HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nhạc sĩ Dương Thụ: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam bị chê là có lý do
Old 09-04-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,832
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
GiadinhNet - Sau nhận xét rất thẳng của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 về nhiều “ngôi sao” ca nhạc, trong đó có cả 3 “Diva” là Hồng Nhung, Thanh Lam và Mỹ Linh, nhạc sĩ Dương Thụ cũng rất thẳng thắn khi nói về họ. Những phân tích cặn kẽ, những nhận xét có tình, có lý, dẫu có thể hơi “sốc” của ông đã phần nào cho thấy rõ hơn sự kiện “gây bão” làng nhạc mới đây.

Nhạc sĩ Dương Thụ.

Thanh Lam hát có lúc tôi cũng không thích

Về 3 giọng hát gắn với tên tuổi của mình và cũng là 3 cái tên được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 “mổ xẻ” thẳng thắn, nhạc sĩ Dương Thụ bảo: “Trong số các ca sĩ đã hát nhạc của tôi, Hồng Nhung là người tôi thích nhất. Vì cô ấy hiểu, nhạc của tôi rất dung dị, mộc mạc nên cứ hát đúng như thế thì đã rung động rồi. Nhưng mình không thể bắt Hồng Nhung mãi mãi như cái hồi 16 tuổi được. Bây giờ cô ấy hơn 40 tuổi, có hai đứa con rồi phải khác chứ.

Vì sao tôi quý Hồng Nhung? Năm 1985 tôi ra Hà Nội thực hiện chương trình cho Nhà hát Tuổi trẻ, lấy tên là “Thả diều vào trời xanh”, nhưng lực lượng của chị Phạm Thị Thành (Giám đốc Nhà hát khi đó - PV) yếu quá, ca sĩ kém lắm. Cơ duyên làm sao, con ông Dương Tường là Hải Âu giới thiệu: “Có con Bống nó hát hay lắm chú”. Lúc đó tôi còn chưa biết Bống là ai vì cô ấy còn trẻ mà. Một bữa nghe Hồng Nhung ôm đàn hát bài “Papa”, không phải chỉ tôi mà rất nhiều người muốn khóc. Nghe hay và xúc động vô cùng! Giọng như Susan Boyle của Anh lúc hát “I dreamed a dream” vậy. Hồng Nhung hát hay bài đó vì từ bé đã sống với bố chứ không sống với mẹ. Mỗi ca sĩ không chỉ có chất giọng mà nó phải có câu chuyện của mình thì mới làm nên xúc cảm.

Mỹ Linh cũng hát rất hay nhiều bài của tôi, không những thế còn được tôi đặt lời cho nhiều bài nữa, như “Hương ngọc lan”, “Trưa vắng”, “Cafe mùa hè”… Chỉ có hôm nào phân tâm thì hay quên lời, vì Mỹ Linh có nhiều nỗi lo lắng cho gia đình lắm. Thanh Lam hát nhạc của tôi còn trước cả Hồng Nhung, có bài “Bài hát ru cho anh” rất xúc động. Nhưng Thanh Lam là người nổi loạn, cô ấy không bao giờ dừng lại cái gì cả. Có những bài cô ấy hát gào thét thái quá, nhiều khi là “xuyên tạc” nhạc của người khác. Ví dụ như bài “Đánh thức tầm xuân” nhẹ nhàng như thế, thế mà cô ấy hát cứ hú hí lên nghe không thể chịu được. Nhưng bảo không nghe, cứ cho như thế mới là hay! Nhưng phải hiểu rằng, Thanh Lam là người có lối sống tự do, rất Tây nên hễ cứ hát lên cao cái là tìm cách phá, gào lên. Hôm chương trình “Họa mi hót trong mưa” ở Nhà hát Lớn mà Trần Bình làm cho tôi, tôi mời ông Việt Phương đến nghe. Đến đoạn Thanh Lam hát thì ông ấy bảo: “Nghe cô này hát anh đau tim quá”. Dường như chúng ta hơi quá khắt khe với nghệ sĩ. Hơn 40 tuổi mà vẫn hát “điên” như thế thì cũng đáng nể chứ”.
“Cũng như Hồng Nhung hát hay “Papa” vì có nhiều cảm xúc về cha thì Thanh Lam cũng có câu chuyện riêng của mình đó là ít được gần con. Nhưng cái “quái” của Thanh Lam hồi trẻ nó làm nên sự dễ thương, cũng như mình không bao giờ chấp một đứa trẻ con cả. Nó càng nghịch ngợm thì người ta càng thích. Nhưng nếu lưu lại đến lúc tuổi già thì nó bị phô”.

NS Dương Thụ

Bi kịch “ít khi được hát cái mình thích”!
Nói về nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với các tên tuổi thuộc hàng “ngôi sao”, nhạc sĩ Dương Thụ nói: “Phải nghĩ rằng, trong gia đình mình, có nhiều khi bố mẹ, anh em mình cũng còn giận nhau… Tôi rất nhiều sai lầm và rất nhiều cái xấu nhưng không thể vì thế mà rút kinh nghiệm được đâu.

Tuy nhiên phải suy xét rằng, nếu chỉ có kỹ thuật không thì các cô ấy không thể nào chinh phục được khán giả của mình trong nhiều năm qua đến thế đâu. Phải hiểu là có những hôm người ta chạy sô, không còn hồn vía để hát nữa, nhưng không hát thì không được với bầu sô nên vẫn phải hát. Lúc đó mà đòi người ta “có hồn” thì vô lý. Khán giả không phải là người kém tới mức chỉ hát như robot mà họ yêu đâu. Thanh Lam hát nhiều khi tôi cũng không bằng lòng, nhưng tôi hiểu cô này, giữa âm nhạc và nội tâm không cân xứng, cứ thích phá. Cái đó nếu hiểu ra cũng rất tâm hồn, rất người và có khi người ta thích là ở chỗ đó, vì nó tự do, không khuôn mẫu.

Nguyễn Ánh 9 nói như thế cũng đúng, là bởi vì ông ấy không gần Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Tôi có điều kiện gần các cô ấy hơn (từ nghe đến dựng chương trình, làm đĩa…). Đánh giá con người phải có quá trình, không phải chỉ vì thấy họ hát một bài không hay thì bảo họ không được. Bi kịch nhất của các bạn ấy là không mấy khi được hát những bài mình thích, khán giả là thượng đế mà! Cô Thanh Lam là người Bắc mà đi hát nhạc Sài Gòn cũ làm sao được, không bị “tai nạn” mới là chuyện lạ. Như Hồng Nhung hát nhạc Trịnh Công Sơn không được đâu, mình nghe vậy thôi. Văn hóa nào nó sinh ra kiểu đó. Ví như hát nhạc Phạm Duy thì phải để Thái Thanh hát mới hay được. Bây giờ các cô ấy phải hát quá nhiều thứ… Các cô các cậu ấy biết cả đấy chứ không phải không biết đâu. Nhưng cũng không trách Nguyễn Ánh 9 được, vì ông ấy chỉ nghe một vài bài của họ thôi chứ cũng chưa làm album hay tổ chức chương trình cho họ nên không có điều kiện để hiểu sâu”.

Nhạc sĩ Dương Thụ cũng chia sẻ về văn hóa phê bình: “Nên tôn trọng ý kiến, ngay cả không đúng cũng phải tôn trọng. Bố mình cũng có khi sai, nhưng cái sai của bố mình rất khác với cái sai của bạn mình. Mình không thể cư xử với bố như với bạn mình được. Và bố mình đâu phải là thánh. Ở đây có sự khác nhau về lứa tuổi nên nhiều khi các nhận xét cũng không gặp. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hồn nhiên lắm, mà người hồn nhiên người ta không có nỗi sợ hãi nên nghĩ gì nói nấy. Trong một xã hội bình thường thì nhận xét của Nguyễn Ánh 9 là bình thường, nhưng trong xã hội ta là một sự dũng cảm. Việc phê bình rất khó còn là bởi cả xã hội có nỗi sợ hãi mình bị làm sao đó cho nên ai cũng muốn an toàn. Vì thế tự nhiên nó hình thành cách an toàn là khen nhau, muốn chê thì chê sau lưng. Chê trước mặt có khi bị…trả thù. Cho nên mới nói, văn hóa nào thì ứng xử đó, có trách cũng không khác đi được, thay vào đó hãy cảm thông với họ vì để có “sản phẩm” này cũng là lỗi của những người già như chúng tôi”.

Thanh Hà (lược ghi)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	duong-thu-33b39.jpg
Views:	20
Size:	37.9 KB
ID:	512352  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:23.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11882 seconds with 15 queries