HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Sát thủ Na Uy muốn giết nhiều người nữa(cập nhật)
Old 07-24-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Nghi phạm vụ đánh bom, xả súng không hối hận

Anders Behring Breivik – nghi phạm chính vụ đánh bom, xả súng đẫm máu hôm 22.7, khiến ít nhất 92 người thiệt mạng, khẳng định, hành động của hắn nhẫn tâm, tàn ác nhưng rất … “cần thiết”.

Ông Geir Lippestad - luật sư biện hộ của bị cáo cho hay, Breivik không hề cảm thấy lo lắng hay sợ sệt khi đang bị giam giữ và thẩm vấn gắt gao. Thậm chí, tên này còn thể hiện sự sẵn sàng để xuất hiện trước tòa án.

Dự kiến, phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai, 25.7.



Anders Behring Breivik. Ảnh: Reuters

“Breivik nói rằng, anh ta ý thức được hành động của mình là tàn ác, nhưng đinh ninh, điều đó là cần thiết”, luật sư Geir phát biểu.

Anders Behring Breivik, 32 tuổi, quốc tịch Na Uy đã thừa nhận trách nhiệm và đầu hàng cảnh sát sau khi liên tiếp gây ra vụ đánh bom, xả súng điên loạn chiều 22.7, khiến ít nhất 92 người thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết, nguyên nhân của hai vụ tấn công trên bắt nguồn từ xung đột tôn giáo, nhưng chưa công bố cụ thể động cơ gây án của hung thủ. Được biết, Breivik là người kịch liệt công kích đạo Hồi, và từng vận động một chiến dịch tẩy chay đạo này.

Sáng sớm nay, 24.7, hàng trăm người đã tập trung trước nhà thờ lớn Oslo, đặt hoa và thắp nến tưởng niệm những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ tấn công rúng động thủ đô cách đây hai ngày.

Thu Thảo
Theo Reuters

Last edited by woaini1982; 07-31-2011 at 05:23.
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	19.1 KB
ID:	303085  
Old 07-25-2011   #2
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default Sát thủ ra yêu sách: Mặc… đồng phục khi hầu tòa

Nghi phạm 32 tuổi – kẻ trực tiếp gây ra vụ đánh bom, xả súng rúng động Na Uy hồi tuần trước – đã lên tiếng yêu cầu về một phiên điều trần công khai, và đề nghị được mặc… đồng phục khi hầu tòa.

Theo kế hoạch, hôm nay, 25.7, phiên tòa đầu tiên xét xử Anders Behring Breivik sẽ được diễn ra. Trước đó, sát thủ máu lạnh đã tuyên bố, hắn sẽ trình bày chi tiết động cơ gây án trước tòa.


Anders Behring Breivik


Ông Geir Lippestad – luật sư bào chữa của bị cáo, cho hay, Breivik muốn mặc đồng phục để xuất hiện tại tòa án. Tuy nhiên, ông không biết đó là loại đồng phục cụ thể nào.

Cũng trong ngày hôm nay, các nhà điều tra đã lục soát căn nhà của ông Jens Breivik – cha đẻ của nghi phạm, hiện đang sinh sống tại miền nam nước Pháp. Một số nguồn tin cho biết, từ nhiều năm nay, ông Jens đã không còn liên lạc gì với con trai.

Vụ đánh bom, xả súng đẫm máu hôm 22.7 tại Na Uy đã khiến ít nhất 92 người thiệt mạng, và khoảng 4-5 người khác mất tích. Trong danh sách các nạn nhân tử vong có cả người anh trai của Công chúa Na Uy Mette-Marit.

Thu Thảo
Theo AP
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	3.6 KB
ID:	303345  
Old 07-26-2011   #3
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sát thủ Na Uy “chơi thân” với Liên minh Phòng thủ Anh

Anders Behring Breivik, 32 tuổi, nghi can chính của vụ đánh bom, xả súng rúng động Na Uy, có mối liên hệ mật thiết với Liên minh Phòng thủ Anh (EDL), vốn theo đuổi lập trường cực hữu.

Tờ Telegraph đưa tin, Breivik đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo EDL hồi tháng Ba năm ngoái, nhân tiện chuyến thăm ông Geert Wilders – một chính trị gia cực hữu người Hà Lan.



Anders Behring Breivik. Ảnh: AP

Daryl Hobson, người tổ chức các cuộc biểu tình của EDL, cho hay, Breivik đã từng gặp mặt tất cả các thành viên trong nhóm này.

Một thủ lĩnh khác của EDL cho biết thêm, sát thủ máu lạnh Na Uy thường xuyên liên lạc với các thành viên EDL thông qua trang mạng xã hội Facebook.

“Tôi đã vài lần trò chuyện với Breivik trên Facebook. Anh ta là một người thông minh, ăn nói lưu loát và có khả năng thuyết phục cao”, nguồn tin trên cho biết.

Trước đó, chính Breivik cũng khẳng định, hắn đã kết bạn với 600 thành viên EDL trên Facebook và thường xuyên trao đổi ý tưởng với họ.

Thu Thảo
Theo Telegraph
woaini1982_is_offline  
Old 07-27-2011   #4
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Kẻ khủng bố Na Uy dùng đạn tẩm độc

Cảnh sát Na Uy tin rằng hung thủ hai vụ khủng bố hôm 22/7 ở nước này có thể đã sử dụng đạn "tẩm độc" để đảm bảo mỗi phát bắn ra đều gây tử vong.


Breivik mô tả bản thân là một người có suy nghĩ rất tích cực và cực kiên nhẫn. (Ảnh: Getty)

Trong "bản tuyên ngôn" trên mạng, Anders Breivik đã đề cập đến kế hoạch cho nicotin dạng lỏng vào các viên đạn. Nếu vụ khủng bố không giết chết nạn nhân ngay lập tức thì hóa chất này có thể hủy hoại họ từ bên trong cơ thể.

Hiện đã rõ Breivik sử dụng đạn dum-dum trong vụ xả súng tàn bạo.

Trong tài liệu dài 1.500 trang mà hắn viết năm ngoái có đoạn: "Tôi đã đặt mua 50ml nicotine lỏng 99% nguyên chất từ một nhà cung cấp Trung Quốc trên mạng. 3-4 giọt sẽ được bơm vào các các viên đạn súng trường có lỗ hổng để biến chúng thành một vũ khí hóa học gây chết chóc".

Theo các nhà khoa học, chỉ một hoặc hai giọt nicotine nguyên chất là đủ gây tử vong.

Một nguồn tin cảnh sát ở Oslo nói với báo Mail: "Chúng tôi sẽ phải tìm ra liệu hắn có dùng nicotine không, và các xét nghiệm độc chất trên các nạn nhân sẽ cho câu trả lời. Nhưng kế hoạch của hắn rất tỉ mỉ nên chúng tôi lo ngại hắn có thể đã sử dụng hóa chất theo cách này".

Các nguồn tin cảnh sát tiết lộ Breivik sở hữu một số vũ khí - trong đó có một khẩu súng ngắn pump-action, sùng trường và khẩu Ruger Mini 14 ưa thích của hắn.

Bác sĩ trưởng khoa tại một bệnh viện đang chữa trị cho các bệnh nhân vụ xả súng ở trại thanh niên Na Uy nói rằng kẻ giết người sử dụng loại đạn đặc biệt được thiết kế để hủy hoại bên trong cơ thể và gây nội thương tối đa.

Theo Colin Poole, trưởng khoa phẫu thuật tại bệnh viện Ringriket ở Honefoss, tây bắc Oslo, các bác sĩ điều trị cho 16 nạn nhân bị trúng đạn đã không tìm thấy một viên đạn nguyên vẹn nào.

Thanh Hảo (Theo Mail)
woaini1982_is_offline  
Old 07-31-2011   #5
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sát thủ Na Uy muốn giết nhiều người nữa

Anders Behring Breivik, kẻ đánh bom tòa nhà chính phủ và xả súng vào trại hè thanh niên Na Uy, còn nuôi âm mưu thực hiện nhiều cuộc tấn công khác.

"Y còn muốn làm nữa, điều đó chúng tôi biết", thanh tra cảnh sát Na Uy Paal-Frederik Hjort Kraby công bố hôm qua. "Nhưng chúng tôi chưa khẳng định được y định tấn công ngay hôm đó hay vào một lúc khác".


Chân dung Anders Behring Breivik, kẻ thực hiện hai vụ tấn công làm 77 người chết ở Na Uy. Ảnh: AP.

Báo chí Na Uy cho hay kẻ sát nhân mang tư tưởng cực hữu còn muốn tấn công cung điện của hoàng gia và các trụ sở của đảng cầm quyền. Breivik đã dùng xe bom cho nổ trước tòa nhà chính phủ và xả súng bắn vào thanh thiếu niên trên một hòn đảo cách thủ đô 40 km hôm 22/7, làm chết tổng cộng 77 người.

Hiện chưa rõ Breivik thực hiện những cuộc khủng bố đó một mình hay phối hợp với hai "phần tử" khác mà y từng đề cập. Tuy nhiên cảnh sát nghiêng về giả thiết thứ nhất hơn.

Thanh tra cảnh sát trên cho biết trong quá trình thẩm vấn, Breivik khai rằng "y hành động một mình, và khi có một mình thì việc hậu cần trở nên khó khăn... và vì thế các vụ tấn công mất nhiều thời gian hơn y tưởng".

Breivik đã tiết kiệm tiền trong một thời gian dài để có thể thực hiện mưu đồ khủng bố. "Y nói rằng y tự trang trải, rằng y đã làm việc cật lực để có tiền thực hiện các hành động đó", AFP dẫn lời thanh tra cảnh sát Kraby. "Và tất nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra tài sản và tài khoản ngân hàng của y".

Kẻ sát nhân thừa nhận trách nhiệm vụ thảm sát, nhưng không thừa nhận đó là tội lỗi. Y hoàn toàn hợp tác với các điều tra viên. "Y rất bình tĩnh và sẵn sàng nói. Chúng tôi chưa thẩm vấn xong", Kraby nói.

Trước đó, tờ báo khổ nhỏ lớn nhất Na Uy, Verdens Gang, tiết lộ rằng cung điện hoàng gia là mục tiêu của Breivik bởi nơi này có tính biểu tượng. Các trụ sở của Công đảng cầm quyền cũng bị y nhắm tới, bởi y cho rằng đảng này phải chịu trách nhiệm vì đã tạo ra một xã hội đa văn hóa - điều mà y căm ghét.

Breivik được cho là muốn bảo vệ châu Âu trước sự xâm nhập của đạo Hồi, y nhạo báng những ai tin vào dân chủ, luật sư của Breivik cho biết. Ông nói thêm rằng y định tấn công những mục tiêu khác nữa ngay trong ngày thứ sáu đen tối đó.

Trong văn bản 1.500 trang mà Breivik soạn ra với mục tiêu làm tài liệu hướng dẫn cho những kẻ muốn nối gót, y viết rằng "12 người được bảo vệ cẩn mật có thể được thay thế bằng 12 vụ tấn công thành công nhằm vào mục tiêu ít được bảo vệ hơn, trong số 50 mục tiêu hàng đầu".

Hiện các bác sĩ tâm lý đang kiểm tra xem Breivik có bị thần kinh hay không, trong khi các công tố viên thu thập hồ sơ để đưa y ra tòa - dự kiến vào năm sau. Các bác sĩ sẽ đưa ra kết luận về tình trạng tâm thần của y vào tháng 11.

Trong lúc này, Na Uy, vẫn còn bàng hoàng vì các vụ giết người, bắt tay vào việc làm tang lễ và an táng các nạn nhân.

Thanh Mai - VNE
woaini1982_is_offline  
Old 07-31-2011   #6
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sát thủ Na Uy còn nhiều kế hoạch tấn công

Anders Behring Breivik, sát thủ vụ đánh bom và xả súng ở Na Uy thiệt mạng đã khai với các nhà điều tra rằng hắn có ý định tấn công một số mục tiêu, gồm trụ sở Đảng Lao động của Thủ tướng Na Uy và Cung điện Hoàng gia.


Tên sát thủ máu lạnh Breivik.

Nguyên nhân tấn công trụ sở Đảng Lao động là do vai trò của đảng này trong việc thiết lập một xã hội đa văn hóa mà Breivik cực kỳ căm ghét.

Breivik còn có ý định tấn công Cung điện Hoàng gia, bởi đó là biểu tượng của Na Uy.

Trong suốt buổi thẩm vấn kéo dài 10 tiếng hôm 30.7, Breivik hỏi nhân viên thẩm vấn xem bao nhiêu người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tuần trước và hắn không hề biểu lộ cảm xúc khi nhận được câu trả lời.

Trong khi đó, tờ Telegraph của Anh ngày 31.7 cho biết, theo những dấu vết Breivik để lại trên mạng internet, các nhà điều tra đã lần ra manh mối của một doanh nghiệp người Anh có chi nhánh bán hàng ở Mỹ đã bán thuốc nổ và giúp tên sát thủ xây dựng kho chứa vũ khí. Các hoạt động mua bán được giao dịch thông qua mạng ebay.

T.V
Theo TL
woaini1982_is_offline  
 
User Tag List


Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13575 seconds with 13 queries