Bà Asma al-Assad. (Ảnh: Facebook "Asma al-Assad")
Có tin về bà Asma, vợ Tổng thống Syria bị lật đổ Bashar Al-Assad muốn xin ly hôn và trở về Anh quốc.
Vừa qua, một số phương tiện truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Ả Rập có đưa tin cho rằng, bà Asma al-Assad đã đệ đơn ly hôn lên tòa án ở Nga, và muốn sử dụng quốc tịch Anh của mình để trở về Vương quốc Anh, bởi vì bà không thấy hài lòng với điều kiện sinh sống ở Moscow.
Bà Asma sinh ra ở London, lấy ông Assad hồi năm 2000, rời bỏ sự nghiệp làm việc ở ngân hàng để đến sống ở Syria. Nhiều người tỏ ý thông cảm cho quyết định này của bà Asma. Nhưng cũng có nhiều người lại tỏ ý coi thường bà ta. Họ cho rằng, đã là vợ chồng thì dù vui hay buồn đều phải có bên cạnh nhau. Chứ không phải lúc đang thịnh thì bo bo chạy theo, lúc bị suy thì lại muốn bỏ đi. Hạng người làm vợ như vậy ai cũng thấy khinh rẻ. Nếu ông Assad còn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Tổng thống Syria mà bà ta đệ đơn xin ly hôn thì đó lại là chuyện khác.
Mới đây, một ngôi mộ tập thể vừa được phát hiện ra bên ngoài Damascus có chứa thi thể của ít nhất 100,000 người bị sát hại dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống al-Assad. Người ta tin rằng sẽ còn có thêm nhiều ngôi mộ tập thể khác được khám phá nữa. Và ngoài các nạn nhân gồm đa số người Syria, còn có các công dân Mỹ, Anh và nhiều người nước ngoài khác.
Thời còn là Thủ tướng nước Anh, ông Boris Johnson từng kêu gọi bà Assad ngừng lợi dụng chức quyền đang có, để ra sức bảo vệ cho những hành động man rợ của chồng bà là Tổng thống Assad. Đối với nhiều người, bà Asma có vai trò quan trọng trong
"bộ máy tuyên truyền đang vi phạm tội ác chiến tranh". Ngay cả khi hoàn toàn giữ im lặng, thì bà ta cũng phải hiểu rằng, sự im lặng này chính là đã đồng lõa với tội ác.
Có thể giờ này Asma đang ước ao bánh xe thời gian quay ngược lại để cho bà ta được sống trở lại với
"những ngày xưa thân ái" thuở còn là một nhân viên ngân hàng ở London yên ả. Và cũng rất có thể bà ta cũng ước ao là chưa bao giờ gặp gỡ Assad để rồi trở thành vợ ông ta. Vấn đề là ngay cả khi Asma được quay về nước Anh, thì bà ta cũng khó có thể có được một cuộc sống yên ả như bao người bình thường khác. Bởi vì tên độc tài al-Assad đã gây ra quá nhiều nợ máu với người dân Syria, và bà ta với tư cách là vợ al-Assad, từng lên tiếng bảo vệ cho chồng trước những sự chỉ trích của thế giới về tội ác tày trời của ông ta.
Bà Asma nên hiểu rằng, với những người thù oán ông Assad mà chưa giết được ông ta, thì rất có thể họ sẽ tìm cách để giết bà ta. Ông Assad là kẻ có tội mà bà ta cũng nào có sạch sẽ gì đâu.
Về phần mình, biết đâu giờ này trong kiếp sống lưu vong, al-Assad đang ước ao ông ta chưa bao giờ là Tổng thống Syria, mà đang yên phận với công việc của một bác sĩ nhãn khoa, không màng đến chuyện chính trường. Tiếc rằng tham vọng cá nhân mù quáng của ông ta đã làm hỏng đi tất cả. Vì cái tham vọng đó mà đất nước Syria đã phải trả một cái giá quá đắt. Đó là bao nhiêu năm nội chiến liên miên với hàng trăm ngàn người phải chết. Có nguồn tin cho hay al-Assad hiện bị cấm rời khỏi Moscow nếu không có sự cho phép của bọn
"quan thầy" Nga. Ngoài ra, mọi tài sản tài chính của gia đình Assad đều đang bị phương Tây cho đóng băng.
Điện Kremlin đã vội lên tiếng bác bỏ tin tức cho rằng bà Asma muốn ly hôn, và cho biết, điều này
"thật không đúng với thực tế". Nhưng khó mà tin rằng, giới báo chí Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ lại cố tình bịa ra chuyện này. Việc Điện Kremlin phủ nhận chỉ là để che giấu tình trạng bết bát của ông Assad vốn đã bị suy sụp về nhiều mặt sau khi bị lật đổ. Và nhất là hình ảnh của một kẻ từng làm tay sai cho nước Nga như ông ta, trong một chừng mực nào đó, cũng chính là hình ảnh của nước Nga thảm bại.
Giờ đây, gần như bị giam lỏng ở Moscow, al-Assad đang phải sống những ngày nặng nề và chưa biết kết cục số phận mình sẽ ra sao đây. Liệu rằng, ông ta sẽ bị Nga giao nộp cho chính quyền mới ở Syria hay không, một khi giới cầm quyền ở đây xem đó là điều kiện tiên quyết để cho họ xem xét việc tái lập bang giao với Nga?
Gây ra tội ác thì phải chịu đền tội. Nợ máu phải trả bằng máu. Điều này rất có thể sẽ đúng với al-Assad. Và có thể cũng đúng với cả bà Asma.
Tin mới nhất về Asma: Bệnh bạch cầu của bà vừa tái phát, với các triệu chứng rất nặng, và bà được cho là chỉ có 50% cơ hội để sống sót. Nếu Asma qua đời vì bệnh này thì đó sẽ là một kết cục quá tốt đẹp cho bà ta, một kết cục mà bà ta thật sự không xứng đáng để được hưởng vì đã trao thân lâm tên độc tài ác ôn Assad kia.