Kiều hồi đã bị quan chức vơ vét hết để mua nhà và quốc tịch Mỹ
Hơn 5,2 tỷ USD là số tiền kiều hối gửi về Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiều hơn năm 2024 và hơn so với cùng kỳ những các năm trước đây. Năm 2024, riêng Sài Gòn nhận khoảng 9,6 tỷ đô la tiền kiều hối, chiếm gần 60% số kiều hối gửi về nước.
Kiều hối là nguồn ngoại tệ quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay. Kiều hối làm giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối quốc gia, ổn định tỷ giá, giảm phụ thuộc vào vay vốn nước ngoài, thúc đẩy tiêu dùng, giảm áp lực lên an sinh xã hội… Riêng Sài Gòn với số tiền nhận kiều hối cao hơn nửa cả nước cộng lại, càng cho thấy mức độ quan trọng của thành phố này ra sao.
Người dân nhận tiền kiều hối về thì dùng để chi tiêu thì ít nhất cũng góp 10% tiền thuế cho “chú phỉnh” rồi. Hoặc bà con đầu tư sản xuất, kinh doanh, có thể sắp tới là phải mua xe điện để đi lại, hay góp phần làm tăng trưởng GDP cao trên 8% mà chính phủ của Phạm Minh Chính đang ngạo nghễ đề ra. Thế nhưng bà con hễ lên mạng kêu ca, nói cái gì thì ngay lập tức bị các dư luận viên của đảng cho “chuyển hộ khẩu sang Cali” ngay.
Tiền kiều hối thì toàn thấy chuyển từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc gửi về, toàn là từ các nước tư bản giãy chết, chứ chẳng thấy từ mấy nước XHCN gửi về là bao. Ví như năm 2022, kiều hối gửi về Sài Gòn đã bằng ⅓ tiền thu ngân sách của thành phố rồi. Chỉ ngồi không nhận tiền như vậy, bảo sao lãnh đạo, quan chức năm nào cũng tổ chức gặp mặt “khúc ruột ngàn dặm”.
Tiền bà con hải ngoại đổ mồ hôi, sôi nước mắt gom góp gửi về cho người thân. Nhưng rồi lại bị quan chức, chính quyền trong nước tìm cách tham nhũng, vơ vét cho con cái đi du học, mua nhà, tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Một vòng lặp cứ thế diễn ra, bảo sao đất nước mãi không phát triển.
Võ Tuấn https://photos.app.goo.gl/GMm6X5NNyTytK2Vf6
Tiếp bước Hà Nội, TP.HCM vừa hé lộ đề án buộc 400.000 tài xế xe công nghệ và giao hàng phải chuyển từ xe xăng sang xe điện. Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM, từ tháng 1/2026, chỉ tài xế dùng xe điện mới được hoạt động.
Tức là chưa đầy 6 tháng nữa, hàng trăm ngàn tài xế công nghệ, shipper đang sống nhờ xe xăng sẽ bị loại khỏi nền tảng nếu không đổi xe.
Mỗi chiếc xe điện giá thấp nhất cũng từ 20–30 triệu, chưa kể pin nhanh chai sau 3-4 năm, phí bảo dưỡng cao, nguy cơ cháy nổ khi sạc tại nhà.
Một tài xế giao hàng mỗi ngày chạy vài chục cuốc kiếm tiền nuôi gia đình, đang yên đang lành trở thành con nợ vay tiền mua xe điện.
Nhưng khổ chưa dừng lại ở đó, chiếc xe điện kia không hề phù hợp với công việc vận chuyển.
Shipper và tài xế công nghệ không chỉ chở người, mà còn phải chở hàng hóa rất nặng.
Xe điện hiện nay không đủ sức leo dốc, chở nặng, hoặc chạy liên tục 10–12 tiếng/ngày như đặc thù của nghề shipper. Trong khi đó, xe xăng thì rẻ hơn, dễ sửa, dễ đổ đầy trong 2 phút, chạy cả ngày không lo hết năng lượng giữa đường.
Tài xế công nghệ vốn đã khốn khổ với đơn hủy, cước thấp, phạt oan, nay còn phải đối mặt với nguy cơ mất việc vì không đủ tiền đổi xe.
Shipper và tài xế công nghệ là mắt xích quan trọng trong nền kinh tế đô thị, nhưng họ lại bị bỏ rơi, bị dồn vào đường cùng để vỗ béo nhóm lợi ích.
Chuyển đổi xanh trở thành cái cớ để dọn đường cho lợi nhuận, còn người nghèo thì bị ép rời khỏi cuộc sống mưu sinh.
Cô Ba
Kêu gọi người dân tháo chuồng cọp để tự thoát thân khi có cháy nhưng lại không cho họ quyền tự vệ trước kẻ trộm.
Mới đây báo chí trong nước đưa tin, Phải đi từng ngõ gõ từng nhà để kêu gọi tháo 'chuồng cọp' giữ mạng sống.
Làm khung sắt là để chống trộm cướp vì an ninh ở Việt Nam rất tệ. Có rất nhiều vụ trộm cướp vào nhà “xử” cả gia đình rồi nên tâm lý đề phòng của người dân là như vậy, còn nếu chính quyền đảm bảo an ninh cho dân được thì chẳng ai phải làm chuồng cọp cả.
Bắt ép toàn dân mua xe điện nên cháy nổ sẽ xảy ra thường xuyên nên phải kêu gọi toàn thành phố tháo chuồng cọp trước. Tháo thì dễ thôi nhưng đổi lại chính quyền phải ra luật cho phép người dân tự vệ và không truy cứu trách nhiệm nếu gây thương tích cho người lạ xâm nhập gia cư. Với cái kiểu trộm vào nhà chủ nhà trói lại gọi công an đến xử lý rồi sau đó chủ nhà bị ăn án thì tốt nhất là tự bảo vệ nhà mình nên họ mới làm chuồng cọp vì nó là phương án dễ nhất.
Nhiệm vụ của những kẻ ăn hại với cái mác bảo vệ dân chính là đảm bảo an ninh xã hội, dân đóng tiền thuế để nuôi những kẻ này nhưng họ không làm được, dân còn phải lắp chuồng cọp để tự bảo vệ mình thì đó chính là ăn hại.
HN
Sau nhiều tháng “cân nhắc, xem xét, phối hợp”, cuối cùng cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với một thương hiệu Trung Quốc vì sử dụng hình ảnh “đường lưỡi bò” trên ứng dụng tại Việt Nam.
Vâng, 60 triệu đồng – chưa bằng giá một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất.
60 triệu đồng – là giá để một công ty nước ngoài ngang nhiên đăng tải hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
60 triệu đồng – là tất cả những gì tổ quốc ta thu về khi bị xúc phạm trên không gian số.
Thế là từ giờ, chỉ cần đóng tiền phạt, là thoải mái quảng bá hình ảnh sai trái, xong vẫn mở quán, vẫn kinh doanh, vẫn kiếm lời từ thị trường Việt Nam ư?
Từ nay, doanh nghiệp ngoại chỉ cần “trót lỡ” cắm cờ sai, vẽ bản đồ lệch, hoặc lồng ghép đường lưỡi bò vào ứng dụng — chỉ việc nộp 60 triệu là xong à? Giống như mua vé “phạm luật có điều kiện”?
Còn người dân thì sao? Hô hào tẩy chay được 1-2 tháng, rồi đâu lại vào đấy. Quán đẹp, trà ngon, check-in xịn — thế là quên sạch chủ quyền luôn?
Chủ quyền quốc gia mà rẻ thế sao?
Hay chúng ta đã quen với việc im lặng với Trung Quốc, và mạnh miệng với dân mình?
60 triệu đồng cho một vụ xâm phạm –
Nghe mà xót. Mà cũng thấy… buồn cười.
LinhLinh
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị xem xét kỷ luật. Thông báo này vừa được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Chính trị ĐCSVN ngày 17/7/2025 thông qua. Liệu có khả năng chị Tiến sẽ bị khai trừ khỏi đảng và bị truy tố hay không?
Mặc dù đề nghị này sẽ còn phải qua Ban Chấp hành Trung ương của ĐCSVN quyết định. Nhưng đó cũng chỉ là mang tính chất thủ tục, vì đã được TBT Tô Lâm và Uỷ viên kiểm tra trung ương Nguyễn Duy Ngọc thông qua.
Trước đó ngày 7/7/2025, cơ quan công an đã khởi tố 5 bị can, quy trách nhiệm sai phạm cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong việc ký quyết định xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam cũ, gây thiệt hại khoảng 850 tỷ đồng.
ĐCSVN hiện nay có 4 hình thức kỷ luật là: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức và nặng nhất là Khai trừ ra khỏi đảng. Nếu cứ thấy thông tin chị Tiến bị khai trừ, tức là ngày bị khởi tố sẽ không xa.
Chẳng hiểu ĐCSVN cầm quyền đất nước kiểu gì, mà đảng viên, quan chức cứ tham nhũng, vi phạm tràn lan, ăn của dân, ăn của cả người bệnh, người nghèo, không chừa một thứ gì. Nhưng khi chuẩn bị bị lôi ra xét xử thì lại khai trừ ra khỏi đảng, trả về nhân dân; đảng lại trong sạch, vững mạnh.
Không biết có kỷ luật thật không, hay cứ “rung cây dọa khỉ”, chị Tiến nộp tiền “khắc phục hậu quả” là xong?
Võ Tuấn
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị kỷ luật sau 6 năm nghỉ hưu. 6 năm! Chừng đó thời gian để… xem phim, uống trà, hay chỉ đơn giản là… ngủ quên trong hệ thống? Sai phạm nghiêm trọng như thế mà hệ thống giám sát vẫn là “bức tường thạch cao”, đánh rơi hết tiếng chuông báo động.
Chữ ký Bộ trưởng liệu có phải là “chữ ký ma”? Hay là cả một dàn hợp xướng đồng lõa, hát khúc “im lặng là vàng”? Ai đứng sau lưng để cho phép cái sai tồn tại một cách thoải mái, như một thứ đặc quyền không ai dám đụng tới?
Xử lý một người đã rời ghế – có vẻ như là “dọn sân” cho những kịch bản mới tinh vi hơn. Người dân thì vẫn ở lại với những câu hỏi không lời đáp: “Bao giờ mới hết ‘bảo kê’?”, “Bao giờ mới có sự minh bạch thực sự?”
Ngành y – nơi tưởng chừng là niềm tin cuối cùng của dân – giờ đây chẳng khác nào sân khấu cho một vở kịch dài tập: diễn muộn, kịch bản lặp lại, khán giả chán ngán.
Công lý có còn nguyên bản hay không, khi nó muộn đến mức chỉ còn để… lấy lệ?
LinhLinh
Nguyễn Tấn Dũng sẽ tìm mọi cách để đưa lão đệ ra ngoài. Tính ra số Thăng đen vì dính đòn thù của ông Trọng. Không ăn được Dũng thì gõ cho hai đệ tử, 1 chết trong tù, 1 thì án thành con ma tù.
Nói về Thăng thì hắn là một tay kinh điển về chính trị. Rất nhiều trò, chỉ là sai phạm nhưng không trực tiếp tham nhũng và đàn em đều có quỹ nọ quỹ kia rửa tiền loạn tùng phèo. Nhờ Thăng mà dây Dũng ém tiền rất kỹ, và sau khi Thăng bị bắt cũng rửa tiền bằng các hợp đồng kinh tế hay crypto hoặc đổi tiền mang qua nước ngoài rất nhiều.
Ông Trọng ép xử tội Thăng bằng được quy trách nhiệm người đứng đầu. Nói về trách nhiệm đứng đầu thì ông Trọng phải là đầu tiên, nhiệm kỳ ông ta làm đầy nhân sự tham nhũng nhưng không hề nhắc đến trách nhiệm của Tổng bí thư, của Trưởng ban nhân sự đại hội.
Ông Trọng đốt lò suốt 10 năm đúng là công cốc vì Tô Lâm sẽ cho ra tù hết. Tất nhiên, thả phải có bài bản, có thứ tự, có kế hoạch cả. Thả Ca gây bức xúc - thả Thăng dân lại gật gù chứ thả Thăng trước, rồi thả Ca sau thì Thăng mất tác dụng dập lửa.
HN
Tiền thuế của dân free mà, lãnh đạo cứ lấy mà dùng không cần phải đề xuất đâu. Vừa tăng chi tiêu chính phủ, vừa tăng chi tiêu cá nhân. GDP cứ phải gọi là tăng vùn vụt. Một đất nước nghèo, công nghệ không có nhưng người dân bị hành bởi lũ sâu bọ, đục khoét không biết mệt mỏi.
Mới đây, chính quyền Hà Nội đề xuất hỗ trợ 3 triệu/cá nhân để mua xe điện nhằm hạn chế xe xăng.
Hỗ trợ 3 triệu nhưng một chiếc xe điện Trung Quốc có giá thấp nhất là 30 triệu. Dân nghèo lấy đâu ra 27 triệu để đổi. Mà 1 hộ bèo nhất cũng phải có 2 chiếc. Nói chung là không khả thi. Ngành hot năm tới dự kiến sẽ là PCCC, cán bộ chia 3 ca thay nhau dập cũng không hết lửa.
Lãnh đạo tham ô tham nhũng vơ vét chưa đủ, giờ còn trắng trợn móc túi từng người để nhét vào tay một tay mafia Đông Âu mỗi chiếc xe bán ra 3 triệu. Bỏ qua phe phái, lợi ích sát sườn của từng người từng người đều bị chà đạp, đồng tiền mồ hôi xương máu bị bóc lột cho 1 nhóm người vốn đã rất giàu có rồi, không lẽ cứ im lặng để bị chà đạp như vậy? Chính ra sự phá hoại của ngoại bang lại chẳng bằng chính chúng ta tự hại mình. Thể chế này không kẻ này phá thì sẽ có kẻ khác phá. Đất nước rồi sẽ đi về đâu…
HN
Mới đây, báo chí trong nước đưa tin, Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1: 'Cần bàn làm, không bàn lùi. Theo đó, chỉ thị cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 của Phạm Minh Chính là “bước đi cần thiết để giảm ùn tắc, ô nhiễm, hướng Hà Nội thành đô thị xanh, văn minh”.
Lý do môi trường là nguỵ biện, bắt tay với Vinfast ra chính sách chẳng có lộ trình gì. Hạ tầng công cộng thưa thớt, hỗ trợ chuyển đổi như nào chưa có, rồi còn trạm sạc, xe điện ở chung cư sạc như nào? An toàn PCCC khi hàng triệu xe cùng sạc như thế, cháy nổ ai chịu, có đủ điện để đáp ứng không, định xây mấy cái nhà máy hạt nhân mà đã khởi công đâu? Sạc qua đêm khác gì b.om nổ chậm, đã chuẩn hoá dòng xe điện được lưu thông chưa, pin điện nào đủ an toàn để cấp phép v.vv… Những vấn đề kể trên dù cho có thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc xử lý xong còn đòi năm sau cấm cả vành đai 1.
Khi 2 người họ Phạm quyết tâm đưa đất nước rùng mình. Thế mới thấy được tham nhũng chính sách nó nguy hiểm hơn cả tham nhũng của cải. Phải nói rằng Vượng Vin giống như vua không ngai âm thầm thao túng cả tứ trụ.
HN
Victor Hugo từng nói: "Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại”. Hiện trạng trên đất nước Việt Nam hôm nay thì hoàn toàn đúng nghĩa đen. Trong khi dân nghèo còng lưng xuất khẩu lao động để “xây dựng đất nước”, thì con cháu lãnh đạo csVN lại sống vương giả ở các nước “tư bản thù địch” điển hình như: - Con Tô Lâm du học Anh: 55.000 USD/năm. - Con Vương Đình Huệ học Mỹ: 60.000 USD/năm. - Con Nguyễn Xuân Phúc tiêu tiền như nước khi du học Mỹ.
Lương lãnh đạo cao cấp của chế độ csVN chỉ khoản ~19-20 triệu/tháng. Vậy tiền đâu ra? Họ rao giảng “xã hội chủ nghĩa bình đẳng”, nhưng chính con cái họ được ưu tiên du học, định cư nước ngoài, tiêu tiền thuế của dân. Dân cống hiến, họ tận hưởng. Dân bị bóc lột, họ gọi là "hy sinh cao đẹp". Vậy số tiền khổng lồ đó nếu không phải là từ tham nhũng, bòn rút ngân sách và những phi vụ làm ăn mờ ám. Đã đến lúc chúng ta nên gọi đúng tên của đám chóp bu csVN là: nhóm đạo đức giả, tập đoàn tham nhũng, phe đảng đặc quyền đặc lợi!
Họ bảo “cả nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh”. Thì dân nghèo đi làm thuê xứ người. Còn nước mạnh tay cắt ngân sách nuôi đặc quyền, đặc lợi. Họ bảo “xã hội công bằng” – Công thì dân làm, bằng thì họ nhận. Họ bảo dân trí thấp, nên phải dẫn dắt. Nhưng có ai đã thử hỏi trí ai thấp khi gửi con mình qua "tư bản giãy chết" để học làm người?
Nhân dân Việt Nam ơi! Hãy tỉnh thức. Đừng để "giấc mơ XHCN" của họ biến thành giấc mơ không lối thoát của hàng triệu người dân. Vì cái xã hội mà “con ông cháu cha bay lên mây”, còn dân thì lún mãi dưới bùn. Nó không phải thiên đường – Nó là địa ngục được PR bằng nghị quyết.
Lão Thất
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
2020: Dân xếp hàng test COVID, ai ho là lác đác chạy xa 5m.
2021: Dân xếp hàng chích vaccine, chỉ mong sống sót đến Tết.
2022: Dân xếp hàng rút tiền trước khi ngân hàng bảo “hệ thống lỗi”.
2023: Dân xếp hàng nhận sổ đỏ, còn chưa kịp mừng thì đất bị thu hồi.
2024: Dân xếp hàng xin căn cước gắn chip, chụp 5 lần mới không mờ.
2025: Dân xếp hàng để… khiếu nại tiền điện tăng bất thường.
2026: Dân xếp hàng sạc pin xe điện – giữa trưa nắng 39 độ, ai cũng ôm cục sạc như ôm số phận.
Từ dịch bệnh đến công nghệ, từ đất đai đến dữ liệu cá nhân – người dân Việt Nam luôn xếp hàng cho những thứ lẽ ra phải là quyền cơ bản. Tương lai có thể là không dùng xăng dầu. Nhưng liệu có xài được điện khi… điện cũng phải xếp hàng?
Tới lúc đó, ai biết được:
Không khéo cục pin còn quyền lực hơn cử tri.
Và trạm sạc sẽ đông hơn cả phòng tiếp dân.
LinhLinh
Sáng dậy thấy… Bộ Công an đã làm chủ FPT Telecom. Tự nhiên thấy sóng mạnh hơn hẳn
Vậy là FPT Telecom không còn thuộc SCIC nữa — mà đã về tay Bộ Công an. Chúc mừng chúng ta, sóng mạng từ nay không chỉ nhanh, mà còn… đúng định hướng!
Từ Viettel của quân đội, giờ đến FPT của Công an. Ngày mai biết đâu MobiFone về Bộ Tư pháp, Zalo về Viện Kiểm sát, còn TikTok thì do… Ủy ban Kiểm tra Trung ương quản lý cho đồng bộ?
Người ta nói rằng dữ liệu là vàng. Giờ thì khỏi lo mất vàng, vì vàng đã nằm gọn trong tay người giữ… còng. Thế nên từ nay, comment cũng phải có ý thức chính trị, react phải định hướng, còn thở thôi cũng nên thở đúng “tần số an ninh mạng”. Chia sẻ cái gì đấy thì nhớ gõ nhè nhẹ, kẻo bên kia đầu dây người ta tưởng mình đang có “ý định”.
Tóm lại, đừng hỏi “ai đang nghe mình”, mà nên mặc định là “mọi người đều đang nghe”. Và khi tất cả đều “nghe được”, thì im lặng là ngôn ngữ an toàn nhất.
Chuyển đổi số thành chuyển đổi… quyền lực. Một ngày đẹp trời, cả bản đồ doanh nghiệp Việt Nam sẽ về chung một bộ: **Bộ duy nhất, toàn năng, toàn quyền, toàn dân online gọi bằng một chữ: “An”.
LinhLinh
Hãng trà sữa CHAGEE của Trung Quốc ồn ào với bản đồ có hình “đường lưỡi bò” phi pháp mấy tháng trước bỗng bất ngờ xuất hiện với cửa hàng đầu tiên mở tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Hưng, TPHCM (KĐT Phú Mỹ Hưng, Quận 7 cũ).
Vào giữa tháng 3/2025, hãng trà sữa này đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng Việt Nam khi trên app và website của hãng có in hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Sau khi gặp phản ứng tẩy chay, địa chỉ được cho là cửa hàng đầu tiên của Chagee tại đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM đã đóng cửa, bưng vách kín từ đó đến nay.
Đường 9 đoạn hay còn gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vẽ ra liếm 80% diện tích trên biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xâm phạm vào vùng lãnh hải, thềm lục địa và chủ vùng chủ quyền của Việt Nam. Không ngăn cản doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam, nhưng nếu lồng ghép hình ảnh “đường lưỡi bò” để thực hiện mưu đồ “xâm lược mềm” ở Việt Nam thì phải cút xéo.
Với việc xuất hiện hãng trà sữa Chagee này, người dân Việt Nam mới nhận ra rõ mưu đồ, thủ đoạn thâm độc của chính quyền Bắc Kinh. Nhưng thực ra, cứ trắng phớ, rõ ràng như này chúng ta còn biết, còn đỡ nguy hiểm hơn những doanh nghiệp có chữ cái đầu là “Chữ V”, mang danh là hàng Việt Nam nhưng toàn nhập linh kiện Trung Quốc lắp ráp, bán cho người dân với “giá yêu nước”. Khi xảy ra lỗi, lại đổ lỗi cho nạn nhân và người tiêu dùng.
Võ Tuấn
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Nét dễ thương của người Sài Gòn
- Võ Hồng Ly -
Sài Gòn : Từ nhiều tháng qua, một quán cafe nhỏ nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đều xếp mấy chiếc ghế gấp trên vỉa hè nhằm giúp cho người già, phụ nữ mang thai, hoặc những người đợi xe buýt ở trạm gần đó có chỗ ngồi miễn phí trong lúc chờ xe.
Sài Gòn hào sảng là dzậy đó ! 🙏❤️
Nghe những lời nói của ông Phong, Phó Bí thư Hà Nội, mà người dân không khỏi rợn người. Ông quyết tâm dẹp xe “nát” của dân, vì ông cho rằng họ làm xấu mặt Thủ đô, là thủ phạm gây ô nhiễm, xả thải ra môi trường. Với ông, những cái xe “nát” và cả chủ xe, không xứng đáng được lưu thông trên những con đường tráng lệ của Thủ đô văn minh, vì họ là biểu hiện của sự thấp kém?
Thay vì quyết tâm dẹp bỏ tham nhũng, xử lý những nhà máy xả thải ô nhiễm môi trường xung quanh Hà Nội, ông lại coi những người dân lương thiện đi “xe nát” là đối tượng của ông, quyết tâm “nhổ cỏ tận gốc”. Đó là đạo đức của cán bộ “kỷ nguyên vươn mình” chăng? Hay ông chỉ là tàn dư cần phải bị loại bỏ?
Tôi nghĩ những thứ “nát” ở Việt Nam không phải là cái xe mà chính là đạo đức, là những cán bộ như ông Phong đây. Ông có lẽ đã quen với việc đi xe hơi, uống bia tay vịn, ở nhà lầu thì với ông, cái xe mà người dân dùng để kiếm cơm mỗi ngày tất nhiên là “nát”. Ông hằng ngày nhận tiền của dân, nhưng lại coi đồ của dân là “nát”, thì hỏi nhân cách đạo đức của ông có “nát” không?
Chuyện “nát” nhân cách của ông Phong chỉ là một trong số hàng chục ngàn con sâu trong nồi canh, tuy nhiên qua chuyện này, người dân cũng thấy được rằng khi hết thời, thì đều là đồ nát cả!
Văn Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Vinhomes chuẩn bị triển khai mô hình nhà để xe xanh thông minh GreenHub, dành cho xe điện, tại khu đô thị Ocean Park 1 với quy mô 6 tầng để xe. Phải nói tài kinh doanh theo kiểu “phân lô” như Vượng quả thật tài lanh. Sau khi nhận được cú “đại lộc phát” cấm xe xăng tại Hà Nội, Vin lại nghĩ đến chuyện bán chỗ đậu xe sau khi bán xe. Người tiêu dùng cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi tay Vượng, từ nhà, xe đến cả chỗ đậu xe.
Với kiểu “lấy thịt đè người”, ăn không sót đồng nào, Vượng thâu tóm mọi thứ với giá 0 đồng rồi bán lại giá cực cao, nhưng vẫn rêu rao mình “yêu nước”. Biệt tài “phân lô” của Vượng không chỉ mang lại khối tài sản kếch xù, mà còn làm đầy thêm túi tiền của mấy quan ký quyết định giao đất cho Vin.
Với tài “phân lô” này, trong tương lai, người dân Việt Nam sẽ được thấy những nghĩa trang “phân lô” của Vượng sớm thôi.
Văn Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.