HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Dằn mặt nhân tình của mẹ bằng một vụ đánh, cướp
Old 07-07-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Bố vắng nhà, mẹ tư tình với người khác khiến dư luận chê cười. Không chịu nổi những lời đàm tiếu, Giang cùng bạn lập kế hoạch cướp tài sản người tình của mẹ hòng đánh ghen thay bố.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ty (20 tuổi), Trương Văn Thuận (19 tuổi) và Trương Văn Thiên (21 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Tham gia và cũng là kẻ khởi xướng ra vụ cướp này là Đinh Hương Giang và Nguyễn Văn Lan cùng 16 tuổi, tuy nhiên tính theo ngày tháng năm sinh thì Giang và Lan đều chưa đến tuổi thành niên nên được tại ngoại chờ ngày xét xử.

Nguyễn Văn Ty.
Cướp chìa khóa mà không lấy xe máy
Đầu giờ sáng 2/5, anh Đỗ Văn Hoàng, 38 tuổi, trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đến trực ban hình sự Công an huyện Nghi Lộc trình báo về việc mình là nạn nhân của một vụ cướp.

Trong đơn trình báo, anh Hoàng cho biết bị một nhóm thanh niên 4 người chặn đường hành hung rồi cướp đi toàn bộ tài sản mang theo, bao gồm ví đựng tiền trong đó có 400.000 đồng, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và chìa khóa xe máy. Vụ việc xảy ra vào cuối buổi chiều 1/5/2013. Điều đặc biệt là bọn cướp chỉ lấy những thứ xem ra rất nhỏ nhặt trong khi chiếc xe máy, tài sản có giá trị nhất lại “bỏ qua”.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH do Trung tá, Đội trưởng Lê Công Phương dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, người bị hại đã cung cấp cho các trinh sát hình sự hình dáng, đặc điểm của một số đối tượng khi xông vào hành hung cướp tài sản của mình. Anh Hoàng còn diễn tả lại cảnh bị chúng đánh thế nào, ngã gục xuống lòng đường ra sao khiến cả tổ công tác ai cũng ngạc nhiên bởi không vấp phải sự chống cự của nạn nhân, bọn cướp lại đông như vậy, thế mà chiếc xe máy lại bình an vô sự. Dường như bọn cướp chỉ nhằm vào thân thể nạn nhân, đánh cho bõ ghét chứ không có ý cướp tài sản.

Từ nhận định này, các thành viên trong tổ công tác cho rằng, đây không phải đơn thuần là một vụ cướp mà chắc chắn có điều gì uẩn khúc phía sau nên đi sâu tìm hiểu về nhân thân và mối quan hệ xã hội của bị hại.

Quá trình xác minh được biết anh Đỗ Văn Hoàng đã có gia đình, sống bằng nghề tiểu thương nhưng thời gian gần đây nghe đồn có quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với một người đàn bà có tên là Đặng Thu Ng. (35 tuổi) trú ở cùng xã. Người phụ nữ này đã có gia đình nhưng chồng đang đi xuất khẩu lao động, không có ở nhà, chỉ có 3 mẹ con sống với nhau.

Chị Ng. là phụ nữ có nhan sắc, chồng mới đi nước ngoài nhưng đã “đầu mày, cuối mắt” với người đàn ông khác, không màng tới chuyện giữ thể diện cho con dù con cái đã lớn. Liệu đây có phải là mưu kế “ghen ăn, tức ở” của một kẻ nào đó vì cũng có ý đồ tán tỉnh chị Ng. nhưng lại bị anh Hoàng chen ngang nên trả thù cho bõ tức?

Từ đây, tổ công tác đã tiến hành điều tra theo hướng nhận định này. Tuy nhiên, đây là một việc tế nhị và nhạy cảm nên các thành viên trong tổ công tác đã rất thận trọng khi tiếp xúc với người bị hại cũng như người tình của anh ta để tránh xảy ra những xung đột sau đó làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của hai bên.

Qua điều tra, thu thập thông tin, tổ công tác biết được, chị Ng. có một cô con gái tên là Đinh Hương Giang (16 tuổi), đang là học sinh một trường THPT phía Tây huyện Nghi Lộc. Giang mới lớn, học hành khá chăm chỉ và tỏ ra rất ghét người tình của mẹ. Những khi anh Hoàng đến nhà chơi, Giang thường đưa bố ra để nhắc nhở mẹ và có những câu nói không lễ phép với anh Hoàng.

Ảnh minh họa.
Thông tin này càng có cơ sở khi các trinh sát biết được từ khi xảy ra vụ cướp, Đinh Hương Giang tỏ ra không bình thường, nhiều khi lo lắng… Kết hợp với nội dung vụ cướp chỉ lấy chìa khóa xe chứ không lấy xe máy cho thấy đó là một kiểu đánh dằn mặt, cảnh cáo nên tổ công tác đi đến nhận định Đinh Hương Giang chính là người liên quan đến vụ hành hung, cướp tài sản của anh Đỗ Văn Hoàng. Từ đây, mọi di biến động của Đinh Hương Giang đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát hình sự.

Qua một số biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nắm được thông tin, trước khi vụ cướp xảy ra, Giang bỗng nhiên tỏ ra “chấp nhận” người tình của mẹ khi ngỏ ý xin tiền anh Hoàng. Cô bé chủ động hẹn gặp anh Hoàng ở quán cà phê Sông Cầu 2, thuộc xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc nhưng cuộc gặp đã không diễn ra và chưa đầy 1 tiếng sau thì xảy ra vụ cướp.

Dàn cảnh cướp để đánh ghen thay bố

Sau một thời gian điều tra truy xét, tổ công tác đã có đủ cứ liệu xác định Đinh Hương Giang là người dàn dựng và đứng sau vụ hành hung, cướp tài sản của anh Đỗ Văn Hoàng nên đã triệu tập cô bé lên để lấy lời khai. Đúng như nhận định của cơ quan Công an, khi được mời đến làm việc, Giang run rẩy khai nhận.

Theo lời Giang thì việc anh Hoàng thi thoảng đến nhà cô chơi cách đây cũng gần 1 năm rồi. Ban đầu Giang chỉ nghĩ là chuyện bạn bè của người lớn nhưng rồi đi học, thấy mọi người xì xào, bóng gió nói mẹ mình phải lòng trai, bồ bịch nhăng nhít thì cô rất tức. Vừa xấu hổ vừa mặc cảm, Giang về nhà hỏi mẹ, song tất nhiên chị Ng. không đời nào thừa nhận mà biến báo rằng đó là quan hệ làng xóm láng giềng.

Không chấp nhận lời giải thích bao biện của mẹ, kể từ đó, mỗi khi anh Hoàng tới nhà chơi, Giang tỏ thái độ khinh ghét, không chào hỏi mà còn luôn tìm cách đưa những việc bố đã làm ra để nhắc nhở mẹ. Cô muốn bảo vệ bố bằng cách riêng của mình nên đã tâm sự với bạn bè, tìm cách giải quyết.

Sau nhiều lần đưa ra mổ xẻ, một số bạn bè cùng trang lứa với Giang cho rằng chỉ có cách đánh cảnh cáo. Nghe vậy, Giang đã nhờ họ thực hiện kế hoạch cảnh cáo người tình của mẹ.

Theo đó, sáng 1/5/2013, lấy lý do muốn có một ít tiền đi chơi với bạn nhân ngày lễ, Giang đã gọi điện thoại cho người tình của mẹ, hỏi xin anh Hoàng 200 ngàn đồng. Lấy lý do không muốn mẹ biết, Giang hẹn gặp anh Hoàng tại một quán cà phê. Tưởng con gái người tình sau một thời gian phản đối đã chấp nhận mình, anh Hoàng đồng ý. Họ hẹn gặp nhau vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Biết thế nào anh Hoàng cũng sẽ tới nơi hẹn vì muốn lấy lòng con gái nhân tình, Đinh Hương Giang đã gọi điện cho Nguyễn Văn Ty và nhờ rủ thêm người để thực hiện kế hoạch cho nhân tình của mẹ một bài học.

Nhận lời giúp bạn nên Nguyễn Văn Ty rủ thêm Trương Văn Thuận, Trương Văn Thiên, Nguyễn Văn Lan cùng tham gia. Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ đánh phủ đầu rồi “lột” hết toàn bộ tài sản mang theo và chiếc chìa khóa xe máy.

Đầu giờ chiều, Giang đạp xe tới điểm hẹn nhưng không vào ngay mà đứng ngoài nhìn vào để xem anh Hoàng ăn mặc thế nào rồi điện thoại báo cho nhóm của Ty cách nhận ra “mục tiêu”. Do mải điện thoại nên khi Giang dắt xe đạp vào quán thì anh Hoàng do thấy chờ lâu nên đã lên xe máy rời khỏi quán.

Không chịu bỏ lỡ kế hoạch, Giang điện thoại cho nhóm của Ty bám theo anh Hoàng, tiến hành kế hoạch đã định. Cô bé tỏ ra cao thủ khi quyết định gọi điện thoại cho người tình của mẹ với mục đích kìm chân anh Hoàng cho nhóm của Ty đuổi kịp. Đúng như dự đoán, đang đi trên đường, thấy điện thoại báo người gọi đến là con gái của nhân tình, anh Hoàng đã dừng xe nghe điện thoại.

Trong lúc đang hỏi xem Giang ở đâu, còn cần tiền nữa không thì anh Hoàng bất ngờ bị 4 đối tượng từ phía sau xông tới hành hung. Bị chúng đấm đá, anh Hoàng ngã quỵ xuống đất. Nhóm thanh niên chồm tới, nhanh chóng lấy toàn bộ tài sản như đã nêu trên rồi lên xe tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng, bất lực của đối phương.

Thực hiện xong “nhiệm vụ” Đinh Hương Giang nhờ, cả bọn về nhà xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn Đinh Hương Giang thì tỏ ra hả hê nhận số tài sản nhóm bạn cướp được, mang về nhà cất. Cô dự định đợi một lúc nào đấy sẽ đưa “chiến lợi phẩm” ra khoe hòng cảnh cáo mẹ và nhân tình nhưng chưa kịp thực hiện.

Từ lời khai của Giang, Công an huyện Nghi Lộc đã triệu tập Ty và nhóm bạn để lấy lời khai. 4 thanh niên này đã kể lại toàn bộ sự việc đúng như Giang đã khai nhận đồng thời đều tỏ thái độ ân hận vì quá thương bạn, giúp bạn mà không ngờ vi phạm pháp luật.

Số tài sản bị cướp cất giấu tại nhà Đinh Hương Giang sau đó được trao trả cho chủ nhân của nó, song cũng vì việc này mà chuyện lăng nhăng bồ bịch của anh Đỗ Văn Hoàng và người tình trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu, không chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà còn khiến nhiều người bức xúc bởi chính họ là nguyên nhân khiến 5 thanh niên trẻ có hành động bột phát mà vướng vòng lao lý.

Theo Cảnh sát toàn cầu
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung5.jpg
Views:	4
Size:	23.8 KB
ID:	489682  
Old 07-07-2013   #2
NongDan
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
NongDan's Avatar
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 34,648
Thanks: 596
Thanked 1,577 Times in 1,236 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 690 Post(s)
Rep Power: 47
NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4NongDan Reputation Uy Tín Level 4
Default

đề nghị tuyên dương bọn trẻ.
NongDan_is_offline  
 
User Tag List


Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10789 seconds with 15 queries