HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Diễn viên Huy Khánh xót xa tình cũ và xuyến với tình yêu mới
Old 10-29-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Được mệnh danh là anh chàng đào hoa số 1 trong showbiz Việt nhưng Huy Khánh lại là người khá kín tiếng khi tiết lộ về những mối tình của mình. Chẳng ai biết rõ trong “bộ sưu tập” ngôi sao của phim “Cô dâu đại chiến” có chính xác bao nhiêu người tình. Giới thạo tin đồn đoán cô diễn viên A, cô người mẫu B từng say đắm anh, nhưng trên thực tế, số người tình mà Huy Khánh từng thừa nhận mới chỉ dừng lại ở con số 3.


Tăng Thanh Hà

Không ai rõ mối tình đầu của Huy Khánh là cô gái trẻ xinh đẹp nào nhưng với cô Trúc của “Bỗng dưng muốn khóc”, Huy Khánh là mối tình đầu, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nước mắt. Tăng Thanh Hà và Huy Khánh quen nhau khi cô mới tròn 17 tuổi. Một năm sau đó, trong một lần tình cờ chở người yêu đi casting phim “Dốc tình”, Huy Khánh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn và được mời casting luôn. Ban đầu, Huy Khánh được chọn vào vai một nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhưng khi thử ghi hình, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã phát hiện ở Huy Khánh có dáng dấp của Thái - nhân vật chính trong phim với gương mặt đẹp, rắn rỏi và rất đàn ông. Trong kịch bản, nhân vật Thái là một thanh niên điển trai, hào hoa, tài năng được nhiều cô gái say đắm.

Thời điểm đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã ngầm chọn người mẫu Đức Tiến, người cũng có vẻ đẹp ngoại hình lãng tử và quyến rũ với phái nữ, rất hợp cho vai Thái. Cả Huy Khánh và Đức Tiến đều có khả năng diễn xuất ngang nhau khiến đoàn phim rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chọn người này thì tiếc người kia. Trước ngày đoàn làm phim “Dốc tình” phải lên Đà Lạt bấm những thước phim đầu tiên một tuần, người đóng vai chính vẫn chưa được quyết định.

Trong ngày ra mắt đoàn phim, Huy Khánh và Đức Tiến đã phải diễn thử để các nhà báo và các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị nhận xét. Với một trích đoạn trong kịch bản được cảm thụ của riêng mình, Huy Khánh đã diễn thiên về nội tâm, thể hiện tâm lý qua ánh mắt nên nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người hơn. Phút cuối cùng, vai diễn mang lại sự khởi nghiệp đầy may mắn trong “Dốc tình” đã được dành cho Huy Khánh, chàng sinh viên 22 tuổi đến từ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM.


Nếu như Huy Khánh được chọn mặt gửi vàng cho vai nam chính thì khi đó, cô gái trẻ 17 tuổi xinh đẹp Tăng Thanh Hà chỉ được mời đảm nhiệm vai Trang, một vai ở tuyến phụ trong bộ phim “Dốc tình”. Tăng Thanh Hà thừa nhận lúc đó, cả cô và Huy Khánh đều không có gì trong tay nhưng cả hai đã rất yêu nhau. Tuy nhiên, chính vì sự nổi tiếng đến quá nhanh, khiến cả hai không còn giữ được tình yêu như ngày xưa nữa.

Nếu trước đó, tình cảm dành cho nhau là 100% thì khi cùng tham gia bộ phim, công việc đã lấy đi của họ tới 60% tình cảm. Đóng xong “Dốc tình” một thời gian, Huy Khánh và Tăng Thanh Hà chia tay. Nguyên nhân của sự rạn nứt không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết lòng tin của Tăng Thanh Hà dành cho Huy Khánh không còn nữa. Tăng Thanh Hà yêu Huy Khánh khi mới 17 tuổi, cô thú nhận lúc đó còn khờ khạo lắm. Quen Huy Khánh, tình cảm và suy nghĩ của cô đều dành cho anh. Trong phim thấy người ta yêu làm sao, ở ngoài đời cô yêu anh như vậy. Tăng Thanh Hà từng úp mở nguyên nhân của cuộc chia tay này có nhiều lý do nhưng cũng có việc rạn nứt là vì Huy Khánh có bạn gái khác. Sự việc xảy ra nhiều lần nên ở Tăng Thanh Hà không còn sự tha thứ như xưa nữa.

Những xích mích, gây lộn khiến Tăng Thanh Hà cảm thấy đau đớn và đổ vỡ... Ở thời điểm đó và sau này, có tin đồn Huy Khánh không chỉ phụ bạc người yêu mà thậm chí còn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với bạn gái. Tuy nhiên, chưa bao giờ Tăng Thanh Hà xác nhận điều này.


Hoàng Anh

Sau nghi án bạc tình với người cũ Tăng Thanh Hà, Huy Khánh lại được một phen gây sốc cho dư luận khi quyết định kết hôn với Hoàng Anh, người phụ nữ hơn anh tới 7 tuổi. Hoàng Anh được coi là “Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn”, chị sắc sảo, được cho là người hiểu biết. Cả hai từng xuất hiện bên nhau không chỉ trong những buổi tiệc ngoài đời, mà còn cùng song hành lên báo chia sẻ về cuộc tình tràn ngập yêu thương của họ.

Như Hoàng Anh chia sẻ, chị gặp Huy Khánh lần đầu tiên khi anh đóng phim trước cửa nhà chị. Nhưng chỉ gặp thế thôi chứ lúc đó chị cũng chưa biết Huy Khánh là ai. Vậy mà vài năm sau gặp lại Huy Khánh trong một lần đi ăn, cả hai hỏi chuyện nhau rồi yêu luôn. Sau đó là một đám cưới đầy bất ngờ khiến dư luận được dịp xôn xao.

Trong mắt Hoàng Anh, Huy Khánh từng là người đàn ông: “Ngoan, giỏi, có trách nhiệm với gia đình. Ngoài đóng phim ra Khánh ít đi đâu, chỉ ở nhà giúp vợ”. Thậm chí, Hoàng Anh còn hớn hở khoe hầu hết những bức tranh mà chị treo trên tường là do Huy Khánh vẽ… Huy Khánh cũng không ngớt lời khoe: “Vợ tôi giỏi trong mọi chuyện”….

Lời khen ngọt ngào và bùi tai của cặp đôi này xuất hiện trên mặt báo chưa được bao lâu thì công chúng lại được một phen tá hỏa khi chính Hoàng Anh đăng đàn tố chồng là kẻ trăng hoa. Chị tố anh có những lúc con sốt đùng đùng mà cha thì vẫn vi vu với người khác. Chị cảm thấy buồn khi không còn yêu vợ nữa, anh đã lên báo phủi bỏ gia đình ngay sau khi đoạt giải diễn viên xuất sắc vào tháng 12/2008. Với Hoàng Anh, sự kiện bất ngờ này đã khiến cuộc sống của chị chao đảo suốt một thời gian rất dài.

Chị còn tố thêm trong thời gian đi theo người khác, Huy Khánh cũng về nhà, chơi đùa với con, để cho vợ hi vọng rồi lại thất vọng. Trong một bài phỏng vấn trên một tạp chí nọ, Hoàng Anh chẳng ngại ngần khi chỉ mặt điểm tên đích danh người đẹp Kim Tuyến hay em gái diễn viên hài Hoài Linh… là những người đã chen chân vào cuộc sống hôn nhân của gia đình chị.

Trước thái độ nổi đóa của vợ cũ, Huy Khánh gần như im lặng hoàn toàn. Anh vẫn mải miết với những dự án phim mới, mải miết với những cuộc tình mới. Trên facebook, tại các diễn đàn, những trang báo đào sâu vào cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ Hoàng Anh… xuất hiện mỗi ngày khiến người ta bội thực… Chân dung Huy Khánh trở nên méo mó như một người đàn ông bạc bẽo, ruồng rẫy gia đình, bỏ vợ con theo người khác. Nhưng Huy Khánh đã im lặng. Mãi sau này Huy Khánh mới chia sẻ, thực ra có lúc anh cũng nổi giận khi bị mọi người thóa mạ, gọi anh là gã, là hắn, là kẻ trăng hoa, đàng điếm… nhưng anh chọn sự im lặng vì không muốn đôi co, và vì dù sao thì những gì Hoàng Anh nói cũng có phần đúng, và Huy Khánh cũng tự nhận lỗi về mình.

Cách hành xử của Huy Khánh khi tình yêu hết có người lên án nhưng có người cũng đồng cảm bởi vì anh không lên báo để tố người cũ. Trong những bài phỏng vấn của mình, Huy Khánh vẫn dành những lời khen ngợi cho người vợ cũ. Cách cư xử rất đàn ông với vợ cũ của anh khiến có người ghét, kẻ thích và vì thế, anh vẫn cứ đào hoa.

Kim Tuyến

Nếu như cách hành xử rất đàn ông với người tình cũ Tăng Thanh Hà, Hoàng Anh được mọi người phần nào chấp nhận thì Huy Khánh lại “ngã ngựa” khi một lần trót lên tiếng về người tình Kim Tuyến. Anh khẳng định mối quan hệ với Kim Tuyến và nói việc cô diễn viên của “Cỏ đuôi gà” chối bỏ thông tin này là sai. Dù anh khẳng định việc quen Kim Tuyến khi chia tay với vợ cũ được gần một năm, chia tay với Kim Tuyến cũng gần một năm khi bị báo chí “phát giác” thì những phát ngôn: “Kim Tuyến không xứng đáng, không phù hợp với mẫu hình người yêu của tôi” lại khiến công chúng thấy Huy Khánh không hay chút nào sau một tình yêu đã kết thúc.

Những thú nhận: “Khi đó có thể tôi vui tôi quen, nhưng tôi không tìm được một người yêu đúng như tôi mong muốn. Người yêu của tôi không cần đẹp, có thể lớn tuổi, mà quan trọng nhất đó phải là một người phụ nữ tốt theo cách nghĩ của tôi… Tuyến cố giấu vì Tuyến có tình yêu mới, cô ấy nói gì là chuyện của cô ấy thôi. Tôi có nói với cô ấy, đừng phát biểu nữa, đừng lôi anh vào nữa, vì anh không muốn người ta khai thác nhiều chuyện đời tư. Không tốt cho em thôi, còn anh là đàn ông, anh không sợ tai tiếng vì yêu em.” - khiến một lần nữa chân dung Huy Khánh lại được vẻ đậm nét sự bạc tình.

Trong một lần trò chuyện với phóng viên, Huy Khánh cho biết trên thực tế, anh đã không trả lời như vậy. Nhưng qua ngòi bút phóng viên, ý của anh đã bị làm cho khác đi khiến anh cảm thấy không vui. Tuy nhiên, lời đã nói, báo đã đăng… không thay đổi được. Huy Khánh coi đó như một cú ngã ngựa của bản thân khi nói về tình cũ.

Hiện giờ, Huy Khánh cũng đã tìm kiếm được tình yêu mới cho mình nhưng anh khẳng định vẫn sống cuộc sống độc thân trong một căn hộ chung cư nhỏ. Anh nói mình là người đàn ông có khả năng làm ra tiền nên không cần vợ giàu có. Thậm chí, Huy Khánh rất sợ lấy vợ giàu bởi khi họ có nhiều tiền, họ sẽ tìm cách "cấm cung", không cho anh được tự do làm việc, tự do chơi... Huy Khánh chưa nghĩ tới chuyện cưới xin vì đối với anh, cưới chỉ mang hình thức và danh nghĩa. Có nhiều người không cưới vẫn sống với nhau lâu bền vì cả hai người hiểu là họ sống với nhau ở cương vị gì là được.

Huy Khánh tự tin cho biết anh không bao giờ mang tâm trạng sợ cành cong khi đến với người mới. Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, anh lại càng biết cách yêu hơn. Anh thấy mình có nhiều kinh nghiệm hơn trong những cuộc phiêu lưu tình ái. Huy Khánh tự tin khi nói, những mối quan hệ của anh, dù kết cục đổ vỡ thì luôn là tình cảm thật chứ không phải là giả dối.


Sy Phan (thực hiện)
theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images569692_hhk443.jpg
Views:	12
Size:	65.0 KB
ID:	328862  
 
User Tag List


Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11495 seconds with 15 queries