Anh chính là người đưa tôi đến với tình yêu bóng đá, người cho tôi biết những điệu Samba rực lửa của đội tuyển áo Vàng - Xanh để rồi giờ đây trong tôi bóng đá là số một, là đam mê không thể từ bỏ. Từ anh, tôi yêu bóng đá, yêu những vũ công Samba Brazil đến bây giờ và cho mãi mãi về sau. Vâng, đó là anh – Romario, đầu tàu đưa những vũ công Samba đến với chức vô địch thế giới thứ 4 ở World Cup 1994 tại Mỹ, giải đấu mà đứa nhóc 10 tuổi như tôi lần đầu tiên biết đến bóng đá đỉnh cao qua chiếc tivi trắng đen.
“Qủy lùn”, cái biệt danh đã gắn chặt với mẫu người nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn và tinh quái không ai bằng, tôi còn nhớ mỗi lần anh có bóng trong chân là mỗi lần hàng hậu vệ của đối phương khốn đốn, anh như một con sóc tung hoành chốn cầu trường của đối thủ, là sát thủ đáng sợ cho bất kì hàng phòng ngự nào. Trong tâm khảm tôi vẫn còn nhớ như in trận chung kết World Cup năm 1994 giữa Brazil và Italia, nơi mà cuộc đối đầu của Romario và Roberto Baggio đã trở thành kinh điển.
 |
Một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Romario. Ảnh: Internet. |
Romario là một huyền thoại, điều đó đã được cả thế giới công nhận khi anh dẫn dắt Selecao vô địch World Cup 1994 hay cùng với thánh Johan và Stoichkov xây dựng nên đội hình “Dream Team” của Barcelona thống trị cả châu Âu với sức “hủy diệt” kinh hoàng. Cùng với đội hình này, anh giành được chức vô địch Champions League năm 1994 cùng với danh hiệu vua phá lưới giải đấu danh giá. Trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, đi đến giải đấu nào anh là vua phá lưới của giải đấu đó, từ Brazil, Hà Lan, Brazil, Tây Ban Nha…
Anh được cả thế giới công nhận là một trong 125 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn sống, là cầu thủ thứ 2 trên thế giới lập được chiến tích vang dội khi đạt cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu của mình sau vua bóng đá Pele. Chính thức giã từ sân cỏ vào năm 2008 ở tuổi 42, Romario đã có trong tay có đầy đủ các danh hiệu của làng bóng đá thế giới từ chức vô địch các giải đấu quốc gia đến cúp vô địch Champions League, vô địch thế giới và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1994 do FIFA bình chọn… Bấy nhiêu đó cũng đã đủ làm nên một “Quỷ lùn” huyền thoại trong lòng người hâm mộ.
Đến bây giờ, đã qua thời gian thi đấu đỉnh cao gần 15 năm nhưng với tôi anh mãi là người hùng, mãi là hình tượng số một trong làng bóng đá thế giới cho đến bây giờ bởi anh là đầu tiên, là số một, là duy nhất trong tôi. Tên anh giờ đây đã ít còn được nhắc đến trên các mặt báo nhưng với tôi anh vẫn còn đó, là anh, là Romario thoăn thoắt, sẵn sàng đốt lưới đối phương khi có cơ hội. Bây giờ anh đã là một ông nghị đầy tiếng tăm lẫn tai tiếng trên chính trường Brazil, anh đã từ giã bóng đá để rẽ sang một hướng đi khác, một hướng đi mà với anh nó sẽ mang đến những ánh hào quang hơn bóng đá. Thế nhưng với tôi, với những ai đã từng yêu thích lối đá của anh sẽ không phải quan tâm nhiều. Trong tâm trí chúng tôi anh vẫn là anh trên sân cỏ, là Romario.
 |
Hình ảnh này sẽ mãi còn lưu giữ trong trái tim nhưng ai đã yêu mến “Qủy lùn”. Ảnh: Internet. |
Năm nay anh đã ở tuổi 45, đã có cho mình những chiến công hiển hách, đã tự tạo cho mình là một phần của lịch sử bóng đá. Thế giới ghi tên anh – Romario, một trong những trung phong xuất sắc nhất mà bóng đá Brazil đã sản sinh. Cuộc đời anh là bản trường ca bất tận để mãi sau này còn được nhắc đến. Nỗi buồn lớn nhất của anh, cô con gái bị bệnh Down như một động lực để anh tham gia chính trường, để anh góp tiếng nói của mình bảo vệ những người nghèo như anh trước kia, bảo vệ những người tàn tật như con gái anh trước cuộc sống. Anh cũng dính khá nhiều scandal ngoài sân cỏ nhưng những người hâm mộ anh như tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ để nghĩ về một Romario trên sân cỏ.
Chiếc áo số 11 của anh ở đội tuyển xứ sở Samba giờ đây đang thuộc về Neymar, chàng tiền đạo trẻ mới nổi của đội bóng Nam Mỹ, là nỗi khát khao của hàng loạt đại gia ở trời Âu và chắc rằng, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ thầm mong Neymar là sự kế tục xứng đáng chiếc áo của Romario - huyền thoại của họ. Hãy cùng nhớ về anh – Romario – “Qủy lùn”, huyền thoại của làng bóng đá thế giới.
(Bạn đọc: Hoàng Duy)