Có lẽ cũng nên gom góp lại những "Chuyện Lạ" ở thiên đường mù VC vào một nơi để giải trí. Toàn là những chuyện thực sự chỉ có ở xứ VC. Ngán ngẩm, lắc đầu....
Bác sĩ TẠ NAM NGẠN bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang say xỉn nồng nặc mùi rượu phát ngôn hết sức vô tâm với bệnh nhân:
"Về đi, ở đây tốn kém cho xã hội, cực khổ cho bác sĩ". :'( :'( https://www.youtube.com/watch?v=iBQZ...ature=youtu.be
Trời trở lạnh, học sinh đã đua nhau mang chăn đến lớp
Thời tiết này đúng là chỉ thích hợp nằm quấn chăn rồi ngủ. Nhưng nếu bắt buộc phải dậy đến trường thì học sinh có thể học theo bí kíp độc đáo này đây!
Thời gian gần đây, thời tiết giảm mạnh ở các tỉnh phía Bắc khiến nhiều học sinh thi nhau ca thán vì thời tiết này chỉ hợp đi ngủ chứ học hành gì tầm này. Bình thường nhiều cô cậu đã chán đi học mà còn đang chăn ấm nệm êm phải dậy sớm đến trường thì còn gì khổ bằng. Vậy nên, tụi học sinh đã nghĩ ra cách mang chăn đến lớp chống rét thậm chí còn viết hẳn "đơn xin mang chăn bông" để chắc chắn mình không bị phạt.
Những hình ảnh hài hước đã khiến dân mạng được dịp phì cười trước độ sáng tạo của học sinh. Không chỉ mang chăn đến lớp, nhiều người còn "đánh liều" quấn chăn kín mít khi đi xe máy. Vậy nên lớp học nào cũng có cảnh tụm năm tụm bảy đang núp vào một cái chăn ôn bài. Nhiều bạn còn rủ nhau mang những chiếc chăn đủ màu sắc khiến cho lớp học tự nhiên nhộn nhịp, vui mắt hơn hẳn.
"Thèm cảm giác ngồi học ở lớp cấp ba những ngày trời lạnh, vừa khoác chiếc ăn ấm vừa nghe cô giảng bài. Bấy nhiêu thôi cũng thấy hạnh phúc nhất rồi", bạn M.T bình luận.
"Thời tiết lạnh thế này đã chẳng muốn viết bài mà thầy còn bắt làm bài kiểm tra, nghĩ mà thấy tức!", bạn V.A chia sẻ.
"Lớp còn dặn nhau mỗi đứa mang một màu chăn, nhìn không khác gì sở thú", bạn T.H bình luận.
Lạnh quá 2 đứa TRÙM MỀN RUN cả người ...
Nhiều bạn mang cả chăn bông khi đi xe máy. Tuy nhiên kiểu đi này rất nguy hiểm nên học sinh nhớ chú ý đi đứng cẩn thận nếu tính "chơi liều" thế này!
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Có một cô nọ mất chồng sớm, nhưng vì rất yêu chồng khi còn sống và vẫn nhớ thương anh ấy. Cô thường đến chùa cầu nguyện cho anh chồng, cô cũng mua và đốt rất nhiều vàng mã cho anh vì sợ anh thiếu thốn bên kia thế giới.
Một đêm nọ cô nằm mơ thấy anh chồng về báo mộng, mặt mài anh xanh xao gày mòn. Anh nói với cô. Em ơi anh đói lắm
Cô gái. Trong cơn mơ đau lòng khóc lóc nói em vẫn thường cúng chùa cầu nguyện và đốt vàng mã cho anh mà
Anh chồng hỏi. Em cúng ở chùa nào? Có phải cái chùa có tượng HCM không?
Cô gái. Đúng đúng rồi, em cúng ở chùa đó.
Anh chồng nói. Ối giời ơi! Em có thương anh thì cúng ở chùa khác, cái gì mà qua tay Đảng thì làm gì đến được tay anh.
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Thử cảm giác mang bầu 1 ngày chồng đã "đầu hàng": "Vợ ơi, anh có thể bỏ cái bụng ra khi vào toilet không?
Để chứng minh với vợ rằng việc mang bầu chẳng khó khăn gì, nếu được mang bầu thì anh ta sẽ làm dễ như trở bàn tay, người chồng đã lên kế hoạch mang bầu giả bằng cách mua 1 quả dưa hấu nặng gần 5kg, sau đó dùng băng dính quấn quanh bụng mình để tạo hình ra chiếc bụng tương tự với bụng bầu 8 tháng của vợ.
Anh ta bước vài bước với cái bụng mới rồi nằm xuống giường và nói: "Anh thấy khá thoải mái mà, làm gì khó chịu như em nói". Người vợ chỉ đáp: "Anh thử trở mình xem". Và dĩ nhiên việc làm tưởng chừng đơn giản đấy lại vô cùng khó khăn với chiếc bụng lớn, nặng nhường đó. Nhưng người chồng không dám tỏ vẻ gì, chỉ đành nói dối cho qua quýt rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau ngủ dậy, người chồng vào nhà vệ sinh để rửa mặt lập tức làm ướt đẫm "bụng bầu". Khi đi tất anh ta không thể cúi người với tới bàn chân. Điều đau khổ hơn là lúc đi toilet, "bế" một cái bụng to như thế trước người, anh ta ngồi xuống cực kỳ khó nhọc.
Vì vậy anh ta đã thương lượng với vợ: "Anh có thể bỏ quả dưa hấu ra trong lúc đi vệ sinh không?". Cô vợ mỉm cười đáp: "Em có thể bỏ em bé ra khi vào toilet không?". Vậy là chưa hết 1 ngày ông bố hiếu thắng ấy đã tuyên bố bỏ cuộc vì không kiên trì nổi.
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Một cụ gìa nọ, vì nghèo mà không biết làm sao có tiền ăn tết, nên mỗi buổi trưa bà vào nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện.
Mấy chú cán bộ VC thường thấy bà vào nhà thờ lúc trưa vắng người thì sinh nghi, không chừng bà liên lạc gì với ông cha.. Nên chúng chia nhau rình rập.
Vì bà đọc kinh rất sốt sắng và thường qùy ở cuối nhà thờ nên bọn cán bộ nghe được trước khi ra về bà cầu nguyện như sau:
- Lạy Chúa cho con mười ngàn đồng để con có tiền lì xì cho cháu.
Thế là chúng có kế hoạch khẩn trương: kiếm cho ra 10000 bạc. 3 cán bộ móc túi ra chung nhau, tổng cộng mới có 6000. Còn một tên tiếc rẻ ....
Ngày hôm sau chúng lén vào trước đến nơi bà thường qùy bỏ 6000 vào phong thư và cẩn thận đề "Bác Hồ thân tặng bà cụ" rồi để nơi bàn qùy. Sau đó, 4 đứa tìm nơi ẩn nấp để hồ hởi chứng kiến thành qủa tuyên truyền.
Hôm ấy bà cụ vào và thấy bì thư, mở ra đếm được 6000 đồng. Xem lại bì thư thì thấy có chữ bác hồ đề tặng như trên, bà mới cầu nguyện với Chúa như sau:
- Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con tiền nhưng lần sau xin Chúa cho Thiên thần mang thẳng tới con, chứ đừng trao qua tay bác hồ, lần này con thiệt mất 4000.
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.