Chọn ra mắt single đầu tiên của mình vào đúng lúc Vpop tràn ngập “thảm họa”, Hương Trà tự tin các sản phẩm âm nhạc của mình không làm khán giả thất vọng. Cô khẳng định 3 tháng nữa sẽ tiếp tục single thứ hai của mình.
Nguy hiểm nhất là "chết chìm" sau giải thưởng
Có chất giọng khỏe khoắn, đầy nội lực nhưng tham gia các cuộc thi âm nhạc, Trà đều phải dừng bước ở vòng cuối cùng. Vì sao vậy?
Phải dừng chân ở Top 9 của Sao Mai điểm hẹn 2009 đúng là Trà cảm thấy rất tiếc. Tiếc vì không có thêm được cơ hội. Nhưng ít ra Trà cũng đã hết mình cho tới tận lúc bị loại.
Trà nghĩ rằng để đi tới đích, ngoài giọng hát còn cần một chút duyên và may mắn nữa. Có lẽ Trà chưa “bén duyên”. (cười)*
Không phải giải thưởng, mà chính việc được hát và chinh phục được khán giả mới là đích cuối cùng trên con đường của Trà. Nếu có giải thưởng mà sau đó “chết chìm” thì còn nguy hiểm hơn không được giải.*
Trà sẽ chinh phục khán giả bằng cách nào?
Âm nhạc là nơi thể hiện rõ nhất con người Trà và Trà muốn chinh phục khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng.
Không chỉ “Bản tình ca buồn”
(tên single 1 của Hương Trà - PV) mà bất cứ “đứa con tinh thần” nào ra đời, Trà đều có kế hoạch cho nó. Trà muốn đó là kết quả của sự lao động nghiêm túc và trách nhiệm.
Ngay sau khi hoàn thành single 1, Trà đã ấp ủ và lên ý tưởng cho single 2 và giờ đây đang trong quá trình thực hiện. Dự kiến tháng 8, single 2 sẽ ra mắt, 3 tháng sau đó sẽ là single 3 và sang năm 2012, có thể album đầu tiên sẽ ra lò.
Lên kế hoạch ra single liên tục như thế, Trà có sợ sản phẩm kém chỉn chu, dễ rơi vào danh sách “thảm họa”?
Nếu Trà muốn nổi tiếng bằng mọi cách thì có thể có một “thảm họa” lắm chứ! (cười). Nhưng Trà lại không chọn cách đó. Trà theo nghề hát không phải vì 2 chữ “nổi tiếng”.
Trà thích ca hát từ lâu và bây giờ là lúc thực sự dấn thân vào nó để được sống hết mình. Khen hay chê là điều hẳn nhiên sẽ có. Với Trà, đó là một món quà. Trà sẽ tỉnh táo để rút kinh nghiệm.
Một số ca sĩ đầu tư khá nhiều tiền mà sản phẩm âm nhạc của họ vẫn rơi vào "thảm họa". Trong khi đó, Trà công bố rằng, chi phí* vào single "Bản tình ca buồn" hết có... 20 triệu. Hành động này phải chăng là “cái tát vào thảm họa”… (tít một bài báo) để Trà làm đòn bẩy cho mình?
Hai năm trước, Trà tự thấy mình con non nớt nhưng giờ đây Trà đã tự tin để “kết trái” và tiếp tục cho ra những quả ngọt khác nữa.* Chỉ đơn giản là như vậy.
"Quý nhân" là những người cùng đam mê
Gần đây có nhiều ca sĩ trẻ có đại gia “chống lưng”. Trà có chọn cho mình con đường* có “quý nhân phù trợ” không?
Trà vốn tính độc lập nên không muốn dựa dẫm vào ai khác. Sau khi dừng cuộc thi, Trà vẫn tiếp tục đi diễn và tích lũy vốn để dồn sức cho âm nhạc.
“Đại gia” của Trà là những người trẻ có cùng đam mê âm nhạc đã hỗ trợ Trà hết mình. Họ là những người trong ê kíp thực hiện clip “Bản tình ca buồn”, từ nhạc sỹ Phạm Thanh Hà (tác giả bài hát), nhạc sỹ Thanh Bình (phối khí), Thanh Phong (tổ chức sản xuất), Nguyễn Chung (đạo diễn), Vũ Lâm (thiết kế mỹ thuật), Trần Xuân Chung (quay phim)… cùng rất nhiều những bạn trẻ 9x trong công ty Mr.Bott.
20 triệu đồng mà Trà dành dụm được làm sao đủ để làm single đầu tiên ấy được nếu không được mọi người ủng hộ?
Quyết định ca hát chuyên nghiệp nhưng Trà vẫn làm truyền hình. Hai nghề này có bắt tay nhau giúp Trà không?
Bạn bè cũng bảo Trà sao phải ôm đồm như vậy nhưng cả hai công việc Trà đều yêu thích. Dù bận rộn nhưng Trà sẽ cố gắng để song hành, vừa làm, vừa hát.
Nghề báo giúp Trà có cơ hội được đến nhiều nơi khác nhau, tìm hiểu cuộc sống ở đó và có nhiều trải nghiệm thực tế, góp phần tạo nên vốn sống và hiểu biết cho Trà. Có thể qua đó Trà sẽ đưa ra được ý tưởng hay cho các clip của mình. Nghề báo cho Trà sự tự tin còn âm nhạc giúp Trà thỏa mãn đam mê. Sau những xô bồ và vội vã của công việc, âm nhạc giúp Trà lắng lại.
Cảm ơn Trà về những chia sẻ của mình.
Hương Trà hiện là MC của kênh VTC14. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng từ những cuộc thi hát trên các diễn đàn như Icon tài năng (2006), giải ba Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc (2007), giải nhất Soul of Melody (2008)...
Tuy nhiên, khi thử sức ở Sao Mai Điểm hẹn 2008, Vietnam Idol 2008 và Sao Mai 2009, dù được đánh giá cao bởi chất giọng khỏe và phong cách trình diễn tự tin, bắt mắt nhưng Hương Trà vẫn bị loại từ vòng ngoài.
Sau thất bại liên tiếp, Hương Trà vẫn âm thầm rèn luyện dưới sự dìu dắt của NSƯT Hà Thủy và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.
Theo Trần Linh*Anh/ KTTDĐU