Chỉ có vài ngày sau khi
"bị" cho sáp nhập vào TP.HCM, người dân tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu chưa kịp mừng thì lại ngã ngửa khi nhận được thông báo về tiền lệ phí đăng ký xe hơi đã tăng lên gấp 20 lần.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 tháng Bảy, lệ phí đăng ký xe hơi trước đây ở tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu là 1 triệu đồng (38 USD), còn sau ngày
"bị" sáp nhập, kể từ ngày 1/7/2025 là 20 triệu đồng (763 USD).
Cảnh Sát Giao Thông TP.HCM cấp bảng số xe cho người dân. (Ảnh: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)
Bản tin này được trích dẫn từ một thông tư của Bộ Tài Chính Việt Nam cho biết nguyên do là cách tính lệ phí đăng ký xe hơi tại khu vực một gồm Hà Nội và TP.HCM bao gồm tất cả các xã, phường, không phân biệt nội thành hay ngoại thành.
Chỉ có người dân Côn Đảo, nay cũng thuộc TP.HCM, sẽ được hưởng ngoại lệ, không phải chịu mức phí tăng gấp 20 lần do đảo này được công nhận là
"đặc khu".
Sau khi tin nêu trên được cho công bố ra, mạng xã hội dấy lên nhiều lời bình luận sôi nổi về chuyện hệ lụy của việc cho sáp nhập tỉnh thành là…
"người dân phải lãnh đủ".
Một ý kiến khác cho biết, lệ phí đăng ký xe hơi tăng từ 1 triệu đến 20 triệu đồng chỉ là bước đầu. Bình Dương trước đây chỉ nộp ngân sách có 70% thì giờ đây sẽ cho tăng lên 80%, Vũng Tàu từ chỗ 50% sẽ được tăng lên 80%, như Sài Gòn.
Facebooker
"Ngo Ngoc Phuong" có bình luận trên trang cá nhân:
"Nhiều người đang ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, đùng một cái lại đóng lệ phí đăng ký xe hơi ngang mức quận 1, Sài Gòn hoa lệ giàu sang. Chưa thấy tăng mức sống, cơ sở hạ tầng mà phí đu đeo vọt trước rồi!"
Thành phố Bà Rịa nay trở thành phường Bà Rịa của TP.HCM. (Ảnh: Tin Tức)
Facebooker
'Hoàng Long' cảm thán:
"Giờ [chính quyền] cho tăng các loại thuế, phí lên 10-20 lần là chuyện bình thường mà. Đóng thuế đất cũng tăng lên 20 lần đó. Tiền trong dân còn nhiều lắm!"
Một số ý kiến khác thì mỉa cho mai rằng, khái niệm về
"kỷ nguyên mới" do ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, đang rêu rao thực chất là… "kỷ nguyên moi tiền từ nhân dân" và "moi bằng mọi cách", từ "Nghị Định 168" (tăng mức xử phạt vi phạm luật lệ giao thông) cho đến việc rêu rao tuyên truyền rằng "nay bỏ thuế môn bài". Giờ thì sau ngày 1/7, mấy bà bán bó rau chỉ 10,000 VNđồng (40 cents) cũng phải đóng thuế nữa!!!