President Trump warns Americans may have to feel a little trade war ‘pain’. Đó là thông điệp từ Tòa Bạch Ốc tới người Mỹ vào chiều ngày 7/4/2018.
Giá cả sẽ đắt hơn, phát triển chậm hơn, Nông dân chúng ta sẽ mất đi sự tiếp cận với thị trường lớn nhất thế giới. (Higher prices. Slower growth. Farmers losing access to their biggest foreign market.)
Chấp nhận "đau đớn nhỏ" trước khi hái trái ngọt.
Hôm thứ Năm, ông Trump đã ra lệnh cho đại diện thương mại Hoa Kỳ xem xét áp đặt thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la.

Đối lại lệnh trừng phạt 50-60 tỷ USD trước đó của ông Trump, Trung Quốc đề xuất đánh thuế trị giá 50 tỷ USD lên các sản phẩm của Hoa Kỳ để bóp chặt người trồng táo ở Washington, nông dân trồng đậu tương ở Indiana và các nhà sản xuất rượu ở California. Và Bắc Kinh cảnh báo hôm thứ Sáu 6/4/2018 rằng sẽ "phản công mạnh mẽ" nếu Hoa Kỳ tăng cường đánh thuế hàng Trung Quốc (100 tỷ USD).
Nhằm xoa dịu tình hình, "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán," Bộ trưởng Tài chính Steven Mukuchin cho biết hôm thứ sáu trên CNBC, và nói thêm, "Tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ có thể giải quyết được vụ này."
Khác với sự "lạc quan" của ông bộ trưởng tài chính, ông Trump cho rằng Mỹ không thể chịu nổi nữa khi thâm hụt thương mại lên tới 500 tỷ USD hàng năm như hiện nay và rằng 40 năm qua, Mỹ đã thiệt thói quá nhiều.

Ông Trump, người đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ ở nông thôn Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, đã chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue "thực hiện một kế hoạch bảo vệ nông dân và lợi ích nông nghiệp của nước Mỹ."