HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cầu hôn bị từ chối, chàng si tình thiêu sống mình và bạn gái?
Old 09-03-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Rạng sáng 24/8/2013, những người thuê trọ tại số 2/99/141/36 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của đôi nam nữ đang bị thiêu như ngọn đuốc. Nhiều người trong dãy trọ tức tốc đi lấy nước, lấy chăn dập lửa, rồi khẩn trương đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.
Công an quận Hoàng Mai xác định nạn nhân là Ngô Văn Hải (SN 1987, ngụ xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Thị Tâm (SN 1991, ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Thông tin ban đầu, vì mâu thuẫn tình cảm, Hải đã đổ 2 lít xăng thiêu sống mình và người yêu.


Gã trai si tình
Sự việc khiến cả khu phố náo loạn, nhất là ở khu xóm trọ nơi nạn nhân sinh sống. Không ai có thể tưởng tượng chỉ vì mâu thuẫn với người yêu mà Hải có thể làm một điều dại dột đến vậy. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, đôi nam nữ cùng một số người trong xóm trọ đi ăn ốc. Trong cuộc vui, Hải đề cập đến chuyện cưới xin nhưng bị người yêu phớt lờ, nên tỏ ra không hài lòng.
Chị họ thiếu nữ, người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: “Khi về đến phòng trọ, Hải không vào phòng mà ra cổng đứng trong tâm trạng rất bực tức. Tôi có hỏi nhưng nó lầm lì không chịu nói. Một lúc sau, Hải trở vào, bảo em tôi đưa chìa khóa xe máy để đi mua thuốc đau bụng. Vì vừa cãi vã xong, nên Tâm không trực tiếp đưa chìa khóa mà nhờ tôi đưa Hải đi cho yên tâm. Ngang qua một cây xăng, Hải bảo tôi dừng lại, vào mua khoảng 2 lít xăng. Tưởng Hải mua xăng để đổ vào xe máy, tôi cũng không nghi ngờ gì".
Theo chị họ thiếu nữ, ngay khi mua được xăng, Hải đã bảo chị đưa trở về xóm trọ. Bước vào phòng, Hải bất ngờ tự đổ xăng vào mình, tiếp tục hắt chỗ xăng còn lại vào người yêu rồi bật lửa. "Tôi còn đang dựng xe máy, chưa kịp đi vào thì hai đứa nó cháy bùng bùng như ngọn đuốc. Tôi chỉ còn biết kêu cứu rồi cùng mọi người tìm mọi cách dập lửa cho hai đứa", nhân chứng nhớ lại.
Theo một số người sống trong khu trọ, trước khi sự việc xảy ra, Hải có tâm sự rằng thời gian gần đây, cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Trong tâm trạng buồn bã, Hải than phiền đã chờ đợi suốt hai năm, giờ muốn cưới thì người yêu lại không chịu. Đồng thời Hải còn suy đoán, chắc người yêu mình có bạn trai khác để ý nên mới muốn chia tay với mình. “Thà chết chứ nhất định không chịu để cô ấy xa rời tôi”, lời của Hải trước khi gây án.
Theo nhiều nhân chứng, đôi bạn trẻ đã yêu nhau được khoảng hai năm. Khi đó, thiếu nữ là sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội, còn Hải làm việc trên tàu biển, đồng thời đang học thêm ở một trường cao đẳng về hàng hải. Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn, hai người tình cờ quen biết. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn qua lại, sau đó, họ thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ, trở thành cặp đôi đẹp trong mắt mọi người xung quanh.
Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, thiếu nữ đã dẫn chàng trai về ra mắt gia đình. Bố mẹ Tâm rất ủng hộ chuyện đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, khi Hải đặt vấn đề hai bên gia đình qua lại, tính chuyện cưới xin thì bố mẹ thiếu nữ chưa đồng ý. Họ cho rằng con gái mình còn trẻ, việc học hành cũng chưa hoàn tất, để ra trường rồi mới tính đến chuyện hệ trọng này.
Thời gian gần đây, hai người có nhiều mâu thuẫn. Họ thường xuyên cãi vã do bất đồng quan điểm. Cách đây vài tháng, Hải bỗng nhiên xin nghỉ việc, lên Hà Nội làm thợ xây. Thấy người yêu có trình độ học vấn, công việc cũ cũng kiếm được mức lương ổn định, thiếu nữ đã ra sức khuyên bảo, nhưng chàng trai đều bỏ ngoài tai mọi lời khuyên.
Một người bạn thân của thiếu nữ cho biết: “Hải có tính hay ghen. Có thể lý do Hải nghỉ công việc trên tàu biển, chấp nhận lên Hà Nội làm thợ xây là để được gần gũi người yêu hơn. Chính việc này đã làm Tâm cảm thấy khó chịu, cô ấy cho rằng người yêu nhụt chí, không đáng làm trai”.


Bi kịch từ "cuồng yêu"
Nhắc đến chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ những ngày gần đây, xóm trọ ai cũng ngán ngẩm. Hết cãi nhau ở ngoài, họ lại về phòng đóng cửa cãi nhau, gây ồn ào cả khu trọ. Tuy nhiên, ai cũng phải công nhận, Hải dù có tính ghen tuông, nhưng rất chiều chuộng người yêu. Tâm chỉ cần hắt hơi, sổ mũi là Hải lại lo cuống cả lên, chăm sóc người yêu tận tình, chu đáo.
Chính Tâm cũng từng thú nhận với mọi người, Hải dành cho cô rất nhiều yêu thương. Nhưng sự quan tâm thái quá cùng với những ghen tuông vô lối của người yêu đã khiến thiếu nữ mệt mỏi. Nhiều lần, cô nói thẳng với chàng trai: Cuộc sống còn quá khó khăn, mà anh không chịu làm ăn, kiếm tiền lo cho tương lai, lại cứ lo giữ bạn gái. Có lẽ chính thái độ có phần coi thường của người yêu đã khiến Hải tổn thương, dẫn đến hành động dại dột sau đó.
Tiếp chuyện, mẹ cô gái tâm sự: “Cách đây khoảng bốn tháng, con gái tôi có nói đến chuyện sẽ chia tay người yêu. Khi tôi gặng hỏi, nó chỉ nói là hai đứa không hợp nhau. Bẵng đi một dạo, gần đây, con tôi thường xuyên về nhà hơn. Lần nào nó cũng khóc lóc, nói rằng không thể chịu đựng nổi tính ghen tuông của Hải. Con gái tôi kể lúc nào cũng bị Hải “tra tấn” bằng những cuộc điện thoại kiểm tra. Thậm chí cả lúc đi vệ sinh, Hải cũng bắt nó phải nói chuyện, nếu không, sẽ đến tận phòng trọ để xem có nói dối không".
Theo người mẹ, biết con gái đã yêu phải người cuồng ghen, nhưng bà vẫn khuyên con gái nên từ từ giải quyết chuyện tình cảm. Bởi dù sao hai đứa cũng đã yêu nhau gần hai năm trời, nếu chia tay thẳng thừng quá, sợ Hải bị sốc, sẽ gây chuyện không hay.
Dự cảm của người mẹ thiếu nữ không hề sai. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ Hải lại dại dột và nhẫn tâm với người yêu như thế. Những ngày sau vụ việc, cuộc sống của cả hai gia đình đều đảo lộn. Nghe tin con gái mình bị thiêu bằng xăng, phải nhập viện, bố mẹ thiếu nữ đã tức tốc từ Hà Nam đến thẳng bệnh viện.


Mẹ nạn nhân vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại: “Khi lên đến bệnh viện, nhìn con gái khăn cuốn trắng người nằm trên giường bệnh, cơ thể vẫn bốc mùi khét lẹt do bị cháy mà lòng tôi cảm thấy tê dại, không thể đứng vững. Sao thằng Hải lại làm việc tày trời thế này”.
Ở phòng kế bên, người thân của Hải cũng đang túc trực ngoài phòng bệnh. Bố mẹ Hải tiếp phóng viên trong tâm trạng hoảng loạn, bởi tình trạng bệnh của con mình vẫn đang tiếp tục xấu đi. Mẹ Hải gạt nhanh nước mắt: “Hải đã lớn tuổi, gia đình cũng vài lần giục nó chuyện lập gia đình. Có thể vì vậy mà nó mới căng thẳng với người yêu về chuyện cưới xin. Tôi không thể ngờ nó dại dột đến vậy, hai đứa có làm sao thì tôi không thể sống nổi”.
Lặng yên một lúc, người mẹ khốn khổ này cho biết, tính tình con trai mình rất cục mịch, ít nói nhưng chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người, sống có trách nhiệm với gia đình. Không ai nghĩ Hải có đủ can đảm để thiêu sống chính mình và bạn gái. Người mẹ cho rằng có thể con trai mình chỉ muốn dọa để người yêu sợ nhưng lại thành “quá tay”.
Các bác sĩ điều trị trực tiếp hai bệnh nhân cho biết: Hải bị bỏng đến 60% diện tích cơ thể, bỏng sâu nên rất nguy kịch, suy giảm các chức năng nội tạng. Hiện Hải vẫn hôn mê, điều trị bệnh cho Hải gặp rất nhiều khó khăn, bởi bệnh nhân còn bị bỏng hô hấp do hít phải quá nhiều hơi nóng và khói.
Đối với nạn nhân nữ, tình trạng có khá hơn một chút, bị bỏng 40%, vừa trải qua ca phẫu thuật, bước đầu đã qua được cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, tâm lý bệnh nhân nữ lúc này rất hoảng loạn, luôn cần có người thân luôn túc trực, trấn an.
Sức khỏe của Hải đang dần xấu đi, sự sống và cái chết cận kề. Hậu quả mà thanh niên cuồng yêu này gây ra sẽ luôn ám ảnh những người chứng kiến. Nếu may mắn giữ được tính mạng, Hải sẽ phải đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật. Mong rằng lúc đó, thủ phạm sẽ nhận ra tình yêu không thể níu kéo bằng bạo lực.
Anh Ly
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images679454_images__21_.jpg
Views:	151
Size:	4.6 KB
ID:	512014  
 
User Tag List


Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11367 seconds with 15 queries