Một trường học ở Pakistan đã trở thành nơi thảm sát khi 132 học sinh, 10 giáo viên bị thảm sát. Những nạn nhân sống sót đã ở đây để kể lại câu chuyện kinh hoàng.
Những nạn nhân sống sót đang bị ám ảnh bởi lúc đó xung quanh họ, bạn bè, giáo viên đều bị thương hoặc chết.
"Giáo viên của tôi bị bắn vào tay, cô đang khóc đau đớn. Chúng bắn đến khi nào cô không gây ra bất tiếng động nào nữa." - nạn nhân kể lại
"Chúng thiêu sống giáo viên của bọn trẻ. Đúng theo nghĩa đen, chúng đổ xăng lên rồi thiêu, bắt bọn trẻ nhìn giáo viên bị thiêu sống đến chết." - phát ngôn viên quân đội nói. "Chúng đến trường trong trang phục cảnh sát, chúng không hề bắt con tin mà bắt đầu xả súng tùm lum trong sảnh."
"Tất cả bạn bè của cháu đều nằm la liệt trong máu" - một cậu bé bị bắn gãy cả chân nhưng sống sót kể lại.
Sự việc này xảy ra vào khoảng 11 giờ địa phương khi có khoảng 1000 học sinh lớp 1-10 ở trong trường.
"Tôi lo lắng ngóng tình hình ở ngoài. Lúc đó rất hỗn loạn, những tiếng nổ súng, la hét của học sinh và giáo viên." - Tài xế chở học sinh kể lại.
Vì nhằm mục tiêu vào trẻ em và giáo viên, bọn khủng bố lại một lần nữa thể hiện sự mất nhân tính của mình. Tổng thống Obama hứa sẽ sát cánh cùng Pakistan chống lại khủng bố.
VietSN © Sưu tập