Liệu đã có bao nhiều kỷ lục Guiness về sự béo phì của con người? Cứ có 1 người vừa phá vỡ kỷ lục là lại có thêm một người khác phá vỡ. Có người nặng tới 300kg, có người lại tới 400kg và thậm chí là hơn thế nữa.
Hơn một tháng trước, Carl Thompson (người Anh) qua đời vì trong người mang quá nhiều loại bệnh. Carl từng là người đàn ông béo nhất nước Anh với cân nặng hơn 412kg. Chính vì quá to béo, nên nhiều năm trời người đàn ông này bị kẹt trên giường. Mỗi lần buộc phải xoay người là một lần Carl phải chịu cực hình. Nhiều lúc Carl đau đớn thốt lên: Tại sao tôi lại béo thế này? Thà chết đi còn hơn!
Câu cảm thán của Carl cũng là câu hỏi chung của nhiều người. Tại sao bỗng dưng có một số người lại béo một cách đột ngột như thế? Họ có ăn nhiều hơn chúng ta không?
Các nhà khoa học dinh dưỡng và nhân chủng học cho rằng, rất có thể cơ thể họ có bộ phận hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn hẳn; hoặc là trong cơ thể họ có một gene đột biến “âm thầm” ngủ kĩ, đợi lúc bùng phát.
Nhìn chung, thế giới người béo là thế giới buốn. Họ rất ngại tiếp xúc vì thân hình quá khổ lại dị dạng của mình ngay lập tức sẽ trở thành đề tài bàn luận, châm chích của mọi người. Bản thân họ cũng rất lúng túng khi xuất hiện trước đám đông, “không biết phải xoay xỏa ra sao”- Carl Thompson nói.
33 tuổi Carl đã qua đời. Thật buồn là thi thể của anh được phát hiện trong cô quạnh, vì lúc bấy giờ không có người thân nào bên cạnh anh. Anh đã sống trong cô độc nhiều năm cho đến khi thần chết tới mang anh đi. “Giải thoát hay là bất hạnh”- cư dân mạng thành phố Dover, hạt Kent đã đặt vấn đề như vậy khi nói về cái chết của Carl.
Trước khi chết ít lâu, Carl đã xuất hiện trong chương trình truyền hình của kênh Channel 5, chia sẻ về bệnh tình của mình. Carl tiết lộ, mỗi ngày anh nạp vào cơ thể khoảng 10.000 calo. Đặc biệt, sau khi mẹ anh qua đời, do buồn chán, anh lại càng ăn nhiều hơn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Carl. Từ khi được coi là “người béo”, Carl nặng 190 cân. Nhưng chỉ sau 3 năm, anh đã tăng vù vù lên tới 412kg. Lúc đó, anh tâm sự: “Tôi muốn được đi vòng quanh nhà mình, ra khỏi chiếc giường này, vào nhà vệ sinh…Nhưng tôi không thể làm được vì tôi quá mập”.
Thần chết đã mang Carl Thompson đi không cho anh thực hiện mơ ước thật giản dị là được đi chơi công viên với cháu mình.
Những người béo đều đau đáu ước muốn giảm cân. Câu chuyện giảm cân thần kỳ của nữ “nữ sát thủ nửa tấn” Mayra Rosales thật là hi hữu. Thành công của cô đã trở thành động lực cho rất nhiều người mắc bệnh béo phì.
Nhắm mắt lại người ta cũng khó có thể hình dung cân nặng của một cô gái “vọt xà” lên tới 453kg. Đó là trường hợp của cô Mayra Rosales, 34 tuổi, người Mỹ. Thân hình đồ sộ đến kỳ dị khiến cô phải nhận biệt danh “nữ sát thủ nửa tấn”. Sau này, khi mộng ước đã thành, cô đã giảm được cân lại có bạn trai, cô bật cười khi ai đó vẫn gọi cô bằng cái biệt danh kinh khủng kia.
Sự thay đổi đáng kinh ngạc của cô là cả một quá trình giảm cân đầy gian nan. Vào năm 2011, người phụ nữ sống tại Texas này quyết định giảm cân để thay đổi cuộc đời. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ sau 3 năm “nhịn ăn” và tập luyện theo cách được hướng dẫn, cô đã giảm được 363kg. “Nhưng quan trọng nhất là tôi đã phải chịu rất nhiều đau đớn cũng như tốn rất nhiều tiền khi phải tiến hành tổng cộng 11 lần phẫu thuật trong đó có 1 ca thắt dạ dày và nhiều ca cắt bỏ da thừa sau giảm cân”- Mayra nói.
Theo bác sĩ phẫu thuật Younan, trường hợp của Mayra là rất đáng kinh ngạc, khi chỉ trong 10 ngày đầu cô đã giảm được tới 45kg.
Nhưng vì sao Mayra có biệt danh “nữ sát thủ nửa tấn”? Đó là vào năm 2008, Mayra vô ý ngồi đè lên cháu trai 2 tuổi của mình. Cô không làm sao nhấc thân hình đồ sộ ra được, nên cháu bé đã tử vong. Nước Mỹ lúc bây giờ ồn ào về phi vụ này và cái tên “nữ sát thủ nửa tấn” ra đời. Nhưng đáng buồn là câu chuyện đã quay sang hướng khác, khi sau này người ta điều tra được rằng, chính mẹ của Mayra mới là thủ phạm của vụ chết người này. Mayra đã nhận tội thay mẹ. Dù sự việc đã rõ, nhưng cái tên “nữ sát thủ nửa tấn” vẫn đeo bám cuộc đời cô.
Thật đáng mừng là cho tới nay, Mayra chỉ còn nặng... 90 cân và cô đã có “bồ”. Bạn trai của cô từng nhiều lần nói rằng “tôi rất cảm phục những hành động của Mayra, từ việc cô nhận tội thay cho mẹ cũng như việc cô quyết chí bỏ bớt gần 400 cân thịt trên cơ thể mình”.
Cuối cùng, có thể kể đế “tấm gương” của Keith Martin: anh đã giảm được 247kg. Keith cũng người Anh như Carl Thompson, và rồi cũng bị chết sau biết bao nỗ lực. Anh qua đời ngày 5-12-2014 ở tuổi 44 do viêm phổi, di chứng do căn bệnh béo phì để lại trong suốt một thời gian dài.
Lúc béo nhất, Keith nặng 444kg. Nguyên nhân chính dẫn đến số cân đồ sộ đó, theo người nhà của Keih, là do anh “tối ngày chìm đắm trong các suất ăn đồ ăn nhanh giá siêu rẻ”. Mỗi ngày Keith đều phải nạp vào cơ thể mình 20.000 calo, cao gấp 10 lần so với quy định. Vào bữa sáng, anh tráng miệng bằng 6 quả trứng, sau đó là pizza, thịt nướng... Còn Hamburger cỡ đại được dành cho bữa trưa và bữa tối. Mỗi ngày, Keith còn đưa vào cơ thể mình 3 lít cà phê và 2 lít đồ uống có ga, chưa tính tới sandwich, socola, khoai tây chiên, kẹo và bánh quy.
Mong muốn giảm cân, Keith chủ động nhờ bác sĩ cắt bỏ ¾ dạ dày, dù anh không bị căn bệnh này. Nhưng tai quái thay, 1/3 dạ dày còn lại vẫn có khả năng nở lớn để nhận tất cả những gì mà Keith đưa vào. Nên quá trình giảm cân của anh kéo dài và rất gay go. Sau khi cắt dạ dày, anh giảm được 158kg, nhưng với khoảng 60 cân tiếp theo là cả một quãng đường đau khổ.
Tháng 10-2013, Keith buộc phải nhập viện vì bị sốc nhiễm khuẩn. 2 tuần sau đó, anh bắt đầu bị viêm phổi. Lưỡi hái tử thần đã “gặt” mạng sống của anh khi anh đã phấn đấu chỉ còn nặng... 197kg.
VietBF© Sưu tập