Theo các nguồn tin từ Mỹ và thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ca sĩ Duy Quang, con trai nhạc sĩ Phạm Duy, vừa qua đời ở tuổi 62 do ung thư gan.
Ca sĩ Duy Quang (1950 - 2012).
Các nguồn tin cho hay, sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ca sĩ Duy Quang đã qua đời tại bệnh viện Orange Coast (California, Mỹ) ngày 19/12.
Ca sĩ Duy Quang sinh ngày 4/11/1950 tại Hà Nội, là con trai trưởng của nhạc sĩPhạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng.
Giữa thập niên 1960, Duy Quang cùng với Duy Hùng, Duy Minh, Duy Cường và Thái Hiền lập ban nhạc The Dreamers (Những kẻ mơ mộng) tại Sài Gòn, nổi tiếng trước 1975. Duy Quang đã hát gần 600 ca khúc, thu âm khoảng 400 bài tại tại hải ngoại và Việt Nam.
Ông là giọng nam hát nhiều ca khúc Phạm Duy nhất và có nhiều bài hát đạt nhất như Hai năm tình lận đận, Em hiền như masoeur, Ngậm ngùi, Thà như giọt mưa, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Con đường tình ta đi, Chỉ chừng đó thôi, Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị...
Sau hai tháng chống chọi với bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ca sĩ Duy Quang (62 tuổi) hiện đang ở trong tình trạng chết lâm sàng tại bệnh viện Orange Coast (California, Mỹ) vào hôm nay 19-12.
Ca sĩ Duy Quang - Ảnh: TTD
Trước đó hai ngày, sáng 17-12, nhạc sĩ Duy Minh - em trai Duy Quang - cho biết gia đình tưởng đã nói lời vĩnh biệt Duy Quang vì anh bỗng ngưng thở vào khoảng 11 giờ (giờ Việt Nam) nhưng sau đó lại tỉnh lại.
Cũng theo Duy Minh, trước khi mất, sức khỏe của ca sĩ Duy Quang rất suy kiệt và anh chỉ còn nặng hơn 20kg. Ngay khi nhận tin anh trai Duy Quang lâm nguy hôm 17-12, Duy Minh cũng đã lập tức trở về Mỹ để gặp mặt anh.
Cuối tháng 10, nhạc sĩ Duy Cường - em trai trai ca sĩ Duy Quang - cũng đã lấp lửng trả lời với báo chí trong nước rằng Duy Quang đang bệnh nặng do làm việc quá sức nhưng không nói rõ về căn bệnh nan y mà danh ca này đang đối mặt.
Cũng theo gia đình Duy Quang, ca sĩ này bị ung thư gan một thời gian dài nhưng không biết. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện bệnh, đầu tháng 11, ca sĩ Duy Quang cũng đã được Duy Cường cùng một người bạn đưa về Mỹ để theo dõi và điều trị. Gia đình ca sĩ Duy Quang cho biết có tất cả con cái và phần lớn người thân bên cạnh anh.
Đúng rồi chết là hết chuyện miển là con cháu giòng họ đừng đêm lên báo chí nói này nói nọ um sùm ghẹo chúng chửi hoài như kỳ râu là được
cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
Đối với những kẻ ko còn tự trọng sống trên dư luận thì nên để dư luận luôn đem ra làm gương xấu, cho dù là tỉ phú hay đã trở thành cô hồn các đản.
Nếu nói như chết là hết chuyện vậy HCM ko ai nói đến nữa ah?!
cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
Đối với những kẻ ko còn tự trọng sống trên dư luận thì nên để dư luận luôn đem ra làm gương xấu, cho dù là tỉ phú hay đã trở thành cô hồn các đản.
Nếu nói như chết là hết chuyện vậy HCM ko ai nói đến nữa ah?!
Bởi vậy mới nói, già hồ chủ tiệm bị chửi hoài là vị tội quá lớn lại thêm con cháu của hắn là lủ khỉ trường sơn khi ca tung nêu danh, làm tượng, dánh trống hò hét tối ngày nên bị chửi mải không thôi!!!
Còn chú em này thì chỉ có tội ăn cháo đá bát, làm tôi phản thần nên chết thì hết miểng nhà nó đừng la lối kêu gào đưa tên tuổi của nó lên công chúng hoài chì chứ cho nó êm xuôi vè miền âm phủ thôi
Hoai huong 40 cung di theo luon
, nguoi da chet lam on noi chuyen co chut ton trong de nguoi khac thay minh khac voi suc vat , ai cung phai chet , quan trong song ma biet noi tieng nguoi ....
HCM làm quá nhiều chuyện tội lỗi, nên chết rồi mà vẫn ko^ được chôn cất . Bị đám đàn em đem cái thây ma để nằm trơ trơ ra ngoài. Còn bị tụi nó tha phấn đánh kem, vẽ mặt , chít thuốc như thú nhồi bông..... thật là tội lỗi ... không biết khi nào mới được đi đầu thai ....
100 nguoi chuoi cha con pham duy , chi co 1 nguoi ung ho , danhuy66 nen suy nghi lai loi noi cua minh va nhin ky nhung gi cha con pham duy va dam ca sy hai ngoai ve viet nam da lam .
chui~ nguoi da~ qua doi, duoc ich gi, ask yourself what have you done for your country ??? who ever escape from vietnam are coward , because of MONEY ....so shut the heo up...Let the person that had passed rest in peace .....
chui~ nguoi da~ qua doi, duoc ich gi, ask yourself what have you done for your country ??? who ever escape from vietnam are coward , because of MONEY ....so shut the heo up...Let the person that had passed rest in peace .....
Thằng cu chó nầy hoc lại tiếng Việt đi nhé ! nhất là học ngử vựng văn phạm lại đi con ! không biết ngử vựng thì hoc thêm , tiếng Anh viết như hạch, chắc cu con làm nail hả ??
chui~ nguoi da~ qua doi, duoc ich gi, ask yourself what have you done for your country ??? who ever escape from vietnam are coward , because of MONEY ....so shut the heo up...Let the person that had passed rest in peace .....
you shut up your fuck shit mouth. you are obviously a shit head commie dog who are so happy to live with them ,fine it is your fucking right but don't you fucking dare to lecture people on how and where they want to live.
thứ vẹm vông nô như gia đình thằng 94 lù này cùng lủ vẹm khác như thằng gia đình thằng cẩu kỳ, chó tài hoài lợn, đức cống huyv.v......... lủ chó này nếucó bệnh thì nên chết ở vn đi dừng trở về mỹ hoặc càc nước ngoài.
Originally Posted by cuviet View Post
chui~ nguoi da~ qua doi, duoc ich gi, ask yourself what have you done for your country ??? who ever escape from vietnam are coward , because of MONEY ....so shut the heo up...Let the person that had passed rest in peace .....
Quote:
Originally Posted by joebob3
Thằng cu chó nầy hoc lại tiếng Việt đi nhé ! nhất là học ngử vựng văn phạm lại đi con ! không biết ngử vựng thì hoc thêm , tiếng Anh viết như hạch, chắc cu con làm nail hả ??
Nó chưa có bằng Nail đâu ... mới phụ làm "NEO" thui ... như đổ rác, đổ nước rửa tay, chân, chùi cầu tiêu .... :hafpp y:
Du ma' may thang mat lo^n, con di~ me. may thang mat lo^n, du con di~ ngu~a con di~ me tui may mat lo^n heo, to^~ to^ng con di~ me. tui ma'y pussy pig face.
use PC internet talking shit, du me. tui may giam ra duong lam anh hung kh, 1 da'm lo^n heo na'i.....Lo^n me. tui ma'y banh ra cho bac ho^ du te'c cai lo^n ra kakakak
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.