HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nam MC Quyền Linh: Tôi sẽ cho Lọ Lem - Hạt Dẻ vào showbiz nếu hai con làm được một điều
MC Quyền Linh vẫn luôn là cái tên mà khán giả có những thiện cảm vô cùng tốt đẹp khi nhắc tới. MC quốc dân, MC của người nghèo là những danh xưng mà người ta dùng để gọi anh suốt mười mấy năm qua.

Liên tục phủ sóng với vai trò MC trong các chương trình xã hội, thiện nguyện giúp đỡ người nên ngày Quyền Linh thông báo về việc trở lại với vai trò diễn viên, không ít người cảm thấy ngỡ ngàng. Bẵng đi đã tròn 20 năm, anh dừng hoạt động với vai trò từng giúp mình làm nên tên tuổi và lần này trở lại với vai chính ở bộ phim điện ảnh Hai Muối.

Những ngày này, Hai Muối và màn tái xuất của Quyền Linh đang là chủ đề rất được săn đón trên mạng xã hội. Dù tổng thể bộ phim còn vấp phải một số ý kiến trái chiều nhưng việc Quyền Linh làm quá tốt trong ngày trở lại là điều không còn gì để bàn cãi.

Đến với chúng tôi giữa thời điểm Hai Muối đang được khán giả đón nhận, Quyền Linh vô cùng hào hứng nhắc về hành trình làm phim đã qua. Bên cạnh đó anh cũng có những chia sẻ về gia đình nhỏ của mình.

Hơn 20 năm rồi tôi không đóng phim vì trở thành MC của người nghèo

Bộ phim, vai diễn lần này có gì ấn tượng khiến anh quyết định tái xuất màn ảnh sau 20 năm ngừng diễn?

Đó là tình yêu thương của người cha với con. Cuộc đời của cha mặn còn hơn muối nhưng cha vẫn cố gắng, từ những giọt mồ hôi mặn hơn muối, từ cái nắng cái gió, người cha muốn biến thành vị ngọt cho con mình. Tất cả những người cha mẹ trên thế giới dù khổ cực tới đâu cũng muốn đem tới vị ngọt cho con cái. Đó là một trong những điều tôi thích nhất ở bộ phim này.

Lâu rồi mới đóng phim trở lại, điều khiến anh bị “khớp” nhất khi đến phim trường làm việc là gì?

Khớp thì không có khớp, chỉ hơi lạ chút vì lâu rồi tôi không tới phim trường. Nhưng thực ra tôi cũng là người làm ở Hội Điện ảnh Việt Nam nên vẫn luôn theo dõi, quan tâm điện ảnh nước nhà, vì vậy không có gì khớp hết. Chỉ là lạ, vào phim trường ai cũng trẻ hết, đó cũng là một điều áp lực cho mình, sau 20 năm chắc mình chậm hơn các em rồi. Công nghệ điện ảnh giờ cũng khác với trước. Đến phim trường tôi chỉ sợ mình bị đạo diễn la, rồi khi mình mệt quá lại bắt mấy đứa nhỏ phải chờ, chỉ lo vậy thôi chứ không có áp lực nhiều.

Nghĩa là anh có bị đạo diễn la mắng trên phim trường?

Không, tôi cũng cố gắng nỗ lực để đạo diễn không la mình. Lúc mình vô thì chưa hòa nhập nhưng chỉ sau một buổi thôi là mọi thứ quen thuộc trở lại với mình rồi.

Lâu không đóng phim đến độ có những khán giả trẻ thậm chí còn không biết Quyền Linh từng là diễn viên. Anh có lo ngại về việc không được đón nhận hay không?

Khán giả quên Quyền Linh thật, có những người không biết tôi thực sự đóng phim được hay không. Nhưng cũng có rất nhiều khán giả nhớ rằng tôi từng có một thời đóng phim, đóng rất nhiều. Mọi người cũng lo, 20 năm rồi trở lại phải khác chứ. Tôi chỉ sợ mình không làm tròn trách nhiệm thôi. Thêm nữa là 20 năm trước diễn xuất khác, lúc đó mình trẻ trung sôi động, giờ thì chậm rồi, cũng lo điều đó. Nhưng không sao, cảm xúc là gần như không có tuổi, nó phụ thuộc vào không gian, thời gian, bạn diễn, kịch bản, ý tưởng. Cảm xúc không già đi, chỉ là cảm xúc có thật hay không thôi. Tôi có thể tự tin vào cảm xúc của mình.


Quyền Linh cũng không lạ gì khán giả vì ngày nào tôi cũng xuất hiện trước ống kính với rất nhiều chương trình. Chỉ là có nhiều người không biết, không nhớ tôi từng đóng phim thôi.

Hoặc có những khán giả nói đi xem phim vì thương Quyền Linh sống tử tế, chỉ vậy thôi chứ không quan tâm đến chất lượng tác phẩm. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

Đó cũng là điều tự hào đấy. Vì khán giả rất thương Quyền Linh sau khi tôi làm rất nhiều chương trình xã hội, thiện nguyện. Hơn 20 năm rồi, tại sao tôi không đóng phim, vì tôi bắt đầu làm Vượt Lên Chính Mình rồi trở thành MC của người nghèo. Từ đó tôi gắn liền với các hoạt động xã hội, các chương trình mổ tim, mổ mắt, chất độc da cam,... tất cả gần như là mang tới hạnh phúc cho người nghèo. Vì vậy mọi người rất thương tôi và tôi rất tự hào điều đó. Có thể khi khán giả đi xem phim, chắc chắn sẽ thấy tôi cũng có sơ suất trong diễn xuất, làm sao bằng người trẻ được nhưng khán giả vẫn tới xem, tôi phải vui, phải hạnh phúc chứ. Nếu như xem phim xong, khán giả khen thì còn hạnh phúc hơn.

Nỗ lực xây dựng hình tượng nhân vật là thế nhưng khi poster tung ra vẫn có những ý kiến tranh cãi, có người còn nói “người lao động nghèo mà sao răng đẹp trắng thế”. Anh thấy sao về những phản ứng trái chiều đó?

Đó là ý kiến khán giả nhưng khán giả chưa xem phim. Trong phim, tôi có bộ răng vàng khè, thấy ghê, nói thẳng là như vậy luôn. Lúc đeo răng giả tôi còn thấy ghê nữa, khó chịu với bộ răng giả đó lắm. Tôi không để răng ngoài đời vào trong phim đâu. Còn poster, một phần do lúc chụp ánh sáng mạnh quá, khi chỉnh hậu kỳ nó trắng lên thôi chứ trong phim, răng Quyền Linh xấu lắm, còn bị hô nữa, vàng khè còn hơn hút thuốc lào.

Đạo diễn và tôi rất ý thức trong việc tạo hình nhân vật. Trong phim không có gì là giả hết, chỉ có răng là giả thôi vì nhân vật không thể để răng trắng quá được. Ngay từ đầu đạo diễn đã chuẩn bị hai hàm răng giả rồi, gắn vô khó chịu lắm, ăn uống không được luôn, diễn cũng khó. Gắn răng giả là một trong những giới hạn về diễn xuất bởi vì khi nói bị căng miệng rất khó chịu và tôi đã khắc phục được điều đó.

Vậy đây có phải khó khăn lớn nhất của anh trong quá trình làm phim?

Chính xác là như vậy. Bởi với Quyền Linh, điều gì cũng phải thật hết. Trước khi ghi hình, ekip còn tính làm râu giả, tóc giả nhưng tôi nói không cần, tôi muốn tất cả đều thật. Thậm chí tôi còn nghĩ đi cà răng cho đen luôn nhưng không làm được điều đó, cuối cùng phải đi đến quyết định làm răng giả. Mà thứ gì giả cũng khó chịu, đeo vào khó diễn lắm.

Tôi không muốn hai con gái bước vào showbiz rồi bỏ bê việc học

Gia đình nhỏ và đặc biệt là hai cô con gái có đến phim trường hay hỗ trợ anh trong hành trình trở lại màn ảnh không?

Có một lần. Tôi không bao giờ để con đến phim trường bất cứ chương trình nào hết bởi tôi muốn con tập trung hết sức vào việc học. Chỉ có học mới thay đổi được số phận, tri thức. Nếu tôi cho con đến phim trường nhiều quá, nó đam mê rồi bỏ bê việc học là hỏng mất. Thế nên cả quãng thời gian quay, đoàn có đề nghị rất nhiều nhưng tôi chỉ cho con lên đoàn đúng 1 lần, ở đúng 30 phút rồi về. Tôi không muốn con đam mê rồi bỏ bê việc học.

Quyền Linh không cho con tiếp xúc với nghệ thuật vì lý do gì? Nếu một ngày hai bạn muốn theo đuổi con đường này, liệu anh có cương quyết phản đối?

Con tôi rất nghe lời cha mẹ. Tôi có nói với con là tôi chưa muốn cho con theo nghệ thuật và theo showbiz, khi nào con tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng, ba hạnh phúc tự hào rồi thì lúc đó quyền con quyết định, muốn làm gì ba không cản. Còn bây giờ tôi không muốn con bước vào showbiz để lơ là việc học. Với tôi việc học rất quan trọng, hãy tập trung hết sức mình vào nó.

Nghĩa là sau khi hai bạn tốt nghiệp đại học, anh sẽ để hai bạn tự chọn hướng đi cho mình?

Đúng vậy nhưng thực ra hai bé cũng chưa thích nghệ thuật, một bé thích thời trang còn một bé thích làm truyền thông, chưa thấy ai nói muốn theo diễn xuất cả.

Có vẻ như việc học của con luôn là định hướng, ưu tiên hàng đầu đối với anh?

Chính xác là như vậy, định hướng là phải học. Tôi từng bỏ lỡ một ước mơ, đó là ngồi ở giảng đường đại học. Và tôi muốn con mình phải ngồi ở ghế giảng đường đại học, không biết con thích gì nhưng phải làm được điều đó. Khi nào cầm được tấm bằng đại học, con muốn làm điều gì cũng được. Còn hiện tại tôi định hướng là phải học, học xong tới đâu hay tới đó.

Còn nếu sau này hai bạn muốn theo nghệ thuật, anh sẽ đồng hành cùng con chứ?

Tôi theo hết. Tôi hay nói với con rằng ba luôn ủng hộ còn quyết định là ở con. Con mình đam mê điều gì là mình phải ủng hộ vì phải có đam mê mới hướng tới được thành công. Còn mình mà ép con làm điều mà con không thích thì khó thành công lắm, tôi quan niệm là như vậy.

Hai cô con gái được tung hô quá nhiều trên truyền thông, anh có lo ở độ tuổi này, các con sẽ bị sa đà vào sự nổi tiếng mà không đủ chín chắn để biết đâu là điểm dừng và đích đến thực sự của mình?

Lo chứ, tôi cũng nói truyền thông là áp lực đó. Tôi không muốn con vào showbiz nhưng truyền thông lại thương, lại quý. Khán giả yêu thương tôi cũng rất yêu thương con tôi. Mỗi lần con xuất hiện trên trang báo hay sự kiện nào đó, sự chia sẻ cũng kinh khủng lắm. Đó là tình yêu của mọi người dành cho các con tôi, tôi không cản được. Chứ tôi không có chủ đích đưa hình con lên mạng xã hội. Mọi người theo dõi Facebook con gái Quyền Linh, lâu lâu có một sự kiện lớn lắm mà liên quan đến gia đình thì tôi mới đưa con theo. Một tháng có khi tôi được mời tới 20, 30 sự kiện nhưng tôi chỉ chọn một, hai sự kiện để làm, trong đó tôi chỉ cho con xuất hiện ở sự kiện nào có liên quan đến con gái mình. Ví dụ như sự kiện thời trang vì đó là điều con thích.

Còn với danh xưng “ba vợ quốc dân”, anh thấy sao về nó?

Cũng thú vị đó. Thực ra ngày xưa mọi người đặt cho tôi là MC quốc dân, giờ lên mạng lại là “ba vợ quốc dân”. Cũng thấy vui, nhiều khi cũng mắc cười. Nhiều người quan tâm con mình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn là do con mình hết, mình chỉ là nhân tố sau lưng thôi. Nhiều người cứ “con làm rể ba Linh nha”, “tôi với ông làm sui” nhưng tôi không có quyền quyết định mà đó là quyết định từ trái tim các con. Con thích ai, yêu ai, lấy ai là con quyết định, tôi chỉ là người theo sau ủng hộ. Còn danh xưng này cũng là một điều thú vị mà tôi thấy cũng vui.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-04-2024
Reputation: 22130


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 81,708
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	33.9 KB
ID:	2421867  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 5,400 Times in 4,375 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 92
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.41850 seconds with 15 queries