Theo như nam danh ca Chế Linh mới đây chia sẻ rằng, luật nhân quả là có, dù ở tôn giáo nào cũng dạy chúng ta hướng thiện. Đừng suy nghĩ nhiều mà hãy buông xả đi, đó là triết lý nhà Phật. Như vậy thì mọi điều tốt lành sẽ đến với mình. Từ đó, chúng ta sẽ minh mẫn hơn khi phán xét mọi việc và buông xả một cách rất tự nhiên.
Mới đây, tại một livestream, danh ca Chế Linh đã chia sẻ đôi điều về vấn đề tác quyền âm nhạc nhân dịp năm mới.
Chế Linh
Ông nói: “Tôi muốn gửi tới tất cả những người tôi thương mến mọi sự thông thoáng trong cuộc sống. Đừng suy nghĩ nhiều mà hãy buông xả đi, đó là triết lý nhà Phật. Như vậy thì mọi điều tốt lành sẽ đến với mình.
Nói thì như vậy nhưng làm được, buông xả được cũng khó khăn. Nếu suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, chúng ta nên nghĩ về ơn trên sẽ giúp chúng ta bình yên trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta sẽ minh mẫn hơn khi phán xét mọi việc và buông xả một cách rất tự nhiên.
Cá nhân tôi cũng từng gặp phải một số vấn đề rất nan giải, tưởng chừng như không thể giải quyết được, nhưng rồi cũng thông thoát, vượt qua được hết.
Có như thế tôi mới bình yên được trong cuộc sống và không nghĩ về những vấn đề sẽ đến với tôi trong những ngày sắp tới.
Luật nhân quả là có, dù ở tôn giáo nào cũng dạy chúng ta hướng thiện. Chúng ta hãy cứ hướng thiện, làm việc thiện trong cuộc sống, đem việc thiện tới với mọi người để tạo niềm vui.
Tôi xin nhắc nhở các bạn đồng niên, các nhạc sĩ như tôi, những người còn đang trăn trở về việc đứa con tinh thần của mình sẽ đi về đâu, có được như ý muốn trong tương lai hay không, hay bị mai một.
Chính bản thân tôi cũng trăn trở. Các bạn cứ để cho sự việc đó tự nhiên trôi đi. Hãy đặt niềm tin vào chân lý và nhân quả. Những điều chúng ta làm ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại nó trong tương lai.
Tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu ơn trên cho mọi người được bình an, đón nhận những điều tốt lành, mới mẻ đến với họ. Họ cũng phải vắt óc viết ra tác phẩm mà vẫn đang ưu tư, trăn trở, khắc khoải muốn tác phẩm của mình được đón nhận.
Bản thân tôi cũng có những trở ngại riêng, nhưng tôi coi như không có để cho mình nhẹ nhàng hơn. Đó là buông xả. Nhiều bạn đồng niên với tôi vẫn đang thiết tha sáng tác, còn minh mẫn. Tôi xin các bạn nên buông xả như tôi đi. Hãy phó mặc cho đời và cầu nguyện cho đứa con tinh thần của mình. Chúng mọi người một năm mới an khang thịnh vượng”.