HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Duy Uyên: 'Không còn bận tâm về kẻ tung ảnh riêng tư'
Old 02-12-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Sau những ồn ào của vụ ảnh bán nude bị tung lên mạng, Duy Uyên của nhóm Mắt Ngọc ngày nào đã lấy lại được cân bằng, bình yên bên ông xã và đang chuẩn bị có những bước tiến mới trong âm nhạc.

- Xin chào Duy Uyên, lâu rồi không thấy tin tức về các họat động nghệ thuật của chị. Duy Uyên bây giờ quá bận rộn việc riêng mà quên sân khấu rồi sao?

- Xin chào tất cả các khán giả thân thương của Duy Uyên. Trong thời gian này, Uyên đang khá bận rộn với việc học của mình, nhưng không vì vậy mà Uyên rời xa sân khấu đâu. Bên này, Uyên vẫn đi diễn vào những ngày cuối tuần. Uyên rất vui và cảm thấy ấm lòng vì giữa cuộc sống tất bật, mình cũng đã có thể xoay xở để được có những giây phút đắm mình trong âm nhạc.



- Hứa hẹn không để các khán giả tại quê nhà phải chờ quá lâu, nhưng xem ra Uyên đã quên lời hứa của mình rồi thì phải?



- Uyên cũng mong muốn được về Việt Nam để biểu diễn cũng như gặp gỡ người thân, bạn bè và người hâm mộ lắm chứ, nhưng việc học của Uyên đã bước vào năm cuối nên cần phải tập trung rất nhiều, khi hoàn thành thì cũng chưa muộn mà, Lúc đó Uyên sẽ đi chơi thoải mái hơn nhiều. Uyên nhớ mọi người lắm rồi đấy.

- Năm ngoái, Uyên tung hai videoclip cùng như vào một thời điểm để rồi sau đó lại im hơi lặng tiếng trong khoảng thời gian dài sau đó. Phải chăng, bạn quá vội vàng muốn hâm nóng lại tên tuổi của mình?

- Khi quyết định thực hiện hai videoclip đó, Uyên xem đó là một món quà dành cho các fans của mình, để các bạn được xem và chia sẻ những hình ảnh mới nhất của Uyên khi vừa sang bên này. Không có chuyện Uyên dùng hai sản phẩm đó để tạo nên tên tuổi hay hâm nóng gì cả. Uyên chưa chính thức trở lại sân khấu nên cũng không muốn gây ồn ào làm gì. Hiện tại, Uyên vẫn đang dành phần lớn thời gian để làm quen với cuộc sống mới, khi nào vững chắc thì con đường âm nhạc của mình mới dễ dàng thực hiện được.



- Nói như vậy cũng có nghĩa, Uyên sẽ không tham gia vào bất cứ một sản phẩm âm nhạc nào nữa trong thời gian sắp tới?

- Không đâu. Vừa qua, Uyên đã có cơ hội được tham gia vào DVD ca nhạc kỉ niệm 10 năm của Đỗ Thành nhân dịp Tết Tân Mão. Đầu tiên, Uyên sẽ thể hiện một ca khúc nhạc Xuân rất vui vẻ và dễ thương. Còn trong bài hát thứ hai, Uyên có cơ hội được thử nghiệm mình các ca khúc trữ tình Anh là tất cả. Thật vinh dự cho Uyên khi được nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét rằng giọng của Uyên khá giống nữ ca sĩ Lan Ngọc (cô cũng là thần tượng của Uyên): nhẹ nhàng, trong trẻo và có chút gì đó rất trẻ con. Uyên hy vọng các bạn sẽ yêu thích phong cách này và ủng hộ Uyên trong thời gian sắp tới.

- Hỏi thật, Uyên có tự tin rằng mình có cơ hội để trở lại thời kỳ kì đỉnh cao như xưa?

- Khó nhưng không phải là không được, nếu mình cố gắng hết mình. Với Uyên, không có gì là không thể.

- Về vụ việc Uyên bị tung loạt ảnh riêng tư lên mạng, Uyên đã tìm ra được người nào “chơi xấu” mình chưa?

- Như Uyên đã nói từ trước, Uyên khá bất ngờ khi nhận được tin từ trên trời rơi xuống rằng những bức ảnh riêng tư của mình bị tung lên mạng. Có người nghĩ rằng đây là cách mà Uyên tự lăng xê cho bản thân, nhưng đối với người thân và người hâm mộ, Uyên không phải người thích tự tạo ra những scandal như thế. Dù có thanh minh hàng trăm lần đi chăng nữa, thì cũng không ai tin mình bằng chính bản thân mình đâu. Uyên không có nhiều thời gian và cơ hội để đi tìm hiểu thực hư sự việc. Thời gian đầu, Uyên có nhờ Nga và Oanh dò hỏi dùm, nhưng vẫn không có kết quả. Có lẽ người ấy có chủ tâm giấu mặt thì mình cũng không làm gì được. Sau một thời gian, Uyên thấy mọi chuyện cũng đã êm thấm thì cũng nên để nó tự đi vào dĩ vãng, không nên bận tâm làm gì. Có lẽ, bản thân mình cũng nên cẩn thận hơn rất nhiều để tránh gặp phải chuyện tương tự.

- Đón Tết xa nhà, Uyên có cảm thấy buồn hay tủi thân?

- Uyên nhớ cái không khí Tết tại Việt Nam lắm chứ. Nhưng cũng nhờ bên này, người ta cũng bán bánh mứt, hoa quả, cây mai cây đào…, đêm giao thừa thì một số nơi cũng có đốt pháo múa lân mà mình cũng phần nào bớt nhớ nhà. Nhưng nói gì thì nói, được đón Tết trên chính quê hương của mình thì còn gì bằng.

- Người ta thường nói, cuộc sống sau hôn nhân thay đổi rất nhiều so với thời gian hẹn hò... Duy Uyên có thấy điều đó?

- Nói về cuộc sống hôn nhân, Uyên xin trả lời ngắn gọn rằng: Với Uyên, “Anh là tất cả”. Nói vậy, chắc các bạn cũng hiểu được rằng tình cảm của vợ chồng có thay đổi chút nào hay không nhé.

- Bỏ ngang sự nghiệp ca hát ở Việt Nam để theo chồng sang Mỹ... Chồng Uyên có hiểu và bù đắp cho Uyên như thế nào?

- Quyết định bỏ ngang việc ca hát, Uyên cũng rất tiếc và nhớ nhóm Mắt Ngọc nhiều, nhưng dù gì thì mình cũng phải cố gắng thôi. Có một điều Uyên khá hài lòng khi sang đây là mình có nhiều thời gian hơn, để được tiếp thu học hỏi những điều thú vị trong cuộc sống. Ngày trước, vì quá bận rộn mà Uyên chưa có dịp được tìm hiểu thêm ở nhiều lĩnh vực. Thiết nghĩ, với trình độ cao thì dù ít dù nhiều, mình cũng có thể cảm nhận âm nhạc một cách chính chắn và sâu sắc hơn.

- Cuối cùng vẫn là câu hỏi cũ, Uyên tính khi nào sẽ sinh em bé?

- Uyên nghĩ, khi nào có duyên thì ông trời sẽ ban cho mình thôi. Của Trời thì làm sao mà đoán trước được. Nhân đây, Uyên cũng xin phép được chúc tất cả các khán giả luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Uyên rất mong khi nào hoàn thành xong khóa học sẽ được tái ngô với nhóm Mắt Ngọc. Duy Uyên xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Hồ Giang

Theo Bưu Điện Việt Nam
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t500150.jpg
Views:	10
Size:	38.1 KB
ID:	261931  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:48.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11363 seconds with 15 queries