| 
    
     
    Sau cuộc tấn công vào đập Belgorod ở Nga, nước đã tràn vào các tuyến đường mà quân đội Nga sử dụng cho hoạt động hậu cần. Nhiều thiết bị quân sự của Nga cũng bị ngập sâu trong nước, nước cũng tràn vào các hầm trú ẩn. 
 
Thông tin này được nhiều kênh Telegram đưa tin, trong đó có các kênh của Nga. 
 
“Một ngày sau khi đập Belgorod vỡ, chúng tôi từ lính bộ binh thành lính thủy đánh bộ luôn rồi, Natasha ạ. Nhưng chúng tôi còn may, vì ở vị trí gần đó, toàn bộ hầm trú ẩn cùng thiết bị đã bị ngập hết,” một binh sĩ Nga nói trong đoạn video quay cảnh anh này đi qua hầm trú ẩn ngập nước. 
 
Theo các nguồn tin địa phương, mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. 
Ukraine tấn công đập Belgorod 
 
Theo TSN, đêm 26/10, máy bay không người lái thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine đã tấn công đập Belgorod, khiến mực nước sông Seversky Donets dâng cao đột ngột. 
 
Các hầm trú ẩn và vị trí của quân đội Nga ở hướng Vovchansky và gần làng Grafivka bị ngập lụt. Cuộc tấn công đã khiến hoạt động hậu cần của Moscow gặp nhiều khó khăn. 
 
Theo các nguồn tin, những đợt tấn công vào đập vẫn tiếp diễn suốt đêm và sáng hôm sau, làm mực nước giảm hơn một mét và đập bắt đầu xả nước. Các Lữ đoàn 128, 116, 68 và 136 của Lực lượng Vũ trang Nga đối mặt với tình trạng ngập lụt nguy hiểm. 
 
Quân đoàn 16 Ukraine báo cáo rằng tình hình hiện nay bất lợi cho phía Nga: Các đơn vị vượt sông Seversky Donets hầu như đã bị cắt đứt khỏi lực lượng chủ lực. Đồng thời, việc đập bị tấn công khiến hậu cần của Nga thêm rối ren và làm giảm khả năng chiến đấu trên hướng này. 
 
“Vấn đề chính là hậu cần của đối phương đã trở nên vô cùng khó khăn. Các đơn vị vượt qua sông Seversky Donets thực tế đã bị tách khỏi hậu phương. Chúng tôi hy vọng số tù binh Nga sẽ sớm tăng lên,” người phát ngôn của Quân đoàn 16 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết. 
 
Chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, Đại tá Robert Brovdi, xác nhận rằng chiến dịch này do quân đội Ukraine thực hiện. 
 
Theo rubryka.com, ngày 24/10, phía Nga báo cáo rằng công trình thủy lợi đã bị ba tên lửa HIMARS tấn công. Vụ pháo kích đã làm hư hại một số tòa nhà chứa thiết bị kỹ thuật, cơ cấu nâng của một trong các cửa cống và đập. 
 
Vào ngày 26/10, phía Nga tiết lộ thêm, do một cuộc tấn công vào con đập, quân đội Nga chiến đấu ở Vovchansk thuộc vùng Kharkiv đã bị tách khỏi lực lượng chính. 
 
Trước đó, quân đội Nga đã tích cực củng cố vị trí gần Vovchansk, tận dụng thời tiết ấm giúp sông ngòi cạn nước, thuận lợi cho việc vận chuyển thiết bị. Tuy nhiên, mực nước sông Seversky Donets nay lại dâng cao đột ngột, biến tiền tuyến thành vùng bùn lầy, khiến kế hoạch của Nga bị phá sản. 
Đoàn đánh trả đũa của Ukraine? 
 
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, một cuộc tấn công của Kiev gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một cơ sở thủy điện bên trong lãnh thổ Nga. 
 
Unian.ua dẫn lời chuyên gia quân sự Yevhen Dykyi: “Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành ‘mục tiêu tối thiểu’ — cuộc tấn công của quân Nga ở hướng Vovchansk đã bị đẩy lùi, nhưng vẫn còn ‘chiếc nồi hơi nước’ dành cho đối phương đang chờ hoàn tất.” 
 
Theo ông Dykyi, thiệt hại ở đập hồ chứa Belgorod không phải hành động trả đũa, mà liên quan tới việc phòng thủ ở khu vực Vovchansk. 
 
Ông nhắc lại lịch sử các con đập trong cuộc chiến, bắt đầu từ con đập ở Dymer gần Kiev. Việc phá hủy con đập đó, theo ông, đã cứu thủ đô Kiev — vì nếu sông Irpin không ngập, quân Nga có thể đã đột phá lên xa lộ Zhytomyr và buộc Ukraine phải chiến đấu trong phố. “Mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác,” ông nói. 
 
Ông cũng nhắc tới vụ nổ đập Kakhovka năm 2023 — Ukraine cáo buộc Nga làm, còn Moscow phủ nhận. Về mặt quân sự, vụ nổ Kakhovka đã lật ngược tình thế chiến dịch năm 2023, phá vỡ cuộc phản công được chuẩn bị trong nhiều tháng của Ukraine và khiến cục diện xung đột thay đổi hoàn toàn. 
 
Về vụ đập Belgorod gần đây, Dykyi khẳng định hành động này không nhằm trả đũa Nga. Ông nói: vấn đề là phòng thủ của Ukraine ở Vovchansk đã gặp khó, và người Nga đã bắt đầu phát triển một cuộc tấn công ở đó — dù nhỏ, cục bộ — nên mục tiêu tối thiểu của Ukraine là ngăn chặn cuộc tấn công ấy, và điều đó đã đạt được. 
 
Ông cho biết mực nước dâng do vỡ đập đủ gây ra khó khăn lớn cho hậu cần phía đối phương. Vụ nổ đập tạo ra một “nồi hơi nước” buộc quân Nga phải cố gắng vượt chướng ngại nước này hoặc chấp nhận đầu hàng. 
 
An An (Theo TSN, rubryka.com, Unian.ua)
 
 
	
 |