Liên quan đến cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín. Chính vợ của ông Tín khai báo với công an cũng nghi ngờ rằng ông Tín bị giết. Và đây chính là kẻ khả nghi nhất.

Đây là Nguyễn Đức Trung (1979, Hiệu phó Đại học Ngân hàng HCM). Trung được cho là người cuối cùng ở với nạn nhân Bùi Quang Tín.
Cuộc nhậu được Dũng (1988, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) gầy độ. Tổng cộng có 9 người: Dũng, Trung, ông Tín và 6 người khác. Uống hết: 1 chai Evan Wiliars thể tích 750ml; 1 chai X.O Brandy thể tích 700ml; 1 chai Chivas 12 thể tích 700 ml và 12 chai bia Tiger Crystal.
Với số lượng rượu bia này cho 9 người thì cũng là tạm khá. Cơ quan điều tra sẽ biết được tửu lượng của ông Tín và bạn nhậu cũng như kiểm tra được trong dạ dày ông Tín có chứa những đồ ăn gì, có độc gì không. Với kế hoạch cho chết như Lê Hải An, chắc chắn thủ phạm sẽ không dùng độc mà sẽ cố chuốc cho nạn nhân say xỉn rồi dìu ra giếng trời nhấn đầu qua lan can, xốc hai chân nạn nhân lên hất xuống. Hình ảnh tiếp đất của nạn nhân cho thấy nạn nhân đã không chủ động nhảy xuống mà bị rơi cắm đầu xuống.
Bản tường trình của chị B (vợ nạn nhân) cho biết cách đây hơn 1 tháng, nạn nhân được Trung này gọi lên phòng. Nạn nhân không dám uống trà do Trung pha cho vì sợ bỏ độc. Tức là mối quan hệ này rất tệ.
Kịch bản là: Trung nhờ Dũng gầy độ nhậu để Trung giết Tín. Để dụ được Tín đến, Dũng phải mời thêm nhiều người khác và nói là để bàn công việc. Trung có thể giả lả là độ nhậu này để bỏ qua những khúc mắc giữa hai người trước kia, anh em cùng nhậu chứng kiến. Đến khi ông Tín xỉn rồi và 6 người kia về hết thì Dũng té đi tạo chứng cớ ngoại phạm. Rõ ràng lúc đó ông Tín đã không còn tỉnh táo vì trước đó ông rất đề phòng Trung.
Và khi Dũng té, Trung dìu ra giếng trời...
(Lưu ý: Đây chỉ là suy luận của người viết)
Hoàng Dũng