Phong kiến điện lực: Thích là bật giá, dân chỉ biết tắt đèn!
Tháng 6 vừa qua, hàng triệu hộ dân choáng váng khi tiền điện tăng sốc. Có khung giờ, giá điện vọt lên 5.422 đồng/kWh – cao nhất từ trước đến nay. Không thông báo trước. Không giải thích rõ. Không có lựa chọn thay thế.
Vì sao ư? Vì điện là độc quyền. Và ở nơi độc quyền ngự trị, giá cả không cần hợp lý – chỉ cần được phép.
EVN nói lỗ. Năm nào cũng kêu lỗ. Nhưng trụ sở vẫn mọc như nấm, xe công vẫn đầy bãi, tiệc tổng kết vẫn linh đình. Lỗ mà sống sang hơn cả doanh nghiệp lãi.
Mỗi khi dân than thở, họ bảo “do thời tiết, do biến động”. Khi dân bức xúc trên mạng xã hội, lập tức bị cảnh báo: phát ngôn sai có thể bị… cắt điện. Nghĩa là trả tiền rồi mà vẫn không được có chính kiến.
Dùng điện mà cứ như trả tiền chuộc con tin: không trả thì bị cắt, mà trả thì… cũng không được hỏi. Họ bật giá, dân phải tắt đèn.
Trong nền kinh tế mà người dân không thể chọn nhà cung cấp, điện không còn là dịch vụ – mà là quyền lực. Và quyền lực đó, đáng tiếc thay, không phục vụ nhân dân – mà trừng trị sự phản kháng.
Nhiệt độ ngoài trời 40 độ.
Nhiệt độ trong lòng dân còn sôi hơn thế.
Mà công tơ điện thì cứ quay đều – như thể chẳng có ai chịu trách nhiệm.
Linh Linh
VỀ CAM KẾT ĐẦU TƯ “NĂNG LƯỢNG SẠCH” CỦA EVN
Năng lượng sạch hay “đầu tư ảo”? Doanh nghiệp tư nhân bị gạt sang bên lề trong khi EVN vẫn thao túng thị trường
Chính quyền luôn miệng hô hào phát triển năng lượng sạch, rồi cam kết “mua lại điện” để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư điện gió, điện mặt trời. Nhưng thực tế, hàng loạt dự án tư nhân tắc nghẽn chưa có giải pháp đầu ra, còn EVN vẫn độc quyền, báo lỗ rồi than thiếu điện. Có thật là nhà nước đang ưu tiên năng lượng sạch không? Hay lại là lời hứa trên giấy?
Dân phải gồng mình vì giá điện tăng, doanh nghiệp thì đứng ngồi không yên vì số tiền đổ vào các dự án không ít. “Phát triển xanh” chỉ là cái cớ để bảo vệ lợi ích độc quyền, còn thị trường điện sạch đang bị bỏ rơi. Ích nước lợi nhà có gì là trong trò chơi quyền lực?
Nếu thực sự muốn phát triển năng lượng sạch và tăng trưởng xanh, nhà nước phải minh bạch chính sách, tháo gỡ rào cản cho tư nhân đầu tư, và quan trọng nhất: phá bỏ độc quyền ngành điện. Chỉ có như thế thì nguồn cung điện mới đa dạng, giá điện cũng sẽ “dễ thở” hơn và mục tiêu bảo vệ môi trường mới có thể thành hiện thực.
Đừng để “phát triển xanh” trở thành một “chiêu trò” đánh bóng hình ảnh trong khi thực tế vẫn là sự trì trệ và độc quyền.
LinhLinh
NHÀ RÒ RỈ ĐIỆN, DÂN TRẢ TIỀN - EVN CÓ BAO GIỜ SAI?
Lại là những ngày “say sẩm mặt mày” vì hóa đơn tiền điện tăng vọt. Nhiều gia đình cho biết: mặc dù nhu cầu sử dụng vẫn như cũ, nhưng các con số cứ thế mà tăng lên. Lý do là gì? “Có thể thiết bị rò điện”, “có thể điện âm bị hao hụt”, hoặc “có thể... do dân dùng sai cách”. Có thể có rất nhiều lý do, nhưng chắc chắn trách nhiệm thì không bao giờ “có thể” thuộc về EVN.
Không có những cuộc kiểm tra định kỳ, cũng tuyệt nhiên không cảnh báo sớm. Không có bất cứ hệ thống tự động phát hiện lỗi rò rỉ để hỗ trợ sự cố cho dân. Việc của EVN là gì? Là ghi số điện, tính tiền và tận thu. Còn những việc khác dân tự chịu.
Công tơ rò điện nhưng vẫn đếm, hệ thống có rò cũng vẫn chạy, nhưng EVN luôn vô can toàn phần.
Không có một lời xin lỗi nào, thì tất nhiên cơ chế hoàn tiền lại cho dân cũng không ai dám ước mơ. Nhưng ngay cả giám sát độc lập cũng không có, thì làm sao người dân có thể đòi lại công bằng nếu như có sai lệch về kỹ thuật.
Độc quyền thì không cần giải thích, cứ tính theo bậc thang mà thu. Sai vẫn thu được tiền thì sai bao nhiêu cũng thành đúng thôi. Chừng nào EVN vẫn tự làm mọi thứ, thì dân sẽ tiếp tục đóng tiền cho những lỗi không tên.
Linh Linh
LỘT TRẦN MÁNH KHÓE CỦA EVN ĂN TIỀN CHÊNH GIÁ ĐIỆN LŨY TIẾN
Cùng một thời điểm, nhiều người dân trên cả nước đều than trời vì giá điện tháng 6/2025 tăng gấp đôi, gấp ba lần tháng trước, vô lý vì mức độ sử dụng điện vẫn như vậy. Tại sao lại như vậy, đâu là nguyên nhân? Đã phát hiện ra chiêu trò của nhân viên EVN như sau:
Hai trường hợp ở tỉnh Thanh Hóa, một ở Bắc Ninh, người dân chia sẻ video lên mạng xã hội cho thấy. Nhân viên EVN đã cố tình ghi số điện cao hơn thực tế, hoặc ghi lùi thời gian so với lịch chốt số điện hàng tháng. Vì giá điện tính theo lũy tiến và theo giá điện bậc thang, tức là số điện càng cao, càng bị tính tiền giá cao hơn. Cứ một nhà dân, EVN ghi cao hơn mấy chục số, mấy trăm số, nhân với số hộ cả tỉnh thì riêng tiền chênh lệch không biết bao nhiêu tiền.
Nhân viên EVN thường sẽ sử dụng chiêu này vào những tháng nắng nóng, vì dễ đổ vạ là cho thời tiết, hoặc vào tháng mà EVN điều chỉnh tăng giá bán điện. Cứ ghi cao số lên, hoặc cố tình chốt số dài ngày hơn, “đớp” tháng đó thôi, từ tháng sau lại ghi đúng thực tế như bình thường thì người dân làm sao biết được.
Với mánh khoé này, năm nào nhân viên EVN cũng làm ít nhất một vụ. Nhiều tỉnh dân than trời như vậy chứng tỏ không thể có chuyện “ăn quả lẻ”, mà là có sự chỉ đạo từ ít nhất là lãnh đạo EVN cấp tỉnh. Đến khi quyết toán với nhà nước thì EVN lại khác, số tiền chênh lệch coi như EVN đút túi chia nhau. Nhà nước bị thất thu còn người dân thì bị c.ư.ớp trắng trợn giữa ban ngày.
Người dâm bây giờ phải đồng lòng bảo nhau, yêu cầu EVN phải chốt số điện đúng ngày, nếu có thay đổi phải báo cho người dân và phải trừ đi số tiền chênh lệch tính theo giá bậc thang. Cũng chỉ vì EVN độc quyền điện, mặt hàng thiết yếu mà người dân bắt buộc phải dùng nên mới làm ăn bố láo như thế này.
Võ Tuấn
KỊCH BẢN “TĂNG ĐỘT BIẾN” CỨ TÁI DIỄN
Người dân cả nước đang hoảng hốt với hóa đơn điện tháng 6/2025, có gia đình tăng gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí gấp ba so với tháng trước, dù mức tiêu thụ gần như không đổi. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh hóa đơn, lời than vãn, sự bức xúc đến nghẹn họng. Nhưng giờ biết kêu ai, khi điện là mặt hàng độc quyền của Nhà nước?
Ngày 10/5, EVN bất ngờ “đánh úp” toàn dân bằng thông báo tăng giá điện 4,8%, đúng vào thời điểm bước vào mùa nắng nóng. Lý do thì quen thuộc là để “bù lỗ”, nhưng lúc EVN lãi dân đâu được giảm giá điện. EVN còn trấn an rằng mức tăng là "tương đối phù hợp", không ảnh hưởng đáng kể đến đại đa số người dân. Nhưng trớ trêu thay, giá điện được tính theo bậc thang, càng xài nhiều càng bị tính với mức giá cao hơn, khiến người dân như rơi vào cái bẫy vô hình không lối thoát.
EVN còn có một chiêu thức móc túi rất tinh vi là thay đổi ngày chốt số điện. Bằng cách chốt sớm điện tháng 5 và dồn số sang tháng 6, họ đã đẩy phần lớn sản lượng điện vào đúng kỳ áp giá mới và bậc cao, khiến hóa đơn tháng 6 bỗng dưng tăng vọt.
Khi bị dư luận phản ứng, EVN lại đổ lỗi: do người dân xài nhiều điện hơn vì nắng nóng, do học sinh nghỉ hè. Nhưng dân còn lạ gì chiêu trò này của EVN. Năm nào kịch bản này cũng diễn ra, và năm nào dân cũng phải cắn răng móc ví ra thanh toán, có kêu trời cũng không một cơ quan nào đứng ra kiểm tra, giám sát EVN một cách độc lập và minh bạch.
Khi nào còn độc quyền thì dân còn khổ.
Cô Ba
EVN VƯƠN MÌNH, NHÂN DÂN OẰN MÌNH
Tín hiệu rõ nét nhất của “kỷ nguyên vươn mình” mà chính quyền ra rả tuyên truyền không phải là tự do, dân chủ hay cuộc sống sung túc, mà là… tiền điện tăng gần gấp đôi chỉ sau một tháng!
Vâng, nhân dân đang vươn mình thật sự: vươn tay tắt bớt bóng đèn, rút bớt ổ cắm, thở dài nhìn hóa đơn mỗi cuối tháng mà lòng thắt lại. Trong khi EVN vẫn độc quyền, vẫn lỗ nhưng lương thưởng vẫn đều, thì dân chỉ còn biết “vươn mình chịu trận”.
Trong khi lãnh đạo hồ hởi nói về “tăng trưởng”, “chuyển đổi số”, thì người dân bắt đầu học lại kỹ năng sống thời bao cấp: tắt đèn sớm, nấu cơm bằng củi.
Nếu đây là dấu hiệu của phát triển, thì có lẽ hạnh phúc quốc gia được đo bằng chỉ số… bốc hơi trong ví người dân.
Người ta bảo “dân giàu, nước mạnh”, nhưng nhìn hóa đơn điện thì chỉ thấy “EVN phất, dân nghèo”. Nếu đây là vươn mình, thì xin hỏi: ai đang vươn và ai đang quằn?
Ông Tô Lâm tuyên bố coi kinh tế tư nhân là “động lực chủ đạo” trong kỷ nguyên mới. Nhưng thử hỏi: với một nền kinh tế mà EVN, tập đoàn điện lực quốc doanh vẫn nắm độc quyền cung cấp điện, thì tư nhân lấy đâu ra “chủ đạo”? Chủ đạo bằng niềm tin, hay bằng hóa đơn điện gấp đôi mỗi tháng?
Một doanh nghiệp tư nhân chỉ cần chậm tiền thuế là bị phạt, bị kiểm tra tới tấp. Còn EVN, lỗ triền miên, tăng giá vô tội vạ, không ai dám đụng tới. Đó là “chủ đạo” kiểu gì?
Nếu ông Tô Lâm thực tâm muốn trao vai trò chủ đạo cho khu vực tư nhân, thì việc đầu tiên phải làm là chấm dứt độc quyền. Mở cửa thị trường điện lực, cho tư nhân cạnh tranh sòng phẳng. Còn nếu EVN vẫn ngồi chễm chệ trên ngai vàng độc quyền, thì mọi lời nói về “kinh tế tư nhân” chỉ là những khẩu hiệu rỗng thêm một lớp son chính trị phủ lên một guồng máy quốc doanh cồng kềnh và kém hiệu quả.
Đừng gọi tư nhân là “chủ đạo” khi nhà nước vẫn giữ hết dây điều khiển. Bởi trong vở kịch ấy, tư nhân chỉ là diễn viên phụ… và người dân là khán giả trả tiền.