Ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo
Theo báo chí nhà nước đưa tin, chiều 21/11, Ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.
Những sai phạm của ông Thưởng và ông Huệ được nếu ra không rõ tội danh, không rõ mức độ…
Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm là vi phạm điều gì trong 19 điều. Vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì phải chỉ ra rõ vi phạm trong vụ án nào, liên quan đến ai, thiệt hại bao nhiêu, có phải truy tố trách nhiệm hình sự hay không?
Nếu gây dư luận xấu trong nhân dân là dư luận gì? Những tin đồn đó có đúng sự thật không? Tại sao Đảng không nói rõ cho dân biết?
Ông Thưởng và ông Huệ đều đã từ chức, tài sản tham nhũng đã được tẩu tán,bây giờ có kỷ luật cảnh cáo cũng không có ý nghĩa gì. Sai phạm của Thưởng và Huệ kéo dài từ nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, chứng tỏ mức độ không hề nhẹ, nhưng chỉ bị kỷ luật cảnh cáo.
Chứng tỏ Đảng chỉ đang mị dân rằng xử lý “không có vùng cấm”, chứ với mức phạt “giơ cao đánh khẽ”, phạt cho có như vậy làm sao đủ sức răn đe.
Cô Ba
Sáng 19/11, trong phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương Tô Lâm cho biết: Cần có cơ chế tuyển thẳng người tài không cần qua bước đề xuất xét duyệt rườm rà để con cháu chúng ta có cơ hội được cống hiến.
Tô Lâm nên bớt nói chữ đi. Đám ủy viên trường hợp đặc biệt toàn bằng tiến sĩ Luật giả hết. Giờ còn đòi tuyển thẳng luôn nữa thì thôi xe ôm cũng làm được Tổng bí thư à? Điều người dân cần là nghị định, là luật pháp, là đưa ra quốc hội thảo luận phê duyệt chứ không phải nói suông. Nói không có văn bản, không có luật cụ thể thì ai mà thi hành? Tuy nhiên, không có người thực tài nào chịu cống hiến với đồng lương chết đói, bị kẻ vô dụng lãnh đạo và không thể thăng tiến nếu không xu nịnh hoặc có ô dù. Đi làm nhà nước mà không có phe phái sẽ bị đì là luật bất thành văn qua bao nhiêu năm. Giờ thì cứ hộ khẩu Hưng Yên là auto người tài hoặc như cháu Khôi - cháu nội của ai đó là được tuyển thẳng trong một nốt nhạc.
Hạnh Nhân
Có thể nói, từ năm 2016 đến nay, công việc nguy hiểm nhất hiện tại là làm Chủ tịch nước. Chiếc ghế này đã trở nên đen đủi vì những người giữ ghế đều đã từ trần hoặc bị té ghế.
Bắt đầu từ ông Trần Đại Quang, sau hơn 2 năm cầm quyền đã ra đi vì mắc “bệnh lạ”. Tiếp đến là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã ra đi.
Sang Quốc hội khóa XV, Nguyễn Xuân Phúc bị gãy ghế Chủ tịch nước sau gần 2 năm nhậm chức do vướng nhiều sai phạm. Đến Võ Văn Thưởng ngồi được hơn 1 năm cũng gãy ghế vì liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Tiếp đến là Tô Lâm, nhưng không được lòng phe quân đội nên Tô Lâm đã bị ép tự rời ghế và ông cũng trở thành chủ tịch nước có nhiệm kỳ ngắn nhất Việt Nam.
Cứ tưởng có Tập Cận Bình và phe quân đội bảo kê thì Lương Cường sẽ yên ổn cho đến hết nhiệm kỳ. Nhưng không, ông Cường đã phải đeo mặt mo với tiếng xấu để đời, lưu danh sử sách vì cận vệ tháp tùng ông trong chuyến đi “mở hàng” ra quốc tế đã xâm hại tì.nh d.ục phụ nữ Chile.
Đúng là chiếc ghế đen đủi.
Cô Ba
Cho đến giờ phút nầy, đối thủ chính của phe Tô Lâm đã dần dần lộ diện. Tình hình càng ngày càng “gay cấn” nhất là sau khi Lương Cường nhận chức Chủ Tịch Nước. Xét cho cùng, dưới ô dù của đảng CSVN, thì chức vụ CTN không có quyền lực bằng Thủ Tướng và TBT đảng cs.
Hiện tại, toàn thể đảng viên csVN khó tìm ra người liêm khiết. Bởi 100% đảng viên là tham ô và không đủ phẩm chất để làm người tử tế. Từ TBT đến cán bộ đảng viên thấp nhất, họ đều tự cho rằng là họ có đặc quyền được phép nhận hối lộ và ức hiếp dân lành .
Hối lộ, tham nhũng, tham ô, cửa quyền, hách dịch và lũng đoạn, nhũng nhiễu ở các quan chức cộng sản xuất hiện từ quy tắc bất di bất dịch: Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì đó là cho dầu ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, đều phải có sự giám sát và quản lý của 2 cơ chế song hành là đảng cs và nhà nước XHCN Việt Nam.
Một khi đã lộ diện sự cạnh tranh phe nhóm, thì võ đài chính trị VN đang nhanh chóng biến thành một võ đài bát nháo, không cần trọng tài, ở đó các phe phái, các nhóm lợi ích không ngần ngại thách đấu với nhau đến đổ máu, hạ gục nhau và thậm chí sinh tử đoạt mạng nhau.
Theo một nguồn tin từ TP HCM, trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và hàng loạt quan chức cấp Bộ, cấp Tỉnh bị “rớt đài” trong thời gian vừa qua, cho thấy tình hình càng lúc càng gay cấn và hỗn loạn, Tô Lâm không còn khả năng điều tiết, khống chế tình hình bất ổn hiện nay.
Chúng ta hãy chờ xem tình hình phe đảng đấu đá nhau sẽ chuyển biến như thế nào. Sẽ xảy ra trong thời gian ngắn, phe côn an hay phe quân đội, ai thắng ai thua sẽ lộ rõ thôi.
Lão Thất
Sáng 20-11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil đã gây thất thoát 1.463 tỉ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường. Khi Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã hối lộ lãnh đạo Bộ Công Thương để xin cấp lại.
Bà Hạnh đã nhiều lần gặp ông Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương) đề nghị ông An đề xuất lên cấp trên giúp cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil. Ông An đồng ý và thông tin cho bà Hạnh biết chi phí phải chi theo mặt bằng chung là từ 5-7 tỉ đồng.
Như vậy chứng tỏ việc hối lộ để được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu đã có từ rất lâu và trở thành thông lệ. Mỗi chữ ký của lãnh đạo có giá lên tới gần chục tỷ đồng.
Giữ chức thứ trưởng Bộ Công Thương, có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu cho doanh nghiệp từ năm 2014 đến nay, ông Đỗ Thắng Hải chắc chắn đã nhận hối lộ rất nhiều vụ. Gần 10 năm làm lãnh đạo tha hồ làm tiền doanh nghiệp, bây giờ mới bị mang ra xử lý, số tiền Cựu thứ trưởng kiếm được tiêu ba đời cũng không hết. Bảo sao ai cũng muốn làm lãnh đạo.
Cô Ba
Thông tin Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ, đồng thời chưa xem xét, xử lý kỷ luật ông Võ Văn Thưởng do đang điều trị bệnh đã khiến cho ban tuyên giáo cùng lực lượng thân đảng không biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Lý do hồi 2 vị này còn đương nhiệm, lực lượng này luôn hả hê và tung hô nào là phúc hậu, tài giỏi, dốc lòng vì nhân dân, lãnh đạo phải học tập ông Thưởng ông Huệ thì đất nước mới đi lên được.... nên giờ các ông bị xử lý làm lực lượng này trở tay không kịp.
Những tưởng đảng sẽ vì bộ mặt của cán bộ lãnh đạo mà bỏ qua không xử lý, vì trước giờ ngoài Nguyễn Tấn Dũng thì lãnh đạo nào ngã ngựa cũng được rút êm xuôi về làm người tử tế. Nên việc Tô Lâm mạnh tay với Thưởng, Huệ lại làm cho bộ máy vốn nát bét giờ lại thêm nhục nhã thêm. Thiết nghĩ đất nước cũng nên có thêm ngày quốc nhục, để khi lãnh đạo nào khiến cho cán bộ đảng viên cùng toàn thể bộ máy chính trị bị ê chề mặt mũi với nhân dân thì cho nghỉ ngơi, đỡ ra đường không dám ngẩng mặt lên được.
Nhưng có chọn ngày thì chính quyền cũng phải có chọn lọc, chứ giờ tên lãnh đạo nào cũng là trùm tham quan tham nhũng, lại còn đấu đá nhau kịch liệt, ngày nào cũng có kẻ vào tù ra tội thì cả năm 365 ngày cũng không đủ làm ngày quốc nhục đâu.
Linh Linh
Để đáp lại việc Triều Tiên đã điều 10.000 quân để hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukranie, Tổng thống Putin đã tặng vườn thú Triều Tiên 70 con vật, trong đó có sư tử và gấu, để thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước.
Đúng với châm ngôn "có qua có lại mới toại lòng nhau". Có điều qua lại kiểu như tình bạn cộng sản này thì thật đáng sợ: đổi 10.000 binh lính lấy 70 con vật. Và phải biết rằng, Triều Tiên đang dự tính diều thêm 100.000 quân để hỗ trợ thêm cho phía Nga, có nghĩa với kiểu "quan hệ" như thế này sẽ có thêm 700 con vật được đổi lấy số lượng binh lính của Triều Tiên.
Chắc trên thế giới chỉ có những người bạn cộng sản mới có kiểu đổi chác độc lạ đến thế, nhìn vào đây không biết Việt Nam - đàn em luôn thân cận và tung hô nước Nga hết sức sẽ đổi bao nhiêu quân để lấy thú về trưng đây?
Linh Linh
Liên quan đến tình hình chính trường “sôi động” và nội bộ thượng tầng đang “sôi sục” đấu đá nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới thạo tin, thì từ nay đến Đại hội 14 chỉ còn khoảng 13 tháng, trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải giành bằng được chiếc vé “trường hợp ngoại lệ” để có tên trong danh sách nhân sự “chủ chốt”.
Theo nguyên tắc của đảng CS ta, nếu kết quả biểu quyết Tô lâm là ” trường hợp ngoại lệ “của Ban Chấp hành Trung ương, không đạt được quá bán, thì sẽ đồng nghĩa với việc,Tô Lâm sẽ phải về hưu sau hơn 1 năm ngồi trên ghế Tổng Bí thư ở tuổi 69. Tính đến đầu năm 2026, khi Đại hội 14 diễn ra, 2 ông Tô Lâm và Lương Cường cùng 69 tuổi, Phạm Minh Chính được 67 tuổi và Trần Thanh Mẫn sẽ ở tuổi 64.
Theo quy định hiện hành về độ tuổi để được tái cử, thì cả Tô Lâm và Lương Cường đều đến tuổi phải về hưu, cũng như Phạm Minh Chính cũng quá tuổi để ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Do đó, việc giành vé “trường hợp ngoại lệ” là vấn đề không hề đơn giản. Theo giới quan sát, khả năng cao, nội bộ Đảng sẽ đạt được phương án, cả 3 ông Tô Lâm, Lương Cường, và Phạm Minh Chính sẽ cùng ở lại, hoặc cùng nghỉ hưu.
Nhưng đương nhiên, Tô Lâm lại không muốn như vậy. Theo Tô Lâm, “trường hợp ngoại lệ” cho Đại hội 14 chỉ có duy nhất 1 và chỉ 1 mà thôi. Đây là lý do đã khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư Đại hội 14 càng trở nên quyết liệt và “một mất một còn”.
Còn nhớ, kể từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, về việc Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa mối quan hệ giữa 2 nước. Mà thực chất, đó là sự đầu hàng “vô điều kiện” của đám lãnh đạo Hà Nội đối với Trung Nam Hải. Kể từ đó cho đến nay, bộ máy lãnh đạo “cấp cao” của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải nhận được sự đồng thuận của Ban lãnh đạo Bắc Kinh.
Còn nhớ trong quá khứ, lãnh đạo Trung Quốc từng gọi đám lãnh đạo cộng sản Việt Nam là những đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Ngày 17 tháng 7 năm 2023, trên Hoàn Cầu Thời Báo, một phụ bản của Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài viết với tiêu đề: “Trung Quốc thúc giục “đứa con hoang đàng” hãy trở về nhà”. Đây là điều sĩ nhục công khai mà đám lãnh đạo csVN chỉ biết cúi đần nhận lãnh mà không dám lên tiếng phản bác.
Những điều vừa kể trên, có liên quan gì đến chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 11 đến 15/11 vừa qua?
Phan Đình Trạc hiện nay là người cầm đầu phe Nghệ An – là một đối thủ chính trị, đồng thời là người liên tục dòm ngó chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, khi Tổng Bí thư Trọng chưa qua đời. Có nhiều biểu hiện cho thấy, các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Quảng Nam đã và đang nỗ lực liên kết với phe tướng lĩnh quân đội để chống lại Tô Lâm và phe Hưng Yên.
Đây là điều hết sức đáng lo ngại đối với chính trường Việt Nam tại thời điểm hiện nay. Chúng ta hãy chờ xem.
Lão Thất
Nguyên thượng tá Bùi Tiến Lợi, cựu Chủ nhiệm bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học của Trường Đại học Sĩ quan Công binh (Bộ Quốc phòng), đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Công an tỉnh Bình Dương ngày 20/11 bắt giữ với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.
Làm đến chức thượng tá, lại còn là chủ nhiệm môn chủ nghĩa xã hội thì chắc chắn đủ nhận thức, thông minh để biết được việc gì nên và không nên làm. Thế nên không có chuyện ông Lợi bị xúi dục, kích động hay do "thế lực thù địch" cài cắm vào mà ăn nói linh tinh. Có điều phận làm lính chính quyền, thấy bất bình chế độ vì sự thối nát từ trên xuống dưới toàn thể bộ máy, đụng đâu cũng lòi ra quan tham vơ vét tiền của nhân dân thì nào chịu nổi, nên bức xúc nói ra những điều không hợp ý đảng thì lại bị gán cho cái tội để bắt nhốt thôi. Bởi chính quyền sợ người dân am hiểu quyền dân chủ đã đành, lính lác của mình mà còn "giác ngộ" thì lại còn đáng sợ hơn nữa.
Mà cũng chẳng biết Việt Nam có quyền tự do dân chủ bao giờ mà lại luôn gán ghép tội danh ấy cho những ai không cùng tiếng nói với đảng. Không có thì chẳng biết lợi dụng kiểu gì, mà có tự do dân chủ thì việc gì lại phải lợi dụng? Nên cái tội danh này để bắt ép sự ca ngợi tuyệt đối dành cho chính quyền, bất kỳ ai hễ là người dân hay cán bộ, tướng tá mà "lệch sóng", không chịu nói tốt cho chính quyền là lại dính án ngay.
Linh Linh
Sáng 19/11, trong phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương Tô Lâm cho biết: Cần có cơ chế tuyển thẳng người tài không cần qua bước đề xuất xét duyệt rườm rà để con cháu chúng ta có cơ hội được cống hiến.
Tô Lâm nên bớt nói chữ đi. Đám ủy viên trường hợp đặc biệt toàn bằng tiến sĩ Luật giả hết. Giờ còn đòi tuyển thẳng luôn nữa thì thôi xe ôm cũng làm được Tổng bí thư à? Điều người dân cần là nghị định, là luật pháp, là đưa ra quốc hội thảo luận phê duyệt chứ không phải nói suông. Nói không có văn bản, không có luật cụ thể thì ai mà thi hành? Tuy nhiên, không có người thực tài nào chịu cống hiến với đồng lương chết đói, bị kẻ vô dụng lãnh đạo và không thể thăng tiến nếu không xu nịnh hoặc có ô dù. Đi làm nhà nước mà không có phe phái sẽ bị đì là luật bất thành văn qua bao nhiêu năm. Giờ thì cứ hộ khẩu Hưng Yên là auto người tài hoặc như cháu Khôi - cháu nội của ai đó là được tuyển thẳng trong một nốt nhạc.
Hạnh Nhân
Đậu xanh rau má chúng mày. Làm cho chính quyền với đồng lương chết đói, mà thằng chó đẻ nào cũng xây nhà lầu, xe hơi xịn, con cái du học và mua nhà bên Mỹ. Vậy chúng mày không tham nhũng, ăn cắp tiền của dân thì tiền đâu ra mà nhiều vậy? Hay con vợ chúng mày làm đĩ? Tổ cha cả cái chính quyền của chúng mày, toàn là tham nhũng, thối nát. Chúng mày đi chết hết đi cho dân chúng được nhờ.
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.