Ông Quýt cùng con trai từ Mỹ trở về quê nhà để ăn Tết Nguyên đán Ất Mùi. Khi đi chơi về, lúc đang mở cửa nhà thì ông Quýt bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt nấp sẵn gần đó xông vào tấn công đâm chém tới tấp. Ngay sau khi gây án, hai đối tượng lạ mặt nhanh chóng lên xe máy chạy trốn khỏi hiện trường.

Vét chém đứt 3 ngón tay trái của ông Quýt
Ông Quýt bị thương nặng, được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch, bị đứt 3 ngón tay trái, vỡ hai hàm và gãy 10 cái răng, đặc biệt có một vết thương rất nặng dài khoảng 20cm kéo từ đuôi tai trái xuống má bên phải, một vết thương do bị chặt ngay phía sau tiểu não, 1 vết ở sau cổ và nhiều vết thương khác ở lưng và tay. .
Mỗi năm ông Quýt đều về quê đón Tết và không hề có mâu thuẫn với ai, người nhà nạn nhân cho biết.
“Hai đối tượng tại thời điểm đó sử dụng 2 thanh mã tấu được bọc kỹ trong vỏ bao vợt cầu lông chém ông Quýt, may mà nhiều cú chém chí mạng trúng thanh sắt ở cổng nên ông Quýt mới may mắn thoát chết. Bọn chúng ngay sau khi thực hiện thì biết hàng xóm nhìn thấy tri hô lên nhưng vẫn bình thản đi lấy xe rời khỏi đó”. Một nhân chứng kể lại vụ việc với PV.