HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Rùng mình chuyện mộng du giết người lúc nửa đêm
Old 09-10-2013   #1
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 137,969
Thanks: 9
Thanked 6,555 Times in 5,501 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 173
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Nửa đêm, cậu thức dậy, cầm con dao sáng loáng tiến đến giường và xoa đầu từng người một. Sau khi đi một lượt, cậu ta lại về giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người hú vía khi biết rằng đêm qua cậu nằm mơ thấy mình đang vào vườn cắt dưa, nhưng… chưa cắt được quả dưa nào.

“Ma nhập” lúc nửa đêm

Cho đến bây giờ, chị Nguyễn Thanh Huyền (ở Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa hết ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến một chuyện kỳ lạ và không thể lý giải. Trong lần về thăm quê, người cô ruột của chị tên là Nguyễn Thu Vân (26 tuổi, ở Lạng Giang, Bắc Giang) đã “du ngoạn” khỏi nhà trong đêm và “ngon giấc” giữa một bụi tre mà người bình thường không thể nào chui vào được.

Chị Huyền kể lại: “Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng, khi mọi người đang ngủ bỗng nghe tiếng mở cửa, tôi thấy người cô ruột chưa chồng của mình trong tình trạng chân tay lóng ngóng, vừa đi vừa lảo đảo như gã say rượu rồi mất hút một cách nhanh chóng giữa màn đêm. Thấy có biểu hiện lạ, tôi mới gọi mọi người dậy và huy động thêm nhiều người thân khác vừa đi tìm vừa gọi nhưng không thấy hồi đáp".

"Hơn một tiếng sau, chúng tôi mới phát hiện ra cô đang ngủ say và nằm lọt thỏm trong một bụi tre bên đường, bên ngoài chi chít những chiếc gai nhọn hoắt. Chúng tôi phải đánh thức, một lúc lâu sau cô Vân mới tỉnh lại. Chính cô ấy cũng không hiểu sao mình lại có thể chui vào được bên trong đó khi không có cách nào để thoát ra ngoài được vì tre quá dày và nhiều gai nhọn”.

Chị Huyền cho biết khi chứng kiến cảnh tượng trên, chị liên tưởng đến một thế lực nào đó đã đưa người cô của mình vào trong bụi tre, vì sau đó mọi người phải mang dao tới chặt bớt tre đi mới đưa được người cô của chị ra ngoài với toàn thân bị thương tích nặng.

Một câu chuyện khác: Năm lên 17 tuổi, anh Nguyễn Văn Thao (ở Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng) đã khiến mọi người phải một phen hú vía ngay trong đám ma bố của anh. Đợt đó, vì túc trực nhiều ngày nên anh Thao đã quá mệt và nằm thiếp đi.Đến đêm, tự nhiên anh vùng dậy rồi cười nói một mình, sau đó đi đi lại lại. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người cho rằng anh đã bị “ma nhập” hoặc bị bệnh thần kinh. Nhiều người cố gắng hỏi han nhưng anh chỉ im lặng, mọi người đành thi nhau thắp hương khấn vái, nhờ thầy mo làm “phép” giúp đỡ.

“Tôi nghe mọi người kể lại rằng khi người chú biết chuyện đã đưa tôi về giường ngủ tiếp, nhưng sáng hôm sau tôi không hề nhớ chuyện gì nữa, chỉ đến khi nghe mọi người xôn xao bàn tán, tôi mới hiểu ra. Trước đây, tôi cũng hay bị mộng du, mẹ tôi kể rằng thỉnh thoảng nửa đêm, tôi lại đi lại trong nhà hoặc lang thang khắp làng, nhiều khi mẹ tôi kéo lại còn bị tôi tấn công. Nhưng tuyệt nhiên, sáng hôm sau tôi không hề biết về những hành động đêm trước mình đã làm”.

Không chỉ ở Việt Nam, tại bang Idaho (Mỹ), cảnh sát cũng tìm được cô Burley (31 tuổi) đang bơi trên một con sông trong trạng thái mộng du. Sáng hôm đó, Burley rời khỏi nhà từ rất sớm khi trên người còn mặc bộ đồ ngủ, sau đó chẳng ai biết cô đi đâu.

Người chồng của cô sau khi đi tìm không thấy, cho rằng vợ mình đã mất tích, liền tới báo cảnh sát. Khi cảnh sát ra quân tìm kiếm thì thấy cô đang bơi trên một khúc sông nên đã tới cứu và đưa vào bờ an toàn. Nhưng khi Burley tỉnh lại, cô không hề biết vì sao mình lại ra sông và trên người còn ướt sũng.

Giết người trong lúc mộng duVụ án mạng do cô Donna Sheppard – Saunders (33 tuổi) ở Paris, Pháp gây ra với người mẹ đẻ của mình đã khiến thế giới lo ngại về hiện tượng nguy hiểm này. Saunders đã vô tình trở thành hung thủ khi mang trong mình chứng bệnh mộng du, thỉnh thoảng cô vẫn có những hành động kỳ lạ trong lúc đang ngủ như đứng dậy rồi đi lại trong nhà. Trong một đêm ngủ cùng với mẹ, Saunders đã vùng dậy dùng gối bịt mặt mẹ mình khiến bà ngạt thở và chết sau đó.

Saunders cho biết, sáng hôm sau cô gọi mẹ mình dậy nhưng nhưng bàng hoàng phát hiện ra bà đã bị chết ngạt, còn chuyện xảy ra đêm qua thì cô không hề biết. Sau khi xác minh sự việc, tòa án địa phương đã tuyên bố Saunders trắng án vì “hung thủ” hành động trong lúc không có ý thức. Nhưng sự việc đau lòng này đã gây ra không ít hoang mang trong dư luận về hiện tượng mộng du kỳ lạ.

Mới đây, tại Trung Quốc đã có một thanh niên rơi từ một chung cư cao tầng xuống đất lúc nửa đêm. Nhiều người cho rằng nam thanh niên này đã nhảy lầu tự tử. Nhưng camera an ninh đã tự động ghi lại được hình ảnh người này trước khi rơi xuống đất vẫn trong trạng thái ngủ, chân tay loạng choạng và leo lên lan can rồi rơi tự do khi đang “ngon giấc”.

Các nhà khoa học đã cảnh báo về hiện tượng mới xuất hiện đối với người mộng du, đó là họ thường xuyên trả lời tin nhắn vào lúc nửa đêm. Chiếc điện thoại nay trở thành một công cụ quen thuộc và hỗ trợ rất nhiều chức năng như soạn thảo và gửi thư điện tử nên ngày càng được nhiều người coi đó là vật dụng “bất ly thân”.

Chia sẻ trên kênh truyền hình CBS2 của Mỹ, cô Megan, 23 tuổi, thú nhận mình đã nhiều lần nhắn tin cho người thân lúc đang ngủ. Sáng hôm sau, khi kiểm tra lại điện thoại, cô mới hoảng hốt khi phát hiện ra những tin nhắn vô nghĩa của mình đều được gửi đi vào khoảng 3 - 4 giờ sáng, khi cô đang lơ mơ ngủ. Hành động này đã vô tình làm cho khổ chủ bẽ mặt, nhưng quan trọng hơn, những người bị tin nhắn của cô dựng dậy lúc nửa đêm cũng không tránh khỏi phiền toái.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người - cho biết: Mộng du là một trạng thái hoạt động của hệ thần kinh, chỉ những người đang trong trạng thái ngủ nhưng lại thức dậy và hành động ở một trạng thái khác, đó không phải là giấc ngủ bình thường mà ở dạng vô thức. Đến khi tỉnh dậy thì đối tượng quên hết mọi hành động vừa thực hiện trong giấc ngủ của mình.

Những việc làm trong lúc vô thức của đối tượng có thể có hại hoặc vô hại. Vô hại là khi hành động đó xảy ra một cách bình thường như dọn dẹp nhà cửa, rồi vào ngủ tiếp, sáng hôm sau dậy không hiểu ai đã dọn dẹp hộ mình; hoặc có thể lang thang ra ngoài đường, khi tỉnh dậy không hiểu tại sao lại đến đó và ai đưa đến.

Trường hợp mộng du có hại như chẳng may đối tượng đi lang thang ngoài đường, gặp bức tường có thể leo lên đó, đứng chênh vênh. Nhưng bất chợt có người gọi và tỉnh giấc thì sẽ trở lại trạng thái bình thường, lúc đó có thể bị ngã lộn, hay đang đi trên đường thì gặp tai nạn...

Ông Hải cũng khẳng định hiện tượng mộng du xảy ra vào những lúc nửa đêm, người mộng du có thể làm những điều đặc biệt mà người bình thường không làm được nên nhiều người cho rằng có chuyện “ma nhập” hay “ma trêu” chứ thực ra không có thế giới tâm linh ở đây.

Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa giải thích được cơ chế của hiện tượng mộng du mà chỉ ghi nhận có hiện tượng đó. Hiện tượng này có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào nhưng ở lứa tuổi dậy thì, thanh niên là đối tượng hay gặp phải hiện tượng này nhiều nhất.

Theo Người đưa tin
Romano is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	mong-du.jpg
Views:	3
Size:	122.9 KB
ID:	514630  
 
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:46.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11530 seconds with 13 queries