Mức thuế áp đặt của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập từ Ấn Độ tăng gấp đôi lên đến 50% do nước này đã mua dầu với giá rẻ mạt của Nga.
Mức thuế 50% này của Mỹ đã có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2025 với nhiều sản phẩm xuất cảng của Ấn. New Delhi lên tiếng chỉ trích các khoản thuế này là
"không công bằng và vô lý". Nhưng xem ra đòn thuế mới mà Washington vừa áp đặt lên Ấn Độ chẳng có gì là không công bằng và vô lý cả, khi mà Ấn Độ đã không ngừng mua dầu của Nga với số lượng lớn, hành vi vốn bị phương Tây xem là là sự tiếp tay cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine.

(Minh họa)
Nhiều người cho rằng Washington cho áp đặt đòn thuế này lên Ấn Độ là hơi muộn. Lẽ ra nó phải cho ra tay từ thời Tổng thống Joe Biden mới phải. Dẫu sao thì cuối cùng biên pháp thuế má này cũng được Tổng thống Trump đem ra thực hiện sau nhiều lần dọa nạt, cảnh cáo. Tuy muộn còn hơn không, và New Delhi đáng bị trừng phạt như vậy.
Hoa Kỳ là điểm đến của ngành xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ vào năm 2024, với giá trị hàng hóa là gần 90 tỷ USD. Cấc công ty xuất khẩu của Ấn Độ về hàng dệt may, hải sản và đồ trang sức đã thông báo về việc hủy bỏ các đơn đặt hàng tại Mỹ và cho biết, họ đang bị thua lỗ trước các đối thủ như Việt Nam và Bangladesh, làm dấy lên mối lo ngại về việc cho cắt giảm công ăn việc làm hàng loạt tại quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay.
Nhưng xem ra cũng không dễ cho ông Trump đòi hỏi Ấn phải từ bỏ mua dầu thô giá rẻ của Nga. Ấn Độ hiện nhập cảng khoảng 1,7 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày, chiếm đến 40% tổng số lượng nhập khẩu dầu thô. Dầu của Nga đã giúp cho Ấn tiết kiệm được hàng chục tỷ USD mỗi năm do giá bán rẻ hơn giá quốc tế từ 20 đến 30%. Cho nên để làm giảm cơn giận từ ông Trump, có khả năng cho thấy Ấn Độ sẽ cho giảm mua dầu của Nga chứ không thể cho cắt bỏ hoàn toàn. Và đó cũng là phương cách mà Ấn giữ mối bang giao với Nga. Vấn đề là liệu phía Washington có chấp nhận chiêu trò đi nước đôi của Ấn Độ hay không mà thôi.
Bộ trưởng Tài Chính Mỹ là ông Scott Bessent có cho biết, Tổng thống Trump có mối giao du rất tốt với Thủ tướng Ấn Modi, và cho rằng hai nước Mỹ, Ấn
"sẽ cùng nhau vượt qua thử thách". Chẳng biết mối giao du giữa hai ông Trump và Modi có thực là rất tốt đẹp như ông Bessent đã nói hay không. Chỉ biết rằng, theo một nguồn tin từ nước Đức, trong những tuần lễ gần đây, ông Trump đã cố gắng gọi điện cho ông Mođi đến 4 lần, nhưng ông Modi đều từ chối mọi cuộc gọi này. Không rõ nguồn tin này có chính xác hay không, nhưng nếu đúng như vậy thì có thể do ông Modi quá tức giận trước lời hăm dọa sẽ cho tăng thuế 50% với hàng hóa từ Ấn Độ của ông Trump, người luôn lên tiếng chỉ trích Ấn Độ, cùng với TQ, là nước đã mua số lượng dầu thô lớn nhất của Nga.
Rất có thể trong thời gian sắp tới, ông Modi sẽ phải nhấc máy gọi lại ông Trump, đề nghị ông này xem xét lại đòn áp đặt thuế vừa giáng lên Ấn Độ. Ông Trump sẽ bóc máy lên hay sẽ từ chối cuộc gọi để trả đũa lại ông Modi?
Nghĩ cho cùng, ông Trump cũng chẳng việc gì phải nói chuyện với một kẻ "lổ mảng" như ông Modi, vốn luôn miệng nói tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng lại đâm dao vào người Ukraine khi không chịu từ bỏ mua dầu thô của Putin.
***.
Sau đây là một câu chuyện vui được truyền tai.
Thủ tướng Ấn Độ Modi bảo Tổng thống Ukraine Zelensky:
– Ấn Độ luôn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
– Ủng hộ bằng cách mua dầu của Nga ư?
– Mua dầu của Nga đâu có liên quan gì đến việc Ấn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
– Sao lại không? Mua dầu Nga tức là Ấn đã tiếp tay Nga giết người Ukraine.
– Đừng nên nghĩ phức tạp cho thêm mệt. Cứ xem Ấn mua dầu Nga giống như người ta mua cỏ cho bò ăn, vậy thôi.
– Dầu không phải là cỏ và nước Ấn không phải là con bò. Ấn phải chấm dứt việc mua dầu Nga nếu thực tâm ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nga xâm lược Ukraine giống như nước Anh ngày xưa xâm lược Ấn Độ. Thánh Gandhi mà sống lại sẽ rất buồn khi thấy Ấn mua dầu của Nga.
– Để tớ suy nghĩ lại nhé.
Modi nói xong, quay sang bảo Putin:
– Ấn sẽ không mua dầu Nga nữa. Cậu nghĩ sao?
– Đừng nghe thằng hề Ukraine xúi bậy. Ấn nên tiếp tục mua dầu của Nga. Giá bèo mà.
– Được thôi. Ấn sẽ không từ bỏ dầu của Nga. Trump nếu có bực thì tớ cũng mặc kệ.
Modi vừa dứt lời thì một con bò to đùng từ đâu chợt chạy đến, đái vào mặt Putin và cả Modi mà rống rằng:
– Hai thằng nỡm này chỉ đáng uống nước đái bò!