Cờ bạc cũng như ma túy một khi đã ngấm vào máu thì bất kể đàn ông hay đàn bà đều khó có thể cưỡng lại được ma lực của nó. Không ít trường hợp đã tan cửa nát nhà, thậm chí là mất mạng hay vướng vào vòng lao lý cũng chỉ vì cái trò đỏ đen trên sới bạc.
Đang mang thai vẫn vác bụng bầu đi đánh bạc
Ngày 14/3, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát hình sự và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) đã bất ngờ đột kích sới bạc lớn ở ven sông Cà Lồ. Điều đáng nói là trong số 64 đối tượng bị bắt giữ, có tới
31 đối tượng là nữ giới, thậm chí có cả một phụ nữ đang mang thai là Nguyễn Thị Giang (SN 1986, ở Hà Nội), Giang cho biết mình từ Hà Nội lên Sóc Sơn đánh bạc ngoài sới bạc này Giang còn thường xuyên lui tới những sới bạc quanh vùng. Không chỉ Giang mà nhiều phụ nữ khác cũng nghiện đánh bạc đến quên cả về nhà.
Ngoài số tiền 600 triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc, lực lượng công an còn thu giữ trên người các đối tượng một số tiền lớn. Tổng giá trị tiền mặt thu giữ tại hiện trường lên đến hơn
1 tỷ đồng.
Một thai phụ bị bắt ở sới bạc
Cờ bạc cũng như
ma túy một khi đã ngấm vào máu thì bất kể đàn ông hay đàn bà đều khó có thể cưỡng lại được ma lực của nó. Không ít trường hợp đã tan cửa nát nhà, thậm chí là mất mạng hay vướng vào vòng lao lý cũng chỉ ví cái trò đỏ đen trên sới bạc.
Bị giết hại dã man vì mê cờ bạc
Nạn nhân là chị Trần Thị Lệ (SN 1977, trú huyện Sơn Động, Bắc Giang). Lệ có chồng là anh Bùi Văn Th. (SN 1967), hiện ở Đáp Cầu, Bắc Ninh và đang sống ly thân. Bản thân Lệ là một con bạc, cũng vì lý do này mà gia đình Lệ tan vỡ. Trước thời điểm bị sát hại, Lệ cặp bồ với một người đàn ông tên Đặng Xuân Lợi (SN 1965, ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương). Bồ của Lệ cũng là một tay cờ bạc chuyên nghiệp, hai kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” gặp nhau trên sới bạc và cặp kè với nhau từ đó. Để tiện cho việc đánh bạc Lệ thường thuê xe tự lái và chở nhân tình của mình đến
các điểm cờ bạc ở một số tỉnh lân cận Hải Dương.
Nhiều lần đi đánh bạc với chị Lệ, Lợi đều trắng tay ra về. Cho rằng bị người tình “ám quẻ” và bản thân y cũng đang nợ một số tiền lớn. Ngày 1/3, như thường lệ cặp tình nhân lại cùng nhau đi sát phạt ở những sới bạc. Cũng như mọi lần Lợi lại thua hết số tiền mang theo. Trên đường đi về, hắn đã hỏi vay tiền chị Lệ nhưng chị Lệ từ chối không cho vay. Lợi đã yêu cầu chị Lệ dừng xe rồi dùng chiếc kéo đã chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào người chị Lệ, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong Lợi vứt xác nạn nhân xuống ruộng lúa và lấy xe tẩu thoát. Thế nhưng hành vi tội ác của Lợi đã không thoát khỏi “lưới” pháp luật. Y bị bắt vào lúc rạng sáng cùng ngày với toàn bộ
tang vật.
Hạ độc chồng vì nợ tiền tỷ chơi số đề
Đến giờ, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và căm phẫn trước cái chết thê thảm của Trung tá CSGT Trần Xuân Chuyên (45 tuổi, ngụ nhà số 371/11 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP HCM) và hành vi sát hại chồng tàn độc của người đàn bà có nhan sắc mặn mà Dư Kim Liên (54 tuổi). Có chồng là một cán bộ công an mẫu mực, chiều chuộng vợ con, nhưng bà Liên lại có máu cờ bạc. Dù được chồng khuyên can nhiều lần nhưng Liên vẫn chứng nào tật ấy.
Khi số tiền nợ thua đề đã lên đến hơn 1 tỷ đồng, bị các chủ đề ngày đêm đòi nợ gắt gao nên bà Liên đã mấy lần yêu cầu chồng bán căn nhà 4 tầng đang ở để có tiền
trả nợ. Tuy nhiên ông Chuyên không đồng ý, còn có ý định ly dị. Sợ ly dị không được phân chia tài sản sẽ không có tiền trả nợ nên bà Liên quyết định lên kế hoạch sát hại chồng.
Tối 12/3/2012, khi thấy chồng về nhà trong tình trạng say rượu, bà Liên liền pha một liều lớn thuốc ngủ (đã được chuẩn bị từ trước) vào ly sữa đưa cho chồng uống. Sáng sớm ngày 13/3, vì ngấm thuốc, ông Chuyên ngủ say đến mức gần như bất động. Liên đã dùng ống tiêm chứa thuốc trừ sâu bơm thẳng vào mông của chồng làm ông Chuyên bất động. Sau đó, bà ta dùng ống tiêm bơm hai ống thuốc trừ sâu vào miệng ông chuyên khiến ông
tử vong ngay tại chỗ.
Gây án xong, bà Liên lau dọn sạch hiện trường, bỏ tang vật vào bịch ni-lon rồi chạy ra ngoài kêu cứu... Thậm chí bà đã giả điên nhằm qua mắt CQĐT nhưng màn kịch này đã không thể qua mắt được công an.
Vợ cờ bạc nhẫn tâm giết chồng
Một vụ án mạng cũng gây chấn động khác là vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng (bút danh Hoàng Hùng, báo Người Lao Động TP HCM) bị vợ là Trần Thúy Liễu tẩm xăng thiêu sống. Án tù chung thân là cái giá mà bà vợ này phải trả cho hành vi "Giết người vì động cơ đê hèn" của mình.
Trong vụ án án, điều khiến dư luận căm phẫn bà Liễu dù đã có gia đình nhưng lại vụng trộm tình ái với một người đàn ông khác và đam mê cờ bạc, cũng vì thế mà
tình cảm vợ chồng bà rạn nứt.
Những giọt nước mắt muộn màng của bà Liễu
Đến năm 2010, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn khi bà Liễu cùng người tình thường sang Campuchia đánh bạc và nhà báo Hoàng Hùng phát hiện vợ có quan hệ bất chính nên thường ghen, đánh vợ. Bà Liễu đánh bạc và vay nợ nhiều người nên thường kiếm chuyện gây gổ và đòi bán nhà nhưng ông Hùng không đồng ý dẫn đến việc bà Liễu tức giận, nảy sinh ý định dùng xăng đốt chồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 29/3, bà Liễu khai, khoảng 1h sáng ngày 19/1/2011, bà ta ra lan can lầu 1 bỏ dây dù xuống đất (để tạo hiện trường giả - PV) rồi vào phòng khách, lấy báo cuộn lại và quẹt ga màu đỏ để sẵn. Bà ta đến tủ mở lấy bịch xăng và ngồi xuống tại cửa phòng khách, mở miệng bịch xăng cầm trên tay phải, chân trái kẹp tờ báo, tay trái cầm quẹt ga đốt tờ báo cho cháy, xong đứng dậy ném
bịch xăng và tờ báo vào giường chồng rồi đi nhanh về phòng ngủ. Sau đó, nghe tiếng kêu cứu, Liễu đẩy ông Hùng vào nhà tắm và dội nước, dập lửa vừa kêu cứu.
Tuy nhiên, do bị bỏng nặng, nhà báo Hoàng Hùng đã tử vong chiều 29/1.
Ngày 29/3/2012, TAND tỉnh Long An đã tuyên án bà Trần Thúy Liễu bản án tù chung thân cho hành vi tội ác của mình.
Từ những vụ án trên có thể thấy, chỉ vì đam mê đỏ đen, nợ nần cờ bạc mà những bà vợ sẵn sàng ra tay với chồng mình hết sức dã man hay tự mình phải chuốc lấy hậu quả cay đắng. Để rồi chồng chết, người vợ phải đối mặt với vòng lao lý, còn những đứa con trở nên bơ vơ, thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Hậu quả thật khôn lường.
vnn