Tâng bốc không phải là chiến lược mà nhóm của Kamala Harris có thể mong đợi từ Donald Trump khi phó tổng thống tiếp quản chiếc áo choàng Dân chủ từ Joe Biden.
Trump chưa bao giờ né tránh việc chỉ trích cá nhân đối thủ chính trị của mình. Ông gọi Hillary Clinton là "ác quỷ" với "lòng căm thù trong tim" trong chiến dịch năm 2016, ông xúc phạm "kẻ buồn ngủ" Joe Biden là "kẻ ngu ngốc" và "cá nhân có chỉ số IQ thấp" và so sánh Nancy Pelosi với "con chó" và "con rệp giường".
Những nỗ lực ban đầu của ông nhằm dán nhãn Harris là "kẻ điên" không làm giảm đà phát triển của chiến dịch Dân chủ kể từ khi phó tổng thống nắm quyền kiểm soát.
Chiến dịch của Kamala thực sự thích những khó khăn về kỹ thuật của Trump trên X
Vì vậy, có lẽ cuộc phỏng vấn kỳ lạ đặc trưng của Trump với Elon Musk vào tối thứ Hai đã đánh dấu một bước ngoặt trong chiến dịch của ông. Liệu Trump, vua của những lời hạ thấp, có cố gắng tỏ ra tử tế không? Hay lời khen ngợi đó có chủ đích là một trò lừa bịp chống lại sự công bằng của TIME?
Melania Trump đã giữ khoảng cách với chiến dịch tranh cử của chồng bà, giống như bà đã làm trong hầu hết sự nghiệp chính trị của ông. Nhưng bà thấy mình bị so sánh với kẻ thù không đội trời chung của Trump trong cuộc thảo luận của ông với Musk.
Để Trump so sánh Harris một cách tích cực với Melania, người ta phải cho rằng ông ấy chân thành ngay cả khi ông ấy gọi bà là "nhà lãnh đạo tồi tệ".
Sau khi nói rằng thật khó để tưởng tượng Harris gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình - và Musk đồng ý rằng điều đó sẽ là "ngớ ngẩn" - Trump đã thay đổi chiến thuật, nói rằng ông đã thấy trang bìa tạp chí TIME của đối thủ.
"Tôi đã thấy một bức ảnh của cô ấy trên tạp chí TIME hôm nay. Cô ấy trông giống như nữ diễn viên xinh đẹp nhất từng sống", ông nói với Musk. "Cô ấy trông rất giống đệ nhất phu nhân vĩ đại của chúng ta, Melania".
Có lẽ ông ấy đã suy nghĩ lại về việc giới thiệu người vợ nổi tiếng kín tiếng của mình vào cuộc tranh luận và tiếp tục nói sai tên Harris thành "Camilla", một sự bổ sung cho việc phát âm sai "Kamala" của ông ấy.
"Tất nhiên, cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp và chúng ta sẽ dừng lại ở đó", Trump nói thêm, và Musk dường như rất vui khi làm chính xác như vậy.
Tất nhiên, có thể là liên danh Trump-Vance đang ghi nhận bản chất "vui vẻ" của chiến dịch tuần trăng mật Harris-Walz và có ý định tiếp tục dành cho các đối thủ của họ những lời khen ngợi.
Hoặc có lẽ Melania sẽ thông báo với chồng mình rằng cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 là giữa ông và Harris và giữ mọi so sánh khác cho riêng mình.