Trên đường Washington hôm vừa rồi xảy ra chuyện một cậu bé suýt bị bắt cóc. Có khả nghi rất nhiều, trong đó cũng có cả IS, bắt bé đi để huấn luyện thành tay súng IS cũng nên. Rất nên đề phòng, cùng vietbf.com đọc để đề phòng nhé.

Hình ảnh nghi can ẳm bé Owen chạy trên đường do camera an ninh quay lại.
SPRAGUE, Washington – Hôm Chủ Nhật vừa qua, một bé trai 22 tháng tuổi đã suýt bị bắt cóc khi đang chơi trong công viên ở phía Đông tiểu bang Washington, và cảnh sát hiện đang dựa vào hình ảnh từ camera an ninh để truy tìm nghi can.
Người cha của em bé, ông Michael Wright, kể rằng ông phải đi làm vào hôm Chủ Nhật nên ông đã giao bé Owen và anh chị của bé cho người giữ trẻ. Người giữ trẻ này đã đưa 3 em nhỏ ra công viên chơi, và không rõ vì một lý do nào đó, đã có lúc, 3 em nhỏ này đã chơi đùa một mình mà không có người lớn trông coi.
Khi các em bé đang chơi đùa một mình tại công viên, một người đàn ông lạ mặt đã đến gần và lôi bé Owen ra khỏi chiếc xe đẩy, rồi ôm bé chạy xuống đường. May mắn là anh chị của bé Owen đã lập tức đuổi theo nghi can. Cô bé, chị của Owen, đã hét lên rất to khiến nghi can hoảng sợ, và kẻ này thả bé Owen xuống một chỗ đất trống rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bà Dorothy Giddings, một nhân chứng, kể lại: “Tôi nói với cô bé ấy rằng. Bé yêu, con đã làm đúng những điều con cần làm. Hét to hết cỡ và điều đó đã cứu được em bé. Tiếng hét của cô bé và việc chúng tôi chạy tới đã khiến nghi can phải từ bỏ ý định bắt cóc.”
Các camera an ninh trên đường đã quay lại được hình ảnh nghi can khi kẻ này đang ôm bé Owen chạy trên đường. Cảnh sát hiện đang dựa vào những hình ảnh này để truy tìm nghi can. Bé Owen không bị thương tích gì sau sự việc.
Cha của Owen, ông Wright nói: “Thật may mắn là con tôi không sao. Tôi không thể diễn tả được cảm giác hoảng hốt, sự căng thẳng, và mọi cảm xúc lẫn lộn khác, mà tôi đã trải qua khi nghe tin con tôi có chuyện.”