Phát hiện graffiti chống Trump quy mô lớn với dòng chữ '86 47' dưới đáy hồ phản chiếu của Đài tưởng niệm Lincoln, Cục Điều tra Liên bang cam kết điều tra toàn diện.
Những kẻ phá hoại đã phun sơn dòng chữ graffiti khổng lồ “86 47” lên mặt sàn đã cạn nước của hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln nổi tiếng trên khu National Mall ở Washington, DC.
Vụ phá hoại được phát hiện vào sáng sớm thứ Sáu, ngay dưới đáy hồ phản chiếu, nơi đã được tháo cạn nước để phục vụ cho dự án cải tạo lịch sử của Tổng thống Donald Trump.
“Khoảng 7 giờ 20 phút sáng nay, Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ đã nhận được thông báo từ Cục Công viên Quốc gia về một hình vẽ graffiti có kích thước khoảng 4,5 mét x 9 mét với dòng chữ '8647' được phun sơn tại Hồ Phản Chiếu Đài Tưởng niệm Lincoln,” một phát ngôn viên của Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ nói với tờ Washington Examiner.
Vụ vẽ bậy này xảy ra chỉ vài ngày sau khi James Comey bị truy tố vì đăng tải một hình ảnh có chứa cụm từ y hệt như vậy trên Instagram vào tháng 5 năm ngoái.
Mã “86” là tiếng lóng quen thuộc trong ngành nhà hàng, có nghĩa là “loại bỏ”, “gỡ bỏ”, nhưng thường được dùng để chỉ “giết” một vật hoặc một người. Khi kết hợp với “47”, nó dường như là một lời đe dọa trực tiếp nhắm vào tổng thống đương nhiệm.
Nhà báo tự do Andrew Leyden đã chụp lại hình ảnh những khu vực bị ảnh hưởng của bể bơi được che phủ bằng bạt.
Leyden viết trong một bài đăng trên X: “Sáng nay, hai khu vực của Hồ Phản Chiếu Đài Tưởng Niệm Lincoln đã được che phủ bằng bạt, và Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ đang có mặt tại hiện trường để nói chuyện với công nhân và dường như đang tìm kiếm bằng chứng. Chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng công trường được cho là đã có một số hình vẽ bậy trong vài ngày qua, và các biểu ngữ 'Cảm ơn Trump' đã bị gỡ bỏ.”
Cơ quan quản lý công viên quốc gia và cảnh sát công viên Hoa Kỳ đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ lên án hành động này.
“Hành vi phá hoại là không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ trên các vùng đất liên bang. Khu vực bị ảnh hưởng đã được phong tỏa và che chắn trong khi công tác dọn dẹp được tiến hành. Một cuộc điều tra đang được thực hiện, và những người chịu trách nhiệm sẽ được xác định và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”, tuyên bố cho biết.
Tính đến tối thứ Sáu, chưa có nghi phạm nào được nêu tên và cũng chưa có vụ bắt giữ nào được báo cáo.
Tổng thống đã sống sót sau hai vụ ám sát hụt trong chiến dịch tranh cử năm 2024 và đối mặt với một vụ khác chỉ mới tuần trước khi một người đàn ông xông vào điểm kiểm soát an ninh tại khách sạn Washington Hilton trong bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.
Tổng thống Trump đang nỗ lực khôi phục lại hồ phản chiếu lịch sử dài 2.030 feet này kịp thời cho lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ vào ngày 4 tháng 7.
Vào cuối tháng 3 và tháng 4, Trump đã công khai chỉ trích chính quyền Biden vì đã để cho di tích lịch sử này xuống cấp, gọi nó là "bẩn thỉu", "dơ bẩn" và "rò rỉ như cái sàng".
Cùng với Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, Trump đã chỉ đạo các nhà thầu, trong đó có một chuyên gia về bể bơi mà ông quen biết từ thời còn làm bất động sản, lắp đặt một lớp lót công nghiệp màu "Xanh cờ Mỹ" lên trên nền móng đá granit bị rò rỉ.
Giải pháp tiết kiệm chi phí này, ước tính khoảng 1-2 triệu đô la và dự kiến hoàn thành trong vài tuần, giúp tránh việc phải thay thế toàn bộ công trình trong nhiều năm với chi phí 300 triệu đô la, đồng thời cải thiện đáng kể diện mạo của địa điểm này.
Ông Trump đã chia sẻ những bức ảnh về tiến độ và các thông tin cập nhật trên Truth Social, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án.
Ngày 24 tháng 4, Trump đăng tải những bức ảnh và viết: “Đây là Hồ Phản Chiếu tại Đài Tưởng niệm Lincoln. Dài 2.500 feet, bằng chiều dài của tòa nhà cao nhất thế giới. Bắt đầu giai đoạn cuối cùng của việc cải tạo, dự kiến tiêu tốn 301 triệu đô la và mất ba năm, nhưng thay vào đó, với sự giúp đỡ của Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và toàn bộ Bộ của ông, đã hoàn thành với kết quả tốt hơn nhiều – chỉ 2 triệu đô la trong một tuần! Tôi làm nhiều việc như vậy cho Chính phủ và với tư cách là Tổng thống, đó là vinh dự của tôi. Đây chỉ là một trong số đó. Một việc khác, và thú vị hơn nhiều, là Chương trình Tối huệ quốc về Thuốc kê đơn, nơi Hoa Kỳ đã trả giá cao nhất thế giới, và giờ đây họ đang trả giá thấp nhất, với mức giảm 50%, 60%, 70%, và thậm chí 80%! Tổng thống DONALD J. TRUMP”