Theo như sau khi nam NSND Thanh Tuấn được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thì đã được đại diện của NSND Thanh Tuấn cho biết nghệ sĩ này đã tỉnh lại nhưng tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thanh Tuấn có tín hiệu khả quan. Gia đình rất mừng. Các bác sĩ vẫn theo dõi, chẩn đoán và đưa ra các phác đồ điều trị tiếp theo.
Chiều 26/3, trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý của NSND Thanh Tuấn cho biết sau khi nhập viện cấp cứu và được điều trị tích cực từ phía đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nghệ sĩ đã tỉnh lại.
"Các bác sĩ điều trị cho biết tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thanh Tuấn có tín hiệu khả quan. Gia đình rất mừng. Các bác sĩ vẫn theo dõi, chẩn đoán và đưa ra các phác đồ điều trị tiếp theo. Gia đình cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng nghiệp, người hâm mộ", đại diện của NSND Thanh Tuấn nói.

NSND Thanh Tuấn bị bệnh tim nhiều năm qua.
Đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ NSND Thanh Tuấn đã qua cơn hôn mê và nhận thức được. NSND Việt Anh, đạo diễn Phương Điền và nhiều đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm, động viên NSND Thanh Tuấn.
NSND Thanh Tuấn nhập viện cấp cứu vào chiều 25/3 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông bị hôn mê sau cơn đau tim tái phát.
Những ngày gần đây, ông vẫn hoạt động năng nổ. Mới đây, ông cùng các đồng nghiệp, học viên còn tổ chức tiệc mừng 3 năm thành lập trung tâm dạy ca vọng cổ. Ông cũng tích cực trong các hoạt động thiện nguyện.
Đầu tháng 3, khi được hỏi thăm về sức khỏe, nghệ sĩ Thanh Tuấn viết: “Tôi chân thành cảm ơn tình cảm thân thương cùng lời hỏi thăm của đại gia đình dành cho Thanh Tuấn trong những ngày qua. Hiện Thanh Tuấn vẫn khỏe, đi show và dạy học bình thường. Do đợt này, Thanh Tuấn muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên ít cập nhật hình ảnh, video và những hoạt động của tôi”.
NSND Thanh Tuấn sinh năm 1950, tên thật Nguyễn Thanh Liêm. Ông có niềm đam mê với cải lương từ nhỏ, sau đó theo học thầy Bảy Trạch. Ông được khán giả yêu mến qua những bài tuồng như Đường gươm Nguyên Bá, Tây Thi, Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Người tình trên chiến trận, Xuân này con không về…