Một Việt Kiều Pháp về nước xây dựng tổ quốc bị tống vô tù
Vietbf.com Một Việt Kiều Pháp về nước xây dựng tổ quốc bị tống vô tù. TS. Lê Nguyễn Minh Quang không phải xuất thân từ gia đình có thân thế hiển hách hay “con ông cháu cha”. Ông sinh ra trong gia đình nghèo và có một tuổi thơ đầy gian khó.
Nhờ tài năng và bản tính thông minh, hiền lành, ông nhận được sự tài trợ của chính phủ Pháp. TS. Lê Nguyễn Minh-Quang tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Xây dựng tại Pháp năm 1995, ông đã tốt nghiệp 3 văn bằng Thạc sĩ từ những trường đại học danh giá: Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp Nantes University (Pháp) năm 1997, Thạc sĩ ngành Quản lý Hành chính công tại trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) và Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard (Mỹ) năm 2011.
Sau 20 năm miệt mài công tác trên nhiều cương vị khác nhau để trả ơn nghĩa cho nhà nước Pháp, đất nước đã cưu mang và dành cho ông học bổng.
Khi ông đang giữ cương vị là Tổng Giám đốc của Bachy Soletanche Việt Nam – một công ty chuyên về hạ tầng danh tiếng.
Ông Quang bất ngờ rời bỏ vị trí lãnh đạo với mức lương rất cao để về làm công chức – với mức lương chỉ bằng 5% so với mức lương của công ty cũ – sau khi ông đã vượt qua đợt sát hạch rất gay gắt của Hội đồng Xét tuyển Tp.HCM và ông đạt kết quả cao nhất.
Tháng 6/2016, ông Lê Nguyễn Minh Quang lúc đó là Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam đã được UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP với thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Ông Quang được bổ nhiệm đứng đầu một đơn vị có vốn đầu tư thuộc nhóm lớn nhất nước, tương đương Giám đốc một sở trực thuộc UBND TPHCM, ông là người không phải là đảng viên được tín nhiệm giữ cương vị này.
Trước khi bổ nhiệm, trong kỳ họp HĐND TP khóa IX diễn ra ngày 28/6/2016, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã chia sẻ với báo chí rằng ông có hơn 20 năm làm việc tại một tập đoàn nước ngoài ở nhiều vị trí và muốn cống hiến, xây dựng TPHCM.
Hôm nhận quyết định từ Chủ tịch UBND TPHCM, ông Lê Nguyễn Minh Quang nói phương châm làm việc của ông ở cương vị mới là theo 4 chữ được lấy tên từ tên viết tắt MAUR của Ban quản lý đường sắt đô thị, đó là “Minh bạch – An toàn – Ưng thuận – Rốt ráo”.
Ông đã cống hiến, ông đã làm lợi ích cho Tp., cho đất nước,… nhưng mới đây, ngày 21/12/2018 ông đã bị cách chức.
Theo báo chí cộng sản, ông đã bị “Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM” và cấm đi ra nước ngoài.
Tất cả cống hiến của ông đã trở thành công cốc, thậm chí có thể bị mất tự do lâu dài.
Những nhà trí thức – những con người nhân tài, tinh hoa của đất nước – chỉ có thể cống hiến cho quốc gia, dân tộc trên một đất nước có dân chủ.
Còn biết bao nhiêu nhân tài sẽ làm con chốt thiêu thân như Tiến sĩ Lê Nguyễn Minh-Quang?
Bài đăng của Ts. Lê Nguyễn Minh-Quang, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Tp.HCM:
Tường Vây (Diaphragm Wall ) – Metro
Trước khi về công tác tại Ban quản lý đường sắt đô thị Ban QLĐSĐT), tôi có dịp nghiên cứu hồ sơ thiết kế tường vây của đoạn đường Lê Lợi và nhận thấy có những bất hợp lý , dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của 20 năm công tác trong lĩnh vực nền móng và công trình ngầm. Đó là tường vây của toàn bộ tuyến Metro số 1 có chiều dày tối là 1,5 m, ngay cả tại khu vực gần Nhà hát thành phố, khách sạn Rex và sát với các tòa nhà thương mại xung quanh. Thế nhưng tại gói thầu CP1a bỗng dưng xuất hiện một đoạn 170m từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tường vây lại được thiết kế dày đến 2,0m. Điều này dẫn đến lãng phí ước tính khoảng 1 triệu USD (theo cách tính của đơn vị thi công trực tiếp). Tôi đã chủ động xin gặp lãnh đạo thành phố và nêu vấn đề này.
Khi tôi về làm việc tại Ban QLĐSĐT, cùng với anh em kỹ sư tâm huyết, chúng tôi đã kiên trì yêu cầu tư vấn Nhật Nippon Koei tính toán lại và sau 4 tháng làm việc quyết liệt, Tư vấn đã đề xuất lại tường vây dày 1,5 m như tường vây của toàn bộ tuyến métro. Ban QLĐSĐT cũng đã đề nghị Tư vấn thẩm tra Sao Việt do một nhóm các Phó giáo sư, Tiến sĩ Trường Đại học Xây Dựng thẩm tra và kết quả đạt yêu cầu. Sau đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã giao cho Sở Giao thông vận tải mời Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông Vận tải TEDI thuộc Bộ Giao thông Vận tải thẩm tra độc lập, kết quả cũng đạt yêu cầu. Như vậy, kết quả tính toán độc lập của 3 Công ty tư vấn Nhật và Việt nam đều cho kết quả ổn định.
Điều đáng nói là việc điều chỉnh thiết kế tường vây đã đem lại một khoản tiết kiệm tương đương 93 tỷ (4 triệu USD đô) và rút ngắn thời gian thi công so với Tường vây 2 mét được 5 tháng. Điều này đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm soát, đối chứng rất chặt chẽ và được khẳng định trong Báo cáo Kiểm toán số 725/KTNN-TH ký ngày 20/12/2018.
. Điều đáng nói là việc điều chỉnh thiết kế tường vây đã đem lại một khoản tiết kiệm tương đương 93 tỷ (4 triệu USD đô) và rút ngắn thời gian thi công so với Tường vây 2 mét được 5 tháng. Điều này đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm soát, đối chứng rất chặt chẽ và được khẳng định trong Báo cáo Kiểm toán số 725/KTNN-TH ký ngày 20/12/2018.
Bị bắt là phải rồi,bày đặt ...tiết kiệm..phải khai thêm và lổ vốn
mới đúng với câu ...cái gì cũng biết..chỉ kg biết điều
The Following 5 Users Say Thank You to namde For This Useful Post:
Đây không phải là bài học đầu tiên và nhất định cũng chưa phải cuối cùng cho những người còn ngây ngô tin vào chế độ CS rêu rao đem tiền của và kiến thức về đóng góp và xây dựng ...tổ quốc! Và hầu hết những người này đều nhận cái kết giống nhau được tổ quốc ghi công là ....tù mọt gông!.Cho nên em khuyên các bác đầy tiền và kiến thức nhưng thiếu suy nghĩ là,trước khi làm điều gì hãy đặt câu hỏi ...tổ quốc bây giờ là của ai của ta hay của Tàu!? Những kẻ đang nắm quyền tại VN hiện nay chẳng qua là những con rối của Bắc Kinh.Cái gọi là tổ quốc hiện nay chỉ là bải rác,nếu các bác có tâm huyết thì hãy cùng nhau dọn rác để tìm lại tổ quốc nhá!.
The Following 9 Users Say Thank You to dk302005 For This Useful Post:
Đây không phải là bài học đầu tiên và nhất định cũng chưa phải cuối cùng cho những người còn ngây ngô tin vào chế độ CS rêu rao đem tiền của và kiến thức về đóng góp và xây dựng ...tổ quốc! Và hầu hết những người này đều nhận cái kết giống nhau được tổ quốc ghi công là ....tù mọt gông!.Cho nên em khuyên các bác đầy tiền và kiến thức nhưng thiếu suy nghĩ là,trước khi làm điều gì hãy đặt câu hỏi ...tổ quốc bây giờ là của ai của ta hay của Tàu!? Những kẻ đang nắm quyền tại VN hiện nay chẳng qua là những con rối của Bắc Kinh.Cái gọi là tổ quốc hiện nay chỉ là bải rác,nếu các bác có tâm huyết thì hãy cùng nhau dọn rác để tìm lại tổ quốc nhá!.
: handshake:
The Following 3 Users Say Thank You to duyle For This Useful Post:
Tụi con Ông cháu cha đang ở đầy nghẹt tai hải ngoại chưa chịu về "xây dựng tổ quốc" kìa... ở đó mà Bầy đặt giựt chổ tụi nó, phải coi lại nòi giống của chính mình đi ....khg phải là con nòi con giống chánh hiệu của tụi đảng viên về "xây dựng tổ quốc" làm chi thì tụi nhà thầu chệt xúi quạt cho văng thôi.
Đúng là quyết định "xây dựng tổ quốc" là :
Khôn ba năm dại 1 phút chọn đuòng đi sai
The Following 2 Users Say Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
phương châm làm việc của ông ở cương vị mới là theo 4 chữ được lấy tên từ tên viết tắt MAUR của Ban quản lý đường sắt đô thị, đó là “Minh bạch – An toàn – Ưng thuận – Rốt ráo”.
với CS mà xài 4 chữ này nó nhốt là phải....
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Vào tù... vì lòng yêu nước, vì muốn đóng góp cho xã hội, vì muốn cho đất nước tốt hơn, vv thì thiệt ra cũng đâu có nhằm nhò gì.... Cũng đâu khác gì những ai làm cách mạng chính trị....
Cũng hơn cả khối lũ chó ba-que sủa hoang, gặp chuyện thì đào ngũ, còn thấy ai xung phong trên tuyến đầu thì dèm pha dè bỉu.... Mẹ kiếp! Lũ này chỉ mong sống dưới cống suốt kiếp, cầu trời để có dịp bưng bô chệt để theo nó chui về làm.... tổng thống.... "Tổng" cái con ____ (điền vào chỗ trống nhá)...
Vào tù... vì lòng yêu nước, vì muốn đóng góp cho xã hội, vì muốn cho đất nước tốt hơn, vv thì thiệt ra cũng đâu có nhằm nhò gì.... Cũng đâu khác gì những ai làm cách mạng chính trị....
Cũng hơn cả khối lũ chó ba-que sủa hoang, gặp chuyện thì đào ngũ, còn thấy ai xung phong trên tuyến đầu thì dèm pha dè bỉu.... Mẹ kiếp! Lũ này chỉ mong sống dưới cống suốt kiếp, cầu trời để có dịp bưng bô chệt để theo nó chui về làm.... tổng thống.... "Tổng" cái con ____ (điền vào chỗ trống nhá)...
Thèng nì lý sự ngu ngu như hồ chí minh với trọng lú vậy ta..
Cái tên VK Pháp nói bài trên chỉ đơn giản là thứ háo danh khoái làm "công chức" , vì hắn làm có lương cao hơn tại xứ Pháp cũng là vi trí dân sự ... khg phải công chức ... bài viết bầy đặt lấy khía cạnh hy sinh tiền lương thấp hơn về xứ 1-SVPK ( viết tắc của Một Sao Vàng Phúc Kiền) la Ái quốc, là xây dựng TQ gì đó ... chĩ là trò chơi chữ dụ khị những tên có trình độ kiến thức học vấn nhưng chưa đủ trình độ "trường đời" của 1 cô gái buôn gánh bán bưng nữa kìa..
Ngay cả mấy thằng Tây trong hình trên trình độ kiến thức về "trường đời" cũng còn thua cái thằng ốm nhôm ốm nhách (có râu dê đó bây)
mặc quần xà lỏn trong hình nữa kìa ..bị nó xí gạt te tua luôn ..
Last edited by HonThienViet; 12-27-2018 at 18:01.
The Following 2 Users Say Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
....
Cũng hơn cả khối lũ chó ba-que sủa hoang, gặp chuyện thì đào ngũ, còn thấy ai xung phong trên tuyến đầu thì dèm pha dè bỉu.... Mẹ kiếp! Lũ này chỉ mong sống dưới cống suốt kiếp, cầu trời để có dịp bưng bô chệt để theo nó chui về làm.... tổng thống.... "Tổng" cái con ____ (điền vào chỗ trống nhá)...
Mày nói chuyện bày đặt có chữ "nhá" sau đít là biết thứ Ba Ke 2 nút rồi ...
Mày nhìn mặt tên VK Pháp mày có thấy nó có nét BK 2 nút khg ?... tao thì thấy quá xá lộ ra trên trán nó luôn thì nó về cái xứ 1-SVPK diễn tuồng xây dựng TQ xem như di đúng bài bản "Bk 2 nút bưng bô cho BK 2 nút" rồi ..
Còn về vấn đề thằng nào thật sự bưng bô cho tụi chệt 5-SVPK thì mày cứ nhắc ghế coi tuồng trọng lú đi đi ..đi đi ..
Tới mùa lễ Đức Chúa Jesus sanh ra , sao mày ăn nói cọc cẳn y như tên vô thần, vô đạo vậy mại ....
Hãy tìm clip vui trên Youtube ma nghe nhé..
The Following 2 Users Say Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.