Năm 2012 có thể nói là năm thất bại của Đàm Vĩnh Hưng: trắng tay mọi giải thưởng, bị dư luận chửi te tua vì scandal, làm thầy thì trò thua... Bước sang năm 2013, Đàm Vĩnh Hưng dường như đang nỗ lực hết mình lấy lại danh dự và hình ảnh
Đàm Vĩnh Hưng điềm tĩnh trước lời từ mặt của Phương Thanh, hết lòng vì học trò cưng, chiều lòng khán giả... Trả lời phỏng vấn không còn ngông nghênh.
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tích cực đi làm từ thiện.
Đàm Vĩnh Hưng cùng thầy dạy thanh nhạc Hoài Nam tới thăm Trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật Thị Nghè TP HCM. Đoàn từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng đã chuẩn bị 500 kg gạo, 200 lốc sữa, 100 gói đường, xà phòng, mì tôm... và các nhu yếu phẩm cần thiết trong đời sống hàng ngày để trao tặng Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Thị Nghè.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: Những chuyến đi thế này để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Của ít lòng nhiều, nhìn thấy các em hạnh phúc khi cầm trên tay những món quà nhỏ, tôi vô cùng hạnh phúc.
Mr Đàm nét mặt trầm tư khi nhìn các em nhỏ kém may mắn đang hàng ngày vật lộn với những bệnh tật. Anh ân cần thăm hỏi, động viên từng em nhỏ cố gắng vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống.
Đàm Vĩnh Hưng tự tay giúp một cậu bé uống sữa.
Đặc biệt, chuyến từ thiện này, Đàm Vĩnh Hưng không đeo kính khi trao quà từ thiện. Trông Đàm Vĩnh Hưng gần gũi và thiện tâm hơn.
Trước đó, trong các hoạt động từ thiện, ông Hoàng nhạc Việt luôn xuất hiện 1 cách rầm rộ.
Đôi mắt sẻ chia, chứa chan tình yêu thương với bệnh nhân được anh che chắn cẩn thận bằng đôi mắt kiếng màu đen.
Bệnh nhân khó lòng nhận được ánh nhìn san sẻ yêu thương từ anh.
Và ...luôn có rất đông bảo vệ đi theo bảo vệ chuyến từ thiện của Đàm