Bảnh bao trong chiếc áo sơ mi màu cam và cà vạt đỏ, Quốc Thuận vô cùng thích thú khi được sánh vai cùng diễn viên Ngọc Lan bên những sắc màu của mùa xuân rực rỡ.
Theo đúng ư tưởng th́ Quốc Thuận phải hóa thân thành một đại gia từ phương xa trở về, gặp gỡ và sánh duyên cùng kiều nữ Ngọc Lan, nhưng trước ống kính, máu hài trong người của anh không thể nào nghiêm nghị hoặc trầm ngâm như một đại gia thứ thiệt. Cứ thấy Ngọc Lan làm dáng là gương mặt anh lại nở nụ cười vô cùng hài hước. Ngay cả những người đi đường khi thấy họ sánh vai, cứ ngờ ngợ, sau đó mới vỡ ồ lên: “ Anh này là Quốc Thuận diễn hài, c̣n chị kia là kiều nữ Ngọc Lan kia mà". Thế là buổi chụp ảnh cứ phải bị ngắt đoạn, v́ diễn viên nhà ta phải làm “thủ tục” chụp h́nh lưu niệm và tặng chữ kư cho khán giả ngày đầu năm. Tuy hơi mất thời gian tí ít, cả hai lại rất vui vẽ khi thấy khán giả nhận ra ḿnh.
Trong chiếc ao dài màu hồng nhạt, Ngọc Lan luôn tươi rói với những cảnh hoa xuân. Cô cho biết: “Lâu lắm rồi em mới có được thời gian rảnh mà vui xuân một cách thoải mái như thế này. Cũng nhờ anh Quốc Thuận rủ rê, em mới biết cảnh vật nơi đây vô cùng náo nhiệt, và em mới biết không khí xuân đă và đang đến với ḿnh…”.
Lê Tuấn
Ảnh: Lữ Đắc Long
Theo Bưu điện Việt Nam