[Series đặc biệt bầu cử 2024] Kỳ 3: Scott Preler, người mang về Pennsylvania
“Tại sao những người di dân lậu lại quan trọng hơn người dân Hoa Kỳ? Tại sao những người di dân lậu lại quan trọng hơn những người vô gia cư của đất nước chúng ta? Tại sao một trong những nền kinh tế lớn nhất của chúng ta là California lại giành nguồn lực cho người di cư lậu chứ không phải là người dân Mỹ? Tại sao chúng ta lại không đặt người dân của đất nước mình lên trên hết?
Tôi muốn có câu trả lời bởi vì tôi thực sự quan tâm đến vận mệnh đất nước này, cha và ông nội của tôi là Đại uý Hải quân đã về hưu, còn tôi đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình đối với đất nước…”

Trích đoạn video này đã trở nên nổi tiếng 4 năm trước, nhưng ít ai ngờ rằng người thanh niên cao lớn với mái tóc xoã ngày hôm đó, Scott Presler, lại đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Nền Cộng Hoà năm 2024.
Suốt chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Trump lần này, Scott đã đi khắp Tiểu Bang Pennsylvania, ghi danh cử tri Cộng Hoà ở khắp nơi từ hội chợ, trạm xăng đến bãi giữ xe McDonalds. “Bền bỉ”, mỗi ngày một ít, Scott và đội của cậu ấy rút ngắn cách biệt giữa số lượng cử tri Cộng Hoà và Dân Chủ.
“ Tôi đã ghi danh thêm được 21 cử tri Cộng Hoà ở Lancaster”
“ Tôi đã ghi danh thêm được 32 cử tri Cộng Hoà ở Chợ Green Dragon”
“ Còn 700 cử tri nữa thôi là chúng ta sẽ lật được hạt Luzerne, Pennsylvania, đội của chúng tôi đang cố gắng mỗi ngày!”
…
Đó là những dòng Tweet được cập nhật liên tục của Scott. Scott cũng chính là người đầu tiên vận động người Amish tại Pennsylvania, một cộng đồng theo Thiên Chúa Giáo sống cách biệt với thế giới hiện đại, không sử dụng internet hay điện thoại di động.
“ Năm 2020 Biden ‘thắng' Trump bằng 80,000 phiếu tại Pennsylvania, có 90,000 người Amish tại Pennsylvania và nếu như Trump kết nối được với người Amish thì họ sẽ cứu nước Mỹ!” - Scott Presler
Ngày 24 tháng 9 năm 2024, Scott cập nhật:
“ Chúng tôi lật được hạt Beaver từ Dân Chủ sang Cộng Hoà
Chúng tôi lật hạt Bucks
Chúng tôi lật hạt Luzerne
Tháng 11 này chúng tôi sẽ biến Pennsylvania thành màu đỏ!”
Ngày 26 tháng 9:
“ Ghi danh cử tri ở hội chợ Bloomsburg
Tập trung vào việc của tôi và làm việc thật chăm chỉ”
Ngày 29 tháng 9:
“ Gởi cho tất cả những người mẹ có con dưới 35
Nếu Kamala thắng, bà ta sẽ gởi con của các bạn đến chiến trường
Tôi cần những cựu chiến binh giúp tôi vận động cử tri với dòng chữ rằng ‘bạn có sẵn sàng mất một phần cơ thể của mình khi Kamala gởi bạn đến chiến trường?’ ”��Ngày 6 tháng 10:
“ Nếu Trump không thắng, đây sẽ là kỳ bầu cử cuối cùng của Hoa Kỳ”
Ngày 9 tháng 10:
“ Tôi có đức tin, đức tin cần có hành động để biến nó thành hiện thực”
Ngày 10 tháng 10:
“ Tôi không được ngủ
Máu của tôi gần như biến thành cà phê hết rồi
Thân thể của tôi không thể gồng lên như vậy được lâu nữa
Đất nước chúng ta đang trên bờ vực thẳm
Hành động nhiều hơn - cố gắng đến chút sức lực cuối cùng!”
Ngày 11 tháng 10:
“ Tôi đang đăng ký cho cử tri người Amish”
Ngày 12 tháng 10:
“ Đây là 200 phiếu đăng ký của cử tri!”
Ngày 14 tháng 10:
“ Pennsylvania sẽ là viên gạch của bức tường ngăn Kamala Harris vào ngồi vào ghế Tổng Thống!”
Ngày 15 tháng 10:
“ Nhiệt tâm cuả tôi là không thể kềm chế
Lòng yêu nước của tôi là không thể suy suyển
Tôi hứa sẽ làm mọi việc trong khả năng mình để mang về Tiểu bang Pennsylvania cho Donald Trump!”
Và cuối cùng:
Ngày 6 tháng 11, năm 2024, Scott Presler:
“ Ngài Tổng Thống, tôi rất vui lòng được nói cho ngài biết rằng chúng tôi đã mang về Pennsylvania cho ngài! Xin chúc mừng!”
Trong kỳ bầu cử năm 2020 với hàng chục triệu phiếu bầu như từ dưới đất chui lên, tôi đã phải thốt lên rằng “Chẳng lẽ tình yêu chịu thua lòng thù hận hay sao?”. Gần 10 năm Trump bước vào chính trường cũng là chừng ấy năm cỗ máy của Đảng Dân Chủ gầm rú hết công suất để tạo lòng thù hận và ghét bỏ ông ở cử tri Hoa Kỳ. Thế nhưng Scott Presler đã chứng minh rằng khi tình yêu đủ lớn để miệt mài nhiều năm vận động cho lý tưởng của mình, khi tình yêu đủ lớn để lê đôi chân mỏi nhoài trên gần 50,000 dặm vuông Pennsylvania, khi tình yêu đủ lớn để lan toả lòng nhiệt tâm của mình đến hàng trăm ngàn người khác, thì nó sẽ trở thành sức mạnh không gì có thể ngăn cản.
Đảng Dân Chủ chỉ ăn gian trên những phiếu bầu qua thư ghi danh cử tri không được trả về, nếu tổng số phiếu bầu qua thư của họ còn ít hơn số lượng cử tri Cộng Hoà mới thì họ không thể ăn gian nổi! - Đó là cốt lõi của chiến lược “Too big to rig” của chiến dịch tranh cử Tổng Thống Trump và Scott Presler là một trong những nhân tố xuất sắc nhất biến tôn chỉ đó thành hiện thực.
Những kẻ u mê sẽ cho rằng Kamala thua vì nước Mỹ còn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị phụ nữ. Nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng Kamala đã thua vì không có ai yêu bà ta thực sự như cách Scott Presler đã yêu đất nước mình? Suốt khắp chiến tuyến của Đảng Dân Chủ, ai là người có ý chí và sự bền bỉ của Scott Presler? Ai là người dám đối diện Scott và nói rằng nhiệt tâm của mình lớn hơn anh ấy?
Pennsylvania, nơi viết bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, nơi Donald J.Trump được che chở bởi Chúa khỏi viên đạn được nhắm vào ông ấy với khoảng cách chỉ hơn 100m, là nơi Nền Cộng Hoà đã hồi sinh! Trong chiến thắng vang dội của những người công chính, của tình yêu với những lý tưởng đã làm Hoa Kỳ trở nên vĩ đại, Scott Presler là người chiến binh chăm chỉ nhất, bền bỉ nhất, đóng vai trò quan trọng bậc nhất.
Cộng đồng cánh hữu người Việt xin cảm ơn Scott Presler!
Anh Vũ - 08/11/2024