Một người phụ nữ 40 tuổi, sống tại Melbourne, Australia đã có quan hệ với con bạn của con gái mình mới 12 tuổi và đưa cậu vào tình cảnh làm cha bất đắc dĩ. Bà ta biện hộ là bị "tiếng sét ái tình" nhưng vẫn phải chịu án 3 năm rưỡi tù.
Bất chấp khoảng cách tuổi tác và thế hệ, "cặp đôi hoàn cảnh" này đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tại tòa án hạt Victoria, người phụ nữ giấu tên khai rằng hai người sau đó đã tiến tới quan hệ tình dục đều đặn mỗi tuần một lần mà không sử dụng bao cao su.
Tờ Melbourne Age cho biết, sự việc này đã diễn ra trong một thời gian dài và kết quả là người phụ nữ nọ đã mang thai và sinh ra một bé gái hôm 14/5 năm ngoái.
Cha mẹ của cậu bé đã đến bệnh viện để thăm hỏi cô ta và tình cờ phát hiện ra mối quan hệ bất chính của con trai. Họ lập tức tố cáo vụ việc với cảnh sát. Kết quả xét nghiệm DNA đã xác nhận bé gái mới sinh là con của cậu bé.
Thẩm phán Jane Patrick chỉ trích người phụ nữ rằng cô đã “không nhận ra được những tình cảm của mình với cậu bé là hoàn toàn không phù hợp” và “duy trì một mối quan hệ lạm dụng tình dục.”
Cha mẹ cậu bé 12 tuổi cho biết, sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến cả gia đình bà, đồng thời nói rằng người phụ nữ kia đã cướp đi thời thơ ấu của con trai bà, đẩy cậu bé vào tình cảnh phải làm cha bất đắc dĩ.
Thẩm phán Jane Patrick cho biết người phụ nữ nọ đã tỏ ra rất ăn năn và xấu hổ. Cô đã bị tuyên có tội vì đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong thời gian dài và sẽ phải ngồi tù ít nhất là 3 năm 6 tháng.
therealrtz © VietBF