Ngày thứ 5, thảm họa càng dồn dập, người dân Nhật càng sát cánh bên nhau để chứng minh một sức mạnh tinh thần thép: sức mạnh Nhật!
Anh Lê Hải, công dân Nhật gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Tokyo, liên tục gửi những thông tin mới nhất sau trận động đất và sóng thần lớn nhất trong vòng 140 năm tại đất nước mặt trời mọc.

Người đàn ông trào nước mắt sau khi xem bảng danh sách những người sống sót ở Iwate
- 18h00' ngày 15/3 (giờ VN): Một người phụ nữ 70 tuổi đã được cứu sống từ đống đổ nát tại tỉnh Iwate sau 4 ngày bị vùi lấp. Bà vẫn tỉnh táo, tuy nhiên thân nhiệt bị mất do chịu đựng quá lâu trong giá lạnh.
Trường hợp cứu hộ hy hữu này đã dấy lên niềm hy vọng từ những gia đình đang có người thân mất tích.
- 16h30' ngày 15/3 (giờ VN): Hoảng sợ đã quét qua thủ đô Tokyo sau khi mức độ nhiễm xạ tại đây tăng vọt. Một số người đã rời Tokyo, những người khác đang dự trữ lương thực và các vật dụng cần thiết.
Một vài sứ quán đã khuyến cáo nhân viên và các công dân rời khỏi khu vực bị nhiễm xạ, khách du lịch cắt ngắn kỳ nghỉ. Một số công ty đa quốc gia tuyên bố họ đang cân nhắc việc chuyển ra bên ngoài Tokyo.
- 16h15' ngày 15/3 (giờ VN): Hoạt động đường sắt tại Tokyo hôm nay tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lịch cắt điện luân phiên. Tình trạng tắc nghẽn trong giờ cao điểm lặp lại giống hôm qua.
Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản giảm số lượng tàu xuống còn từ 30-70% so với mức bình thường, trong khi Tokyo Metro giảm xuống còn 50%. Dịch vụ tàu Toei của chính quyền Tokyo cũng giảm xuống còn 70%.
Để giảm bớt tình trạng hỗn loạn, Công ty Điện Tokyo sáng nay đã đồng ý cung cấp thêm một số lượng điện nhất định cho các tuyến tàu trong suốt thời gian cắt điện.
- 14h05' ngày 15/3 (giờ VN): Nhật Bản yêu cầu Mỹ hỗ trợ làm mát lò phản ứng
Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Hạt nhân Mỹ Gregory Jaczko và Phó Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Daniel Poneman thông báo Nhật đã yêu cầu Mỹ trợ giúp làm mát các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Ông Jaczko cho biết Ủy ban Kiểm soát Hạt nhân Mỹ đã gửi 2 chuyên gia tới nhật và giám sát tình hình chặt chẽ.
Ông cũng cho biết lời đề nghi này chính thức được phát ra từ phía chính phủ Nhật. Ông cam kết sẽ hỗ trợ tối đa trong khả năng.
Người mẹ cố gắng nói chuyện với con qua bức tường kính. Cô gái này bị cách ly trong khu vực điều trị nhiễm xạ ở Fukushima.
- 13h00' ngày 15/3 (giờ VN): 2.500 người được khẳng định là đã chết, 17.000 người khác đang mất tích.
Tỉnh Miyagi khẳng định đã có 1.254 người chết với nhiều thi thể được tìm thấy dọc bờ biển.
Tại thị trấn Onagawa có dân số 10.000 người, hơn 5.000 người đang trú ẩn tại 16 điạ điểm, nhưng chính quyền địa phương cho biết họ không thể khẳng định về số phận của 5.000 người còn lại.
Cảnh sát Miyagi cho biết họ đã phát hiện hơn 100 thi thể tại nhiều bãi biển ở bán đảo Oshika. Một viên chức cảnh sát cao cấp cho biết số lượng thi thể có thể lên tới 1.000 hoặc nhiều hơn.
1.000 thi thể cũng được tìm thấy ở thị trấn ven biển Minami-sanriku, nơi động đất và sóng thần đã quét đi gần như cả thị trấn. Chính quyền không thể xác nhận được số phận 10.000 người ở đây.
Tại quận Araham ở thành phố Sendai, nơi hàng trăm thi thể được tìm thấy, Lực lượng tự vệ Nhật Bản mới xác định danh tính được 50 người.
Cảnh sát cho biết số lượng người chết chỉ tính riêng ở Sendai có thể đã vượt quá 10.000 người.
Tỉnh Iwate cũng khẳng định đã có 675 người chết.
Binh sỹ của Lực lượng Tự vệ Nhật Bản giải cứu những người già tại viện dưỡng lão ở thị trấn Minami-Sanriku, tỉnh Miyagi.
- 11h40' ngày 15/3 (giờ VN): Tin dữ càng đến nhiều thì hoạt động quyên góp từ thiện càng rầm rộ. Người dân Nhật muốn tự mình tuyên chiến với thảm họa:
Tập đoàn Omron đóng góp hơn 1 triệu USD.
Tập đoàn Rhoto đóng góp hơn 1 triệu USD.
Tập đoàn Toshiba đóng góp hơn 5 triệu USD.
Tập đoàn Hitachi: hơn 3 triệu USD.
Tập đoàn Japantabaco: hơn 3 triệu USD.
Goldman Sachs của Mỹ: hơn 5 triệu USD.
Autobas: hơn 1 triệu USD.
UNIQLo: hơn 14 triệu USD.
Giám đốc người Nhật của UNIQLo đóng góp cá nhân hơn 10 triệu USD.
Asahi Beer: hơn 1 triệu USD.
Kao: hơn 1 triệu USD.
Santory-HD: hơn 3 triệu USD.
Kirin: hơn 3 triệu USD...
- 9h15' ngày 15/3 (giờ VN): Lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bốc cháy. Mức rò rỉ phóng xạ từ nhà máy Fukushima đã được nâng lên mức đủ gây nguy hiểm đối với con người.
- 6h10' ngày 15/3 (giờ VN): Cần nhận thức rõ khái niệm "rò rỉ" chất phóng xạ và "nổ" tại lò hạt nhân như một số báo Việt Nam đưa tin là dễ gây hiểu nhầm.
Do hệ thống làm lạnh của lò bị hỏng vì động đất nên một số thanh nguyên liệu bị nóng chảy, cho dù hệ thống đã làm ngừng phản ứng hạt nhân ngay từ thời điểm xảy ra thảm họa. Sự phát nhiệt này sinh ra khí Hydro. Khi áp suất trong lò tăng cao, người ta phải xả bớt khí ra ngoài để tránh gây nổ lò. Tuy phần này có chứa khí phóng xạ, nhưng không gọi là "rò rỉ" mà là xả có kiểm soát.
Những vụ nổ quanh lò phản ứng bản chất là do khí Hydro thoát ra ngoài, phản ứng với Oxy gây ra vụ nổ. Đây hoàn toàn không phải là nổ lò phản ứng hạt nhân.
- 4h10' ngày 15/3 (giờ VN): Điều lo lắng suốt cả đêm qua rốt cuộc cũng đã xảy ra: lò phản ứng số 2 phát nổ và có thể gây nguy cơ phát tán chất phóng xạ.
- 2h05' ngày 15/3 (giờ VN): Các hoạt động ủng hộ và quyên góp đang được triển khai ở nhiều nơi. Người ta cũng phát hiện 1 số kẻ lừa đảo bằng cách mở tài khoản mạo danh.
- 00h05' ngày 15/3 (giờ VN):
Phó Chủ tịch Điện lực Tokyo Sakae Muto (phải) và các quan chức của đế chế năng lượng lớn nhất Nhật Bản cúi đầu xin lỗi vì những khủng hoảng đã xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima.
Thái độ có trách nhiệm của người đứng đầu đất nước cũng như các quan chức có liên quan tuy làm ấm lòng người dân Nhật, nhưng khó có thể đưa họ vào giấc ngủ an lành. Hàng chục triệu người vẫn đang căng mình chờ đợi: lò phản ứng hạt nhân tại Fukushima vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.
(Theo DVT)