Kẻ xả súng cướp đi 50 sinh mạng tại một hộp đêm bằng 1 khẩu súng thật gây chấn động cả thế giới. Không chỉ vậy hắn còn là một kẻ bị bóng?Cùng vietbf.com khám phá thêm.
ORLANDO – Trong ngày thứ Hai, các điều tra viên đã lục tìm mọi chi tiết mà họ có thể ghi nhận được, để biết thêm về hung thủ gây ra vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Họ khám phá một số chi tiết có thể gây sửng sốt cho gia đình và mọi người. Đó là Omar Mateen đã từng đến câu lạc bộ Pulse nhiều lần trước đây. Những người thường đến câu lạc bộ này nói rằng họ từng thấy Mateen uống bia rượu, cãi nhau rất lớn và nói về gia đình của anh ta.
Thắp nến cho người bị bắn
Hàng ngàn người đã dự lễ thắp nến tưởng niệm 49 nạn nhân bị bắn thiệt mạng tại câu lạc bộ Pulse vào sáng sớm Chủ Nhật. Buổi thắp nến được tổ chức vào chiều tối thứ Hai tại quảng trường nghệ thuật Dr. Phillips Center ở Orlando, Florida. Vụ bắn này đã trở thành vụ thảm sát hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. (Hình: Drew Angerer/ Getty Images)
Vào chiều tối thứ Hai, các viên chức FBI nói rằng họ vẫn còn điều tra các chi tiết mới nhất, chưa biết rõ những lần ghé Pulse Club của Mateen là nhằm xem xét địa điểm trước khi thực hiện vụ thảm sát, hay Mateen là một thân chủ quen thuộc của Pulse, một câu lạc bộ dành cho người đồng tính. Vài người cho biết Mateen đã thường xuyên ghé Pulse trong nhiều năm chứ không chỉ mới đây mà thôi.
Omar Mateen cũng từng bị cơ quan FBI theo dõi hai lần. Các giới chức đã xác định Mateen đã bắn chết 49 người, gây thương tích cho 53 người khác trước khi chính Mateen bị bắn chết tại một câu lạc bộ ở Orlando vào sáng sớm Chủ Nhật.
Mateen, một công dân Mỹ 29 tuổi, sinh ra ở New York, đã hành động một mình và rất nhanh chóng, khi anh ta khai hỏa bằng một thứ vũ khí mà các giới chức mô tả là một cây súng trường tấn công.
Cách chừng 20 phút trước khi xảy ra vụ thảm sát, Mateen có gọi số khẩn cấp 911 để bày tỏ lòng trung thành của anh với nhóm Hồi Giáo Quốc ISIS. Anh đã cho nhân viên trực điện thoại 911 biết tên họ đầy đủ, và nhắc tới những kẻ cho nổ bom ở Boston.

Omar Mateen
Mateen đã mua một cây súng trường và một khẩu súng ngắn, trong vòng một tuần trước khi xảy ra vụ tấn công ở Orlando, theo Cơ Quan Đặc Trách Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ cho biết. Những thứ vũ khí ấy đã được mua một cách hợp pháp, mặc dù Mateen bị điều tra về những mối quan hệ khủng bố có thể có cách đây mấy năm.
FBI lần đầu tiên biết Mateen vào năm 2013, khi anh ta đe dọa các bạn đồng nghiệp, “bao gồm những mối quan hệ có thể có với các hoạt động khủng bố,” theo một phát ngôn viên của FBI cho biết.
Daniel Gilroy, một người đồng nghiệp từng làm việc với Mateen với tư cách một nhân viên canh gác an ninh, nói rằng nhiều lần anh “than phiền rằng Mateen rất nguy hiểm.” Mateen bày tỏ thái độ giận dữ đối với những người da đen, những người đồng tính, người Do Thái và các phụ nữ, theo Gilroy nói với nhật báo Los Angeles Times.
Gilroy nói với tờ báo này, “Bạn gặp kẻ tin tưởng mù quáng. Nhưng anh ta còn hơn thế nữa. Anh luôn luôn phẫn nộ, tức giận với cả thế giới.”
Mateen từng bị FBI điều tra vào năm 2014, về những mối quan hệ có thể có với Moner Mohammad Abusalha, một người Mỹ đánh bom tự sát, theo cơ quan này cho biết.
Abusalha đã sống ở Fort Pierce, Florida, cũng như Mateen từng sống ở đó. Abusalha là người Mỹ đầu tiên thực hiện một cuộc tấn công tự sát ở Syria. Việc Mateen tiếp xúc với Abusalha được coi là “tối thiểu,” và không đặt ra một mối đe dọa vào thời điểm đó, theo Ron Hopper, viên chức đặc biệt của FBI, cho biết

Tất cả những cuộc điều tra của FBI Mateen rốt cuộc đều kết thúc.
Ông Seddique Mateen, cha của tay súng, nói rằng con trai ông từng bực bội sau khi nhìn thấy hai người đàn ông đồng tính hôn nhau. Sau đó trong một video trên Facebook, người cha nói rằng “Thượng Đế sẽ trừng phạt những người dính vào đồng tính luyến ái,” theo tin của báo Washington Post. Ông mô tả Mateen là “một đứa con trai tốt.”
Sitora Yusifiy, vợ cũ của Mateen, nói với báo Washington Post, “Anh ấy không phải là một người ổn định tâm thần.” Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ đã kết thúc, sau khi Mateen ngược đãi vợ, và gia đình cô đã phải “giải cứu” cô.
Nhà chức trách nói rằng Mateen tấn công hộp đêm Pulse ở trung tâm thành phố, vào lúc khoảng 2 giờ sáng. Tại một thời điểm, sau một cuộc đấu súng với một cảnh sát viên có vũ khí ngoài giờ công vụ, Mateen rời khỏi tòa nhà ấy, nhưng sau đó quay trở lại để bắt giữ các con tin. Anh ta bị cảnh sát bắn chết sau vụ bắt giữ con tin kéo dài trong mấy tiếng đồng hồ.