Lập luận của Tổng thống Trump đang tạo ra cuộc tranh luận khá lớn tại Washington, bởi vấn đề này không chỉ liên quan đến cuộc chiến với Iran, mà còn chạm tới câu hỏi rất căn bản trong chính trị Mỹ: quyền phát động và duy trì chiến tranh thuộc về tổng thống đến đâu, vai trò kiểm soát của Quốc hội đến mức nào.
Lập luận của ông Trump gây tranh cãi
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, nếu Tổng thống đưa lực lượng Mỹ vào tình trạng thù địch mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, thì về nguyên tắc sau 60 ngày phải chấm dứt hoạt động quân sự, trừ khi Quốc hội cho phép tiếp tục. Tuy nhiên, Nhà Trắng lập luận rằng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, các “hành động thù địch” trên thực tế đã chấm dứt. Vì vậy, theo cách hiểu của họ, Mỹ không còn ở trong trạng thái chiến sự tích cực, và tổng thống có thể duy trì lực lượng hiện có để bảo vệ lợi ích, bảo vệ binh sĩ và răn đe Iran mà không cần một sự phê chuẩn mới.
Điểm gây tranh cãi là phe phản đối cho rằng đây là cách diễn giải quá hẹp, thậm chí là “lách luật”. Họ cho rằng nếu quân đội Mỹ vẫn hiện diện trong khu vực, vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vẫn có nguy cơ đụng độ với Iran hoặc các lực lượng thân Iran, thì không thể nói đơn giản rằng “hành động thù địch” đã hoàn toàn kết thúc. Nhiều nghị sĩ Dân chủ, và cả một số tiếng nói thận trọng trong đảng Cộng hòa, lo ngại rằng cách lập luận này làm suy yếu vai trò hiến định của Quốc hội trong vấn đề chiến tranh.
Về mặt chính trị, tranh luận này cũng phản ánh sự chia rẽ sâu sắc tại Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump cho rằng tổng thống cần có sự linh hoạt tối đa để xử lý khủng hoảng an ninh quốc gia, nhất là trong một khu vực phức tạp như Trung Đông. Ngược lại, phe chỉ trích cảnh báo rằng nếu Quốc hội không phản ứng, tiền lệ này có thể giúp các đời tổng thống sau tiếp tục mở rộng quyền lực quân sự mà không cần sự giám sát thực chất.
Quốc hội Mỹ có thể phản ứng ra sao?
Với lập luận của Tổng thống Trump, Quốc hội Mỹ về lý thuyết vẫn có một số lựa chọn để phản ứng, nhưng trên thực tế không lựa chọn nào dễ dàng, nhất là trong bối cảnh đảng Cộng hoà của ông Trump đang nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện.
Trước hết, Quốc hội có thể thông qua một nghị quyết theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, yêu cầu chính quyền chấm dứt hoặc giới hạn các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Đây là cách trực tiếp nhất để khẳng định lại quyền giám sát của cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, khó khăn là nếu nghị quyết này được thông qua nhưng bị tổng thống phủ quyết, Quốc hội cần đa số 2/3 ở cả Hạ viện và Thượng viện để vượt qua phủ quyết. Trong bối cảnh đảng phái phân cực, điều này rất khó xảy ra, trừ khi có một sự cố quân sự nghiêm trọng làm thay đổi cán cân chính trị.
Lựa chọn thứ hai là Quốc hội sử dụng quyền kiểm soát ngân sách. Cụ thể, các nghị sĩ có thể tìm cách đưa vào dự luật chi tiêu quốc phòng những điều khoản cấm sử dụng ngân sách liên bang cho các hoạt động quân sự mở rộng chống Iran nếu không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội. Đây là công cụ mạnh, vì mọi chiến dịch quân sự đều cần nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, cách này thường mất thời gian, phải qua thương lượng phức tạp và có thể bị gắn với nhiều vấn đề ngân sách khác.
Lựa chọn thứ ba là tăng sức ép chính trị thông qua các phiên điều trần. Quốc hội có thể yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia hoặc cố vấn pháp lý của Nhà Trắng ra điều trần, làm rõ: lực lượng Mỹ đang làm gì, rủi ro đối đầu với Iran ra sao, và vì sao Nhà Trắng cho rằng không cần phê chuẩn mới. Những phiên điều trần như vậy có thể không lập tức thay đổi chính sách, nhưng tạo sức ép dư luận rất lớn.
Ngoài ra, một số nghị sĩ có thể tìm cách kiện ra tòa, dù con đường này thường không chắc chắn vì tòa án Mỹ nhiều khi né tránh can thiệp sâu vào tranh chấp giữa Tổng thống và Quốc hội về đối ngoại – quân sự.
Các kịch bản tiếp theo
Trong bối cảnh hiện nay, tính toán của Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ là duy trì tối đa quyền chủ động, nhưng tránh để tình hình vượt qua ngưỡng buộc ông phải xin Quốc hội phê chuẩn.
Điều đó có nghĩa là Nhà Trắng có thể tiếp tục duy trì lực lượng quân sự ở khu vực Trung Đông, nhưng trình bày đây là sự hiện diện phòng thủ, nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ, bảo vệ đồng minh và ngăn Iran có hành động mới. Đây là cách giúp ông Trump vừa giữ được sức ép với Tehran, vừa hạn chế rủi ro pháp lý trong nước. Nếu không có giao tranh lớn, Nhà Trắng sẽ tiếp tục lập luận rằng Mỹ không ở trong một cuộc chiến đang diễn ra theo nghĩa pháp lý đầy đủ.
Về ngoại giao, ông Trump có thể tiếp tục dùng chiến thuật “sức ép tối đa”: không hài lòng với đề xuất của Iran, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán nếu Tehran nhượng bộ thêm. Đây là cách ông Trump thường sử dụng: gây áp lực mạnh, giữ giọng điệu cứng rắn, nhưng vẫn để mình có không gian tuyên bố thắng lợi nếu đạt được một thỏa thuận có lợi hơn.
Tuy nhiên, kịch bản khó nhất với ông Trump là nếu Iran hoặc các lực lượng thân Iran có hành động quân sự mới khiến Mỹ phải đáp trả. Khi đó, Nhà Trắng sẽ phải cân nhắc rất kỹ: nếu đáp trả ở mức giới hạn, họ có thể tiếp tục nói đây là hành động tự vệ; nhưng nếu mở rộng thành một chiến dịch quân sự lớn, áp lực từ Quốc hội sẽ tăng mạnh. Khi ấy, tranh cãi về Đạo luật Quyền lực Chiến tranh sẽ không còn là vấn đề kỹ thuật pháp lý, mà trở thành một cuộc đối đầu chính trị trực diện giữa Nhà Trắng và Quốc hội.
Vì vậy, có thể nói ông Trump đang cố đi trên một ranh giới khá hẹp: đủ cứng rắn để gây sức ép với Iran và thể hiện vai trò tổng tư lệnh, nhưng chưa đến mức biến lệnh ngừng bắn thành một cuộc chiến mới cần Quốc hội phê chuẩn. Trong ngắn hạn, chiến lược của Nhà Trắng sẽ là duy trì sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế, đồng thời giữ cách diễn giải pháp lý có lợi nhất cho tổng thống.
Từ năm 1993, Michael Jackson liên tiếp bị các cậu bé cáo buộc xâm hại tình dục; kể cả sau cái chết vào năm 2009, di sản của ngôi sao nhạc pop vẫn vướng tranh chấp không ngừng.
Nổi tiếng từ nhỏ cùng nhóm Jackson 5, Michael Jackson trở thành một trong những nghệ sĩ solo bán album chạy nhất lịch sử, định hình lại dòng nhạc pop. Những album như Thriller, Bad và Dangerous phá vỡ hàng loạt kỷ lục, gắn bó với nhiều thế hệ, trong khi các video ca nhạc mang tính cách mạng cùng phong cách vũ đạo đặc trưng biến Jackson thành biểu tượng văn hóa.
Ngoài lĩnh vực giải trí, ông còn được biết đến với các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ hàng chục tổ chức từ thiện và sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các mục tiêu nhân đạo.
Nhưng bên cạnh thành công, cuộc đời Michael Jackson nhiều lần bị phủ bóng bởi những tranh cãi pháp lý. Từ đầu thập niên 1990, ông đối mặt với hàng loạt cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em, dẫn đến các cuộc điều tra hình sự, kiện tụng dân sự và làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông. Ngay cả sau khi ca sĩ qua đời vào năm 2009, các vấn đề pháp lý liên quan đến những cáo buộc đó vẫn tiếp diễn.
Xét tổng thể, những rắc rối pháp lý này đóng vai trò trung tâm trong việc định hình di sản của Michael Jackson. Với nhiều người, chúng là phần không thể tách rời khỏi hình ảnh công chúng của ông; với người khác, chúng gợi ra những câu hỏi rộng hơn về danh tiếng, quyền lực và trách nhiệm giải trình.
Câu chuyện về Michael Jackson không thể chỉ được hiểu qua âm nhạc, mà còn được định nghĩa bởi nhiều thập kỷ xung đột pháp lý diễn ra song song với hành trình vươn lên đỉnh cao rồi trượt dốc của ông.
Cáo buộc đầu tiên và thỏa thuận bí mật
Tháng 8/1993, những cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em đối với Michael Jackson lần đầu tiên được công khai.
Cậu bé 13 tuổi Jordan Chandler cáo buộc ca sĩ có hành vi không đúng mực. Chandler gặp Jackson vào đầu 1993 thông qua quan hệ quen biết của gia đình. Khi cả hai thân thiết hơn, Chandler cùng gia đình dành nhiều thời gian với nam ca sĩ tại trang trại Neverland và đồng hành trong các chuyến đi. Theo những lời kể sau này, Jackson đã vun đắp tình bạn với cậu bé qua những cuộc gọi điện thoại thường xuyên, quà tặng và những chuyến thăm qua đêm.
Chandler cáo buộc bị Jackson xâm hại tình dục trong nhiều tháng, bao gồm việc đụng chạm và các hành vi tình dục không phù hợp. Những cáo buộc này dẫn đến cuộc điều tra hình sự của nhà chức trách ở Los Angeles và Santa Barbara, cùng vụ kiện dân sự do gia đình cậu bé đệ trình.
Jackson công khai phủ nhận cáo buộc. Đội ngũ luật sư của ca sĩ lập luận rằng ông đang bị nhắm mục tiêu vì lợi ích tài chính.
Michael Jackson và cậu bé 13 tuổi Jordan Chandler tại sự kiện World Music Awards năm 1993. Ảnh: Sipa
Tháng 1/1994, Jackson đạt được thỏa thuận dân sự với gia đình Chandler. Các báo cáo vào thời điểm đó cho biết số tiền bồi thường tới hơn 23 triệu USD, dù các điều khoản chính xác được giữ bí mật. Thỏa thuận này không phải là sự thừa nhận tội lỗi. Jackson vẫn khẳng định vô tội, đội ngũ luật sư của ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận này nhằm tránh kiện tụng kéo dài.
Cuối 1994, các công tố viên tuyên bố sẽ không truy tố, viện dẫn lý do thiếu bằng chứng và nạn nhân không muốn làm chứng. Dù kết thúc mà không dẫn tới truy tố hình sự, vụ việc đã tạo nên một khuôn mẫu bám theo Jackson suốt nhiều năm sau: những cáo buộc nghiêm trọng, sự chú ý dữ dội từ truyền thông và các cách dàn xếp pháp lý.
Ngay sau vụ Chandler, ngôi sao nhạc pop bị cậu bé Jason Francia tố cáo hành vi lạm dụng. Francia là con trai của một người giúp việc từng làm cho Jackson. Cậu bé kể với điều tra viên rằng bị đưa đến nhà Jackson và bị đụng chạm không phù hợp. Gia đình Francia đệ đơn kiện dân sự, sau đó chấp thuận dàn xếp ngoài tòa án. Cũng như vụ Chandler, thỏa thuận này không dẫn đến một bản án hình sự hay bất kỳ sự thừa nhận sai phạm nào.
Jackson tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều cáo buộc, mỗi cáo buộc đều liên quan đến những cậu bé từng ở bên cạnh ông, góp phần làm dấy lên nhiều tranh cãi xung quanh đời sống cá nhân của Jackson, ngay cả khi sự nghiệp của ông vẫn thành công về mặt thương mại.
Thói quen 'ngủ cùng trẻ em' gây tranh cãi
Tháng 2/2003, bộ phim tài liệu Living with Michael Jackson do nhà báo Martin Bashir sản xuất được phát sóng. Bộ phim mang đến những góc nhìn hiếm hoi về cuộc sống cá nhân của ca sĩ, bao gồm những cảnh quay ở trang trại Neverland cùng các em nhỏ, trong đó có cậu bé 13 tuổi Gavin Arvizo.
Jackson gặp Arvizo vào đầu những năm 2000 sau khi câu chuyện chống chọi ung thư của cậu bé được đưa tin trên truyền hình. Ông mời gia đình đến trang trại Neverland, cho họ ở lại trong thời gian dài. Trong phim tài liệu, Jackson nắm tay Arvizo và nói về tình bạn của họ, bày tỏ mong muốn mang lại sự an ủi và hỗ trợ cho những trẻ em đang phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo.
Khoảnh khắc gây tranh cãi nhất là khi Jackson bảo vệ thói quen chia sẻ phòng ngủ với trẻ em. Ngồi cạnh Arvizo, ông nói rằng không thấy có gì sai trái, gọi đó là "điều tốt đẹp" và cho rằng nó phản ánh sự ngây thơ hơn là không đứng đắn. Ca sĩ mô tả phòng ngủ của mình là một không gian rộng lớn, lý giải việc sắp xếp như vậy là biểu hiện của sự hào phóng và quan tâm.
Những phát ngôn đó, cùng với đoạn phim, làm dấy lên lo ngại rộng khắp trong công chúng và kéo theo sự soi xét dữ dội từ truyền thông. Ít lâu sau khi chương trình phát sóng, giới chức hạt Santa Barbara mở cuộc điều tra hình sự. Cuộc điều tra sau đó tập trung vào các cáo buộc do Arvizo đưa ra, dẫn tới việc Jackson chính thức bị truy tố vào cuối 2003.
Phán quyết trắng án trong phiên tòa đình đám
Tháng 11/2003, Jackson bị buộc tội với nhiều tội danh hình sự, bao gồm xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, cho nạn nhân sử dụng chất gây say để thực hiện hành vi phạm tội, âm mưu bắt cóc trẻ em và giam cầm trái phép.
Các cáo buộc xoay quanh lời tố giác của Arvizo, cho rằng Jackson đã xâm hại cậu bé tại trang trại Neverland của ca sĩ ở California. Công tố viên cũng cáo buộc Jackson tìm cách kiểm soát và gây ảnh hưởng đối với gia đình cậu bé.
Jackson không nhận tội đối với tất cả cáo buộc. Vụ án thu hút sự chú ý toàn cầu, mở màn cho một trong những phiên tòa hình sự liên quan người nổi tiếng đình đám nhất lịch sử hiện đại.
Phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 1/2005 tại Santa Maria, California. Công tố viên trình bày lời khai của người tố cáo và các nhân chứng khác, nhằm chứng minh một mô thức hành vi lặp lại. Bên bào chữa công kích độ tin cậy của người tố cáo và gia đình, cho rằng họ bịa đặt cáo buộc vì động cơ trục lợi tài chính. Phiên tòa cũng xem xét lại những cáo buộc trước đó khi công tố viên tìm cách chứng minh hành vi sai trái có tiền lệ.
Tháng 6/2005, sau phiên tòa kéo dài nhiều tuần, bồi thẩm đoàn tuyên Jackson vô tội đối với tất cả cáo buộc.
Tranh chấp không ngừng cả sau khi chết
Sau khi được tuyên trắng án, Jackson phải đối mặt với khó khăn tài chính liên tiếp. Ông vướng vào nhiều tranh chấp pháp lý không liên quan đến cáo buộc lạm dụng, bao gồm các vụ kiện về nợ nần, hợp đồng và giao dịch kinh doanh.
Dù không có cáo buộc hình sự mới nào được đưa ra, những tranh cãi từ các vụ án trước đó vẫn tiếp tục định hình nhận thức của công chúng, ngay cả sau khi Jackson qua đời vì bị ngừng tim do ngộ độc Propofol cấp tính ở tuổi 50 vào tháng 6/2009. Trong những năm sau đó, di sản của ông trở thành tâm điểm của nhiều vụ kiện tụng, bao gồm tranh chấp liên quan di chúc, lợi ích kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ.
Cùng lúc, những nghi vấn xoay quanh các cáo buộc trong quá khứ không biến mất. Trái lại, chúng trở thành một phần của các tranh luận kéo dài về di sản của Jackson, đặc biệt khi những cáo buộc mới tiếp tục xuất hiện tại tòa dân sự.
Năm 2013-2014, Wade Robson và James Safechuck đệ đơn kiện dân sự cáo buộc Jackson lạm dụng tình dục họ khi còn nhỏ. Robson, nam vũ công người Australia, gặp Jackson lần đầu lúc 5 tuổi sau khi chiến thắng một cuộc thi nhảy, trở thành khách thường xuyên tại trang trại Neverland. Còn Safechuck gặp Jackson khi là diễn viên nhí trong một buổi quay quảng cáo vào thập niên 1980, sau đó cùng đi du lịch và đến thăm nhà ca sĩ, bao gồm Neverland.
Tại phiên tòa xét xử Jackson năm 2005, Robson ra làm chứng cho bên bào chữa và tuyên thệ rằng Jackson không hề lạm dụng mình. Safechuck không làm chứng tại tòa, dù trước đó đã đưa ra tuyên bố phủ nhận việc bị xâm hại. Về sau, cả hai nói rằng những lời phủ nhận trước đây là sai sự thật, đồng thời lập luận trong đơn kiện rằng họ chưa nhận thức đầy đủ những trải nghiệm đó cho đến khi trưởng thành.
Các đơn kiện dân sự nhắm vào di sản của Jackson, cùng các công ty liên quan đến ông, bao gồm MJJ Productions và MJJ Ventures. Đơn kiện cáo buộc những tổ chức này đã tạo điều kiện hoặc tiếp tay cho việc tiếp cận trẻ em, đồng thời không bảo vệ các nạn nhân khỏi bị xâm hại.
Phía quản lý di sản của Jackson phủ nhận toàn bộ cáo buộc và phản đối các vụ kiện trên cơ sở pháp lý, lập luận về thời hiệu khởi kiện và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Một thẩm phán đã bác các đơn kiện này vào năm 2021.
Phim tài liệu thổi bùng sóng gió mới
Năm 2019, phim tài liệu Leaving Neverland khiến các cáo buộc của Robson và Safechuck một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Cùng thời điểm, những thay đổi trong luật California tạm thời nới rộng thời hiệu khởi kiện đối với một số cáo buộc xâm hại tình dục, cho phép các vụ từng bị bác bỏ được khôi phục. Robson và Safechuck nộp lại đơn kiện theo luật sửa đổi; vụ việc dự kiến được đưa ra xét xử vào cuối 2026.
Luật sư Jonathan Steinsapir, đại diện di sản của Jackson, tuyên bố vào tháng 7/2023 rằng các cáo buộc của Robson và Safechuck chưa được chứng minh và không đúng sự thật; đồng thời lập luận rằng các nhân viên của Jackson không có nghĩa vụ pháp lý phải ngăn chặn hành vi bị cáo buộc đó.
Tháng 3/2026, ba anh em Edward, Dominic và Aldo Cascio cùng em gái Marie-Nicole Porte đệ đơn kiện mới, cáo buộc ca sĩ Smooth Criminal lạm dụng tình dục họ trong hơn một thập kỷ. Dù một số người con nhà Cascio trước đây từng phủ nhận bị Jackson xâm hại, hồ sơ kiện cho biết phim Leaving Neverland đã giúp họ đủ sức đối diện và thừa nhận những hành vi lạm dụng mà họ cáo buộc từng phải chịu dưới tay ngôi sao nhạc pop quá cố.
Luật sư đại diện di sản của Jackson gọi vụ kiện là "chiêu trục lợi tiền bạc trong tuyệt vọng".
Kẻ tống tiền, tẩm thuốc chuột vào thực phẩm HiPP đã sa lưới. Vụ việc bất ngờ phơi bày lỗ hổng quản trị từ một email bị bỏ quên.
Theo tờ Kronen Zeitung, cảnh sát Áo vừa xác nhận đã tóm gọn một người đàn ông 39 tuổi tại bang Salzburg. Đối tượng này là nghi phạm chính trong âm mưu tống tiền đầy nhẫn tâm nhằm vào HiPP - thương hiệu thực phẩm hữu cơ cho trẻ em có bề dày lịch sử hơn 120 năm.
Thủ đoạn của kẻ này vô cùng tinh vi và tàn độc: lén lút trộn thuốc diệt chuột vào các sản phẩm đang được trưng bày trên kệ siêu thị để buộc nhà sản xuất phải giao tiền.
Câu chuyện bắt nguồn từ tháng 3 khi một email đe dọa được gửi đến HiPP, yêu cầu hãng phải nộp khoản tiền lên tới 2 triệu euro (khoảng 2,3 triệu USD) chỉ trong vòng 6 ngày. Hắn tuyên bố sẽ đầu độc hàng loạt sản phẩm trên thị trường nếu yêu sách không được đáp ứng.
Tuy nhiên, một sai sót trong quy trình vận hành đã biến tình huống này thành một thảm họa chuỗi cung ứng. Báo Die Presse tiết lộ, chiếc email tử thần này lại rơi vào một hòm thư nhóm nội bộ ít người ngó ngàng. Hậu quả là ban lãnh đạo HiPP chỉ phát hiện ra "tối hậu thư" khi thời hạn đã trôi qua hơn hai tuần.
Sự lơ là này đã tước đi "thời gian vàng" xử lý khủng hoảng của doanh nghiệp, đẩy họ vào thế hoàn toàn bị động. Kẻ thủ ác đã kịp thời ra tay tẩm độc trước khi công ty có bất kỳ động thái phòng ngừa nào.
Ngay khi nhận thức được mức độ nguy hiểm, HiPP đã hỏa tốc phát lệnh thu hồi sản phẩm khẩn cấp tại thị trường Áo, Cộng hòa Séc và Slovakia. Lực lượng cảnh sát Đức cũng phải vào cuộc do các sản phẩm nghi vấn xuất xưởng từ nhà máy ở Pfaffenhofen an der Ilm.
Các nguồn tin quốc tế cho biết giới chức Áo đã tìm thấy 15 microgram thuốc diệt chuột cùng một loại phụ gia độc hại chưa xác định bên trong một lọ thức ăn "cà rốt với khoai tây" nặng 190 gram. Sản phẩm nguy hiểm này được phát hiện tại siêu thị Spar ở thành phố Eisenstadt.
Tính đến tháng 4, lực lượng chức năng đã thu hồi an toàn 5 lọ bị can thiệp trước khi chúng đến tay trẻ nhỏ. Để cứu vãn niềm tin của thị trường, đại diện HiPP lên tiếng khẳng định hệ thống dây chuyền sản xuất của họ hoàn toàn không bị xâm phạm. Sự cố tẩm độc chỉ xảy ra ở khâu phân phối bán lẻ do hành vi phá hoại có chủ đích, qua đó giúp khoanh vùng rủi ro.
Dù nghi can đã bị bắt giữ, nhưng mối nguy hiểm vẫn chưa khép lại. Cảnh sát Áo cảnh báo vẫn đang ráo riết truy tìm một lọ sản phẩm có độc chưa được thu hồi. Trong bối cảnh đó, Cơ quan An toàn thực phẩm và sức khỏe Áo đã phải phát đi hướng dẫn nhận diện chi tiết để bảo vệ người dân.
Khách hàng được khuyến cáo tuyệt đối không mua hay sử dụng những lọ thức ăn có nhãn trắng kèm vòng tròn đỏ ở đáy, phần nắp bị hỏng, mất niêm phong an toàn hoặc phát ra mùi lạ. Sự cẩn trọng này là vô cùng cần thiết bởi thuốc diệt chuột có khả năng làm gián đoạn quá trình cơ thể sử dụng vitamin K, gây ra các triệu chứng ngộ độc kinh hoàng sau 2 đến 5 ngày.
Khép lại vụ án tống tiền rúng động, sự cố của HiPP đã trở thành một lời cảnh tỉnh đanh thép cho các tập đoàn. Trong kỷ nguyên của chuỗi cung ứng toàn cầu, một mắt xích lỏng lẻo tưởng chừng vô hại như một chiếc email nội bộ cũng có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng quy mô lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tiêu dùng và danh tiếng của doanh nghiệp.
Wingtech Technology đối mặt với lỗ nặng, cảnh báo hủy niêm yết sau nhiều biến cố liên quan đến thương vụ thâu tóm Nexperia và tranh chấp quốc tế.
Trụ sở tập đoàn Wingtech tại Gia Hưng, Chiết Giang. Ảnh: Sohu.
Cổ phiếu của công ty cùng trái phiếu chuyển đổi “Wingtech Convertible Bond” sẽ tạm ngừng giao dịch ngày 30/4/2026. Từ ngày 6/5/2026, cổ phiếu sẽ bị áp dụng cảnh báo rủi ro, đổi tên thành "ST Wingtech" (tức bị gắn nhãn Special Treatment cho các công ty có vấn đề tài chính hoặc quản trị nghiêm trọng), với biên độ dao động giá trong ngày bị giới hạn ở mức 5%. Nếu trong năm 2026 các vấn đề liên quan không được khắc phục, cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết.
Cùng ngày, Wingtech Technology công bố báo cáo quý I: doanh thu đạt 816 triệu nhân dân tệ, giảm 93,77% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết lỗ 189 triệu NDT, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 261 triệu NDT, tức giảm 706%.
Thông báo cho biết, biến động kết quả kinh doanh chủ yếu do công ty đã lần lượt thoái vốn khỏi mảng sản phẩm điện tử trong năm 2025; đồng thời từ quý IV/2025, do mất quyền kiểm soát đối với các thực thể ở nước ngoài của Nexperia nên không còn đưa vào báo cáo tài chính, đồng thời đối tác Hà Lan đã tạm ngừng cung cấp wafer cho các bộ phận kinh doanh trong nước của Nexperia, gây ảnh hưởng đến tính liên tục trong hoạt động sản xuất của công ty, khiến cơ cấu kinh doanh thay đổi và quy mô hoạt động trong kỳ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Wingtech cũng cho biết đang tích cực sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi, đồng thời thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, dựa vào năng lực sản xuất hiện có tại Trung Quốc để đảm bảo khả năng cung ứng cho khách hàng trong và ngoài nước, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của công ty và các cổ đông.
Nói một cách khác, công ty gần như không còn doanh thu, hoạt động kinh doanh cơ bản bị đình trệ, mảng kinh doanh chính thua lỗ nặng nề.
Tại sao tình hình lại thê thảm như vậy? Tất cả là do một thương vụ thâu tóm ở nước ngoài.
Nước đi sai: ném tiền đầu tư “nuôi ong tay áo”
Năm 2018, Wingtech đã chi hơn 30 tỷ NDT để thu mua công ty bán dẫn Nexperia của Hà Lan. Khi đó, Nexperia đang trên bờ vực phá sản. Wingtech đã giúp nó hồi sinh, đồng thời bản thân cũng chuyển mình thành một công ty bán dẫn.
Đây vốn dĩ là một ván bài đôi bên cùng có lợi. Sau khi mua Nexperia, kết quả kinh doanh của Wingtech khởi sắc, giá cổ phiếu tăng vọt, giá trị vốn hóa cao nhất đạt hơn 210 tỷ NDT, trở thành "ngôi sao mới" trong làng chip quốc tế.
Nexperia nhận được tiền từ Wingtech để mở rộng năng lực sản xuất, trả hết các khoản nợ khổng lồ, đồng thời đóng góp 130 triệu euro tiền thuế cho Hà Lan.
Những ngày tháng tươi đẹp của Wingtech mới kéo dài được hai năm, thì người Hà Lan đã đổi ý và bắt đầu hành xử kiểu khác…
Ngày 30/9/2025, chính phủ Hà Lan đã viện dẫn một điều khoản trong “Luật cung ứng hàng hóa” (Goods Supply Act, GSA) ban hành từ năm 1952 để tạm thời tiếp quản nhà sản xuất bán dẫn Nexperia, có trụ sở tại Nijmegen (Hà Lan) nhưng do Wingtech Technology của Trung Quốc sở hữu hoàn toàn. Đồng thời, chính phủ cũng đình chỉ chức vụ của các lãnh đạo mang quốc tịch Trung Quốc trong công ty, thay thế toàn bộ dàn lãnh đạo bằng những người bản địa và cáo buộc Trung Quốc "ăn cắp" công nghệ.
Lý do chính thức được đưa ra là doanh nghiệp này tồn tại “những khiếm khuyết nghiêm trọng trong quản trị” và gây rủi ro đối với an ninh kinh tế quốc gia.
Trước sự chỉ trích của dư luận và đơn kháng cáo của Wingtech, phía Hà Lan từng có ý định hủy bỏ lệnh hành chính cưỡng chế. Nhưng đến tháng 2/2026, họ thay đổi và khởi động quy trình điều tra, được cho là do áp lực từ phía Mỹ.
Hiện tại, Nexperia bị chia làm hai: Người Hà Lan kiểm soát trụ sở chính tại Nijmegen, còn Wingtech kiểm soát Nexperia Trung Quốc. Trụ sở chính cắt nguồn cung tấm wafer (phiến bán dẫn), phía Trung Quốc đành phải độc lập sản xuất các loại chip cùng mẫu mã. Tháng 3, công ty con của Nexperia ở Trung Quốc cũng thông báo đã bắt đầu tự chủ sản xuất chip, trong đó một số linh kiện đã được nội địa hóa.
Về quyền kiểm soát, Wingtech liên tục thúc giục thương lượng nội bộ, nhưng phía Hà Lan liên tục gây khó dễ, từ tháng 3/2026 đã khóa hàng loạt tài khoản làm việc của nhân viên Trung Quốc.
Một xu hướng đáng lo ngại
Theo truyền thông Trung Quốc, kiểu thao túng này hiện đang lan tràn ở châu Âu.
Ví dụ, một số nước bắt đầu kích hoạt cơ chế loại trừ về chính sách công nghiệp, nhắm trực tiếp vào các công ty Trung Quốc như Huawei. Đáng sợ nhất vẫn là quyền sở hữu tài sản: Trước đây quy tắc là ai đầu tư thì người đó sở hữu, nay người mua cũng không được tính đến, mà cần phải được chính phủ cho phép. Chính phủ các nước luôn dùng lý do "rủi ro an ninh quốc gia" để làm khó dễ các công ty Trung Quốc, mua được tài sản cũng không dùng được. Nơi nào cho phép bán lại còn là may, có nơi trực tiếp bị "cắt tiết". Chỉ có thể nói rằng, hiện tại là thời kỳ phá vỡ các quy tắc. Vốn không còn trung lập, quy tắc không còn ổn định và tài sản cũng không còn an toàn.
Những chuyện kiểu thế này, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc như CGN (Điện hạt nhân Trung Quốc), COSCO Shipping đều đã từng gặp phải; các doanh nghiệp tư nhân như Huawei cũng đã nếm trải, nay đến lượt Wingtech Technology.
Từ một cuộc hẹn hò trên ứng dụng Tinder, Caroline không ngờ bản thân lại bị cuốn vào một vụ việc nghiêm trọng.
Cuộc hẹn định mệnh trên Tinder
Caroline là một nhà bệnh lý học pháp y làm việc tại một nhà xác ở Glasgow (Scotland). Sau khi trải qua cuộc chia tay đầy tổn thương với một người đàn ông có hành vi bạo hành, cô quyết định tìm kiếm cơ hội mới trong tình yêu thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder.
Caroline chia sẻ rằng khi đó cô cảm thấy cô đơn và mong muốn gặp một người có thể chấp nhận con người thật của mình, cùng xây dựng tương lai ổn định, thậm chí nghĩ đến hôn nhân và gia đình. Không lâu sau, cô được ghép đôi với Alexander McKellar – người sống cách cô hơn một giờ lái xe.
Caroline Muirhead và Alexander McKellar. Ảnh: Netflix.
Alexander làm nghề thợ săn kiêm quản lý rừng tại một trang trại rộng lớn ở vùng cao nguyên Scotland. Trên hồ sơ hẹn hò, anh giới thiệu bản thân là người cao ráo, thích cuộc sống ngoài trời và mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc.
Sau lần gặp đầu tiên tại trang trại vào tháng 10/2020, mối quan hệ giữa hai người phát triển khá nhanh.
Tuy nhiên, theo thời gian, Caroline bắt đầu nhận thấy Alexander có những thay đổi trong tính cách, đặc biệt khi sử dụng rượu. Anh trở nên nóng nảy và khó kiểm soát hơn so với vẻ ngoài lịch thiệp ban đầu.
Tại một bữa tiệc của gia đình McKellar, Robert - anh em sinh đôi của Alexander lén nói với Caroline rằng Alexander "không được bình thường" và tâm thần bất ổn. Nhưng Caroline đang say đắm trong tình yêu đến nỗi mù quáng nên hoàn toàn bỏ qua lời nhắc nhở đó.
Đến cuối năm 2020, Alexander bất ngờ cầu hôn chỉ sau thời gian ngắn quen biết. Tuy nhiên, ngay trước một chuyến về ra mắt gia đình Caroline, anh thú nhận một quá khứ liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng xảy ra nhiều năm trước.
Anh ta nói với Caroline rằng 3 năm trước, vào tối muộn ngày 29/9/2017, khi lái xe trong tình trạng say xỉn, anh ta đã tông trúng người đi xe đạp tên Tony Parsons.
Lúc đó, Robert đang ngồi ở ghế phụ trong xe tải của Alexander. Theo lời kể, Tony không tử vong ngay sau vụ va chạm, nhưng hai anh em không gọi cấp cứu.
Thay vào đó, họ kéo Tony và chiếc xe đạp sang bên đường, rồi lái xe về trang trại, thay quần áo, đổi xe và quay lại hiện trường. Họ đưa thi thể Tony về trang trại, để trong rừng trước khi chôn ở một nơi khác trong khu đất.
Đến bí mật kinh hoàng phía sau người đàn ông
Dù thừa nhận đã phạm sai lầm khủng khiếp, Alexander vẫn khẳng định mình "không phải là người xấu".
Thông tin này khiến Caroline rơi vào trạng thái sốc và hoang mang. Cô ban đầu không thể báo ngay cho cơ quan chức năng vì chưa thể tiếp nhận hoàn toàn sự việc.
Sau đó, trong thời gian tiếp tục tiếp xúc, Caroline dần thu thập thêm thông tin và bằng chứng liên quan. Cô quyết định trình báo sự việc với cảnh sát vào cuối tháng 12/2020. Từ đây, cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc, tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ tại khu vực liên quan.
Trong quá trình điều tra, Caroline cũng hỗ trợ cung cấp thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng khoanh vùng hiện trường. Đến đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã tìm thấy các dấu vết liên quan đến vụ việc.
Cả hai vẫn đến nhà bố mẹ Caroline vào dịp lễ. Trong thời gian ở đó, Alexander nhờ Caroline giúp di chuyển thi thể nạn nhân vì chủ sở hữu mới đang có kế hoạch xây dựng thêm các tòa nhà tại nơi anh ta chôn xác.
Caroline gọi cho cảnh sát vào ngày 27/12/2020. Ba ngày sau, cặp song sinh bị bắt. Cảnh sát khám xét trang trại để tìm thi thể nhưng không thấy. Sau đó, anh em nhà McKellar được thả mà không bị buộc tội.
Caroline lo sợ cho tính mạng của bản thân và gia đình khi biết Alexander và Robert đã được tự do, nhưng cô vẫn cố gắng thu thập bằng chứng cho nhà chức trách.
Trong một lần đến thăm trang trại, Caroline nói với Alexander rằng nếu muốn giúp phi tang xác, cô cần biết vị trí chính xác. Khi anh ta chỉ chỗ, cô kín đáo để lại một lon Red Bull bị bẹp ở đúng vị trí đó, rồi dùng nó để thông báo cho cảnh sát nơi cần tìm kiếm.
Tháng 1/2021, cảnh sát lần theo thông tin do Caroline cung cấp về lon Red Bull và khai quật được hài cốt của Tony Parsons. Sau đó, Caroline dẫn cảnh sát đến chỗ của anh em nhà McKellar, bắt giữ họ vào ngày 12/1.
Công tố viên yêu cầu Caroline ra làm chứng, nhưng cô hoảng sợ và choáng váng vì toàn bộ vụ án "đổ dồn lên vai mình", nên đã tìm đến rượu và ma túy để cố gắng làm tê liệt cảm xúc.
Khi Caroline không xuất hiện tại tòa, thẩm phán ban hành lệnh bắt giữ cô, cho đến khi anh em nhà McKellar đồng ý thỏa thuận nhận tội để được giảm nhẹ tội danh.
Tại phiên xét xử sau đó, tòa án đã tuyên phạt các bị cáo với mức án tù giam tùy theo mức độ vi phạm. Vụ án cũng khép lại sau nhiều năm điều tra và tố tụng.
Về phía Caroline, việc tham gia vào vụ án khiến cô chịu nhiều áp lực tâm lý nặng nề. Cô phải đối mặt với căng thẳng kéo dài và cần thời gian dài để phục hồi. Sau biến cố, Caroline đã thay đổi lối sống, tập trung vào sức khỏe tinh thần và xây dựng cuộc sống mới bình yên hơn bên người bạn đời hiện tại.
Hiện tại, cô cho biết không hối hận với quyết định đã đưa ra, vì đó là cách để đưa sự thật ra ánh sáng và bảo vệ công lý.
Dù được thiết kế và đưa vào trang bị từ những năm 1960 nhưng dòng trực thăng AH-1 cho đến nay vẫn nắm vai trò quan trọng trong hoạt động tác chiến của nhiều quốc gia.
Theo trang web của Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ, AH-1 là trực thăng tấn công do tập đoàn Bell phát triển và sản xuất trong thập niên 1960 và chính thức trang bị cho quân đội Mỹ từ năm 1967. Trong khoảng thời gian từ năm 1967 - 2019, đã có tổng cộng 1.116 chiếc AH-1 với nhiều phiên bản được xuất xưởng.
Từ bản vẽ đến hiện thực
Ý tưởng về trực thăng tấn công AH-1 xuất phát từ yêu cầu tác chiến của quân đội Mỹ trong thập niên 1960, khi mẫu trực thăng trong biên chế của các lực lượng Mỹ khi đó là UH-1 được sử dụng với nhiệm vụ chính là chở quân. Dù các kỹ sư của tập đoàn Bell sau này đã phát triển một số trực thăng UH-1A được lắp súng máy và ống phóng tên lửa để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ so với yêu cầu tác chiến trên thực địa.
Vào năm 1965, tập đoàn Bell đã chế tạo thành công mẫu trực thăng có tên Model 209 và tổ chức cuộc thử nghiệm bay đầu tiên trước 20 quan chức quân đội Mỹ. Sau đó, Model 209 và một số khí tài khác như ACH-47A, HH-2C Tomahawk, 16H Pathfinder, Sikorsky S-61 đã tham gia tranh thầu dự án trực thăng tấn công cho quân đội Mỹ.
Vào tháng 4/1966, Model 209 giành chiến thắng trước các ứng viên khác và quân đội Mỹ đã đặt mua hàng trăm chiếc. Lúc này, tập đoàn Bell đã đổi tên Model 209 thành AH-1 Cobra.
Số liệu kỹ thuật
AH-1 dài 13,5m; đường kính cánh quạt trên rotor là 13,4m; cao 4,11m; trọng lượng rỗng 2,6 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa là 4,3 tấn. Tổ lái có 2 người, gồm phi công lái và xạ thủ điều khiển vũ khí.
AH-1 được trang bị động cơ Lycoming T53-L-13 có công suất 1.100 mã lực, tương đương 820 Kilowatt. Nhờ vậy, trực thăng này có thể bay với vận tốc tối đa 276 km/h và tầm hoạt động lên tới 570km.
Các binh sĩ Nhật Bản và trực thăng AH-1. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản/X
Bên dưới mũi máy bay Bell AH-1 được trang bị một tháp pháo có thể lắp súng máy đa nòng Minigun hoặc súng phóng lựu M129 tùy theo nhiệm vụ. Ngoài ra, hai bên cánh của AH-1 cũng được lắp các giá treo ống phóng rocket hoặc ụ súng máy.
Lịch sử tác chiến
AH-1 từng được Mỹ sử dụng trong nhiều chiến dịch quân sự như tại quốc đảo Grenada vào năm 1983; chiến dịch tại Panama năm 1989, chiến dịch Bão táp sa mạc trong chiến tranh Vùng Vịnh (1990 - 1991); chiến dịch Phục hồi hy vọng ở Somalia… AH-1 sau đó được Mỹ xuất khẩu sang các quốc gia đồng minh như Israel, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan… và tham gia vào nhiều cuộc xung đột.
Một máy bay không người lái đã tấn công một tòa chung cư cao tầng gần quận trung tâm thương mại của Mátxcơva, Thị trưởng thành phố - ông Sergey Sobyanin - cho biết.
Theo ông Sobyanin, máy bay không người lái đã tấn công tòa chung cư 52 tầng trên đường Mosfilmovskaya, một công trình kiến trúc hiện đại nổi tiếng được xây dựng vào đầu những năm 2010. Căn hộ bị tấn công được cho là nằm ở tầng 36.
Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy mặt tiền tòa nhà đã bị hư hại, mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố. Hàng chục xe cảnh sát và cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Không có thương vong nào được ghi nhận sau vụ việc.
Căn hộ bị tấn công. (Ảnh: RT)
Vụ tấn công diễn ra trước Ngày Chiến thắng 9/5, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga, được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Các nhân chứng nói với RT rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, một số người cho biết đã nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời và khói bốc lên từ tòa nhà.
Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ việc. Chính quyền Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, phóng hàng trăm máy bay không người lái cảm tử mỗi ngày.
Sau gần nửa thế kỷ gắn bó, cặp song sinh Michelle và Lavinia Osbourne (Anh) sửng sốt khi phát hiện không cùng cha. Trường hợp cực hiếm này được cho là lần đầu ghi nhận tại Anh.
Lavinia (bên trái) và Michelle vẫn gắn bó sau phát hiện chấn động về nguồn gốc. Ảnh: Alice Mann/The Guardian.
Michelle và Lavinia Osbourne, hai chị em sinh đôi đến từ Anh, vừa chia sẻ câu chuyện đặc biệt của mình sau khi phát hiện họ có hai người cha khác nhau. Theo The Guardian, đây là một hiện tượng y học cực hiếm, được gọi là "thụ tinh khác cha cùng chu kỳ" (heteropaternal superfecundation).
Hiện tượng này xảy ra khi hai trứng của người mẹ được thụ tinh bởi tinh trùng của hai người đàn ông khác nhau trong cùng một chu kỳ rụng trứng. Theo các chuyên gia, trường hợp của Michelle và Lavinia Osbourne là lần đầu tiên được ghi nhận tại Anh và chỉ khoảng 20 ca từng được báo cáo trên toàn thế giới.
Michelle và Lavinia chào đời tại Nottingham vào năm 1976, chỉ cách nhau vài phút. Ngay từ nhỏ, Michelle đã cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Cô có làn da sáng hơn, mái tóc vàng và những nét ngoại hình không giống Lavinia. Trong khi đó, Lavinia sở hữu làn da ngăm và những đường nét tương đồng với người cha mà cả hai vẫn gọi là bố suốt nhiều năm.
Hai chị em Michelle và Lavinia vào năm 13 tuổi. Ảnh: Lavinia Osbourne.
Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không mấy êm đềm, hai chị em luôn là chỗ dựa của nhau. Họ trải qua tuổi thơ khó khăn, nhiều lần phải đối mặt với những biến cố trong gia đình. Dù vậy, mối quan hệ giữa Michelle và Lavinia luôn khăng khít.
Năm 2021, mối nghi ngờ về thân thế ngày càng lớn, Michelle quyết định thực hiện xét nghiệm ADN và thuyết phục Lavinia cùng tham gia. Cầm phiếu kết quả trên tay, cả hai sững sờ khi biết họ là cặp song sinh cùng mẹ khác cha.
"Chúng tôi đều sốc. Tôi phải đọc đi đọc lại kết quả nhiều lần mới tin nổi", Michelle chia sẻ. Lavinia cũng thừa nhận cô mất một thời gian để chấp nhận sự thật này.
Sau phát hiện chấn động, Michelle bắt đầu hành trình tìm kiếm cha ruột. Cô đã kết nối được với Alex, người mà cô tin là cha đẻ của mình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra đầy cảm xúc, giúp Michelle phần nào khỏa lấp những khoảng trống trong lòng sau nhiều năm.
Về phần Lavinia, cô cũng tìm được cha ruột là Arthur. Hai người nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết. Lavinia cho biết việc có thêm gia đình và những người thân mới là món quà bất ngờ mà cô chưa từng nghĩ tới.
Dù khám phá này làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của cặp đôi về nguồn gốc bản thân, tình cảm giữa Michelle và Lavinia vẫn không thay đổi. Cả hai khẳng định mối liên kết chị em còn bền chặt hơn trước.
"Chúng tôi luôn cảm nhận được sự kết nối đặc biệt. Không điều gì có thể thay đổi điều đó", Lavinia nói.
Câu chuyện của Michelle và Lavinia được giới thiệu trong chương trình The Gift phát sóng trên BBC Radio 4. Ngay sau khi lên sóng, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng bởi tính hiếm gặp về mặt y học cũng như thông điệp về gia đình, danh tính và tình thân.
Sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi đôi mươi nhưng Lý Triệu Hội sớm tán gia bại sản, phải đi trốn nợ do lối sống xa hoa, đầu tư sai và thói vung tiền cho gái đẹp.
Câu chuyện về Lý Triệu Hội không chỉ là bi kịch cá nhân của một "phú nhị đại" (thế hệ siêu giàu thứ hai) mà còn là bài học đắt giá về sự quản trị yếu kém, lối sống hưởng thụ gây nên sự sụp đổ của một đế chế thép lừng lẫy tại Trung Quốc.
Từ vị thế là tỷ phú, sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi đôi mươi, Lý Triệu Hội đã trượt dài trong những cuộc chơi xa xỉ, để rồi cuối cùng phải trốn chạy khỏi lệnh truy nã vì những khoản nợ không thể chi trả.
Ở tuổi 28, Lý Triệu Hội trở thành tỷ phú USD nhưng cũng lụi bại không lâu sau đó. (Ảnh: Baidu)
Tuổi đôi mươi đã vực dậy gia tộc
Lý Triệu Hội sinh năm 1981, là con trai cả của Lý Hải Thương, người sáng lập Tập đoàn Thép Hải Hâm – doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tỉnh Sơn Tây thời bấy giờ. Cuộc đời của chàng thiếu gia này rẽ sang một hướng hoàn toàn khác vào năm 2003, khi cha anh bất ngờ qua đời.
Lúc đó, Lý Triệu Hội đang du học tại Australia, chỉ mới 22 tuổi và chưa từng có kinh nghiệm quản lý thực tế. Đứng trước áp lực gia tộc và sự kỳ vọng của hội đồng quản trị, anh buộc phải bỏ dở việc học để về nước tiếp quản cơ nghiệp.
Trong những ngày đầu, Lý Triệu Hội từng khiến dư luận thán phục khi tuyên bố sẽ bảo vệ thành quả của cha mình bằng mọi giá. Dưới sự hỗ trợ của những người chú và đội ngũ cố vấn kỳ cựu, Tập đoàn Hải Hâm không những duy trì được hoạt động mà còn phát triển mạnh mẽ nhờ cơn sốt thép toàn cầu.
Năm 2008, ở tuổi 27, Lý Triệu Hội trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ với khối tài sản ròng ước tính khoảng 2 tỷ USD. Dù được xây dựng trên nền móng tài sản thừa kế của cha nhưng không thể không phủ nhận tài năng và bản lĩnh của vị chủ tịch trẻ này đã giúp anh phần nào tự gây dựng nên cơ đồ của mình.
Tuy nhiên, vinh quang này lại là khởi đầu cho một chuỗi những sai lầm chết người xuất phát từ sự tự mãn và thiếu kiên định với nghề thép truyền thống.
Thay vì tập trung cải tiến công nghệ và tối ưu hóa sản xuất cho Hải Hâm, Lý Triệu Hội bắt đầu bị mê hoặc bởi thị trường chứng khoán và các thương vụ đầu tư tài chính mạo hiểm. Anh tin rằng việc kiếm tiền từ sàn chứng khoán nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều so với việc điều hành những lò cao đỏ lửa đầy bụi bặm.
Anh đổ hàng tỷ NDT vào các ngân hàng và công ty chứng khoán, biến mình thành một nhà đầu tư thay vì nhà sản xuất thép.
Những cuộc hôn nhân tốn kém
Trong khi vị chủ tịch trẻ mải mê với những con số trên sàn giao dịch, nội bộ Tập đoàn Hải Hâm dần trở nên rệu rã. Sự thiếu sâu sát của lãnh đạo khiến quy trình quản trị lỏng lẻo, chi phí sản xuất tăng cao và công nghệ dần lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh.
Khi thị trường thép Trung Quốc bước vào giai đoạn bão hòa và khủng hoảng thừa, Hải Hâm đã không còn khả năng chống chọi. Thay vì cứu vãn cốt lõi, Lý Triệu Hội lại chọn cách rút tiền từ công ty để bù đắp cho những khoản lỗ đầu tư và chi tiêu cá nhân, đẩy doanh nghiệp vào bờ vực phá sản.
Sự sụp đổ của Lý Triệu Hội không chỉ do sai lầm kinh doanh mà còn gắn liền với lối sống hưởng thụ quá độ. Anh nổi tiếng với phong cách tiêu tiền không tiếc tay để khẳng định đẳng cấp. Đỉnh điểm của sự xa hoa chính là đám cưới rình rang vào năm 2010 với nữ diễn viên nổi tiếng Xa Hiểu.
Cuộc tỷ phú và nữ minh tinh từng khiến báo chí tốn giấy mực vì độ chịu chi. (Ảnh: Baidu)
Để rước nàng về dinh, Lý Triệu Hội thuê 200 siêu xe cho đoàn xe rước dâu và tổ chức 600 bàn tiệc linh đình với sự tham gia của hàng nghìn khách mời. Vị chủ tịch còn lì xì cho 10.000 nhân viên của mình mỗi người 500 NDT (1,7 triệu đồng) để báo hỉ.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài chưa đầy hai năm. Có nhiều tin đồn cho rằng sau khi ly hôn, tỷ phú họ Lý đã không ngần ngại chi khoản tiền bồi thường khổng lồ lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.150 tỷ đồng) cho Xa Hiểu để ly hôn trong yên bình.
Không dừng lại ở đó, Lý Triệu Hội tiếp tục sa đà vào những mối quan hệ với các người đẹp trong giới giải trí, thường xuyên tặng quà đắt tiền, siêu xe và bất động sản cho các bóng hồng.
Việc vung tiền cho mỹ nữ trong khi tập đoàn đang nợ lương công nhân và nợ ngân hàng khiến anh vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ dư luận. Vị tỷ phú từ một tấm gương vượt khó trở thành biểu tượng của sự hư hỏng.
Sau khi ly hôn, Lý Triệu Hội lại hẹn hò vơi diễn viên Trình Noãn Noãn. Anh sẵn sàng chi hàng trăm triệu NDT đầu tư vào các bộ phim để mỹ nhân đóng vai chính và tổ chức một đám cưới thứ hai xa hoa không khác gì lần đầu.
Cái kết tất yếu đến vào năm 2014, khi Tập đoàn Thép Hải Hâm chính thức tuyên bố phá sản với khoản nợ lên tới hơn 25 tỷ NDT. Hàng nghìn công nhân mất việc làm, các ngân hàng và đối tác đứng trước nguy cơ mất trắng.
Lý Triệu Hội bị cáo buộc có liên quan đến nhiều hành vi gian lận tài chính và tẩu tán tài sản trước khi tuyên bố phá sản. Từ một tỷ phú nắm trong tay tương lai rạng ngời, anh đột ngột trở thành người trắng tay mang trên mình những gánh nặng pháp lý nặng nề.
Sau khi đế chế tan rã, Lý Triệu Hội gần như biến mất khỏi mắt công chúng. Anh không xuất hiện tại các buổi điều trần và bỏ mặc các nghĩa vụ trả nợ. Năm 2021, tòa án Thượng Hải đã ban hành lệnh truy nã Lý Triệu Hội tội danh trốn nợ hơn 216 triệu NDT (gần 833 tỷ đồng) và treo thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc tìm thấy tài sản ẩn giấu của vị cựu tỷ phú này.
Từ một thiếu gia được hàng nghìn người ngưỡng mộ, Lý Triệu Hội trở thành kẻ trốn nợ bị truy đuổi. Câu chuyện của Lý Triệu Hội để lại nhiều bài học sâu sắc cho các thế hệ doanh nhân kế cận. Lối sống xa hoa và thiếu kiểm soát cá nhân không chỉ hủy hoại danh tiếng mà còn làm suy kiệt tài chính trong những thời điểm khó khăn nhất.
Sau thời gian trì hoãn, Iran chấp nhận thảo luận chương trình hạt nhân, đề xuất giảm làm giàu uranium và từng bước mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy dỡ bỏ phong tỏa.
Theo nguồn tin của Al Arabiya hôm 3/5, Iran đã từ bỏ một số điều kiện trước đó và đồng ý đưa chương trình hạt nhân của mình vào các cuộc đàm phán với Mỹ, báo hiệu sự thay đổi so với lập trường trước đó là trì hoãn vấn đề này.
Trước đó, một quan chức cấp cao của Iran đã nói với Reuters hôm 2/5 rằng đề xuất của Tehran trước tiên sẽ tập trung vào việc mở lại hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, để dành các cuộc đàm phán hạt nhân cho giai đoạn sau.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Cơ sở Hạt nhân Natanz của Iran bị tàn phá nặng nề sau các trận không kích của Mỹ và Israel từ 6/2025. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, các nguồn tin mới cho biết với Al Arabiya rằng Iran hiện đã đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân của mình, đề xuất giới hạn mức làm giàu uranium ở mức 3,5% và giảm dần lượng uranium đã làm giàu hiện có.
Theo các nguồn tin, đề xuất sửa đổi cũng bao gồm lời đề nghị mở cửa trở lại dần dần eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran đã từ bỏ yêu cầu rút quân Mỹ khỏi khu vực.
Thay vào đó, theo các nguồn tin, Iran hiện đang tìm cách chấm dứt việc Mỹ tăng cường quân sự xung quanh biên giới của mình, cũng như các đảm bảo quốc tế chống lại các cuộc tấn công trong tương lai.
Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa xem xét kỹ lưỡng nội dung chính xác của đề xuất ban đầu từ Iran nhưng khó có khả năng chấp nhận nó, vì cho rằng Tehran vẫn chưa "trả một cái giá đủ lớn".
Đề xuất trì hoãn đàm phán hạt nhân của Tehran trước đó được đánh giá là không phù hợp với lập trường nhất quán của Washington, vốn yêu cầu Iran phải chấp nhận các ràng buộc nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân trước khi tiến tới chấm dứt xung đột.
Theo phía Mỹ, Iran cần từ bỏ hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức cao - loại vật liệu có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời để ngỏ khả năng chấp nhận một số giới hạn nhất định nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Cách đây 9 năm, Iran từng đồng thuận với các điều kiện tương tự trong thỏa thuận năm 2015, văn kiện mà sau này ông Trump quyết định rút khỏi.
Người đẹp xúc động coi việc vừa có tổ ấm và có con là song hỷ: "Cảm giác lúc đó vỡ oà, hạnh phúc lắm, cộng thêm sau sinh, cảm xúc thường mạnh hơn nên Hen đã khóc trong sự biết ơn". Trên trang cá nhân, H'Hen Niê hào hứng chia sẻ việc cùng lúc đón nhận nhiều tin vui. Không chỉ chia sẻ niềm vui có nhà mới, H'Hen Niê còn tiết lộ một chi tiết trùng hợp thú vị liên quan đến con số 17 khiến cư dân mạng thích thú. Theo nàng hậu, em bé sinh ngày 17, căn nhà mới cũng nằm trên đường số 17 và diện tích nhà là 6x17.
Hoa hậu H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi chào đón con đầu lòng vào tháng 9/2025. Sau khi có con, nàng hậu dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. H'Hen Niê cho biết việc trở thành mẹ là cột mốc thiêng liêng và đặc biệt quan trọng trong cuộc đời cô. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi có con, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng thừa nhận bản thân không tránh khỏi những áp lực, lo lắng và thử thách trong hành trình lần đầu làm mẹ.
Trên trang cá nhân, H'Hen Niê mới đây tâm sự ở tháng thứ 8, 9 của thai kỳ, cô bắt đầu nhen nhóm ý định tìm một căn nhà nhỏ xinh như món quà tự thưởng cho bản thân và thiên thần nhỏ sắp chào đời. Dù bụng bầu ngày càng lớn, việc đi lại không thuận tiện nhưng nàng hậu vẫn kiên trì tìm kiếm tổ ấm phù hợp.
H'Hen Niê chia sẻ vì thời điểm cận sinh chỉ cần xe rung lắc nhẹ cũng khiến em bé trong bụng phản ứng nên cuối cùng cô nhờ ông xã đi xem trực tiếp, còn bản thân quyết định chốt online. Đến đúng 5 ngày sau sinh, nàng hậu mới chính thức ký tên nhận bàn giao nhà. Người đẹp xúc động coi việc vừa có tổ ấm và có con là song hỷ: "Cảm giác lúc đó vỡ oà, hạnh phúc lắm, cộng thêm sau sinh, cảm xúc thường mạnh hơn nên Hen đã khóc trong sự biết ơn".
Hoa hậu H'Hen Niê ký nhận bàn giao nhà sau khi sinh con đầu lòng 5 ngày. Ảnh: FBNV
Không chỉ chia sẻ niềm vui có nhà mới, H'Hen Niê còn tiết lộ một chi tiết trùng hợp thú vị liên quan đến con số 17 khiến cư dân mạng thích thú. Theo nàng hậu, em bé sinh ngày 17, căn nhà mới cũng nằm trên đường số 17 và diện tích nhà là 6x17. Dưới phần bình luận, H'Hen Niê hào hứng viết: "Có nhiều sự trùng hợp đáng yêu lắm cả nhà ạ, em bé sinh ngày 17, nhà này cũng ở con đường số 17 rồi diện tích cũng 6*17 hihi".
Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn hiện tại của nàng hậu sau hành trình nhiều năm nỗ lực làm việc.
Người đẹp cùng lúc đón nhận tin vui chính là có con và ngôi nhà mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNV
Trong bài viết, Hoa hậu H'Hen Niê cũng trải lòng về tuổi thơ khó khăn và lý do cô luôn lao động hết mình suốt nhiều năm qua. Người đẹp cho biết bản thân từng chứng kiến sự thiếu thốn của nhiều trẻ em vùng sâu vùng xa nên luôn tự nhủ sau này khi có con sẽ cố gắng mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. "Tôi luôn ưu tiên đi làm vì hiểu rằng chỉ có sự chăm chỉ mới giúp mình thoát nghèo", nàng hậu bộc bạch.
Hiện tại, H'Hen Niê đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ và con đầu lòng. Những chia sẻ chân thành, giản dị của nàng hậu tiếp tục nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng.
Căn nhà mới là thành quả cho những nỗ lực chăm chỉ của H'Hen Niê. Ảnh: FBNV
Ông xã của H'Hen Niê là Nguyễn Tuấn Khôi, hơn cô 3 tuổi, hoạt động trong vai trò nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh chủ yếu đứng sau sản xuất các TVC và khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.
Nói về việc kín tiếng chuyện hẹn hò suốt nhiều năm, H'Hen Niê từng tâm sự: "Tôi rất ngại chia sẻ chuyện tình cảm, bạn tôi cũng vậy luôn. Chúng tôi đều là những người tự khởi nghiệp nên rất trân trọng sự nghiệp, chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt để có thể tập trung làm việc. Người thân, người nhà đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi, nhưng ở nơi công cộng thì chúng tôi giống như người xa lạ".
Nàng hậu cho biết Tuấn Khôi là người đàn ông đáp ứng đủ những tiêu chí cô mong muốn bởi sự chân thành, tôn trọng và yêu thương dành cho cô. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, anh còn hỗ trợ H'Hen Niê quản lý và sắp xếp công việc.
Ông xã của H'Hen Niê là Nguyễn Tuấn Khôi, hơn cô 3 tuổi, hoạt động trong vai trò nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Ảnh: FBNV
Hoa hậu H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi chào đón con đầu lòng vào tháng 9/2025. Ảnh: FBNV
Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu từ năm 2018 nhưng luôn lựa chọn cách yêu kín đáo. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt top 5 Miss Universe 2018, H'Hen Niê từng quyết định không công khai danh tính nửa kia để bảo vệ sự riêng tư cho anh và gia đình.
Trong hành trình gắn bó, cả hai từng có thời gian rạn nứt rồi tái hợp vào giữa năm 2023. Sau khi quay lại bên nhau, H'Hen Niê và ông xã dành nhiều thời gian vun đắp tình cảm, hướng đến cuộc sống gia đình lâu dài.
Nếu không phải một buổi chiều vô tình cầm điện thoại chồng để đặt xe cho con, có lẽ tôi vẫn tưởng hôn nhân của mình đang êm ấm. Tin nhắn đến bất chợt từ một cô gái trẻ (nhìn avatar trên zalo rất xinh xắn) nhắn rằng: "Em về nhà rồi nhé, nay em về sớm, yêu anh". Chỉ nửa phút sau, cô gái ấy vội thu hồi tin nhắn nhưng tôi đã kịp đọc. Tôi đã đứng lặng vài phút, ban đầu cho rằng có thể ai đó nhắn nhầm nhưng sự nghi ngờ khiến tôi lật tung danh bạ của chồng lên rồi tìm thấy ảnh avatar của cô gái đó. Tôi bấm vào xem trang cá nhân trên zalo thì thấy đó là một cô gái rất xinh xắn, check in nhiều ở các quán cà phê, nhà hàng sang trọng, không bao giờ nhìn thấy người đi cùng cô ấy. Và có một số ảnh chụp kiểu sexy ở trong một căn phòng chung cư mà ban công nhìn thấy tòa nhà tôi ở, thường kèm theo chú thích là buồn, nhớ anh, đêm khó ngủ...
Một tuần sau đó, tôi âm thầm kiểm tra tất cả các giao dịch ngân hàng, hoạt động của chồng trên mạng xã hội, giấy tờ sổ sách của anh. Thậm chí còn mua một chiếc sim số đẹp, giả vờ làm quen cô gái kia rồi tán tỉnh một thời gian, tôi còn chịu chi đến mức chuyển khoản cho cô ta mỗi lần 1 triệu gọi là "cho em uống trà sữa".
Nửa tháng sau, tôi cũng điều tra ra tầng, phòng cô ta ở, đau hơn là chính chồng tôi cũng thường xuyên ra vào tòa nhà này. Có lẽ chính anh đã mua cho cô ta căn chung cư đó.
Khi đầy đủ bằng chứng, tôi hỏi chồng, anh không chối bỏ chuyện ngoại tình, cũng chẳng tỏ ra hốt hoảng, lo lắng khi bị vợ biết. Anh chỉ nói căn nhà vẫn đứng tên anh, cô gái kia chỉ ở đó, không có chuyện anh bỏ tiền ra mua nhà cho gái như thế. Cách anh nói bình thản như thể đang giải thích một khoản đầu tư, một món tài sản vẫn còn nguyên giá trị, không hề thất thoát. Tôi nghe mà không biết nên đau vì điều gì trước, vì anh phản bội tôi hay vì anh coi chuyện phản bội nhẹ như một phép toán vẫn đang có lãi.
Tôi đã khóc rất nhiều trong mấy ngày đó, khóc không thành tiếng, khóc trong nhà tắm, khóc lúc lái xe, khóc khi nhìn con ngủ. Tôi trách móc, tôi giận dữ, tôi nói những câu mà chính tôi cũng thấy mình xa lạ. Nhưng càng nói, anh càng lý lẽ. Anh nhấn mạnh rằng tài sản vẫn an toàn, gia đình không mất mát gì, rằng anh vẫn chu cấp đầy đủ, vẫn làm tròn trách nhiệm làm cha. Tôi bỗng thấy mình như người đang làm ầm lên một chuyện mà theo anh hoàn toàn có thể xếp gọn lại nếu tôi chịu im lặng.
Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn nhưng đi kèm với nó là một nỗi sợ khác, thực tế và trần trụi. Tôi đã ở nhà nhiều năm chăm con, thu nhập không còn như trước. Tài sản chung phần lớn do anh đứng tên. Căn chung cư kia, dù đứng tên anh, vẫn là tiền trong thời kỳ hôn nhân. Tôi không muốn ra đi tay trắng, càng không muốn để anh tiếp tục sống thoải mái với lựa chọn của mình.
Tôi giằng co mỗi ngày giữa hai suy nghĩ. Một bên là tự trọng, là mong muốn chấm dứt một cuộc hôn nhân đã vỡ nát. Một bên là tính toán về tài sản, về quyền lợi, về tương lai của mẹ con tôi. Có lúc tôi thấy mình thực dụng, có lúc lại thấy mình quá ngây thơ nếu tin rằng ra đi nhẹ nhàng là đủ.
Tôi nên ly hôn ngay để tìm kiếm bình yên hay nên bình tĩnh tính toán để lấy lại càng nhiều thứ thuộc về mình và con nhất?
Chỉ sau 13 giờ truy xét, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt nghi phạm sát hại vợ vì ghen khi đang tìm cách bỏ trốn tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).
Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 23h15 ngày 3/5, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang), người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại chỗ với nhiều vết thương.
Nạn nhân được xác định là chị Bàn Thị Bé (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu). Nghi phạm gây án là Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại tỉnh Phú Thọ).
Nguyễn Quang Thoại tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)
Theo cơ quan điều tra, Thoại và chị Bé đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, cùng chung sống từ tháng 4/2025 và làm ăn tại Hà Nội. Dịp nghỉ lễ, chị Bé về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu.
Đêm 3/5, Thoại từ Hà Nội tìm về địa phương, phát hiện chị Bé đang ở cùng một người đàn ông khác. Sau khi người này rời khỏi hiện trường, giữa hai người xảy ra tranh cãi.
Trong lúc xô xát, Thoại đã sử dụng dao lấy tại khu vực bếp tấn công nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, tên này rời khỏi hiện trường.
Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, xác minh và triển khai các biện pháp truy bắt.
Đến khoảng 13h30 ngày 4/5, lực lượng trinh sát phát hiện và khống chế Nguyễn Quang Thoại khi hắn đang di chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, có dấu hiệu tiếp tục bỏ trốn.
Tại cơ quan công an, Thoại đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Tuấn Anh cùng đồng bọn đã cướp giật số vàng trị giá 10 tỷ đồng của một người Trung Quốc, bán lấy tiền mua xe Mazda CX5 và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về các tội “Cướp giật tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Cùng vụ án, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Điểm (SN 1986, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bốn bị can (từ trái sang phải): Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Khánh Linh
Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh, về việc anh W.J, sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc, tố giác bị đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt tài sản là vàng với giá trị lớn.
Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Đến ngày 25/4, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan và thu hồi toàn bộ tài sản.
Theo điều tra, đầu năm 2026, Tuấn Anh được giới thiệu hỗ trợ anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Lợi dụng lòng tin, đối tượng lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13/4, Tuấn Anh hẹn nạn nhân mang vàng đi kiểm định tại một cửa hàng ở phường Nếnh, yêu cầu đi một mình. Sau khi xác định vàng là thật, đối tượng lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở khi lên taxi, bất ngờ cướp giật túi chứa 23 vòng vàng (tổng trọng lượng 2,4kg) rồi bỏ trốn.
Sau đó, Tuấn Anh cùng đồng phạm bán 1,4kg vàng, thu về gần 5,9 tỷ đồng. Đặc biệt, Tuấn Anh còn mua ngay một chiếc ô tô Mazda CX5 và mua ma túy về để tổ chức "tiệc" bay lắc cùng bạn bè. Một phần tiền và số vàng chưa kịp bán, Tuấn Anh nhờ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, Bắc Ninh) cất giấu hộ.
Quá trình điều tra, công an đã thu hồi toàn bộ 2,4kg vàng, khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt và một ô tô Mazda CX-5- tài sản được mua từ tiền phạm tội.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.
Sốc phản vệ vì bị tiêm sai thuốc, cô dâu tổn thương não và hôn mê suốt 92 ngày cho đến sát ngày cưới đã đặt lịch.
Vương Nhiên Nhiên, 24 tuổi, sinh sống ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, cuối năm ngoái đăng ký kết hôn với Trương Hy Thụy sau 6 năm yêu đương. Họ háo hức lên kế hoạch cho đám cưới vào 25/4, đặt khách sạn và người dẫn chương trình.
Tuy nhiên, một lần điều trị đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Vương đau họng và chỉ nghĩ là cảm lạnh thông thường. Cô cùng chồng đến một phòng khám gần nhà để điều trị hôm 21/1.
Vương Nhiên Nhiên và Trương Hy Thụy. Ảnh: Sohu
Trương cho hay lúc đó có hai bác sĩ đang trực. Sau khi thăm khám nhanh, một người phụ nữ kê đơn thuốc và tiêm cho Vương. "Họ không hỏi cô ấy có tiền sử dị ứng thuốc hay không, cũng không thử thuốc trên da", Trương nhớ lại.
Vài phút sau tiêm, Vương bắt đầu thấy không ổn. Lưỡi cô cứng lại, nôn mửa, khó thở. Trương lập tức gọi cấp cứu nhưng khi nhân viên y tế đến nơi, Vương đã rơi vào trạng thái hôn mê.
"Trong suốt thời gian đó, bác sĩ tại phòng khám hoảng loạn, không tiến hành bất kỳ biện pháp cấp cứu nào", Trương nói.
Vương được đưa vào viện cấp cứu. Y bác sĩ tại đây chẩn đoán cô bị giảm pH máu đột ngột và suy hô hấp, nhiều khả năng do sốc phản vệ. Dù được điều trị tích cực, não của Vương bị thiếu oxy trong hơn 4 phút, dẫn tới tổn thương không thể phục hồi.
Trương tố cáo phòng khám. Điều tra cho thấy người tiêm cho Vương không phải là nhân viên y tế, bác sĩ ký tên trong đơn thuốc cũng không có chứng chỉ hành nghề y. Phòng khám đã đóng cửa vào đầu tháng 4, bồi thường cho gia đình Vương 30.000 USD rồi biến mất.
"Vị hôn thê của tôi vẫn hôn mê nhưng hóa đơn viện phí đã lên tới hơn 100.000 USD. Chúng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc cô ấy nên không ai đi làm được. Cuộc sống vô cùng khó khăn", Trương tâm sự.
Sau 92 ngày hôn mê, Vương bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mở mắt và mỉm cười với Trương hôm 23/4, dù vẫn chưa nói hay cử động được.
"Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy cuối cùng đã có sức sống trở lại", Trương nói. Anh thầm thì với người yêu: "Chỉ cần em mặc lên bộ váy cưới, anh nhất định sẽ ở đó để cưới em".
Vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử nên tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cũng như số tiền mà phòng khám phải bồi thường cho gia đình Vương.
Câu chuyện của hai người đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc trên mạng xã hội Trung Quốc.
"Nhiên Nhiên biết rằng đám cưới của mình chỉ còn vài ngày nữa nên cô ấy đã tỉnh lại. Hãy mạnh mẽ lên nhé, cô dâu xinh đẹp", một người nhắn nhủ.
"Hy vọng cơ quan chức năng sẽ tìm thấy những người ở phòng khám đang bỏ trốn. Chúng ta không thể để những kẻ giả danh bác sĩ băng hoại đạo đức này tiếp tục làm hại người khác", một người khác bày tỏ.
Bác sĩ Kiên 60 tuổi, trưởng khoa Nội bệnh viện tỉnh. Cả đời ông gắn bó với cái ống nghe, các hồ sơ bệnh án, với người bệnh và cả cái bệnh viêm dạ dày mạn tính đã kéo dài hơn chục năm nay. Ông gọi nó là “bệnh nghề nghiệp” - thức đêm trực bệnh viện, ăn vội bát mì, uống cà phê đen đặc... Ba tháng nay ông sụt mất 4 ký. Bà Mai, vợ ông, trêu: “đi bộ đều đặn buổi sáng có khác, bụng xẹp trông anh trẻ hẳn ra”. Ông cũng tin vậy. Tuổi 60, nghỉ hưu non đã nửa năm, tập ăn kiêng, sáng chạy bộ bờ kênh gần nhà, chiều tỉa cây hồng trước hiên, cân nặng giảm là lẽ thường, vậy tốt chứ.
Cho đến buổi khám sức khỏe định kỳ ở chính bệnh viện mình.
Siêu âm ổ bụng, cậu bác sĩ trẻ chau mày: “Chú Kiên, vùng đầu tụy có khối giảm âm, bờ không đều…” Rồi CT cản quang: u đầu tụy 3,8cm, xâm lấn tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Giai đoạn 3.
Cầm tờ kết quả, tay ông không run. Chỉ lạnh. Lạnh như lần đầu ông báo tin dữ cho người nhà bệnh nhân, 35 năm trước.
Tối đó, cơm cá kho tộ, canh chua bông điên điển, món ông thích nhất. Bà Mai gắp miếng cá cho ông: “miếng này ít xương, dạo này anh thể dục nhiều phải ăn nhiều kẻo ốm quá”. Ông nhìn vợ. 32 năm, từ cô điều dưỡng khoa Nhi mặt tròn hay ửng hồng vì e thẹn, giờ tóc đã muối tiêu, vết chân chim hằn đuôi mắt. Nhưng khi cười, bà vẫn có cái lúm đồng tiền bên trái. Ông nuốt miếng cơm, nghe nghẹn ở cổ.
Họ có hai đứa con, đều đã ra riêng. Thằng lớn kỹ sư ở Đức, con gái út làm ngân hàng ở thành phố Hồ chí Minh. Nhà chỉ còn hai người già và một vườn hoa.
Ba ngày sau, hội chẩn. Trưởng khoa Ung bướu nói nhỏ: “Anh Kiên, nếu mổ thành công, sau đó hóa xạ trị. Tiên lượng 2 năm hơn 20%”. Ông là bác sĩ. Ông hiểu 20% nghĩa là gì. Ông hiểu đó là những ống truyền, những đợt bạch cầu hạ, những đêm ói khan mật xanh mật vàng, những cơn đau kinh khủng... Ông đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân của mình đi qua con đường đó. Có người sống thêm 2 năm, nhưng 2 năm ấy là bệnh viện, là nằm trên những chiếc ga giường trắng toát, là ánh mắt người thân mệt mỏi, kiệt quệ.
Đêm thứ tư, ông ra ngồi ở ban công. Bà Mai mang ra ly trà gừng nóng, ngồi xuống bên cạnh không nói gì. Bà biết. 32 năm chung sống, bà đọc được mọi im lặng của ông.
“Anh buông em ạ”, ông nói, giọng bình thản như đọc kết quả xét nghiệm. “Anh xin lỗi.”
Bà Mai không khóc. Bà chỉ nắm lấy bàn tay gân guốc của chồng. “Anh chưa bao giờ hèn nhát. Nếu đây là cách anh chọn, thì em cùng theo anh .”
Vậy là ông “buông”. Không phải buông xuôi, mà là ông buông các phác đồ, để nắm lấy những thứ khác mà ông trân quý khi còn có thể.
Tháng thứ nhất.
Ông bắt đầu gọi điện cho tất cả bệnh nhân cũ còn số lưu trong máy. Người đàn ông bán vé số từng được ông ký duyệt cho chụp MRI miễn phí 8 năm trước. Anh công nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng mà ông dặn dò kiêng rượu, giờ đã mở được tiệm tạp hóa... Ông không nói mình bệnh. Chỉ hỏi thăm: “Khỏe không? Còn đau bụng không?”. Nghe họ cười vui qua điện thoại, ngực ông nhẹ đi một khoảng.
Rồi ông và bà Mai về quê ở huyện Cái Bè, thăm lại trạm y tế xã nơi ông công tác năm 1992. Trạm giờ xây mới, nhưng cây điệp già vẫn còn. Ông đứng dưới gốc cây, kể cho bà nghe lần đầu ông đỡ đẻ ca song thai thiếu tháng, mất điện, phải dùng đèn dầu. Kể xong, ông bật cười: “Hồi đó anh gan thật”. Bà Mai bóp chặt tay ông: “Giờ anh vẫn gan mà”.
Tháng thứ hai.
Sống như chưa từng bệnh. Ông không nói với các con. “Để chúng nó sống yên. Khi nào cần, mình sẽ nói”. Mỗi sáng, ông vẫn đi bộ, nhưng đi chậm hơn, vòng tay qua eo bà Mai. Họ đi chợ, cùng nhau ăn tô bún riêu 25 ngàn, uống cà phê sữa, ngồi nhìn mọi người qua lại. Chiều, ông dạy bà Mai chơi cờ tướng. Bà thua hoài, giận dỗi: “Thôi, già rồi học chi cho mệt”. Ông phá lên cười, rồi ho sặc sụa. Đau.
Ông viết email cho con trai: “Ba từng sợ con xa nhà sẽ quên mọi thứ quê hương, quên món canh chua. Nhưng ba đã sai. Con gọi về, vẫn hỏi mẹ nấu gì. Giữ lấy cái đó, con nhé”. Gọi điện cho con gái: “Đừng vì công việc mà bị stress. Ba không muốn con giống ba”.
Rồi các cơn đau tăng dần. Từ âm ỉ thành từng cơn lói ra sau lưng lúc 2 giờ sáng. Bà Mai thức cùng ông, xoa lưng, nấu cháo trắng. Ông từ chối morphin liều cao. “cho anh tỉnh để nhớ mặt em, để nhớ cái lúm đồng tiền của em”. Bà mắng: “bác sĩ mà lì vậy làm chi cho khổ?”. Mắng xong, bà quay đi lau nước mắt.
Tháng thứ ba.
Sức ông yếu đi nhanh. 45 ký. Da vàng sậm. Nhưng mắt vẫn sáng.
Trung thu, các con bất ngờ về không báo trước. Thấy ba gầy quá, con gái ôm ông khóc nức nở. Ông xoa đầu nó: “Ba không sao. Ba chỉ… về hưu hẳn thôi”. Đêm đó, cả nhà ngồi ngoài hiên, cắt bánh ăn, uống trà, ngắm trăng. Thằng con trai khui chai Chivas nó mang từ Đức về: “mời ba”. Ông nhấp một ngụm nhỏ. Nóng ran từ cổ xuống bụng. Ông nhìn bà Mai. Bà cũng đang nhìn ông, lúm đồng tiền hiện lên trên má. Trong khoảnh khắc, ông không thấy đau nữa. Ông hạnh phúc!
Ông đi vào một buổi sáng tháng Mười. Nhẹ như ngủ. Tay ông để trên ngực, vẫn nắm tay bà Mai.
Đám tang ông không kèn trống. Chỉ có đồng nghiệp cũ, vài bệnh nhân cũ, và vài vòng hoa. Trên cáo phó, bà Mai để dòng chữ: “Chồng tôi, Bác sĩ Lê T. Kiên, đã sống trọn vẹn 60 năm, và 3 tháng cuối cùng rực rỡ nhất”.
Và nắng vẫn lên, dịu dàng như cái ngày cuối cùng ông đã chọn "buông".
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Nhìn lại đời mình, điều bị họ hàng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất không phải là tôi làm ăn ra sao, mà là chuyện “lấy vợ dại”.
Vợ tôi không lanh lợi, không giỏi giao tiếp. Nhà ngoại bình dân, không của hồi môn, không quan hệ chống lưng. Ngày tôi cưới, cả họ lắc đầu, có người nói thẳng: “Lấy vợ thế này sau khổ”. Tôi nghe, nhưng không cãi.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản: sống với nhau cả đời, cần người tử tế chứ không cần người khôn lỏi.
Mấy chục năm chung sống, vợ tôi quanh quẩn trong nhà, chăm con, lo cơm nước, chẳng bao giờ đứng ra nói chuyện lớn. Tiền bạc trong nhà, tôi làm ra bao nhiêu, bà ấy ghi chép, chi tiêu dè sẻn, chưa từng phô trương. Nhưng đâu phải như thế có nghĩa là cô ấy không biết gì, không có cô ấy vững hậu phương thì tôi chẳng dựng được cái cơ nghiệp như hôm nay.
Năm đó tôi đổ bệnh nặng, nằm viện gần hai tháng. Công việc đình trệ, tiền nong đội nón ra đi nhanh hơn tôi tưởng. Anh em họ hàng lúc đầu còn hỏi han, sau thưa dần. Tôi nằm trên giường bệnh mới thấy rõ: lời nói dễ hơn việc làm.
Chính lúc ấy, vợ tôi mới lặng lẽ bước ra.
Cô ấy mang theo một cuốn sổ, trong đó có tiền tiết kiệm để dành suốt nhiều năm từ những khoản tôi đưa. Không nhiều một lúc, nhưng đủ để xoay xở viện phí, sinh hoạt, không phải ngửa tay cầu cạnh ai. Cô ấy còn chủ động bán mảnh đất nhỏ đứng tên mình từ trước khi cưới, không hỏi tôi một câu, chỉ nói: “Anh yên tâm chữa bệnh”.
Khi tôi xuất viện, mọi thứ trong nhà vẫn gọn gàng, nề nếp, không nợ nần, không điều tiếng.
Lúc ấy, mấy người từng chê tôi “lấy vợ dại” bao gồm cả bố mẹ tôi mới gật gù: "May mà chị dâu lo nghĩ chu toàn".
Tôi chỉ cười.
Hóa ra, khôn ngoan không nằm ở lời nói hay vẻ ngoài. Có những người âm thầm tính cho gia đình từng đường lui, đến lúc sóng gió mới thấy hết giá trị. Và lúc đó, ai “dại”, ai “sâu”, tự khắc lòng người sẽ rõ. Vấn đề là, trong gia đình, những người đàn ông như chúng ta phải vững tâm lý, lập trường, đã chọn vợ là phải có trách nhiệm và bảo vệ người phụ nữ ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Từ một cuộc hẹn hò trên ứng dụng Tinder, Caroline không ngờ bản thân lại bị cuốn vào một vụ việc nghiêm trọng.
Cuộc hẹn định mệnh trên Tinder
Caroline là một nhà bệnh lý học pháp y làm việc tại một nhà xác ở Glasgow (Scotland). Sau khi trải qua cuộc chia tay đầy tổn thương với một người đàn ông có hành vi bạo hành, cô quyết định tìm kiếm cơ hội mới trong tình yêu thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder.
Caroline chia sẻ rằng khi đó cô cảm thấy cô đơn và mong muốn gặp một người có thể chấp nhận con người thật của mình, cùng xây dựng tương lai ổn định, thậm chí nghĩ đến hôn nhân và gia đình. Không lâu sau, cô được ghép đôi với Alexander McKellar – người sống cách cô hơn một giờ lái xe.
Caroline Muirhead và Alexander McKellar. Ảnh: Netflix.
Alexander làm nghề thợ săn kiêm quản lý rừng tại một trang trại rộng lớn ở vùng cao nguyên Scotland. Trên hồ sơ hẹn hò, anh giới thiệu bản thân là người cao ráo, thích cuộc sống ngoài trời và mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc.
Sau lần gặp đầu tiên tại trang trại vào tháng 10/2020, mối quan hệ giữa hai người phát triển khá nhanh.
Tuy nhiên, theo thời gian, Caroline bắt đầu nhận thấy Alexander có những thay đổi trong tính cách, đặc biệt khi sử dụng rượu. Anh trở nên nóng nảy và khó kiểm soát hơn so với vẻ ngoài lịch thiệp ban đầu.
Tại một bữa tiệc của gia đình McKellar, Robert - anh em sinh đôi của Alexander lén nói với Caroline rằng Alexander "không được bình thường" và tâm thần bất ổn. Nhưng Caroline đang say đắm trong tình yêu đến nỗi mù quáng nên hoàn toàn bỏ qua lời nhắc nhở đó.
Đến cuối năm 2020, Alexander bất ngờ cầu hôn chỉ sau thời gian ngắn quen biết. Tuy nhiên, ngay trước một chuyến về ra mắt gia đình Caroline, anh thú nhận một quá khứ liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng xảy ra nhiều năm trước.
Anh ta nói với Caroline rằng 3 năm trước, vào tối muộn ngày 29/9/2017, khi lái xe trong tình trạng say xỉn, anh ta đã tông trúng người đi xe đạp tên Tony Parsons.
Caroline Muirhead trong phim tài liệu Should I Marry a Murderer?. Ảnh: Netflix.
Lúc đó, Robert đang ngồi ở ghế phụ trong xe tải của Alexander. Theo lời kể, Tony không tử vong ngay sau vụ va chạm, nhưng hai anh em không gọi cấp cứu.
Thay vào đó, họ kéo Tony và chiếc xe đạp sang bên đường, rồi lái xe về trang trại, thay quần áo, đổi xe và quay lại hiện trường. Họ đưa thi thể Tony về trang trại, để trong rừng trước khi chôn ở một nơi khác trong khu đất.
Đến bí mật kinh hoàng phía sau người đàn ông
Dù thừa nhận đã phạm sai lầm khủng khiếp, Alexander vẫn khẳng định mình "không phải là người xấu".
Thông tin này khiến Caroline rơi vào trạng thái sốc và hoang mang. Cô ban đầu không thể báo ngay cho cơ quan chức năng vì chưa thể tiếp nhận hoàn toàn sự việc.
Sau đó, trong thời gian tiếp tục tiếp xúc, Caroline dần thu thập thêm thông tin và bằng chứng liên quan. Cô quyết định trình báo sự việc với cảnh sát vào cuối tháng 12/2020. Từ đây, cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc, tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ tại khu vực liên quan.
Trong quá trình điều tra, Caroline cũng hỗ trợ cung cấp thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng khoanh vùng hiện trường. Đến đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã tìm thấy các dấu vết liên quan đến vụ việc.
Cả hai vẫn đến nhà bố mẹ Caroline vào dịp lễ. Trong thời gian ở đó, Alexander nhờ Caroline giúp di chuyển thi thể nạn nhân vì chủ sở hữu mới đang có kế hoạch xây dựng thêm các tòa nhà tại nơi anh ta chôn xác.
Caroline gọi cho cảnh sát vào ngày 27/12/2020. Ba ngày sau, cặp song sinh bị bắt. Cảnh sát khám xét trang trại để tìm thi thể nhưng không thấy. Sau đó, anh em nhà McKellar được thả mà không bị buộc tội.
Caroline lo sợ cho tính mạng của bản thân và gia đình khi biết Alexander và Robert đã được tự do, nhưng cô vẫn cố gắng thu thập bằng chứng cho nhà chức trách.
Trong một lần đến thăm trang trại, Caroline nói với Alexander rằng nếu muốn giúp phi tang xác, cô cần biết vị trí chính xác. Khi anh ta chỉ chỗ, cô kín đáo để lại một lon Red Bull bị bẹp ở đúng vị trí đó, rồi dùng nó để thông báo cho cảnh sát nơi cần tìm kiếm.
Tháng 1/2021, cảnh sát lần theo thông tin do Caroline cung cấp về lon Red Bull và khai quật được hài cốt của Tony Parsons. Sau đó, Caroline dẫn cảnh sát đến chỗ của anh em nhà McKellar, bắt giữ họ vào ngày 12/1.
Công tố viên yêu cầu Caroline ra làm chứng, nhưng cô hoảng sợ và choáng váng vì toàn bộ vụ án "đổ dồn lên vai mình", nên đã tìm đến rượu và ma túy để cố gắng làm tê liệt cảm xúc.
Khi Caroline không xuất hiện tại tòa, thẩm phán ban hành lệnh bắt giữ cô, cho đến khi anh em nhà McKellar đồng ý thỏa thuận nhận tội để được giảm nhẹ tội danh.
Tại phiên xét xử sau đó, tòa án đã tuyên phạt các bị cáo với mức án tù giam tùy theo mức độ vi phạm. Vụ án cũng khép lại sau nhiều năm điều tra và tố tụng.
Về phía Caroline, việc tham gia vào vụ án khiến cô chịu nhiều áp lực tâm lý nặng nề. Cô phải đối mặt với căng thẳng kéo dài và cần thời gian dài để phục hồi. Sau biến cố, Caroline đã thay đổi lối sống, tập trung vào sức khỏe tinh thần và xây dựng cuộc sống mới bình yên hơn bên người bạn đời hiện tại.
Hiện tại, cô cho biết không hối hận với quyết định đã đưa ra, vì đó là cách để đưa sự thật ra ánh sáng và bảo vệ công lý.
Sự việc bắt đầu khi một phụ nữ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy của người em họ đã mất nửa năm, dẫn đến việc phát hiện một vụ trộm mộ chấn động.
Vào một buổi sáng sớm tháng 8 năm 2018, cô Tiểu Mỹ, trú tại trấn Bạch Thủy Dương, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã trải qua một phen kinh hoàng khi màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là em họ của mình.
Điều đáng nói, người em này đã qua đời vì bệnh tật từ nửa năm trước và chiếc điện thoại di động cá nhân cũng đã được gia đình chôn cất cùng thi thể trong quan tài như một món đồ tùy táng. Khi Tiểu Mỹ run rẩy nhấc máy, đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, chỉ là một khoảng không im lặng kéo dài rồi đột ngột ngắt kết nối.
Sự việc kỳ quái không dừng lại ở đó khi vào ngày hôm sau, số máy "từ cõi âm" này lại tiếp tục gọi đến. Lần này, khi Tiểu Mỹ quyết định gọi ngược lại để tìm lời giải đáp, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi với những lời lẽ lộn xộn, bất nhất. Ngay lập tức, Tiểu Mỹ cùng bác của mình ra thăm mộ người quá cố.
Tại hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng: ngôi mộ vốn ngăn nắp nay đã bị đào xới thô bạo, trên gò đất xuất hiện một lỗ hổng lớn dẫn thẳng xuống huyệt đạo. Sau khi trình báo cơ quan chức năng, cảnh sát xác nhận toàn bộ số tiền mai táng và chiếc điện thoại di động chôn cùng đã biến mất.
Quá trình điều tra nhanh chóng lật mở chân tướng sự việc. Lực lượng công an phát hiện số điện thoại của người quá cố gần đây thường xuyên được sử dụng để gọi điện quấy rối và báo tin giả đến cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng tên Dương.
Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận do bản tính lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định điên rồ là đào mộ tìm tài sản. Hắn đã nhắm vào ngôi mộ của em họ Tiểu Mỹ, đánh cắp tiền và chiếc điện thoại di động vẫn còn hoạt động.
Một chi tiết đau lòng được hé lộ là dù con trai đã mất, người cha vì quá thương nhớ nên vẫn âm thầm nạp tiền vào tài khoản điện thoại này để duy trì liên lạc với ký ức. Kẻ thủ ác sau khi trộm được điện thoại đã không những không tẩu tán mà còn dùng chính số máy đó để gọi điện cho người thân của người quá cố và quấy rối cảnh sát.
Hắn thừa nhận hành vi báo tin giả và gọi điện bí ẩn là để tìm kiếm cảm giác kích thích mạnh. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ để xử lý về hành vi trộm mộ, trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng lần theo dấu vết
Câu chuyện bắt đầu khi David McCulloch (41 tuổi, sống tại bang Tasmania, Australia) không thể liên lạc với vợ là Jacinta King. Hàng loạt cuộc gọi không được hồi đáp khiến anh nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình.
Không chấp nhận sự im lặng bất thường, McCulloch quyết định đi tìm.
Manh mối xuất hiện khi anh phát hiện chiếc xe của vợ đang đỗ gần căn hộ của chính anh trai mình, một chi tiết khiến linh cảm về chuyện ngoại tình càng trở nên rõ ràng.
Bắt quả tang ngoại tình ngay trên ô tô
Khi tiến lại gần chiếc xe, McCulloch tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến anh sụp đổ, vợ và anh trai ruột đang thân mật ở ghế sau.
Khoảnh khắc phát hiện ngoại tình không chỉ là cú sốc về hôn nhân mà còn là sự phản bội kép từ người thân.
Không giữ được bình tĩnh, người đàn ông lập tức lao vào tấn công anh trai, liên tiếp ra đòn vào vùng ngực và cơ thể.
Chưa dừng lại, anh quay sang hành hung vợ trong cơn phẫn nộ tột độ.
David McCulloch và vợ Jacinta King khi mới cưới. Ảnh: Perthnow
Cơn giận mất kiểm soát biến thành bạo lực
Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi McCulloch lấy một chiếc xẻng từ trong xe và tiếp tục tấn công cả hai.
Những cú đánh mạnh đến mức chiếc xẻng bị gãy đôi, cho thấy mức độ mất kiểm soát khi đối diện với cú sốc ngoại tình.
Trong lúc hỗn loạn, mẹ của McCulloch cũng có mặt và cố gắng can ngăn. Tuy nhiên, bà bị đẩy ngã vào thùng rác gần đó, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.
Hậu quả của ngoại tình: Người bị thương, người vào tù
Sau vụ việc, vợ và anh trai của McCulloch được đưa đến bệnh viện, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, hệ lụy của ngoại tình không dừng lại ở đó khi vụ việc nhanh chóng bị đưa ra xét xử.
Tại tòa, thẩm phán Tamara Jago thừa nhận rằng việc phát hiện vợ ngoại tình trong hoàn cảnh như vậy là cú sốc lớn và có thể gây phản ứng cảm xúc mạnh. Dù vậy, hành vi bạo lực vẫn không thể được dung thứ.
McCulloch đã nhận tội tấn công, đồng thời đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép.
Sau khi cân nhắc toàn bộ tình tiết, tòa án tuyên án McCulloch 3 năm tù giam.
Bản án khép lại một chuỗi sự kiện đau lòng bắt nguồn từ ngoại tình, khi sự phản bội, mất kiểm soát và bạo lực cùng lúc phá hủy một gia đình.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng ngoại tình không chỉ gây tổn thương về mặt tình cảm mà còn có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về pháp lý và xã hội, để lại hậu quả lâu dài cho tất cả những người liên quan.
Những nguyên nhân sâu xa khiến phụ nữ ngoại tình
Ngoại tình không đơn thuần là câu chuyện đạo đức hay đúng – sai. Đằng sau hành vi này thường là những nhu cầu cảm xúc, áp lực tâm lý và khoảng trống trong hôn nhân chưa được lấp đầy.
Theo các chuyên gia, để hiểu hiện tượng ngoại tình ở phụ nữ, cần nhìn sâu vào bối cảnh và những gì họ đang thiếu trong mối quan hệ.
Áp lực cuộc sống khiến phụ nữ dễ rơi vào ngoại tình
Theo nhà trị liệu tâm lý Christie Kim, nhiều phụ nữ rơi vào trạng thái kiệt sức vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trong gia đình.
Dù xã hội hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhưng thực tế cho thấy phụ nữ vẫn đảm nhận phần lớn việc nhà và chăm sóc con cái.
Sự quá tải kéo dài khiến họ mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Khi nhu cầu được chia sẻ, thấu hiểu không được đáp ứng, nguy cơ ngoại tình có thể xuất hiện như một cách "thoát ly" khỏi áp lực.
Bước vào văn phòng tôi không phải một phụ nữ mà là hiện thân của vẻ bi kịch trong những lớp lụa là thời thượng. Tôi khi đó đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng những bi kịch của con người đều có thể giải thích bằng logic — một công việc mà thực tế đã chứng minh là cầm chắc thất bại. Bà ta khoảng bốn mươi lăm tuổi, ánh mắt rực cháy một nỗi phẫn nộ chính nghĩa khiến bầu không khí trong phòng nóng lên ngay tức khắc. Tôi im lặng chỉ tay về phía chiếc ghế bành. Bà hạ mình xuống ghế với vẻ duyên dáng của một con thiên nga bị thương.
— Chồng tôi là một học giả lừng lẫy, — bà bắt đầu bằng giọng nói run rẩy như những mảnh pha lê vỡ. — Nhưng "nguồn sáng" ấy rõ ràng đã xuất hiện một "hố đen" bên ngoài. Tôi yêu cầu ông tìm ra cái tổ ấm tình tứ của lão ta. Và làm ơn, hãy tuyệt đối bảo mật!
Bà lo lắng chỉnh lại chiếc vòng cổ ngọc trai rồi liệt kê các bằng chứng:
-Thứ nhất: Lão bắt đầu ở lại khoa muộn hơn, khẳng định rằng đang "đi sâu vào nghiên cứu tư liệu".
Thứ hai: Người lão thoang thoảng mùi tội lỗi và loại rượu rẻ tiền.
Và cuối cùng: Lão kiên quyết từ chối những bữa tối tôi nấu. Trong khi đó, tôi đã chuẩn bị cho lão những món sinh tố cần tây và mề đay bí ngòi hấp tốt nhất thành phố — theo công thức được ba chuyên gia dinh dưỡng và một người dẫn dắt tâm linh phê duyệt.
Tôi sợ đó là mấy cô hộ lý với những chiếc váy lẳng lơ, — bà thì thầm. — Hoặc lạy Chúa, một cô nghiên cứu sinh nào đó đang khao khát được chấm điểm chuyên cần...
Suốt ba tuần, tôi sống cuộc đời của một bóng ma. Thành phố lúc ấy nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và những hy vọng tan vỡ. Tôi biết rằng: nếu có sự phản bội — nó luôn để lại mùi. Câu hỏi chỉ là — mùi nước hoa hay mùi hành phi.
Đối tượng — một vị giáo sư khòm lưng với gương mặt của kẻ đã thấu hiểu sự hư ảo của cõi đời — hành xử một cách nghi ngờ... đến mức hoàn hảo. Mỗi sáng ông đi bộ đến trường, giảng bài về sự rối loạn lượng tử, và đến 17:00, cuộc hành tung bí mật thực sự mới bắt đầu.
Vị giáo sư lặn mất hút vào một con hẻm nhỏ và bước vào một quán ăn tồi tàn mang tên "Chỗ lão Petrovich". Ở đó không có nến và lụa. Chỉ có những tấm khăn trải bàn bằng nhựa và mùi hành phi nồng nặc.
Tôi nhìn qua cửa sổ. "Đối tượng" của tôi, với vẻ mặt của một kẻ tội đồ được phép bước chân vào thiên đường — hay đúng hơn, của một người cuối cùng đã hiểu ra tại sao mình bị trục xuất khỏi đó — đang cắm phập chiếc nĩa vào một miếng gà chiên tẩm bột. Cạnh đó là một núi khoai tây chiên nghi ngút khói, và trong chiếc ly thủy tinh nhỏ lấp lánh khoảng một trăm gram rượu cognac. Ông ăn như thể đó là bữa tối cuối cùng trên tàu Titanic, cẩn thận dùng mẩu bánh mì vét sạch những giọt nước sốt còn sót lại. Vào khoảnh khắc đó, ông không còn là một sinh vật có lý trí nữa, mà đã trở thành một người hạnh phúc.
Khi vị khách hàng của tôi xuất hiện trở lại trong văn phòng, bà trông như một góa phụ tại đám tang cho sự tự tôn của chính mình.
— Sao rồi? — bà thở dốc. — Mụ đàn bà đê tiện đó là ai?
Tôi đặt bản báo cáo lên bàn. Thay vì ảnh chụp ở khách sạn, đó là những hóa đơn từ tiệm ăn bình dân.
— Thưa bà, tôi đã tìm thấy "người đó". Tên cô ta là Gà Chiên Tẩm Bột. Cô ấy luôn onóng bỏng, được phục vụ kèm sốt tỏi và hoàn toàn không quan tâm đến chế độ ăn kiêng của bà.
Bà sững người, nhìn chằm chằm vào bức ảnh vị giáo sư đang nhai khoai tây một cách mãn nguyện.
— Ý ông là ông ấy đã đổi món súp súp lơ thanh lọc cơ thể của tôi để lấy THỨ NÀY ư? — trong giọng nói của bà không còn là nỗi phẫn nộ mà là một sự xúc phạm chân thành mang âm hưởng triết học.
— Bà thấy đấy, — tôi nhẹ nhàng nhận xét, — sự chung thủy, thưa bà, là một biến số kỳ lạ. Nó hiếm khi liên quan đến đạo đức, mà hầu như luôn liên quan đến sự no bụng. Cơn đói là một đồng minh tồi tệ của hôn nhân.
Tôi nhận tiền thù lao, còn quý bà kia ra về, miệng lẩm bẩm gì đó về việc phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ vực này.
Với công thức làm món cá kho thịt ba chỉ dưới đây giúp bạn có một món ăn thơm ngon, không tanh chút nào.
Cá kho thịt ba chỉ là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Vị béo mềm của thịt ba chỉ hòa quyện cùng cá kho đậm đà, nước màu sóng sánh khiến ai ăn cũng thích mê. Tuy nhiên, để món cá kho ngon đúng chuẩn, không bị tanh, thịt không ngấy thì cần có bí quyết riêng.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
500g cá (cá trắm, cá basa, cá lóc hoặc cá thu đều ngon)
200g thịt ba chỉ
1 củ hành tím
1 củ riềng nhỏ
2 quả ớt
Hành lá
Nước màu hoặc đường thắng
Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, hạt nêm, đường
Bí quyết sơ chế cá không tanh
Muốn món cá kho ngon, bước sơ chế rất quan trọng. Cách khử mùi tanh hiệu quả rửa cá với nước muối loãng hoặc nước vo gạo. Có thể chà thêm vài lát gừng hoặc chút rượu trắng lên thân cá.
Rửa sạch lại rồi để ráo nước. Sau khi sơ chế, nên chiên sơ cá để khi kho cá săn chắc, không bị nát và thơm hơn.
Cách làm cá kho thịt ba chỉ ngon chuẩn vị
Bước 1: Ướp cá
Cho cá vào tô rồi ướp với: 2 thìa nước mắm1 thìa hạt nêm1/2 thìa tiêuHành tím băm. Ướp khoảng 20–30 phút cho cá thấm gia vị.
Bước 2: Sơ chế thịt ba chỉ
Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Chần sơ qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi và bớt mỡ. Sau đó ướp nhẹ với chút nước mắm và tiêu.
Bước 3: Thắng nước màu
Cho 2 thìa đường vào nồi, đun lửa nhỏ đến khi chuyển màu cánh gián thì thêm chút nước nóng. Nước màu giúp món cá kho có màu đẹp và thơm hơn.
Bước 4: Kho cá
Xếp riềng xuống đáy nồi. Cho thịt ba chỉ vào đảo săn. Tiếp theo xếp cá lên trên. Thêm nước màu, ớt, chút nước nóng xâm xấp mặt cá. Kho lửa nhỏ khoảng 40–60 phút cho đến khi nước sánh lại, cá thấm đều gia vị.
Mẹo để cá kho ngon hơn
Kho bằng nồi đất sẽ giúp món ăn thơm và đậm vị hơn. Không nên đảo nhiều khi kho để tránh cá bị nát. Thêm vài lát riềng hoặc gừng giúp món cá thơm và át mùi tanh rất hiệu quả. Kho lửa nhỏ liu riu giúp thịt mềm, cá chắc và nước kho keo đẹp mắt.
Bước 5: Thành phẩm
Món cá kho thịt ba chỉ sau khi hoàn thành có màu nâu cánh gián hấp dẫn, thịt mềm béo vừa phải, cá đậm đà không hề tanh. Chan chút nước kho ăn cùng cơm nóng và rau luộc là chuẩn vị bữa cơm gia đình.
Tháng 5 là giai đoạn nhiều biến động với một số con giáp. Dù chăm chỉ và nỗ lực, 3 tuổi này vẫn có thể gặp áp lực công việc, cần giữ sự kiên nhẫn để xoay chuyển tình hình.
Tháng 5 thường là thời điểm công việc tăng tốc, kế hoạch dồn dập, áp lực thành tích cũng lớn hơn. Có những người càng chăm chỉ càng sớm nhìn thấy kết quả, nhưng cũng có những con giáp phải đi qua thử thách rồi mới chạm tới thành công. Với 3 tuổi dưới đây, tháng 5 có thể là chặng đường không dễ dàng, nhưng nếu giữ được bình tĩnh và bền bỉ, cục diện vẫn có thể đổi khác.
1. Tuổi Dần: Nhiều việc cùng lúc, áp lực dễ tăng cao
Người tuổi Dần vốn quyết đoán, làm việc nhanh và không ngại nhận trách nhiệm. Trong tháng 5, tinh thần cầu tiến của tuổi Dần vẫn rất mạnh, nhưng cũng vì thế mà dễ ôm quá nhiều việc cùng lúc. Khi khối lượng công việc tăng nhanh, tuổi Dần có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, làm nhiều nhưng chưa thấy hiệu quả rõ rệt.
Thử thách lớn nhất của tuổi Dần trong giai đoạn này không hẳn là năng lực, mà là cách phân bổ sức lực. Có việc cần xử lý gấp, có việc cần chờ thời điểm thích hợp, nếu nóng vội rất dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác. Một vài kế hoạch tưởng như thuận lợi cũng có thể phát sinh thay đổi vào phút cuối.
Lời khuyên dành cho tuổi Dần là chậm lại đúng lúc. Không phải việc nào cũng cần giải quyết ngay trong ngày. Ưu tiên thứ tự công việc, giữ đầu óc tỉnh táo và tránh phản ứng theo cảm xúc sẽ giúp tuổi Dần vượt qua tháng 5 ổn định hơn. Sau áp lực thường là cơ hội mở ra.
2. Tuổi Tỵ: Cạnh tranh tăng mạnh, cần kiên nhẫn chờ thời
Tuổi Tỵ thường kín đáo, làm việc có chiến lược và ít khi hành động bốc đồng. Tuy nhiên trong tháng 5, môi trường công việc của tuổi Tỵ có thể xuất hiện yếu tố cạnh tranh rõ rệt hơn. Đây là giai đoạn dễ có người cùng tranh vị trí, tranh dự án hoặc tranh cơ hội thể hiện năng lực.
Dù chăm chỉ và chuẩn bị kỹ, tuổi Tỵ vẫn có khả năng cảm thấy công sức chưa được ghi nhận như mong muốn. Có những chuyện tưởng đã chắc chắn nhưng lại bị trì hoãn, khiến tâm lý dễ nản lòng. Nếu quá sốt ruột, tuổi Tỵ có thể tự tạo áp lực cho chính mình và đánh mất lợi thế vốn có là sự tỉnh táo.
Tháng này, tuổi Tỵ càng kiên nhẫn càng có lợi. Không cần hơn thua bằng lời nói, hãy để kết quả công việc lên tiếng. Khi giữ được nhịp độ đều đặn và thái độ chuyên nghiệp, tuổi Tỵ sẽ dần lấy lại vị thế. Nửa sau tháng 5 là thời điểm dễ xuất hiện tín hiệu tích cực hơn so với đầu tháng.
3. Tuổi Hợi: Việc cũ chưa xong, việc mới đã tới
Người tuổi Hợi thường chăm chỉ, thật thà và có xu hướng làm việc chắc chắn. Tháng 5 lại là thời điểm tuổi Hợi dễ gặp tình huống chồng chéo: việc cũ còn dang dở, nhiệm vụ mới đã liên tục xuất hiện. Cảm giác bị cuốn vào guồng quay khiến tuổi Hợi dễ mệt mỏi tinh thần.
Thử thách của tuổi Hợi nằm ở khả năng thích nghi với tốc độ thay đổi. Nếu cứ giữ cách làm cũ trong bối cảnh mới, hiệu suất có thể giảm sút. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng dễ bị tác động bởi lời nhận xét xung quanh, từ đó mất tự tin dù năng lực không hề yếu.
Muốn vượt qua giai đoạn này, tuổi Hợi cần mạnh dạn thay đổi cách làm việc. Hãy chia nhỏ mục tiêu, xử lý từng việc một thay vì nhìn cả núi việc rồi lo lắng. Khi tâm lý ổn định, tuổi Hợi sẽ thấy nhiều chuyện không khó như tưởng tượng. Cuối tháng 5 là lúc thành quả bắt đầu rõ nét hơn.
Tháng 5 nhiều thử thách nhưng không phải tháng xấu
Điểm chung của 3 con giáp Dần, Tỵ và Hợi là càng chăm chỉ càng dễ bị giao thêm trách nhiệm. Điều đó tạo cảm giác áp lực, nhưng cũng cho thấy họ đang được nhìn nhận là người có năng lực. Thử thách lớn thường xuất hiện trước khi cơ hội lớn tới gần.
Trong giai đoạn công việc căng thẳng, điều quan trọng nhất là giữ nhịp sống ổn định: ngủ đủ, sắp xếp thời gian hợp lý, tránh nóng nảy khi trao đổi và không tự phủ nhận bản thân chỉ vì vài trở ngại ngắn hạn. Một tháng khó khăn chưa nói lên cả năm khó khăn.
Nếu biết bình tĩnh và kiên nhẫn, 3 con giáp này không chỉ vượt qua tháng 5 mà còn có thể tạo nền tảng tốt cho những bước tiến tiếp theo. Áp lực hôm nay đôi khi chính là bước đệm cho thành công ngày mai.
Ngô là thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, dễ ăn, dễ chế biến như xôi ngô, canh súp ngô, ngô nướng, ngô luộc, tốt cho hệ tiêu hóa. Ngô còn rất giàu chất xơ, phù hợp với người muốn giảm cân và no lâu. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn vì tiêu thụ lượng lớn carbohydrate (tinh bột) trong thực phẩm này làm đường máu tăng nhanh. Người bị dạ dày cũng nên tiêu thụ ít vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu.
Ngô không thể thay thế cơm. Trường hợp chỉ ăn mỗi ngô không đủ dinh dưỡng, lạm dụng còn gây hại sức khỏe. Bạn nên kết hợp ăn thêm các loại rau xanh và trái cây, thực phẩm thuộc nhóm chất đạm...
Ngoài ra, nguyên tắc giảm cân đúng là kiểm soát lượng ăn vào, cân đối ba chất sinh năng lượng gồm đạm, béo, bột đường và duy trì hoạt động thể lực hàng ngày. Bên cạnh đó, mọi người cần uống đủ nước kết hợp tập luyện thể dục. Thói quen ăn ngô thay cơm có thể khiến bạn bị suy kiệt, mệt mỏi, đói nhanh, dẫn đến ăn bù, tăng cân nhanh hơn.
Bơ, ổi, kiwi, nho và táo xanh giàu chất xơ, vitamin, tốt cho tim mạch, tăng đề kháng, nên bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn.
Kiwi
Quả kiwi giàu vitamin C, E, folate, kali, có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp. Với chỉ số đường huyết thấp - trung bình, kiwi phù hợp trong chế độ ăn của người cần kiểm soát đường huyết.
Hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của stress. Kiwi cũng chứa serotonin - chất có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, tuy nhiên hiệu quả còn tùy từng người và không thay thế điều trị y khoa.
Táo xanh
Táo xanh giàu chất xơ, vitamin và các chất chống oxy hóa như quercetin, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ. Nhờ ít calo và tạo cảm giác no lâu, táo xanh thường được khuyến khích trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng.
Ổi
Quả ổi giàu chất xơ và vitamin C tốt cho tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và góp phần kiểm soát đường huyết. Ổi cũng chứa một số vitamin và khoáng chất như vitamin A (tiền chất beta-caroten), folate, kali, có lợi cho sức khỏe tổng thể.
Tuy nhiên, do hàm lượng chất xơ cao, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể bị đầy hơi, chướng bụng nếu ăn nhiều. Người có tiền sử dị ứng hoặc rối loạn tiêu hóa nên ăn với lượng vừa phải để tránh khó chịu.
Nho
Nho giàu vitamin C, K, một số vitamin nhóm B và kali, đồng thời chứa flavonoid và resveratrol - các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nhờ hàm lượng đường tự nhiên, nho có thể cung cấp năng lượng nhanh và hỗ trợ cơ thể hoạt động hiệu quả.
Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu resveratrol (như chế độ ăn Địa Trung Hải) có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch.
Bơ
Quả bơ chứa nhiều vitamin E, K và chất béo không bão hòa đơn, có lợi cho tim mạch, da, tóc và móng. Bơ cung cấp chất béo tốt có thể giúp cải thiện cholesterol, tăng HDL và ổn định đường huyết khi sử dụng hợp lý.
Bơ nên được dùng ở mức vừa phải trong chế độ ăn. Bạn có thể ăn quả này trực tiếp, trộn salad, dùng kèm bánh mì hoặc làm sinh tố ít đường để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà không làm tăng quá nhiều năng lượng nạp vào cơ thể.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.