Andre 'Trey' Howard III, 10 tuổi, đã cứu em gái mình trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng ở Philadelphia (Mỹ) hồi cuối tháng 1/2025.
Trang People đưa tin, một chiếc máy bay phản lực vận chuyển y tế đã bị rơi gần Trung tâm thương mại Roosevelt vào ngày 31/1, khiến ít nhất 24 người bị thương và 7 người thiệt mạng (bao gồm 6 hành khách trên máy bay và 1 người trên mặt đất).
Bé Andre “Trey” Howard III là một trong những nạn nhân bị thương nặng trong thảm họa máy bay rơi này. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Trey và hai em, 4 và 7 tuổi, đang ở trong xe cùng cha mình. Lúc đó, theo cha của bé Trey, Andre, ông cảm giác như một quả tên lửa nã đạn và kim loại vào ô tô của mình.
Bé Andre “Trey” Howard III. Ảnh: GoFundMe.
Khi mảnh vỡ bay khắp nơi, Trey nói với em gái mình "nằm xuống đi" và cậu đã che chắn cho em khỏi bị mảnh vỡ bắn vào người.
"Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Khi quay lại, tôi thấy một mảnh kim loại nhô ra trên đầu con trai", ông Andre nhớ lại.
Sau đó, Andre cố gắng cầm máu cho con bằng đôi tất và áo sơ mi. Cảnh sát nhanh chóng đưa bé trai và gia đình đến bệnh viện, nơi bé được phẫu thuật khẩn cấp.
"Họ đã tiến hành phẫu thuật cho con trai tôi. Tạ ơn Chúa, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật", Andre chia sẻ.
Trey hiện đang hồi phục tại Bệnh viện Nhi Philadelphia.
Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Trey đã hỏi bố cậu: "Bố ơi, con đã cứu được em gái con chưa?"
"Điều đó làm tôi khóc", Andre xúc động kể lại.