HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cẩm Ly bị người thân trách ích kỷ
Old 01-16-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Tôi tâm niệm cho con đi du học là mất con. Hai em tôi và chị ba nói tôi không nghĩ cho con cái, tạo điều kiện để chúng phát triển", nữ ca sĩ tâm sự.

Gần 20 năm làm nghệ thuật, Cẩm Ly chưa từng là ca sĩ đỉnh nhất, song khán giả vẫn luôn dành cho chị tình cảm yêu thương như những ngày đầu chị đi hát. Hiếm hoi lắm mới dẫn con đến rạp xem phim, không cà phê với bạn bè và thậm chí chưa từng đi spa, đi diễn xong là về nhà, ít tiếp xúc báo chí là cuộc sống hàng ngày của ca sĩ Cẩm Ly.

Nó đơn giản và mộc mạc như chính con người chị. Cẩm Ly hẹn tôi đến nhà riêng để buổi nói chuyện diễn ra thật thân mật. 4h30 chiều, nhạc sĩ Minh Vy (chồng Cẩm Ly) đã đón hai con đi học về. Cô em gần năm tuổi lon ton chạy trước, cô chị vừa đi vừa ngân nga một câu dân ca. Hai chị em chào tôi rồi lên phòng gọi mẹ xuống. Vài phút sau, cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu.

- Hai bé nhà chị rất dễ thương và cô chị hát rất hay. Phải chăng anh chị có đang đào tạo một ca sĩ nổi tiếng cho tương lai?

- Không, tôi không có ý định hướng con theo nghệ thuật. Hiện tại, tôi chỉ muốn con tập trung vào việc học vì nếu bây giờ cho bé học múa, học hát, bé sẽ mê và xao nhãng việc học ngay. Có chăng, tôi cho các bé học đàn piano vì con gái biết chơi một loại nhạc cụ cũng hay. Song, không biết có phải do gien di truyền hay không mà bé lớn rất có khiếu. Múa, hát, diễn kịch… bé làm được hết. Bé được tiếp xúc nhiều với âm nhạc, nhất là nhạc của mẹ. Nhiều khi một bài hát tôi mới thu âm chưa biểu diễn, còn chưa thuộc lời mà bé đã thuộc trước.

- Thế còn chuyện của vợ chồng chị, những lúc nào khiến chị "tâm không bình, khí không hòa"?

- Từ xưa đến nay, tôi không quen chia sẻ chuyện riêng tư với báo chí. Tôi nghĩ chuyện riêng của hai người chỉ hai người biết sẽ hay hơn. Mình có vui buồn, đau khổ, chỉ có mình nhận, kể lể chỉ khiến người ta bàn tán thêm. Tôi không có thói quen khen hay tâng bốc chồng, chê lại càng không. Bản thân tôi cũng vậy, không nói những câu nịnh nọt bao giờ.



Cẩm Ly không bao giờ có ý định sinh sống ở nước ngoài.

- Bí quyết giữ hạnh phúc của chị là gì?

- Nếu hai người muốn giữ gìn hạnh phúc, họ phải biết phân biệt đúng - sai, vun vén cho tổ ấm và tôn trọng lẫn nhau.

- Chị có nghĩ đến việc ra nước ngoài định cư vì chị có đến 3 người thân đang sống tại Mỹ?

- Điều này tôi từng suy nghĩ và cảm thấy mình hơi khác người. Trước đây, tôi có ý nghĩ là nếu lấy chồng, sinh con sẽ không bao giờ cho con ra nước ngoài du học, nói gì đến định cư. Sau này khi có con, tôi càng không muốn chúng xa mình vì tôi tâm niệm cho con đi là mất con. Hai em tôi là Minh Tuyết, Hà Phương và chị ba trách tôi ích kỷ, không nghĩ cho con cái, tạo điều kiện để chúng phát triển. Tôi nói tại sao cứ phải ra nước ngoài mới học giỏi, giàu có, ở Việt Nam cũng sống được vậy. Nhưng tôi rất sợ lớn lên các con quyết chí đòi đi.

- Nói về Minh Tuyết, cô ấy đang là ca sĩ rất thành danh tại hải ngoại và hiện nay, làn sóng ca sĩ hải ngoại tràn về Việt Nam biểu diễn rất nhiều. Chị suy nghĩ gì về điều này?

- Tôi thấy cũng bình thường, giống như các ca sĩ Việt lưu diễn nước ngoài. Trước kia, trào lưu này không phổ biến vì ca sĩ hải ngoại chưa biết cách làm sao để về Việt Nam hát. Sau này, họ tìm cách đầu quân cho một công ty nào đó. Nhờ vậy, họ về nước biểu diễn dễ dàng hơn.

- Nhiều giọng ca hải ngoại rất được khán giả Việt yêu thích qua sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An. Hình như chị cũng từng hát dòng nhạc này?

- Nhạc của Vũ Thành An, Lam Phương gọi chung là dòng nhạc xưa. Tôi từng hát dòng nhạc này nhiều lắm, còn ra cả album nhạc Lam Phương. Có lẽ tôi không tiếp xúc với báo chí nhiều, không thích PR nên việc tôi phát hành album ít người biết đến. Theo dõi các phương tiện truyền thông, tôi thấy mỗi khi nhắc đến những ca khúc này, họ nêu tên các ca sĩ khác, ít nói đến mình cũng hơi chạnh lòng. Chỉ có những người yêu và hay nghe dòng nhạc này là biết tới Cẩm Ly.

- Đến giờ, trong sự nghiệp, điều gì khiến chị cảm thấy thỏa mãn nhất?

- Con người ta có lẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có. Nghệ thuật đem đến cho tôi nhiều thứ. Trong đó, điều khiến tôi hài lòng và hạnh phúc nhất là được khán giả ủng hộ khi tôi thử sức với dòng nhạc dân ca trữ tình. Không dễ gì khi đã thành danh ở dòng nhạc trẻ, phát triển thêm dòng nhạc khác mà chinh phục được nhiều đối tượng khán giả như vậy.



"Nhiều người nói tôi nổi tiếng nhờ hát với Đan Trường".

- Nói đến nhạc trẻ, xin quay ngược thời gian một chút. Theo chị, điều gì giúp chị nổi tiếng nhanh chóng khi mới gia nhập làng giải trí? Nhiều người cho rằng do chị hát chung với Đan Trường, người khác lại nghĩ lúc đó hiếm ca sĩ nên chị không phải cạnh tranh nhiều?



- Bạn nói đúng. Nhiều người nói tôi nổi tiếng nhờ hát với Đan Trường. Tôi không phủ nhận điều đó. Tôi hát với Trường, người ta biết đến tôi, nhưng sau đó tồn tại được hay không phải do tôi. Tôi trụ lại cho đến giờ bằng tên Cẩm Ly, đâu phải Đan Trường - Cẩm Ly. Còn chuyện hồi xưa thiếu ca sĩ là không phải. Thời đó, muốn làm album rất khó, đó là cả một vấn đề. Ca sĩ phải chọn bài, đầu tư rất kỹ mới ra được album. Còn bây giờ có quá nhiều cuộc thi, thế là ai ai cũng có thể làm ca sĩ.

Các bạn trẻ bây giờ có điều kiện, không cần nhà sản xuất, chỉ cần bỏ tiền vào phòng thu là làm được abum ngay. Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt. Do dễ dàng nên phải theo quy tắc "nhiều quá cái nia nó sàng". Ai hát được cứ hát và khán giả chính là người sàng lọc. Tôi không phải một phút tỏa sáng, tôi chọn lối đi "đường dài mới biết ngựa hay", đến giờ đã được 19 năm.

- Mỗi ngày, chị thích làm gì nhất?

- Đó là dẫn con đi siêu thị. Đây là lúc tôi thể hiện tình cảm với con, tuy bình thường nhưng rất hạnh phúc.Thứ hai, là học yoga, môn này không chỉ giúp chị em rèn luyện thể chất mà còn khiến tâm hồn trở nên thư thái. Thứ ba là xem phim hành động hoặc kinh dị của Hollywood, đặc biệt là vào lúc một giờ khuya.

- Những điều giản dị chị cảm thấy hạnh phúc nhất trong gia đình nhỏ là gì?

- Vợ chồng tôi không phân chia việc nhà rạch ròi mà sắp xếp sao cho phù hợp với công việc của cả hai. Chẳng hạn như Minh Vy phụ trách đưa đón con đi học vì hai bé thường đến trường vào sáng sớm, trong khi tôi đi diễn đêm không thể dậy sớm chở con đi.

Tôi chỉ phụ trách việc chăm sóc, dạy con học và thường đóng "vai ác" để răn đe các bé. Nguyên nhân là hai đứa đeo ba lắm. Ba hay chiều con, cứ rù rì một lúc là ba cho ăn kem và KFC, cái này tôi cấm tiệt.


Theo Her World
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	sa-10.jpg
Views:	9
Size:	5.9 KB
ID:	438063  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10017 seconds with 13 queries