|
08-03-2014
|
#1
|
Banned
Join Date: Apr 2014
Posts: 78
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Tại sao tớ thù ghét đám-cộng-hòa tận xương tủy?
Càng có dịp đọc lịch sử việt khoảng 100 năm trở lại, tớ càng lúc càng đâm ra thù ghét đám-gọi-là-cộng-hòa tận xương tủy. Bọn chúng đối đầu với kẻ địch CS cực kỳ nguy hiểm trong 20 năm liên tục, mà bất lực không thể bảo vệ trọn vẹn được tổ quốc, đồng bào của mình.
Thiệt ra, bọn này chỉ là một lũ vô dụng, một lũ giá áo túi cơm, một lũ khiếp nhược, toàn là những lũ lính kiểng. Cái đách gì là mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng, mũ tím, sắc màu ...còn nhớp nhúa hơn cả băng vệ sinh chị em ta dùng; cái đách gì là đại bàng này phượng hoàng nọ, chẳng qua là còn chim chiêm chiếp chờ bú sữa mẹ Mỹ. Lúc nào cũng bố láo toét... danh dự, tổ quốc với trách nhiệm... vậy mà... đùng một cái bị bọn CS nó hù tràn ngập là... lộ chấn tướng hết, đè lên xác của nhau, xác của đồng bào mình... bỏ chạy trối chết, cờ quạt gì cũng kệ mẹ nó, phơi cả 25 triệu dân Nam cho CS “hiếp dâm” cả gần 40 chục trường., đó là chưa kể dân Bắc mong chờ trong đau khổ....
Bây giờ tụm năm tụm ba, qúy hoá với cờ vàng sọc chỉ là mấy thằng ăn tiền già, tiền welfare, tiền thất nghiệp.... đòi lập “chính phủ lâm thời” này nọ. Toàn là một lũ bú c. tớ cũng chưa xứng, sẽ tống cho 1 đạp chúi mũi, chứ nói gì ...”lãnh đạo quốc gia”... Những tên đào ngũ đó, từ thẳng tổng thống tới tên binh nhì, đều phải liên đới chịu trách nhiệm trước tổ quốc. Tụi này “xứng đáng” cho mỗi đứa 1 viên đạn vào màng tang hết. Tử hình.
|
|
|
The Following 2 Users Say Thank You to em18 For This Useful Post:
|
|
|
08-03-2014
|
#2
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
|
Quote:
Originally Posted by em18
Càng có dịp đọc lịch sử việt khoảng 100 năm trở lại, tớ càng lúc càng đâm ra thù ghét đám-gọi-là-cộng-hòa tận xương tủy. Bọn chúng đối đầu với kẻ địch CS cực kỳ nguy hiểm trong 20 năm liên tục, mà bất lực không thể bảo vệ trọn vẹn được tổ quốc, đồng bào của mình.
Thiệt ra, bọn này chỉ là một lũ vô dụng, một lũ giá áo túi cơm, một lũ khiếp nhược, toàn là những lũ lính kiểng. Cái đách gì là mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng, mũ tím, sắc màu ...còn nhớp nhúa hơn cả băng vệ sinh chị em ta dùng; cái đách gì là đại bàng này phượng hoàng nọ, chẳng qua là còn chim chiêm chiếp chờ bú sữa mẹ Mỹ. Lúc nào cũng bố láo toét... danh dự, tổ quốc với trách nhiệm... vậy mà... đùng một cái bị bọn CS nó hù tràn ngập là... lộ chấn tướng hết, đè lên xác của nhau, xác của đồng bào mình... bỏ chạy trối chết, cờ quạt gì cũng kệ mẹ nó, phơi cả 25 triệu dân Nam cho CS “hiếp dâm” cả gần 40 chục trường., đó là chưa kể dân Bắc mong chờ trong đau khổ....
Bây giờ tụm năm tụm ba, qúy hoá với cờ vàng sọc chỉ là mấy thằng ăn tiền già, tiền welfare, tiền thất nghiệp.... đòi lập “chính phủ lâm thời” này nọ. Toàn là một lũ bú c. tớ cũng chưa xứng, sẽ tống cho 1 đạp chúi mũi, chứ nói gì ...”lãnh đạo quốc gia”... Những tên đào ngũ đó, từ thẳng tổng thống tới tên binh nhì, đều phải liên đới chịu trách nhiệm trước tổ quốc. Tụi này “xứng đáng” cho mỗi đứa 1 viên đạn vào màng tang hết. Tử hình.
|
ĐM mày con vật sủa ồn ào quá. Về mà sủa vào mặt thằng bố con mẹ mày đi.
|
|
|
The Following User Says Thank You to nguoidan For This Useful Post:
|
|
|
08-03-2014
|
#3
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
|
Quote:
Originally Posted by em18
Càng có dịp đọc lịch sử việt khoảng 100 năm trở lại, tớ càng lúc càng đâm ra thù ghét đám-gọi-là-cộng-hòa tận xương tủy. Bọn chúng đối đầu với kẻ địch CS cực kỳ nguy hiểm trong 20 năm liên tục, mà bất lực không thể bảo vệ trọn vẹn được tổ quốc, đồng bào của mình.
Thiệt ra, bọn này chỉ là một lũ vô dụng, một lũ giá áo túi cơm, một lũ khiếp nhược, toàn là những lũ lính kiểng. Cái đách gì là mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng, mũ tím, sắc màu ...còn nhớp nhúa hơn cả băng vệ sinh chị em ta dùng; cái đách gì là đại bàng này phượng hoàng nọ, chẳng qua là còn chim chiêm chiếp chờ bú sữa mẹ Mỹ. Lúc nào cũng bố láo toét... danh dự, tổ quốc với trách nhiệm... vậy mà... đùng một cái bị bọn CS nó hù tràn ngập là... lộ chấn tướng hết, đè lên xác của nhau, xác của đồng bào mình... bỏ chạy trối chết, cờ quạt gì cũng kệ mẹ nó, phơi cả 25 triệu dân Nam cho CS “hiếp dâm” cả gần 40 chục trường., đó là chưa kể dân Bắc mong chờ trong đau khổ....
Bây giờ tụm năm tụm ba, qúy hoá với cờ vàng sọc chỉ là mấy thằng ăn tiền già, tiền welfare, tiền thất nghiệp.... đòi lập “chính phủ lâm thời” này nọ. Toàn là một lũ bú c. tớ cũng chưa xứng, sẽ tống cho 1 đạp chúi mũi, chứ nói gì ...”lãnh đạo quốc gia”... Những tên đào ngũ đó, từ thẳng tổng thống tới tên binh nhì, đều phải liên đới chịu trách nhiệm trước tổ quốc. Tụi này “xứng đáng” cho mỗi đứa 1 viên đạn vào màng tang hết. Tử hình.
|
Nick em 18 tức là còn con nít mà xưng tớ. Tớ cái mả bố mày thằng chó đẻ.
|
|
|
The Following User Says Thank You to nguoidan For This Useful Post:
|
|
|
08-06-2014
|
#4
|
Banned
Join Date: Jun 2014
Posts: 60
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 3 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by em18
Càng có dịp đọc lịch sử việt khoảng 100 năm trở lại, tớ càng lúc càng đâm ra thù ghét đám-gọi-là-cộng-hòa tận xương tủy. Bọn chúng đối đầu với kẻ địch CS cực kỳ nguy hiểm trong 20 năm liên tục, mà bất lực không thể bảo vệ trọn vẹn được tổ quốc, đồng bào của mình.
Thiệt ra, bọn này chỉ là một lũ vô dụng, một lũ giá áo túi cơm, một lũ khiếp nhược, toàn là những lũ lính kiểng. Cái đách gì là mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng, mũ tím, sắc màu ...còn nhớp nhúa hơn cả băng vệ sinh chị em ta dùng; cái đách gì là đại bàng này phượng hoàng nọ, chẳng qua là còn chim chiêm chiếp chờ bú sữa mẹ Mỹ. Lúc nào cũng bố láo toét... danh dự, tổ quốc với trách nhiệm... vậy mà... đùng một cái bị bọn CS nó hù tràn ngập là... lộ chấn tướng hết, đè lên xác của nhau, xác của đồng bào mình... bỏ chạy trối chết, cờ quạt gì cũng kệ mẹ nó, phơi cả 25 triệu dân Nam cho CS “hiếp dâm” cả gần 40 chục trường., đó là chưa kể dân Bắc mong chờ trong đau khổ....
Bây giờ tụm năm tụm ba, qúy hoá với cờ vàng sọc chỉ là mấy thằng ăn tiền già, tiền welfare, tiền thất nghiệp.... đòi lập “chính phủ lâm thời” này nọ. Toàn là một lũ bú c. tớ cũng chưa xứng, sẽ tống cho 1 đạp chúi mũi, chứ nói gì ...”lãnh đạo quốc gia”... Những tên đào ngũ đó, từ thẳng tổng thống tới tên binh nhì, đều phải liên đới chịu trách nhiệm trước tổ quốc. Tụi này “xứng đáng” cho mỗi đứa 1 viên đạn vào màng tang hết. Tử hình.
|
hoi gay gat nhung noi rat co ly, ma sao BAN nick nay vay?
|
|
|
The Following User Says Thank You to mixxim For This Useful Post:
|
|
|
08-09-2014
|
#5
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Dec 2006
Posts: 7,413
Thanks: 834
Thanked 915 Times in 645 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 199 Post(s)
Rep Power: 27
|
thằng em18 này chắc tuổi còn ít nên có học gì đâu về lịch sử mà nói chuyện lịch sử.
|
|
|
08-16-2014
|
#6
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: May 2007
Posts: 7,760
Thanks: 32
Thanked 328 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1107 Post(s)
Rep Power: 26
|
Quote:
Originally Posted by em18
Càng có dịp đọc lịch sử việt khoảng 100 năm trở lại, tớ càng lúc càng đâm ra thù ghét đám-gọi-là-cộng-hòa tận xương tủy. Bọn chúng đối đầu với kẻ địch CS cực kỳ nguy hiểm trong 20 năm liên tục, mà bất lực không thể bảo vệ trọn vẹn được tổ quốc, đồng bào của mình.
Thiệt ra, bọn này chỉ là một lũ vô dụng, một lũ giá áo túi cơm, một lũ khiếp nhược, toàn là những lũ lính kiểng. Cái đách gì là mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng, mũ tím, sắc màu ...còn nhớp nhúa hơn cả băng vệ sinh chị em ta dùng; cái đách gì là đại bàng này phượng hoàng nọ, chẳng qua là còn chim chiêm chiếp chờ bú sữa mẹ Mỹ. Lúc nào cũng bố láo toét... danh dự, tổ quốc với trách nhiệm... vậy mà... đùng một cái bị bọn CS nó hù tràn ngập là... lộ chấn tướng hết, đè lên xác của nhau, xác của đồng bào mình... bỏ chạy trối chết, cờ quạt gì cũng kệ mẹ nó, phơi cả 25 triệu dân Nam cho CS “hiếp dâm” cả gần 40 chục trường., đó là chưa kể dân Bắc mong chờ trong đau khổ....
Bây giờ tụm năm tụm ba, qúy hoá với cờ vàng sọc chỉ là mấy thằng ăn tiền già, tiền welfare, tiền thất nghiệp.... đòi lập “chính phủ lâm thời” này nọ. Toàn là một lũ bú c. tớ cũng chưa xứng, sẽ tống cho 1 đạp chúi mũi, chứ nói gì ...”lãnh đạo quốc gia”... Những tên đào ngũ đó, từ thẳng tổng thống tới tên binh nhì, đều phải liên đới chịu trách nhiệm trước tổ quốc. Tụi này “xứng đáng” cho mỗi đứa 1 viên đạn vào màng tang hết. Tử hình.
|
Lời thật không những chói tai mà còn nhức óc, phải không đám thụn? hehehehe
|
|
|
08-17-2014
|
#7
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2013
Posts: 3,874
Thanks: 1,121
Thanked 3,490 Times in 1,879 Posts
Mentioned: 15 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 756 Post(s)
Rep Power: 16
|
Quote:
Originally Posted by mixxim
hoi gay gat nhung noi rat co ly, ma sao BAN nick nay vay?
|
Tại chuyên phá thối ,tự mình tạo nick chửi bới ,rồi tự khen lấy mình bằng những nick giả tạo khác ,nói chung là kiểu tự móc đít mình đưa lên mũi mình ngửi ,rồi gật gù khen thơm ....
|
|
|
The Following User Says Thank You to hungnam For This Useful Post:
|
|
|
08-17-2014
|
#8
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: Jan 2007
Posts: 758
Thanks: 13
Thanked 24 Times in 3 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 12 Post(s)
Rep Power: 19
|
DM. vi to tien may la lu khi truong son.
|
|
|
08-17-2014
|
#9
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
Quote:
Originally Posted by qthinh
Lời thật không những chói tai mà còn nhức óc, phải không đám thụn? hehehehe
|
ủa lời thật mà sao bị treo cu cho thun luôn hả đội bô!!!!!
|
|
|
08-18-2014
|
#10
|
Banned
Join Date: Apr 2014
Posts: 76
Thanks: 2
Thanked 7 Times in 7 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
ủa lời thật mà sao bị treo cu cho thun luôn hả đội bô!!!!!
|
Hehehe... Lời thật nó thường "cay độc", "đinh tai nhức óc"... đến thế mà bay không năn nỉ lạy lục tên mod "bịt miệng" tao thì chúng bay làm thế nào mà ....thở nổi... Đúng không? Hihihi...
|
|
|
08-18-2014
|
#11
|
Banned
Join Date: Apr 2014
Posts: 76
Thanks: 2
Thanked 7 Times in 7 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by nguoidan
Nick em 18 tức là còn con nít mà xưng tớ. Tớ cái mả bố mày thằng chó đẻ.
|
Con mẹ mày chưa đáng làm cục cứt của tao...đừng nói chi là mày. Hehehehe... Mẹ kiếp! Quân não heo...!
|
|
|
08-31-2014
|
#12
|
R2 Kiếm Khách
Join Date: Jul 2009
Posts: 138
Thanks: 3
Thanked 53 Times in 26 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 17
|
Do dien
|
|
|
09-13-2014
|
#13
|
Banned
Join Date: Aug 2014
Posts: 80
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Sao mà phải "thù tận xương tủy" vậy hè?
Chỉ có... "đào ngũ" chút xíu thôi mà, lỡ không kịp mặc xà lỏn thui chứ có gì mà "bức xúc" rứa? Hehehehe..
|
|
|
10-10-2014
|
#14
|
Banned
Join Date: Sep 2014
Posts: 4
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by em18
Càng có dịp đọc lịch sử việt khoảng 100 năm trở lại, tớ càng lúc càng đâm ra thù ghét đám-gọi-là-cộng-hòa tận xương tủy. Bọn chúng đối đầu với kẻ địch CS cực kỳ nguy hiểm trong 20 năm liên tục, mà bất lực không thể bảo vệ trọn vẹn được tổ quốc, đồng bào của mình.
Thiệt ra, bọn này chỉ là một lũ vô dụng, một lũ giá áo túi cơm, một lũ khiếp nhược, toàn là những lũ lính kiểng. Cái đách gì là mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng, mũ tím, sắc màu ...còn nhớp nhúa hơn cả băng vệ sinh chị em ta dùng; cái đách gì là đại bàng này phượng hoàng nọ, chẳng qua là còn chim chiêm chiếp chờ bú sữa mẹ Mỹ. Lúc nào cũng bố láo toét... danh dự, tổ quốc với trách nhiệm... vậy mà... đùng một cái bị bọn CS nó hù tràn ngập là... lộ chấn tướng hết, đè lên xác của nhau, xác của đồng bào mình... bỏ chạy trối chết, cờ quạt gì cũng kệ mẹ nó, phơi cả 25 triệu dân Nam cho CS “hiếp dâm” cả gần 40 chục trường; đó là chưa kể dân Bắc mong chờ trong đau khổ....
Bây giờ tụm năm tụm ba, quý hoá với cờ vàng sọc chỉ là mấy thằng ăn tiền già, tiền welfare, tiền thất nghiệp.... đòi lập “chính phủ lâm thời” này nọ. Toàn là một lũ bú c. tớ cũng chưa xứng, sẽ tống cho 1 đạp chúi mũi, chứ nói gì ...”lãnh đạo quốc gia”... Những tên đào ngũ đó, từ thẳng tổng thống tới tên binh nhì, đều phải liên đới chịu trách nhiệm trước tổ quốc. Tụi này “xứng đáng” cho mỗi đứa 1 viên đạn vào màng tang hết. Tử hình.
|
Sao càng đọc tớ thấy lại càng hay... Thật là trác tuyệt!!! Hehehe... Tớ định viết thêm phần 2, còn "hấp dẫn" gấp 10 phần 1 này, nhưng vẫn chưa có rảnh rang... Hơn nữa, để tụi "đào ngũ" thở cái đã, chứ không "nhồi" chúng nó 1 cú nữa thì chỉ có...đi thăm "ông bà ông vải"... Hohohoho...
Last edited by fila; 10-10-2014 at 20:43.
|
|
|
10-10-2014
|
#15
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
Quote:
Originally Posted by fila
Sao càng đọc tớ thấy lại càng hay... Thật là trác tuyệt!!! Hehehe... Tớ định viết thêm phần 2, còn "hấp dẫn" gấp 10 phần 1 này, nhưng vẫn chưa có rảnh rang... Hơn nữa, để tụi "đào ngũ" thở cái đã, chứ không "nhồi" chúng nó 1 cú nữa thì chỉ có...đi thăm "ông bà ông vải"... Hohohoho...
|
hehehehe...thôi ráng thở để đi thăm "ông bà ông vải"nghe....hehehehehe
|
|
|
11-07-2014
|
#16
|
Banned
Join Date: Nov 2014
Posts: 7
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by em18
Càng có dịp đọc lịch sử việt khoảng 100 năm trở lại, tớ càng lúc càng đâm ra thù ghét đám-gọi-là-cộng-hòa tận xương tủy. Bọn chúng đối đầu với kẻ địch CS cực kỳ nguy hiểm trong 20 năm liên tục, mà bất lực không thể bảo vệ trọn vẹn được tổ quốc, đồng bào của mình.
Thiệt ra, bọn này chỉ là một lũ vô dụng, một lũ giá áo túi cơm, một lũ khiếp nhược, toàn là những lũ lính kiểng. Cái đách gì là mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng, mũ tím, sắc màu ...còn nhớp nhúa hơn cả băng vệ sinh chị em ta dùng; cái đách gì là đại bàng này phượng hoàng nọ, chẳng qua là còn chim chiêm chiếp chờ bú sữa mẹ Mỹ. Lúc nào cũng bố láo toét... danh dự, tổ quốc với trách nhiệm... vậy mà... đùng một cái bị bọn CS nó hù tràn ngập là... lộ chấn tướng hết, đè lên xác của nhau, xác của đồng bào mình... bỏ chạy trối chết, cờ quạt gì cũng kệ mẹ nó, phơi cả 25 triệu dân Nam cho CS “hiếp dâm” cả gần 40 chục trường., đó là chưa kể dân Bắc mong chờ trong đau khổ....
Bây giờ tụm năm tụm ba, qúy hoá với cờ vàng sọc chỉ là mấy thằng ăn tiền già, tiền welfare, tiền thất nghiệp.... đòi lập “chính phủ lâm thời” này nọ. Toàn là một lũ bú c. tớ cũng chưa xứng, sẽ tống cho 1 đạp chúi mũi, chứ nói gì ...”lãnh đạo quốc gia”... Những tên đào ngũ đó, từ thẳng tổng thống tới tên binh nhì, đều phải liên đới chịu trách nhiệm trước tổ quốc. Tụi này “xứng đáng” cho mỗi đứa 1 viên đạn vào màng tang hết. Tử hình.
|
CHAO ÔI! Tớ mà viết sách về "miền Nam" thì "Đèn Cù" xách dép ngoài Bắc... Hehehehe... Trác trác hơn cả tuyệt tuyệt đấy chứ!
|
|
|
|
|