Ngày nay các nhà khoa học rất khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ và vì vậy việc mẹ cho con bú tại bất cư đâu khi bé đói là chuyện bình thường. Tuy nhiên, vừa qua hình ảnh một phụ nữ cho con bú trên xe bus đã bị tất cả mọi người trên xe tỏ vẻ khó chịu và lê án hành động ấy. Nếu là bạn thì bạn sẽ nghĩ gì trong trường hợp này?
Cách đây không lâu, một bà mẹ người Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân. Khi cô và đứa con 3 tháng tuổi của mình di chuyển về nhà bằng xe bus công cộng và đứa trẻ không ngừng khóc vì đói sữa. Giao thông khi đó lại cực kỳ hỗn loạn và tài xế không thể cho cô xuống xe khi chưa đến bến quy định. Đứa bé vẫn không ngừng quấy khóc và ngày càng khóc to hơn. Điều đó buộc cô phải vén áo lên để cho con bú, và ngay lập tức hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Trong rất nhiều tiếng xì xầm, cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nói rằng hành động của cô thật sự đáng hổ thẹn. Cô dã rất tức giận và đáp trả: “Có gì sai trái khi thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ?”. Cô đã thực sự rất buồn và tức giận.
Trong thực tế, nếu bạn nhìn thấy một người phụ nữ cho con bú thì đơn giản đó chỉ là bản năng và tình yêu của mẹ đối với con chứ không phải là cố tình khoe thân hoặc là một hành động gì đang bị lên án.
hoalyly@vietbf sưu tầm