VBF-Tại Mỹ mỗi người lính tử trận đều được ghi danh và chôn cất với tất cả sự ngưỡng mộ của người dân. Nơi chôn cất cũng là nơi là mọi người thường chọn để tới thăm viếng để bày tỏ tình cảm. Mới đây 1 cậu bé cùng mẹ cũng đã tới để thăm viếng mộ và cậu đã có 1 hành động vô cùng ấn tượng mà ít cậu bé nào có thể làm được ở độ tuổi của cậu.Chuyện xảy ra vào tháng 5/2016, khi gia đình Mason đến nghĩa trang Quốc gia Wilmington, bang North Carolina nhân ngày Tưởng niệm Liệt sĩ ở Mỹ. Mẹ của Mason, cô Sarah tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống bằng cách cắm những lá cờ nhỏ trên mộ của họ.
Trong khi đó, cậu bé Mason bước đến trước phần mộ ghi danh trung sĩ TJ Butler, đứng nghiêm trang.Mason đứng lặng yên ở đó với rất nhiều băn khoăn. "Thằng bé muốn biết anh ấy có gia đình hay có con trai không và nhiều điều khác nữa", cô Sarah chia sẻ.
"Thật sự rất xúc động khi thấy Mason chăm chú đến như vậy. Người ngã xuống có thể là con trai của một người mẹ hoặc là cha của một đứa trẻ nào đó".
Trung sĩ TJ hy sinh trong một vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Khost, Afghanistan vào ngày 1/10/2012.Năm nay, gia đình Mason lại đến thăm nghĩa trang Quốc gia Wilmington. Lần này, Mason mang một món quà đặc biệt đến đặt trên mộ của trung sĩ TJ.
Đó là bức tranh cậu bé tự tay vẽ biểu tượng chiếc khiên của Captain America (Đại úy Mỹ), nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình cùng tên, được biết đến như một siêu anh hùng. Thậm chí, cậu bé 7 tuổi này còn bọc nó trong một bao bì bằng nhựa để tránh mưa.
"Chắc chắn là thằng bé phải có ấn tượng rất mạnh thì mới nhớ lâu đến thế", mẹ Mason nói.
Sau khi thấy món quà kỳ lạ lúc đến thăm mộ con trai, Leslie Butler, mẹ của trung sĩ TJ Butler, vô cùng xúc động. Bà tìm mọi cách liên lạc với gia đình cậu bé và bày tỏ mong muốn gặp họ trước bia mộ của con trai vào ngày 4/7 (Quốc khánh Mỹ).
Tại đây, bà Butler tặng Mason một bộ đồ chơi các nhân vật trong phim American Captain như món quà cảm ơn cậu bé vì đã trân trọng con trai bà.
|