HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vác dao chọc tiết lợn giết "vợ"
Old 04-28-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sau 19 năm chung sống, người đàn ông này cầm dao chọc tiết lợn tìm đến chỗ chị định đâm chết chị nhưng không thành.

19 năm chung sống với người đàn ông vũ phu
Chị Đàm Thị Năm gặp và đến với Nguyễn Mạnh Lâm (SN 1953) ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1991.
Khi đó Lâm làm nghề mổ lợn, đã có vợ và ba con, chỉ vì lời ngon tiếng ngọt của Lâm nên chị Năm đã theo người đàn ông này và chấp nhận không danh phận.
Chị bị gia đình phản đối quyết liệt, trong lúc tuyệt vọng nhất, chị lại nhận được tin mình đã có thai. Chính vì điều đó nên gia đình không ngăn cản chuyện của chị nữa, cũng do có thai nên Nguyễn Mạnh Lâm chuyển hẳn ra ở với chị Năm (sống với nhau nhưng không có đăng ký kết hôn).
Sau khi về chung sống với nhau, hai người cùng lao vào làm ăn, Nguyễn Mạnh Lâm có nghề mổ lợn nên đã mua lợn về mổ để chị Năm đem ra chợ bán.
Đến năm 1992 sau khi chị Năm sinh cậu con trai đặt tên là Thắng, hai người càng cố gắng làm ăn. Thế nhưng, chị Năm với Lâm chỉ hạnh phúc được với nhau trong vài năm đầu, sau đó Nguyễn Mạnh Lâm thể hiện rõ bản chất của người đàn ông vũ phu, thường xuyên đánh đập chị Năm và cậu con trai.


Chị Năm kể lại trong nước măt: “Tôi biết thân phận của mình, sống với một người đàn ông không có kết hôn, thường xuyên bị đánh đập, chửi mắng, đứa con trai thì ông ta luôn nói là rằng nó không phải là con của ông ta.
Thằng bé cũng bị ông ta đánh đập thường xuyên, có lần ông ta còn lấy dao cắt ngón tay mình và thằng bé để cho máu nhỏ giọt vào bát nước, xem có phải là bố con không...
Hôm nào mà tôi đi bán thịt lợn về mà vẫn còn thì ông đấy lại đánh đập tôi và bắt tôi phải đi bán cho bằng hết, khi nào bán hết mới được về.
Có một lần tôi bán không hết, về nhà lúc đó đã 22 giờ, ông ta lao vào đánh tôi, một người hàng xóm sang can ngăn thì bị ông đấy lấy phích nước sôi hắt vào người”.
Không chịu đựng được nữa nên chị Năm đã quyết định chấm dứt cuộc sống chung với người đàn ông vũ phu.


Theo lời chị Năm, ngôi nhà mà chị đang ở là của bố mẹ để lại, chứ không phải của Nguyễn Mạnh Lâm mua, Lâm chỉ là người ở rể, nhiều năm chung sống chỉ mua được một số đồ cá nhân, nay đã hỏng hết.
“Sau một lần cãi nhau, ông ta bỏ về với vợ cả một thời gian dài, lúc bỏ đi đó tôi cũng đã hẹn gặp và nói chuyện để bảo ông ta về, nhưng ông ta dứt khoát về với vợ cả, lúc đó tôi có nói là nếu về đó thì đừng bao giờ ra đây nữa.
Sau lần đó tôi về nhà và thay đổi toàn bộ khoá nhà. Gần 1 năm ông ta về sống với vợ cả, một hôm ông ta lại ra nhà gọi cửa nhưng tôi không mở, ông ta liền phá cửa cổng đi vào, lúc đó tôi gọi mấy đứa cháu sang thì ông đấy bỏ về”, chị Năm cho biết.
Do chị Năm đã từ chối một cách dứt khoát, cộng với cậu con trai từ mặt và các cháu xua đuổi, nỗi căm uất của Nguyễn Mạnh Lâm được đẩy lên cao trào.


Lên kế hoạch giết “vợ hai”
Nhiều lần Lâm muốn ra ở với chị Năm, nhưng chị Năm không chấp nhận chung sống với ông ta nữa. Sau nhiều lần bị đuổi, Nguyễn Mạnh Lâm càng uất ức. Bị mọi người khinh thường, hắt hủi, Nguyễn Mạnh Lâm lên kế hoạch ép chị Năm phải giao chìa khoá cho mình vào nhà.
Biết điểm yếu của chị Năm là mềm lòng nên Lâm dùng những lời ngon ngọt, nhưng lần này chị Năm lại dứt khoát. Không dùng lời ngon ngọt được Lâm viết thư doạ nạt sẽ móc mắt, tạt axit, cắt cổ, thuê người giết hai mẹ con…
Trích một lá thư Lâm viết cho chị Năm:
Tứ Trung ngày 9/7/2009.

Năm em thương.

Hôm nay anh ghi cho em vài dòng chữ này em đọc và quyết định là thực hiện phương án nào. Vì phương án nào anh cũng đã chuẩn bị rồi và chỉ thực hiện nữa thôi.
1. Là hai vợ chồng và con cùng chết.

2. Hai vợ chồng chết và họ Đàm và họ Nguyễn khoảng trên dưới 7,8 người nữa.

3. Hai vợ chồng cùng chết.


Để khỏi phải suy nghĩ và không phải trốn tránh nữa và cho nó thanh thản đầu óc. Anh mong em quyết định ngay phương án nào 1, 2, 3, anh thực hiện ngay. Chào tạm biệt em.
Hẹn em ở dưới âm ty hai đứa lại gặp nhau, để được thanh thản.
Cuối bức thư là chữ ký của Lâm. Đó cũng không phải là bức thư duy nhất Lâm gửi cho chị Năm, nhiều bức thư khác còn nói đến các cách sát hại vợ, con như thế nào, khiến cho chị Năm ăn ngủ không yên, lúc nào cũng đóng kín cửa, chỉ nhìn thấy Lâm là chị mặt cắt không còn giọt máu.
Thấy vậy, mọi người trong gia đình chị Năm liền báo với công an xã. Ngay sau khi nhận được đơn, công an xã đã vào làm việc với Lâm.
Sau một thời gian dài không có chuyện gì xảy ra cho đến ngày 15/4/2012, bỗng nhiên Nguyễn Mạnh Lâm đến gặp chị Năm và cầm một mảnh giấy yêu cầu trong vòng 2 ngày chị Năm phải giao chìa khoá cho Lâm để vào nhà nếu không sẽ cắt cổ chị Năm, bên cạnh mảnh giấy là một con dao chọc tiết lợn.
Quá sợ hãi chị đã nhờ đến người thân trong gia đình, nhưng mọi người đã trấn an chị rằng Lâm chỉ là dọa thôi.


Chị Năm tâm sự trong sợ hãi: “Sau khi ông ta gặp tôi để một con dao chọc tiết lợn, cùng một mảnh giấy có nội dung yêu cầu tôi phải đưa chìa khoá cho ông ta vào nhà, tôi quá lo sợ nên ăn không ngon, ngủ không yên, phải gọi các cháu bảo vệ cho mình”…
Khoảng 7h 30 ngày 17/4/2012, Nguyễn Mạnh Lâm đi từ thị trấn Tứ Trưng đến xã Vĩnh Thịnh để giải quyết việc với chị Đàm Thị Năm. Biết chị Năm bán hàng ở chợ (bến đò), ra đến nơi thấy chị Năm đang ngồi bán hàng thì Lâm đặt con dao và mảng giấy lên trên bàn.
“Đến chỗ tôi ông ta để con dao chọc tiết lợn và một mảnh giấy và nói với tôi rằng đã chuẩn bị mua quan tài cho tôi rồi, giờ thì bà tính như thế nào.
Thấy vậy tôi liền bỏ chạy, vừa chạy tôi vừa kêu “Trọng ơi cứu bá mới hôm nay ông Lâm giết bá”. Nghe thấy vậy nhiều người ở chợ đã lấy điện thoại gọi về cho cháu tôi...”
Sau khi được mọi người khuyên can, Nguyễn Mạnh Lâm đã quay về, khi đi đến thôn Liễu thì Lâm gặp Đàm Hữu Cứ (SN 1977, cháu chị Năm).

Hiện trường vụ việc
Tại đây Lâm và Đàm Hữu Cứ có to tiếng với nhau. Thấy bực mình Lâm liền chạy đi lấy con dao chọc tiêt lợn và đâm một nhát vào mạng sườn của Đàm Hữu Cứ khiến nạn nhận gục ngay tại chỗ.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã đã có mặt kịp thời, vây bắt Lâm, đồng thời báo cáo lên công an huyện Vĩnh Tường.


Ông Đỗ Gia Chính, Trưởng công an xã Vĩnh Thịnh cho biết: “Khi đến hiện trường, ông Lâm trên tay cầm con dao chọc tiết lợn, khi thấy lực lượng công an, ông Lâm còn luôn miệng nói- ai láo vào sẽ đâm chết người đó, nhiều người dân xung quanh chứng kiến đều sợ hãi.
Bằng nghiệp vụ, công an xã đã khống chế được ông Lâm đưa về trụ sở xã. Tại hiện trường, công an thu được một con dao chọc tiết lợn, một mảnh giấy có ghi sẽ giết chết chị Năm và rồi sẽ tự tử theo...”
Ngay sau khi gây án, Nguyễn Mạnh Lâm đã bị công an xã khống chế và giao cho công an huyện xử lý. Hiện, Nguyễn Mạnh Lâm đạng bị tạm giữ tại công an huyện Vĩnh Tường để phục vụ công tác điều tra.


Theo Nhị Tiến (Phunutoday)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1335573713-hien-truong.jpg
Views:	4
Size:	36.7 KB
ID:	376983  
 
User Tag List

Thread Tools

Tổng thống ‘Hòa Bình’ và những biên giới đỏ lửa: Thái–Miên, Pakistan–Afghanistan và vở kịch giải thưởng cho Trump Chernobyl lại báo động đỏ: Lá chắn thép 2,1 tỷ euro bị drone đánh thủng, IAEA cảnh báo mất chức năng an toàn Paris lại đăng quang, Bangkok đông nghẹt, Viêng Chăn vẫn lặng lẽ: Bản đồ du lịch 2025 giữa kỷ lục mới và những góc bình yên
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan
Cú quay đầu của lá phiếu Latino: từ ‘kỳ tích’ Trump 2024 đến khối cử tri dao động nhất nước Mỹ Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả?
Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:57.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11213 seconds with 13 queries