HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cho xã vay tiền, mỏi mòn đi đòi nợ
Old 02-23-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,852
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Xã không có nguồn xây dựng trường nên đề ra chủ trương vay tiền của người dân theo diện đổi công trình lấy đất. Tiền đã lấy, trường đã xây nhưng gần 20 năm trôi qua, quyền lợi chính đáng của người dân vẫn chưa được giải quyết.

18 năm đi đòi đất



Ông Lê Chu Cương đang trình bày với PV

Theo trình bày của ông Lê Chu Cương (SN 1969, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An): Năm 1994, vì thiếu vốn xây dựng trường học nên UBND xã Quỳnh Hậu đã vay của người dân. “Các ông ấy (cán bộ xã thời kỳ đó - PV) nói nộp tiền cho xã xây trường, cứ 12 triệu đồng thì sau này xã sẽ cắt cho một mảnh đất bám Quốc lộ 1A. Đất chật, lại có 3 đứa con trai nên vợ chồng tôi cũng cố gắng vay mượn để đóng cho xã, hy vọng sau này có thêm mảnh đất chia cho con. 12 triệu thời điểm đó là lớn lắm”, ông Cương cho biết.

Sau khi nộp tiền cho xã, ông được cấp một biên lai, trong đó ghi rõ: “Cho UBND xã vay sau nhận đất ở 1994”. Cùng với ông Cương, một số hộ dân khác cũng đã cho UBND xã Quỳnh Hậu vay tiền theo chủ trương “đất đổi công trình”. Đến năm 1999-2000, các hộ dân cho xã vay tiền xây trường học đều lần lượt được cấp một mảnh đất bám mặt đường Quốc lộ 1A. Đến nay, các mảnh đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng riêng trường hợp của ông Lê Chu Cương vẫn chưa được cấp đất.

Ông Cương cho biết thêm: “Tôi thấy bất công quá. Tôi nhiều lần đến hỏi Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Hậu nhưng không có câu trả lời. Viết đơn gửi đến cơ quan chức năng thì thấy tỉnh chuyển xuống huyện, huyện chuyển xuống xã để giải quyết. Sau đó người ta lại hướng dẫn tôi viết đơn xin giao đất theo diện đất định giá. Sau đó lại bảo tôi không thuộc đối tượng này. Đã 18 năm rồi, tôi vác cái chân què này đi khắp nơi nhưng cũng chưa đòi được đất”.

Cần một hướng giải quyết hợp tình, hợp lý

Trao đổi với PV báo về vụ việc, ông Nguyễn Trần Cường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu - xác nhận: “Đúng là vào năm 1994, UBND xã có chủ trương đổi đất lấy công trình nên đã vận động nhân dân nộp tiền xây trường, sau đó sẽ được cấp đất ở. Năm 1999, xã đã thông báo cho các gia đình cho xã vay tiền theo dạng này nộp các giấy tờ có liên quan lên làm thủ tục để được cấp đất. Những ai có giấy tờ hợp lệ thì đều đã được cấp đất bám Quốc lộ 1A. Riêng ông Lê Chu Cương mãi đến năm 2001 mới nộp. Thời điểm đó xã không giải quyết được nữa”.


Hàng chục lần chuyển đơn thư của các cấp chính quyền nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết

Khi được hỏi, UBND xã không có thẩm quyền bán hoặc cấp đất ở cho người dân nhưng tại sao vẫn đề ra chủ trương “đổi đất lấy công trình”, ông Chủ tịch xã cho rằng cái đó thuộc về trách nhiệm của các vị lãnh đạo cũ. Ông Cường thừa nhận quyền lợi của ông Cương đang bị ảnh hưởng nhưng việc giải quyết đã vượt quá thẩm quyền của xã. Năm 2010, xã đã đề xuất với huyện bán đất theo hình thức định giá cho ông Cương nhưng ông ấy sẽ phải bù thêm tiền. Xã muốn trả lại tiền cho ông Cương theo lãi suất ngân hàng nhưng ông Cương không đồng ý mà chỉ yêu cầu được cấp một mảnh đất. Hiện xã chỉ biết chờ quyết định của cấp trên.

Hỏi vì sao UBND huyện đã giao xã giải quyết vụ việc với hạn cuối cùng là ngày 10/10/2011 nhưng mãi đến tận hôm nay xã vẫn chưa có câu trả lời hay hướng giải quyết cho ông Cương? Ông Cường ấp úng không trả lời và vẫn một mực khẳng định đã làm báo cáo gửi huyện nhờ giải quyết.

Trong khi đó, ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu - nêu ý kiến: “Sau khi UBND tỉnh giao trách nhiệm nghiên cứu và xử lý đơn thư của ông Lê Chu Cương, phòng đã tham mưu cho UBND xã Quỳnh Hậu giải quyết. Sau đó chúng tôi có nhận được đơn xin mua đất định giá của ông Cương nhưng do ông không thuộc đối tượng giao đất định giá nên không thể giải quyết được. Việc cấp đất cho ông Lê Chu Cương thời điểm này là vượt quá thẩm quyền của huyện. Còn về vấn đề tiền nong ông Cương cho xã mượn thì theo tôi nên nhờ tòa án phân xử”.


Ông Nguyễn Trần Cường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu

Đồng quan điểm với ông Đậu Đức Năm, ông Lê Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu - cũng cho rằng rất khó để cấp đất cho ông Lê Chu Cương, tuy nhiên cũng không được để cho quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng. “Chủ trương đổi đất lấy công trình của UBND xã Quỳnh Hậu là không đúng nhưng vào thời điểm đó nhiều đơn vị đều thực hiện theo cách này để huy động nguồn vốn xây dựng cơ bản. Đây là trách nhiệm thuộc về xã nhưng các lãnh đạo xã thời kỳ đó hiện nay đã nghỉ hết rồi, không thể xử lý được.

Đối với trường hợp của ông Lê Chu Cương huyện hiện cũng không biết giải quyết thế nào. Phương án tối ưu nhất là để xã và ông Cương thỏa thuận hoàn trả lại tiền tính theo lãi suất hàng năm, như thế thì thiệt cho ông ấy. Đất bây giờ phải đấu giá, nếu chỉ định giá phải đúng đối tượng. Chuyện vay mượn giữa cá nhân và xã thì phải khởi kiện ra tòa, tòa xử thế nào thì làm như thế thôi”.

( theo dantri )
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1329963153.img.jpg
Views:	15
Size:	163.4 KB
ID:	360862  
Old 02-23-2012   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Không chịu coi ngao sò ốc hến. Quan huyện đã nói :"tiền vào nhà quan là của quan", bỏ đi cho yên thân, cứ lằng nhằng đòi quan xã cho công an còng đầu đi cải tạo vì tội chống phá cách mạng bây giờ.
nguoidan_is_offline  
Old 02-23-2012   #3
hanna 4 lu
Banned
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 665
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
hanna 4 lu Reputation Uy Tín Level 1
Default

đồ ngu thì ráng chụi
hanna 4 lu_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12290 seconds with 15 queries