Cú quay xe bất ngờ: từ chống đến ký luật công bố hồ sơ Epstein
Sau nhiều tháng chống cự đến cùng, hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã phải làm điều mà chính ông cố né tránh: ký một đạo luật buộc chính quyền phải công bố các hồ sơ liên quan tới Jeffrey Epstein. Đó là nỗ lực nhằm chấm dứt một trong những vụ lùm xùm tai hại nhất nhiệm kỳ, đồng thời xoa dịu làn sóng nổi loạn đang âm ỉ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và giành lại quyền kiểm soát đảng. Trên Truth Social, Trump viết đầy chữ in hoa: “TÔI VỪA KÝ ĐẠO LUẬT CÔNG BỐ HỒ SƠ EPSTEIN”, cố gán công lao cho mình, như thể cuộc bỏ phiếu áp đảo ở Quốc hội là kết quả trực tiếp từ “vai trò lãnh đạo” của ông. Nhưng đằng sau màn trình diễn đó, ai cũng hiểu đây là một cú lùi chiến thuật sau khi Trump đã thua trong trận chiến giữ bí mật. Và việc ký luật không đóng lại câu chuyện – nó chỉ mở ra một giai đoạn gay cấn khác, khi Bộ Tư pháp và Nhà Trắng phải bước đi trên dây giữa áp lực công luận, các lý do pháp lý và nỗi sợ những cái tên sẽ xuất hiện trong hồ sơ.
Bộ Tư pháp kẹt giữa luật, điều tra và nghi ngờ
Tại một cuộc họp báo không liên quan trực tiếp, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi chỉ lặp lại một câu rất lạnh: Bộ Tư pháp “sẽ tuân theo luật” khi được hỏi về hồ sơ Epstein. Nhưng ở hậu trường, giới chức DOJ đang loay hoay với hai chiếc đồng hồ cùng chạy: một cuộc điều tra hình sự mới vừa được Trump yêu cầu mở, và thời hạn đến tháng 12 phải công bố tài liệu theo đạo luật vừa ký. Trên Đồi Capitol lẫn trong hàng ngũ MAGA, nghi ngờ đã sẵn bốc lên: liệu Nhà Trắng có lợi dụng cuộc điều tra mới như một cái cớ để giữ lại những phần nhạy cảm nhất của hồ sơ hay không. Chính quyền từng bị bất ngờ khi Trump bất thình lình ra lệnh mở điều tra mới rồi vài ngày sau lại quay sang ủng hộ công bố toàn bộ hồ sơ, khiến Bộ Tư pháp rơi vào tình thế “vừa điều tra, vừa phải tự bóc trần chính mình”. Trong khi đó, đám đông ủng hộ ngoài kia không hề có ý định buông tay – họ muốn nhìn thấy từng trang giấy, từng cái tên, tin rằng câu trả lời cho tất cả “âm mưu toàn cầu” nằm trong đó.
Từ lời hứa tranh cử đến cơn bão tự mình gây ra
Điều trớ trêu là ngọn lửa đòi công bố hồ sơ Epstein ban đầu được châm bởi chính Trump. Trong lúc vận động tranh cử, ông buông một lời hứa “nếu đắc cử sẽ giải mật hồ sơ Epstein”, và đội ngũ tranh cử lập tức tận dụng để khơi dậy sự phấn khích của một bộ phận cử tri Cộng Hòa vốn ám ảnh với các thuyết âm mưu xoay quanh tên tuổi của kẻ ấu dâm giàu có này. Đến tháng 2, Nhà Trắng tổ chức màn trình diễn PR: Pam Bondi phát cho các “influencer” bảo thủ những tập bìa cứng mang tên “Epstein Files” trong một sự kiện được quay phim, chụp hình rầm rộ. Nhưng rồi hóa ra gần như tất cả thông tin bên trong đều đã công khai từ trước; màn ra mắt trở thành trò lố, khiến dư luận phẫn nộ, còn nội bộ DOJ thì âm ỉ mâu thuẫn. Vài tháng sau, thay vì đầy thêm thông tin, Bộ Tư pháp lại thông báo “không có tiết lộ nào thêm là thích hợp hay cần thiết”. Cơn bão nổi lên: từ các gương mặt MAGA từng góp công đưa Trump vào Nhà Trắng, đến các nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ, tất cả đồng loạt thúc ép công bố. Những tiết lộ cho thấy tên Trump cũng xuất hiện trong một số tài liệu liên quan Epstein – dù không có cáo buộc phạm tội – càng khiến Nhà Trắng lúng túng.
Nhà Trắng mất thế chủ động, GOP nổi loạn vì hồ sơ Epstein
Trong suốt nhiều tháng, đội ngũ Trump cố gắng “dập lửa” theo hai hướng: một mặt thì nói với các đồng minh rằng việc công bố tràn lan có thể làm tổn thương nạn nhân, xâm phạm quyền riêng tư những người được nhắc tên mà không có chứng cứ phạm pháp; mặt khác, Trump liên tục dùng mạng xã hội để quát nạt nội bộ, cáo buộc đây chỉ là “trò lừa mới của Đảng Dân Chủ”. Nhưng cả hai chiến thuật đều thất bại. Áp lực đòi minh bạch ngày càng nặng, một liên minh lưỡng đảng hình thành ở Quốc hội để ép Nhà Trắng phải nhượng bộ. Nhiều gương mặt MAGA nổi tiếng – vốn từng là “lực lượng xung kích” cho Trump – nay quay sang tấn công chính ông vì “nuốt lời hứa”. Thăm dò dư luận tụt dốc, sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần, trong khi từ bên ngoài, những chi tiết cũ – nhưng được lật lại – về mối quan hệ xã hội giữa Trump và Epstein liên tục được báo chí nhắc lại, dù đến nay không có cáo buộc pháp lý nào nhắm vào Trump. Chính quyền rơi vào thế bị động: một câu chuyện mà họ tự đẩy lên – để kích hoạt cử tri – giờ trở thành cái gai đâm vào chính bàn tay mình.
Điều tra mới, lời hứa cũ và thế kẹt “tiến thoái lưỡng nan”
Khi nỗ lực chặn đứng đạo luật ở Quốc hội gần như thất bại, một số quan chức đã tung ra phương án: mở một cuộc điều tra hình sự mới về các mối liên hệ của Epstein, qua đó viện cớ “đang điều tra” để giữ lại những phần hồ sơ nhạy cảm. Không rõ ý tưởng này có được trình lên Trump từ sớm hay không, nhưng vào đúng ngày Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu, tổng thống bất ngờ yêu cầu DOJ mở điều tra các mối quan hệ của Epstein với một số nhân vật được xem là thân Dân Chủ, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton, và cả tập đoàn JPMorgan Chase. Song song, ông lại xoay giọng, tuyên bố ủng hộ việc công bố toàn bộ hồ sơ và khẳng định “sự thật về bọn Dân Chủ và quan hệ với Epstein sẽ sớm bị phơi bày”. Nhà Trắng sau đó phát đi thông cáo nói Trump “chưa bao giờ chống lại việc công bố hồ sơ”, mà chỉ phản đối việc “Đảng Cộng Hòa rơi vào bẫy của Dân Chủ” khi để câu chuyện này chiếm hết không gian chính trị. Ở DOJ, nhiều người than phiền rằng họ bị đặt vào thế “thua cả hai đường”: vừa phải chạy đua mở điều tra mới, vừa bị buộc phải công bố tài liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc điều tra đó.
Khi thuyết âm mưu chiếm hết sân khấu chính trị
Với những người theo dõi chính trị Mỹ lâu năm, hồ sơ Epstein đang mang dáng dấp của một “thuyết âm mưu kiểu đổ bộ lên mặt trăng”: nó sẽ không biến mất, bất kể bao nhiêu tài liệu được công bố. Các nhóm biểu tình mang biểu ngữ “Release the Epstein files” trước Quốc hội, các kênh YouTube, podcast, mạng xã hội… tất cả tạo nên một cơn sóng ngầm mà Nhà Trắng không kiểm soát nổi nữa. Mỉa mai thay, quyền lực lớn nhất của tổng thống là khả năng “đặt agenda” – quyết định cả nước sẽ nói về điều gì – thì giờ đây lại bị chính câu chuyện Epstein cướp mất. Trong hai tuần qua, Trump có thể khoe chấm dứt kỷ lục shutdown chính phủ, quảng bá các gói chính sách “giảm chi phí sinh hoạt”, tổ chức những sự kiện ngoại giao rầm rộ. Nhưng như một chiến lược gia Cộng Hòa chua chát nhận xét: “Dù ông ấy cố nói về chuyện gì, cuối cùng người ta vẫn chỉ hỏi về Epstein.”
Việc ký luật công bố hồ sơ Epstein vì thế không phải dấu chấm hết, mà mới chỉ là dấu hai chấm mở ra chương tiếp theo: tháng 12 tới, khi những tài liệu – với các cái tên từ cả hai đảng, từ giới tài chính, truyền thông, giải trí – bắt đầu lộ ra, sẽ có bao nhiêu phần bị bôi đen, bao nhiêu phần khiến công chúng phẫn nộ, và bao nhiêu phần phá vỡ những câu chuyện mà cả hai phe đã dựng lên cho nhau suốt thời gian qua. Với Trump, đó là một cơn ác mộng chính trị mà ông đã tự tay đánh thức – và giờ, dù có cố gắng tới đâu, cũng khó lòng dỗ nó ngủ yên trở lại.