PM Phạm Minh Chính mặc chiếc áo hiệu Louis Vuitton trị giá khoảng 170 triệu đồng
Chuyện quan chức Việt Nam vô tình để lộ hàng hiệu, đời sống xa hoa, sống trên xương máu và sự vất vả của người dân đa phần còn nghèo khổ không còn là điều xa lạ và hiếm gặp. Thực tế còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Gần đây, Phạm Minh Chính mặc chiếc áo hiệu Louis Vuitton trị giá khoảng 170 triệu đồng, khi đi xem trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp Myanmar tối ngày 21/12/2024 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Còn riêng chiếc đồng hồ xa xỉ hiệu Patek Philippe cũng ít nhất tố cáo những quan chức:
- Phó ban nội chính trung ương Nguyễn Văn Yên đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá 267.000 USD, khoảng 6,7 tỷ đồng, bằng một công nhân thu nhập 7 triệu/tháng làm việc trong xấp xỉ 80 năm.
- Lê Đức Thọ, cựu Bí thư tỉnh Bến Tre với đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD, khoảng 10,5 tỷ đồng.
- Ngoài ra, Tô Ân Xô và Trịnh Xuân Thanh cũng từng bị dư luận phát hiện đeo đồng hồ xa xỉ Patek Philippe này.
Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh quân khu 2 đi chỉ đạo phòng chống bão Yagi đeo đồng hồ Rolex trị giá hàng trăm nghìn USD. Khi bị phát hiện ra thì hôm sau không thấy đeo nữa. Hay như bà CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân còn có bộ sưu tập hơn 300 bộ áo dài, trị giá từ 40 triệu đến hơn 100 triệu đồng mỗi bộ.
Không chỉ là đồ hiệu xa xỉ, các quan chức Việt Nam còn có những lần phô trương, ăn chơi xa hoa như Tô Lâm ăn bò dát vàng trị giá 2.000 USD một bữa. Còn những cuộc ăn chơi kín, không bị lộ thì người dân đâu có biết.
Những tiền này không phải là từ tham nhũng trực tiếp, thì cũng là tiền của doanh nghiệp đút lót, đi cửa sau, mà cuối cùng cũng là ăn cướp của nhân dân mà ra.
Chỉ thấy thương hại cho người “đốt lò” Nguyễn Phú Trọng, kẻ thất bại thảm hại khi muốn một người lãnh đạo trong chế độ cộng sản này phải liêm khiết, đạo đức.
Chế độ cộng sản lừa dối người dân đứng dậy đánh đổ giai cấp phong kiến, tư bản, xây dựng xã hội công bằng. Nhưng chính họ lại đang sống không khác gì những thành phần mà họ từng lên án.
Karl Marx, ông tổ của Chủ nghĩa cộng sản nói rằng: “Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại, để làm đẹp bộ lông của mình”. Xem ra rất đúng với các quan chức ĐCSVN hiện nay.
Gia Minh
4 nguồn tin thông tin với Reuters ngày 26-12: Máy bay Azerbaijan chở 67 người rơi do bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Khốn nạn hơn, sau khi chiếc máy bay bị hư hại, các phi công đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp, nhưng phía Nga không chấp nhận và buộc phải bay ra khỏi lãnh thổ Nga. Vụ việc khiến 38 người đã thiệt mạng.
Cách đây mấy ngày, Putin còn "trách" các nước Phương Tây vì không bênh vực nước Nga khi một trung tướng Nga bị sát hại, giờ thì lại cho quân bắn hạ luôn máy bay dân sự, còn gì khát máu và khốn nạn hơn không? Vừa ăn cướp vừa la làng là vậy, nhưng Nga và Putin vẫn là thần tượng của ban tuyên giáo và lực lượng dư luận viên, nên thường được gọi với cái tên rất kêu là "Putin đại đế". Hễ ai lên án hành động khủng bố của nước Nga là sẽ bị lực lượng này tấn công mạt sát một cách quyết liệt. Thế nên thật không dám tưởng tượng nước Việt sẽ ra sao khi mà chính quyền vẫn đang định hướng cho lính lác thần tượng một tên trùm khủng bố và khát máu như Putin.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Giữa tháng 12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đồng loạt 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Quá trình kiểm tra, đã phát hiện, thu giữ 20.357 kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6- Benzylaminopurine, loại hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Loại hóa chất này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, gây dị tật bẩm sinh, nguy cơ tử vong nếu sử dụng ở liều lượng lớn.
Kết quả điều tra đã xác định trong năm 2024, nhóm người trên đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm chất cấm. Đặc biệt, có 1 cơ sở sản xuất khai nhận ký hợp đồng bán giá đỗ cho Bách Hóa Xanh với khối lượng từ 350 – 400kg/ngày. Trong đó dán nhãn mác ghi: "Vì sức khỏe của mọi người; không hóa chất, không chất kích thích; không chất bảo quản".
Phía Bách Hóa Xanh đã lên tiếng rằng : “Nhà cung cấp Lâm Đạo chỉ cung cấp cho khu vực Đắk Lắk với tỷ lệ 2% trên tổng sản lượng mặt hàng giá đỗ và cung cấp từ khoảng tháng 3 đến nay”
Như vậy trong 3 tháng, Bách Hóa Xanh đã nhập khoảng 36 tấn giá đỗ độc hại bán cho người tiêu dùng. Câu hỏi đặt ra: liệu những sản phẩm khác của Bách Hóa Xanh có đảm bảo chất lượng? Đến siêu thị còn bán thực phẩm độc hại thì dân biết mua hàng ở đâu? Cục an toàn thực phẩm đã làm gì khi để các cơ sở sản xuất giá đỗ nhiễm độc hoạt động suốt một thời gian dài gây hại cho sức khỏe người dân?
Người dân vẫn chưa quên năm 2021, khi dịch Covid 19 hoành hành, nhiều tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, các chợ đầu mối, chợ truyền thống đóng cửa thì các chuỗi cửa hàng của Bách Hóa Xanh tăng giá thực phẩm, bán hàng hết hạn sử dụng, trục lợi trong lúc người dân khốn khổ. Bách Hoa Xanh chỉ bị xử phạt kiểu “ gãi ngứa” so với doanh thu khổng lồ đạt được, rõ ràng đã có sự bắt tay giữa doanh nghiệp và chính quyền để móc túi người dân trong lúc đại dịch.
Với một doanh nghiệp bất nhân như Bách Hóa Xanh thì chuyện nhập thực phấm không an toàn rồi gắn mác "Xanh" bán cho người tiêu dùng là quá bình thường.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ vừa thông báo đợt triệu hồi đối với VinFast VF 8 do túi khí có thể bung ra không đúng cách, tăng nguy cơ chấn thương cho người lái. Theo đó, toàn bộ 4.888 xe VF8 đời 2023 đến 2025 nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị triệu hồi trong sự việc lần này.
Đây không phải là lần đầu tiên Vinfast phải thu hồi xe do lỗi sản xuất. Năm 2023 đã có 1 đợt triệu hồi hơn 2.700 xe VF 8 liên quan đến lỗi có thể xảy ra ở hệ thống phanh phía trước, 1 đợt triệu hồi 999 chiếc VF 8 tại thị trường Mỹ do lỗi hệ thống màn hình trung tâm. Năm 2024, hãng này cũng triệu hồi tới 1.896 chiếc VF 8 và VF 9 tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế túi khí không đúng chủng loại tại một số vị trí của hệ thống túi khí trên xe.
Những chiếc xe này sau khi bị triệu hồi nếu không đạt tiêu chuẩn, Vinfast sẽ chuyển qua dạng Xanh SM để tiếp tục sử dụng và vớt vát thêm chút ít tránh bị tổn thất nặng nề. Do đó không ít lần người qua đường đã bị mang vạ bởi những chiếc xe lỗi và thiếu an toàn này. Tuy báo chính thống cùng ban tuyên giáo luôn cố gắng làm việc hết công suất để lấp liếm các vụ việc do xe Vin gây ra, thậm chí đổ vấy cho ai phản ánh chất lượng xe đều là những người phản động, không yêu nước... thì đối với người dân, Vinfast giờ không khác gì những cỗ "quan tài bay" đúng nghĩa, đi đến đâu gây đau thương đến đó.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Theo thông tin từ báo Thanh Niên ngày 22 tháng 12, UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Sở GD-ĐT Cà Mau thu hồi và hủy bỏ quyết định điều chỉnh năm sinh trên bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa của ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND TX.Giá Rai (Bạc Liêu). Trước đó, Sở GD-ĐT Cà Mau đã cho phép điều chỉnh năm sinh trên bằng tốt nghiệp cấp 2 của ông Thắng từ năm 1966 thành năm 1964. Tuy nhiên, quyết định này không tuân thủ các quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Bộ GD-ĐT.
Việc thay đổi năm sinh dẫn đến việc hồ sơ của ông Thắng có sự mâu thuẫn: giấy tờ cá nhân ghi ngày 26.3.1964, trong khi bằng tốt nghiệp lại ghi ngày 19.11.1966. Vào tháng 4.2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã yêu cầu xác minh tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp này. Theo Sở GD-ĐT Cà Mau, kỳ thi cấp 2 bổ túc văn hóa tổ chức vào tháng 1.1985 tại hội đồng thi Trắc Vân được xác nhận là có diễn ra. Tuy nhiên, do không còn hồ sơ gốc nên việc kiểm tra chỉ dừng ở mức đối chiếu hình thức.
Những vụ việc như trên cho thấy trình độ học vấn thực sự của một bộ phận lãnh đạo đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tình trạng bằng giả tại Việt Nam hiện nay không phải hiếm. Mỗi năm, hàng trăm vụ làm bằng giả bị phát hiện, với đối tượng sử dụng chủ yếu là cán bộ nhà nước. Trong một hệ thống coi trọng bằng cấp, nhiều người tìm cách sở hữu văn bằng giả như một “bùa hộ mệnh” để thăng tiến, bất chấp đạo đức nghề nghiệp và pháp luật.
Ngoài ra, không chỉ có vấn đề bằng giả, còn tồn tại hiện tượng bằng thật nhưng học giả. Theo một số nguồn tin, nhiều người tham gia học hành qua loa, thi cử nhờ vào “đánh trống ghi tên”, học hộ, hay thuê người thi thay. Kết quả là bằng cấp nhiều, thậm chí rất cao, nhưng năng lực và kiến thức lại không tương xứng. Điều này dẫn đến tình trạng những người thiếu trình độ vẫn nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước.
Tóm lại, bằng cấp giả phát sinh là do sự tha hóa chính trị trong bộ máy công quyền, dựa trên hư danh hơn là khả năng. Cả một guồng máy chạy theo hư danh và sẵn sàng tìm giải pháp tồi tệ nhất để tranh giành bổng lộc và những sĩ diện ảo trong xã hội nên trường học thay vì đào tạo nhân tài, trở thành nơi bán bằng giả để kiếm tiền. Đó là thảm kịch của cả xã hội mà thủ phạm chính là bộ máy độc tài đảng trị csVN.
Muốn trị bệnh bằng giả, phải giải quyết vấn nạn “con ông cháu cha”, chạy chức chạy quyền, cũng như vấn nạn xem trọng bằng cấp cũng cần xóa bỏ. Nhưng vấn đề sâu xa hơn là cần phải thay đổi hệ thống chính trị độc đảng. Đất nước phải thật sự dân chủ, tiếng nói của người dân phải được tôn trọng thì những tiêu cực trong bộ máy công quyền mới có thể bị đẩy lùi.
Lão Thất
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Khái niệm đối lập với tự hào, mà trong nước thường dùng từ “tự nhục” để gán ghép cho những người dám phê phán các yếu kém, tham nhũng, hay cường quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quan điểm này, những ai chỉ trích hay bày tỏ sự bất mãn đều bị coi là tự làm tổn thương đất nước và chính mình.
Dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản, phần lớn lãnh đạo xuất thân từ tầng lớp bần cố nông ít học, khiến họ thường che đậy sự thiếu hiểu biết bằng những khẩu hiệu hãnh tiến. Khi nắm quyền lãnh đạo quốc gia, họ đã biến những giá trị bề mặt này thành niềm tự hào sáo rỗng, truyền bá cho thế hệ sau, góp phần kìm hãm sự phát triển tư duy độc lập của giới trẻ.
Trong hệ thống giáo dục, Đảng không chú trọng các giá trị cơ bản như danh dự, tư cách, hay nhân phẩm. Kết quả là, những thế hệ thiếu hụt nền tảng nhân cách xuất hiện. Họ dễ dàng ngưỡng mộ những chiếc siêu xe, biệt thự xa hoa mà không quan tâm đến nguồn gốc của cải đó là chính đáng hay không.
Khái niệm “tự hào” đã trở thành khẩu hiệu quen thuộc. Từ những thành công nhỏ bé như một trận bóng đá khu vực, đến việc ca ngợi một người Việt Nam nổi tiếng ở nước ngoài, dù người đó không liên quan đến Đảng, đều được tung hô một cách thái quá. Sự tự hào này dường như chỉ là công cụ để khỏa lấp thực tế rằng đất nước đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài, nơi người dân bị bịt mắt, khóa miệng, và phải còng lưng đóng thuế để nuôi hệ thống cầm quyền.
Đặc biệt, Đảng còn duy trì một đội ngũ tuyên truyền viên để phản biện những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nhiều trong số họ lại thể hiện sự thiếu hiểu biết khi phản bác các vấn đề, chẳng hạn như về đầu tư của Intel hay công nghệ chip nano 2nm, khiến người ta phải nghi ngờ về năng lực thực sự của họ.
Dưới đây là một số “niềm tự hào” đáng chú ý:
• Tự hào có Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy từng nhận hối lộ 10 triệu USD từ một công ty Úc để in tiền polymer.
• Tự hào có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người chưa tốt nghiệp trung học, cho Trung Quốc thuê đất khai thác bauxite ở Tây Nguyên, để lại hậu quả bùn đỏ độc hại.
• Tự hào có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng gây chú ý với câu tiếng Anh “Ma Dè Ziệt Nôm”.
• Tự hào khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng trong trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ và thốt lên lời chửi thề “rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì”.
• Tự hào khi Tổng Bí thư Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng trong lúc dân chúng khốn khổ vì đại dịch.
• Tự hào khi lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế dính vào bê bối tham nhũng trong đại dịch.
• Tự hào vì Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
• Tự hào vì ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngay trên vùng biển của mình.
• Tự hào vì đã đánh thắng hai đế quốc Pháp – Mỹ để ngày nay đám lãnh đạo đảng đi năn nỉ 2 nước nầy công nhận mình có nền Kinh Tế Thị Trường hầu được giảm thuế nuôi sống băng đảng của mình.
Và danh sách này vẫn còn dài. Dư luận viên có nên tiếp tục tự hào có tên thượng tá côn an đi nước ngoài bị trục xuất vì… dê gái, tự hào về con cán bộ đi nước ngoài ăn cắp vặt, tự hào xe VinFast, tự hào mọi nơi mọi lúc…v…v…
Văn hóa tự hào này lại càng làm nổi bật nghịch lý: dưới sự lãnh đạo kém cỏi, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Chỉ khi người Việt biết cảm thấy xấu hổ và nhận ra thực tế của đất nước mình, sự thay đổi mới có thể xảy ra. Ngược lại, việc tiếp tục tự mãn và che giấu sự yếu kém chỉ khiến đất nước mãi giậm chân tại chỗ.
Nguyên Anh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Năm 2024 chứng kiến hàng loạt đại án kinh tế lớn được đưa ra xét xử, phơi bày những sai phạm nghiêm trọng. Các vụ án nổi bật liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Phúc Sơn, Việt Á, Việt Oil, AIC, Tân Hoàng Minh..v..v.. và cả sự kiện liên quan đến Chuyến bay giải cứu cũng như kit xét nghiệm Covid-19.
Vụ án Công ty Việt Á: Vụ án điển hình của lợi ích nhóm, 2 cựu Bộ trưởng vào tù. Vào tháng 1/2024, TAND TP Hà Nội đã xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á, liên quan trong vụ án có 3 cựu Ủy viên Trung ương 'dính chàm', gồm hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - Phạm Xuân Thăng. Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tuyên phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ số tiền lớn nhất trong các bị cáo 2,25 triệu USD. Ngoài ra, có Trịnh Thanh Hùng bị cáo buộc nhận 350.000 USD; Nguyễn Minh Tuấn nhận 300.000 USD. Nguyễn Nam Liên nhận 100.000 USD. Nguyễn Huỳnh, được hưởng lợi 4 tỷ đồng. Ngoài hành vi đưa hối lộ nêu trên, Viện kiểm sát xác định Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng) 200.000 USD; chi cho ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD và ông Phạm Công Tạc 50.000 USD.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử. Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng và đưa hối lộ. Liên quan đến vụ án, bà Đỗ Thị Nhàn cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, bị tuyên án tù chung thân. bà Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD. Các đồng phạm trong vụ án cũng bị tuyên các mức án như Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB, bị tuyên án chung thân về tội tham ô tài sản, Võ Tấn Hoàng Văn nhận mức án chung thân, Tạ Chiêu Trung, cựu thành viên HĐQT SCB, lĩnh 18 năm tù. trong quá trình thanh tra Ngân hàng SCB. Bên cạnh đó theo những đồn đoán khả tín. Lê Thanh Hải cựu chủ tịch, cựu Bí thư Thành ủy TPHCM cũng dính trong vụ tham ô nầy, nhưng nhờ thế lực “khủng” chốngg lưng nên hạ cách an toàm.
Vụ án Xuyên Việt Oil: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) nhận 3 năm tù về tội nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil; ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nhận 28 năm tù về hai tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Vụ án Công ty AIC: Nguyễn Nhân Chiến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bị 4 năm 6 tháng nhận hối lộ 14 tỷ đồng và Nguyễn Tử Quỳnh cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng bị 3 năm tù. Riêng Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn hiện đang cư ngụ tại Đức) bị tuyên 13 năm tù về tội "đưa hối lộ". Một số đồng phạm khác trong vụ án bị phạt từ 2 – 17 năm tù về các tội danh khác nhau.
Vụ án Phúc Sơn: Hàng loạt tham quan “tay đã nhúng chàm”. Đã khởi tố 38 bị can với 5 tội danh như Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ... xảy ra tại Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 1.000 lượng vàng. Trong tháng 9 và tháng 11/2024, cơ quan CA đã khởi tố thêm 5 bị can ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc. 5 người gồm: ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phạm Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hào Bình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh, cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 5 bị can đều bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Vụ án kinh tế "khủng" 6.630 người bị hại. Tháng 3/2024, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến 6.630 bị hại. Các bị cáo đã hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục toàn bộ số tiền của người mua trái phiếu (hơn 8.600 tỷ đồng).các bị cáo khai nhận thực hiện các hành vi gian dối trong việc trao đổi, thống nhất với các bị cáo trong công ty kiểm toán, lập hồ sơ, gian dối trong việc tạo lập giá trị ảo, chạy dòng tiền "khống", sử dụng tiền lấy được không đúng mục đích là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở phần tuyên án, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên mức án cao nhất trong số các bị cáo là 8 năm tù giam.
Năm 2024, lần đầu tiên trong lịch sử đảng csVN, có các nguyên lãnh đạo cấp cao của nhóm "Tứ Trụ" bị xem xét kỷ luật sau khi cho thôi chức vụ, nghỉ hưu, nghỉ công tác vì “bị nghi” có dính đến nhiều vụ hối lộ tiền tỷ. Đó là Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng (đã có kết luận sai phạm nhưng chưa xem xét kỷ luật vì lý do sức khỏe), Nguyễn Xuân Phúc. Tất cả đều bị kỷ luật nhưng chỉ với hình thức cảnh cáo, cho về vườn làm “người tử tế”. Tin giờ chót, VKSND tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lưu Bình Nhưỡng (trước khi bị bắt là Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ chức vụ) về tội Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trên đây chỉ là những tảng băng nổi trên một đại dương tham ô nhũng lạm còn nằm dưới đáy sâu. Còn… và còn rất nhiều những sân sau của các giới chức thượng tầng lãnh đạo đảng csVN. Ngày nào còn chế độ độc tài đảng trị, thì chúng còn bao che cho nhau để hút máu dân lành. Tham ô nhũng lạm vốn là “quốc sách” của csVN. Phe cánh công an hay quân đội cũng giống như nhau thôi. Phe nhóm Hưng Yên hay Nghệ An Hà Tĩnh thì “ cũng thế mà thôi”. Toàn dân ta muốn thoát khỏi “điểm nghẽn” nầy, không còn phương cách nào hơn là phải vùng lên lật đổ bạo quyền csVN.
Lão Thất
"Louis Vuitton đã tiết lộ bộ sưu tập trang phục nam mùa Thu 2024 mới nhất, tập trung chủ yếu vào khả năng thích ứng hàng ngày. Khi các mùa bắt đầu thay đổi, nhà mốt Pháp hiểu rằng bộ sưu tập trung gian cần phải linh hoạt, tiện dụng và hấp dẫn."
Trường hợp này như ở bên tư bản là anh Chính mệt đấy. Dân sẽ làm ầm lên là cái áo mắc tiền này từ đâu mà có, là quà tặng hay tự mua. Nếu quà tặng thì vi phạm quy định không được nhận quà quá giá trị cho phép. Nếu là tự mua thì bị soi thu nhập có đủ mua không (lương 20 triệu/ tháng thì tất nhiên không đủ). Nếu mua đồ fake thì tiếp tay cho tội buôn bán hàng giả, hàng nhái. Nhưng chẳng ai làm Thủ tướng lại đi mua hàng lậu hàng fake nhãn hàng nổi tiếng cả.
Lẽ ra tầm tứ trụ không nên mặc đồ hiệu có logo nổi bật kiểu này. Kiểu này hợp quan tỉnh thích khoe mẽ hơn. Lãnh đạo tứ trụ nên mặc hàng xịn logo chìm bé tí mới chuẩn.
Hạnh Nhân
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sáng thứ bẩy, ngày 28 tháng 12, 2024, Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA, gồm có ông Lê Chí Hiếu (Cựu CT HDĐB), bà Trà My Nguyễn (Cựu CT HĐĐH), ông Lê Anh Dũng (CT HĐGS), cùng với đại diện của các Hội đoàn và Liên hội,
đã đến thăm viếng và đưa tiễn ông Phaolô Võ Trung Nhơn, Cựu Trung tá Không Quân VNCH, Cựu CT Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG GA và cũng là Cố vấn cho CĐNVQG Hoa Kỳ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau phần thánh lễ trong nhà thờ là nghi thức phủ cờ VNCH do Liên Hội đảm trách và trao lại cho gia đình ông, lá cờ Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm mà ông đã phục vụ dưới thời VNCH.
Thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn Ông Phaolô Võ Trung Nhơn sớm về Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.
Vào năm 1972, Không lực Việt Nam Cộng hòa là lực lượng không quân lớn thứ 6 trên thế giới về số lượng máy bay, chỉ sau Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp và Tây Đức.
Lúc cao điểm Không lực Việt Nam Cộng hòa có tới trên 2.300 máy bay và trực thăng các loại, tức là còn nhiều máy bay hơn không quân các cường quốc đương thời như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản... Tuy nhiên khi so sánh với Không quân Hoa Kỳ thì Không lực Việt Nam Cộng hòa chỉ có Không quân chiến thuật để hỗ trợ tiền tuyến mà không có Không quân chiến lược (cụ thể là pháo đài bay B-52). Đồng thời lực lượng này bị Hoa Kỳ kiểm soát và khống chế việc chỉ huy các chiến dịch, khiến phi cơ chỉ có thể hoạt động giới hạn tại Nam Việt Nam, không được phép thực hiện những phi vụ oanh tạc sâu trong lãnh thổ miền Bắc Việt Nam cũng như 2 nước láng giềng là Lào và Campuchia. Sau khi để mất các đảo trong Hải chiến Hoàng Sa về phía Trung Quốc, Nguyễn Văn Thiệu đã lên kế hoạch huy động không lực Việt Nam Cộng hòa oanh tạc Hoàng Sa để chiếm lại nhưng sau đó bị hủy bỏ do phía Mỹ ngăn chặn.
Trong số 2.750 máy bay và trực thăng các loại của Không lực Việt Nam Cộng hòa (toàn bộ do Hoa Kỳ trang bị), chỉ có 308 chiếc sống sót qua chiến tranh (240 chiếc bay thoát sang Thái Lan hoặc ra tàu sân bay Mỹ, 68 chiếc được gửi về Mỹ, hơn 2.440 chiếc còn lại đã bị bắn rơi, phá hủy hoặc bị tịch thu. Trong số đó, 877 chiếc máy bay và trực thăng đã bị tịch thu vào năm 1975.
"Louis Vuitton đã tiết lộ bộ sưu tập trang phục nam mùa Thu 2024 mới nhất, tập trung chủ yếu vào khả năng thích ứng hàng ngày. Khi các mùa bắt đầu thay đổi, nhà mốt Pháp hiểu rằng bộ sưu tập trung gian cần phải linh hoạt, tiện dụng và hấp dẫn."
Trường hợp này như ở bên tư bản là anh Chính mệt đấy. Dân sẽ làm ầm lên là cái áo mắc tiền này từ đâu mà có, là quà tặng hay tự mua. Nếu quà tặng thì vi phạm quy định không được nhận quà quá giá trị cho phép. Nếu là tự mua thì bị soi thu nhập có đủ mua không (lương 20 triệu/ tháng thì tất nhiên không đủ). Nếu mua đồ fake thì tiếp tay cho tội buôn bán hàng giả, hàng nhái. Nhưng chẳng ai làm Thủ tướng lại đi mua hàng lậu hàng fake nhãn hàng nổi tiếng cả.
Lẽ ra tầm tứ trụ không nên mặc đồ hiệu có logo nổi bật kiểu này. Kiểu này hợp quan tỉnh thích khoe mẽ hơn. Lãnh đạo tứ trụ nên mặc hàng xịn logo chìm bé tí mới chuẩn.
Hạnh Nhân
Nhìn mặt thằng chó đẻ này, nó lộ ra cái ngu của nó. Nhìn nó không khác gì 1 thằng du đãng đứng bến xe đò. Mặc cái áo LV này nó không thể hiện được cái vẻ sang trọng, quý phái mà chỉ làm cho người ta chê cười vì nhìn nó không khác 1 thằng hề rẻ tiền. Đấy là chưa muốn nói, tự nó khoe nó là thằng tham nhũng kinh khủng. Lương chết đói, vậy lấy tiền đâu ra mà mua chiếc áo quá đắt đỏ này? Tổ cha nó "thượng tắc trách, hạ tắc loạn" tham nhũng như vậy làm sao cấm cản được cấp dưới không tham nhũng?
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Tụi VC nó có muốn mặc cái đéo gì, ăn uống cái đéo gì, đi xe cộ đéo gì, vv... thì cũng kệ mẹ chúng nó, chứ thực ra nó có ăn nhậu đéo gì tới mình đâu. Cái gì của "thiên hạ" thì cứ để "thiên hạ" lo chứ hơi đâu. Tao chỉ thấy ngoài lũ 3Que chứ lũ Mỹ gốc khác có xỉa xói đéo gì đâu nà. Mẹ bố tiên sư. Lo thân mình trước đi và nếu còn "não" thì ráng lấy ra mà xài chứ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.