Vũ Hán: Buổi sáng nới phong tỏa, buổi chiều rút lại quyết định
Một văn bản buổi sáng nới phong tỏa, cho phép một số người rời thành phố Vũ Hán và cũng cho phép những người có lý do đặc biệt ra khỏi thành phố, gồm cá nhân cần được cung cấp điều trị y tế khác, và những người tham gia công tác phòng chống dịch, khiến buổi chiều bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh Vũ Hán ban hành Thông báo về việc hủy bỏ một bản Thông báo khác được công bố vào sáng cùng ngày.
(Ảnh minh họa)
Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh do virus corona mới của thành phố Vũ Hán chiều nay ban hành Thông báo số 18 về tình hình dịch Covid-19, tuyên bố Thông báo số 17 - ban hành vào sáng cùng ngày - là văn bản do Tổ kiểm soát và phòng chống giao thông (thuộc Bộ chỉ huy) tự ý công bố mà "chưa qua sự nghiên cứu của Bộ chỉ huy và sự đồng ý của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt".
Do đó, Thông báo số 17 được xác định là vô hiệu.
Trước đó, theo Thông báo số 17 kể trên, chính quyền Vũ Hán cho phép những người không phải cư dân thành phố, nếu không có triệu chứng bệnh và chưa từng có tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19, được phép rời khỏi thành phố này.
Ngoài ra, văn bản này cũng cho phép những người có lý do đặc biệt ra khỏi thành phố, gồm cá nhân cần được cung cấp điều trị y tế khác, và những người tham gia công tác phòng chống dịch.
Bộ chỉ huy phòng chống dịch Vũ Hán cho biết đã "nghiêm túc phê bình, xử lý" những người phụ trách liên quan đến việc ban hành Thông báo số 17.
"Thành phố Vũ Hán kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ đạo quan trọng của Tổng bí thư [đảng Cộng sản Trung Quốc] Tập Cận Bình về việc ngăn chặn [dịch bệnh] lây lan ra ngoài, kiên quyết xây dựng tư tưởng 'cả nước là một bàn cờ', nghiêm khắc quản lý các tuyến đường rời khỏi Vũ Hán, nghiêm khắc quản lý lượng người, nghiêm túc phòng chống dịch bệnh lọt ra bên ngoài," thông báo chiều ngày 24 của Bộ chỉ huy có đoạn.
Thành phố tâm dịch Vũ Hán, có khoảng 11 triệu dân, đã đặt trong tình trạng bị phong tỏa từ 10h sáng ngày 23/1 (giờ địa phương) tới nay sau khi chính quyền dừng mọi hoạt động giao thông ra/vào thành phố này để chống dịch Covid-19.
NYP: Đừng tin TQ, virus corona có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm
Thứ hai, 24/02/2020 • 2.8k lượt xem
Trong buổi họp khẩn cấp tại Bắc Kinh thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về yêu cầu phải kiềm chế virus corona và thiết lập một hệ thống phòng ngừa dịch bệnh tương tự trong tương lai. Đáng chú ý, ông Tập nói rằng phải có một hệ thống kiểm soát rủi ro an ninh sinh học quốc gia để bảo vệ sức khỏe của người dân, bởi vì an toàn phòng thí nghiệm là vấn đề an ninh quốc gia.
Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng năm mới 2020. Ảnh: CCTV
Ông Tập không thực sự thừa nhận virus corona chủng mới (nCoV) đang tàn phá Trung Quốc và bùng phát ở nhiều nước khác bắt nguồn từ phòng thí nghiệm sinh học của Trung Quốc. Nhưng vào ngay ngày hôm sau, đã có dấu hiệu manh nha nổi lên ám chỉ rằng đây chính là điều đã xảy ra. Bộ Khoa Học và Công nghệ Trung Quốc vừa đưa ra một chỉ thị mới với nội dung: “Hướng dẫn tăng cường kiểm soát an ninh sinh học tại các phòng thí nghiệm vi sinh học chuyên xử lý những virus phức tạp như virus corona chủng mới”.
Bạn thử đọc lại lần nữa xem. Nghe có vẻ như Trung Quốc đang gặp vấn đề bảo quản các mầm bệnh nguy hiểm trong các ống nghiệm của mình thì phải? Và có bao nhiêu phòng thí nghiệm vi sinh học ở Trung Quốc mà xử lý những virus phức tạp như corona chủng mới?
Hóa ra ở cả Trung Quốc rộng lớn chỉ có một phòng. Và nó lại nằm ở chính Vũ Hán, tình cờ là trung tâm của dịch bệnh viêm phổi COVID-19.
Đúng vậy. Phòng thí nghiệm vi sinh học cấp độ 4 duy nhất của Trung Quốc được trang bị để nghiên cứu các loại virus corona chết người, được gọi là Phòng Thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia, nằm tại Viện Virus học Vũ Hán.
Còn dấu hiệu gì nữa? Chuyên gia hàng đầu của Quân Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc về chiến tranh sinh học, Thiếu Tướng Chen Wei, đã được cử đi Vũ Hán vào ngay tháng 4 để giúp nỗ lực chống dịch.
Theo trang PLA Daily, Tướng Chen đã nghiên cứu các chủng corona kể từ khi dịch SARS bùng phát hồi năm 2003, cũng như virus Ebola và bệnh than. Đây cũng không phải là chuyến đi đầu tiên của bà tới Viện Virus học Vũ Hán, bởi vì đây là một trong 2 nơi duy nhất có phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của TQ.
Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu cho thấy virus corona chủng mới, nay được đặt tên chính thức là SARS-CoV-2, có thể đã “trốn thoát” khỏi chính phòng thí nghiệm này và Tướng Chen được điều đi để bắt thần đèn nhốt lại vào trong chai, phải không? Có vẻ vậy.
Và đây không là lần đầu tiên những giả thuyết không hề giả tưởng như thế này xuất hiện ở Trung Quốc. Virus SARS chết người có thể đã từng bị rò rỉ, thậm chí 2 lần từ phòng thí nghiệm của Bắc Kinh nơi nó đã và có thể vẫn đang được dùng làm thí nghiệm. Cả 2 lần dịch bệnh “nhân tạo” này đều được kiểm soát nhanh chóng, nhưng đáng lẽ nó đã không xảy ra nếu các biện pháp an toàn đúng đắn được thực hiện.
Và nhớ rằng có một sự thật ít biết: Các nhà nghiên cứu Trung Quốc có thói quen bán động vật trong phòng thí nghiệm cho những người bán thịt động vật hoang dã sau khi đã làm thí nghiệm xong.
Bạn không nghe sai đâu. Thay vì xử lý đúng luật là hỏa thiêu mẫu vật sau khi làm thí nghiệm, họ bán các con động vật này cho người ta làm thịt, và đôi khi kiếm được rất nhiều tiền từ nó. Một nhà nghiên cứu ở Bắc Kinh, nay đang ngồi tù, đã kiếm được tới 1 triệu USD bằng việc bán khỉ và chuột cho các chợ động vật sống.
Ngoài ra, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang thổi bùng nghi ngờ về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 sau một loạt các phát ngôn bào chữa khập khiễng trong khi ngày càng nhiều người chết và bị nhiễm bệnh.
Đầu tiên Bắc Kinh đổ tội cho chợ hải sản Vũ Hán, cách không xa Viện Virus học cùng thành phố, mặc dù hồ sơ cho thấy những người bị nhiễm chủng virus corona mới này chưa từng đặt chân tới chợ này. Bắc Kinh gọi tên nhiều loại động vật, từ rắn, dơi tới con tê tê làm nguồn gốc gây bệnh.
Điều này rất khó tin. Khu chợ hải sản không bán dơi và tê tê – một loài sắp tuyệt chủng cho vẩy và thịt của nó rất có giá trị, còn rắn thì không mang virus corona.
Các bằng chứng chỉ ra rằng Viện Virus học Vũ Hán đã thực hiện nghiên cứu SARS-CoV-2. Virus này có thể đã bị lọt ra ngoài bởi một nhân viên nhiễm bệnh, hoặc bị lây nhiễm chéo lên người khi một người nào đó ăn thịt động vật bị tuồn ra từ trong phòng thí nghiệm này mà không hay biết. Dù theo hướng nào, rõ ràng là chính quyền Bắc Kinh đang chật vật để sửa chữa lại các vấn đề nghiêm trọng trong cách mà các phòng thí nghiệm của họ xử lý nguồn gốc bệnh dịch chết người.
Có lẽ nào chính Trung Quốc đã giải phóng virus lên người dân của mình? Còn quá sớm để biết có bao nhiêu người ở Trung Quốc và ở các nước khác sẽ phải trả cái giá tối hậu cho sai lầm của một quốc gia trong việc quản lý các phòng thí nghiệm siêu vi của mình, nhưng tổn thất nhân mạng sẽ rất cao.
Nhưng đừng lo. Tập Cận Bình đã đảm bảo với chúng ta rằng, ông ta sẽ kiểm soát được rủi ro an ninh sinh học “để bảo vệ sức khỏe nhân dân” và các chuyên gia vũ khí sinh học của quân đội Trung Quốc đang làm nhiệm vụ.
Thật khó tin người dân Trung Quốc sẽ thấy an lòng khi nghe những lời này. Và cả chúng ta cũng vậy.
Trần Minh biên dịch theo bài viết của tác giả Steven W.Mosher đăng trên tờ New York Post.
Ông Mosher hiện là chủ tịch Viện nghiên cứu dân số Mỹ và tác giả của cuốn sách: “Kẻ bắt nạt Châu Á: Tại sao Trung Hoa Mộng đe dọa trật tự Thế giới”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.