Khi biết tin có hàng nghìn thỏi son bị đổ bỏ tại khu vực đường trục phía Nam Hà Nội (đường Cienco 5), nhiều người dân đổ xô ra nhặt.
Trưa 21/6, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại cảnh hàng nghìn thỏi son vẫn còn nguyên vỏ hộp bị đổ bỏ ngổn ngang trên vỉa hè tuyến đường trục phía Nam Hà Nội (đường Cienco 5), đoạn qua địa phận huyện Thanh Oai. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và người dân trong khu vực.
Sau khi hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, đặc biệt là qua các hội nhóm địa phương và TikTok, rất đông người dân, chủ yếu là phụ nữ đã kéo nhau tới khu vực này để nhặt son mang về. Nhiều người đi xe máy, thậm chí có cả nhóm bạn trẻ rủ nhau đi xem vì tò mò kết hợp "săn hàng".
Một số bạn trẻ còn quay lại cảnh nhặt son, đăng tải trên mạng xã hội cá nhân, kèm lời kêu gọi: “Bà con ai ở gần thì tranh thủ ra nhặt son, còn nhiều lắm!”. Những đoạn video này thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ.
👉 Hàng nghìn thỏi son ngổn ngang bên đường
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại hiện trường, khoảng 14h cùng ngày, phần lớn số son đã bị người dân nhặt về. Trên vỉa hè chỉ còn sót lại vài trăm thỏi son nằm rải rác, vỏ hộp lăn lóc, một số bị dập nát hoặc lấm lem bụi bẩn.
Các thỏi son này có thiết kế khá bắt mắt, vỏ hộp in chữ nước ngoài và hoàn toàn không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, điều kiện bắt buộc đối với hàng hóa lưu thông chính ngạch trên thị trường. Mỗi vỏ hộp đều có in mã QR, tuy nhiên khi phóng viên thử quét mã, không có bất kỳ thông tin nào hiện ra, kể cả nguồn gốc, tên sản phẩm hay trang web liên kết.
Khi mở thử một vài hộp, bên trong là thỏi son vẫn còn mới, ở đáy thỏi son có dập dòng chữ tiếng nước ngoài cùng hạn sử dụng năm 2023.
Một số người dân cho biết, họ nhận thấy loại son này khá quen thuộc, vì hình thức giống với các sản phẩm từng được bán trên các sàn thương mại điện tử với mức giá dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi thỏi. Tuy nhiên, không ai chắc chắn về chất lượng thật sự của số mỹ phẩm này.
Anh P. (sống ở Hà Nội) tình cờ đi ngang qua khu vực nói trên, bày tỏ bức xúc khi chứng kiến hàng chục người mang túi nilon, bao tải nhặt các thỏi son mang về.
"Tôi cố gắng ngăn cản họ nhưng phải hứng chịu những lời lẽ không hay. Tôi sợ rằng bà con nhặt số lượng son nhiều như vậy để bán lại kiếm tiền. Các sản phẩm này bị vứt ra bãi rác có thể do hết hạn sử dụng hoặc có liên quan đến vấn đề chất lượng", anh P. nói.