Jordan đã xác nhận các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo đã giết viên phi công người Jordan bị bắt làm con tin, sau khi hình ảnh video xuất hiện trên mạng dường như cho thấy viên phi công này bị thiêu chết.
Đoạn video kinh hoàng cho thấy Moaz al-Kasasbeh bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thiêu sống trong một chiếc lồng sắt. Sau khi xem được đoạn video này, bà Issaf al-Kasasbeh, mẹ của viên phi công bị thiêu đã vô cùng đau đớn.
Sau khi đoạn video phía IS tung lên mạng cho thấy phi công Moaz al-Kasasbeh bị thiêu sống, mẹ của anh, bà Issaf al-Kasasbeh đã bật khóc đau đớn và ngất lịm.

Hình ảnh phi công người Jordan bị thiêu sống.

Mẹ của viên phi công đã phải nhập viện khi biết tin tức về con.

Safi al-Kasasbeh, bố của nạn nhân cũng đau buồn và căm phẫn trước nỗi mất mát này.
Bà đã khóc và ngất lịm. Sau đó, bà Issaf được đưa vào viện cấp cứu với thể trạng tinh thần rối loạn. Hiện tại, tiến sĩ Ali Hamiada, giám đốc Bệnh viện Karak ở Jordan cho biết tình trạng của bà đã ổn định.
Ông Safi al-Kasasbeh, chồng bà Issaf đã vô cùng căm phẫn trước hành động dã man của phía IS đối với con trai mình. “Tôi muốn phải trả thù mạnh mẽ hơn, nhà nước IS phải bị tiêu diệt”, ông Safi tức giận nói.

Vợ Kesasbeh cũng không giấu được sự căm phẫn và đau đớn.
Chính phủ Jordan cũng tuyên bố sẽ trả thù cho hành động này của IS một cách mạnh mẽ, quyết đoán và gây chấn động. Họ cho biết, sẽ tử hình 6 tù binh IS đang bị giam tại nhà tù Jordan, trong đó có tù nhân Sajida al-Rishawi, một nữ binh sĩ của al-Qaeda.
Ngay sau đó, vào lúc rạng sáng ngày 4/2 theo giờ địa phương, hai tù binh Sajida al-Rishawi và Ziad al-Karbouli đều đã bị xử tử hình bằng biện pháp treo cổ.
TTT